Lơ Ngơ Một Góc Đời !
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 24 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 347 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 26.07.2008 02:14:24 (permalink)
0
   Rì rào đêm mưa...
 
Đêm nay mưa gió đầy trời
Rì rào gió thổi...mảnh đời trầm luân
Giọt mưa nặng hạt vơi dần
Gió qua xào sạt...xa gần người ơi...
 
Đớn đau gom hạt mưa rơi
Vá không được những sầu vơi cuộc đời
Kiếp người em kiếp nổi trôi
Đâu là than trách...đâu lời óan nhau
Chân trời Tím.


Rì rào nỗi nhớ
Em về đi ngang nỗi nhớ
Ướt cơn mưa đêm trăn trở giọt lòng
Em về ngang phố gió đông
Thấy ai cũng nhớ giọt nồng mắt cay

Chân trời tím ngắt trần ai
Chia em người nhé đọa đày buồn thương
Em về vấp sợi vấn vương
Cùng bên ai đó tỏ tường cảm thông...

Họa bài thơ làm quen với CTT nghen... thơ của chị buồn ...
CTT 26.07.2008 18:42:13 (permalink)
0
Giao lưu tương hội vườn thơ
Bạn bè gặp gỡ..tình cờ thành thân
Nơi đây thư quán một nhà
Thắt tình bằng hữu...bạn - ta vui vầy...
CTT
Cám ơn LHM ghé nhà tặng lại bài thơ họa rất hay hen....
Cùng vui nhé...
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/8FAF575F511B4D60B0624F18D65ED1CE.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2008 21:04:50 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 28.07.2008 11:49:14 (permalink)
0
Ghé Nhà...!!!
 
Hôm nay muội ghé thăm nhà
Tỷ ơi mang rượu hay trà đãi thôi
Nếu trà muội bắc nước sôi
Rượu thì ta cứ...nâng môi đi nà
 
Hôm giờ biết tỷ vắng nhà
Hôm nay xì hắt (hắt xì)...nên qua đòi quà
Tỷ ơi sao lại hít hà
Quên quà ,muội khóc...thơ ca tuôn trào...
Chân trời tím.
 
Lâu quá ko gặp tỷ...hôm nào 8 88 hen....

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/E36004F140FC4A8CB22EB408F80A8AC6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2008 01:27:20 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 30.07.2008 21:21:14 (permalink)
0


quote:

Trích đoạn: LamTím
Kết tình...
..Lam Tím chỉ một cái tên
Kết tình tỷ muội...sao rên kêu trời
Tím tỷ ,Tím muội ,một đôi
Chung nhà thư quán...phá chơi mọi người
Ai chửi mình trả nụ cười
Thế là huề vốn...phá người tiếp thôi...
hihihi...
Lam Tím.



Ừ thì...thi thoảng kêu rên
Cho Chân Trời Tím ngồi bên với mình
Hổng lẽ suốt kiếp nín thinh
Im hơi lặng tiếng lình khinh nỗi sầu....
Hehehehe

giotmuatim,27/7/08

Ơ hay ! Tím tỷ thiệt là
Hai tên khác thế sao mà gộp nhau

Tỷ ơi ,đừng có càu nhàu
Kiếp đời lỡ muộn...u sầu làm chi
Cùng nhau vui góp vần thi
Xây nhà thư quán...khắc ghi nghĩa tình
Chân Trời Tím.
Vui tỷ hen...

 
CTT 30.07.2008 21:23:18 (permalink)
0

SÂU LẮNG TÌNH AI
 
Cảm ơn anh đã đến chơi
Tình yêu sâu lắng một đời không quên
Hỏi trăm năm biết có bền
Từng đêm thao thức gọi tên của người
Mong cho giấc mộng xanh ngời
Để cho em được nói cười cùng ai 
  
 Nhật Hạ

 
Chị ơi ,em cũng đến chơi
Hôm giờ chị vắng...không lời nhắn nha

Hay là chi đã có ai?
Để đêm thổn thức...người ta đâu rồi
Thế thì chúc chị trọn đời
Được đầy hạnh phúc...cùng người ta kia
Chân Trời Tím...
Lâu quá mới thấy chị em vào đó nhé
Nam Phuong Nhan 31.07.2008 15:50:59 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT


SÂU LẮNG TÌNH AI
 
Cảm ơn anh đã đến chơi
Tình yêu sâu lắng một đời không quên
Hỏi trăm năm biết có bền
Từng đêm thao thức gọi tên của người
Mong cho giấc mộng xanh ngời
Để cho em được nói cười cùng ai 
  
 Nhật Hạ


Chị ơi ,em cũng đến chơi
Hôm giờ chị vắng...không lời nhắn nha

Hay là chi đã có ai?
Để đêm thổn thức...người ta đâu rồi
Thế thì chúc chị trọn đời
Được đầy hạnh phúc...cùng người ta kia
Chân Trời Tím...
Lâu quá mới thấy chị em vào đó nhé


Hôm nay...anh cũng tới nà
Sao Tím hông bắt con gà rô ti
Anh đem theo...ổ bánh mì
Cùng nhau..hùn lại nhậu đi Tím à
Hổm rày hông có ở nhà
Rào thưa trộm phá đàn gà mất tiu
Chắc sẽ buồn hết buổi chiều
NPN

CTT 31.07.2008 20:17:29 (permalink)
0

Hôm nay...anh cũng tới nà
Sao Tím hông bắt con gà rô ti
Anh đem theo...ổ bánh mì
Cùng nhau..hùn lại nhậu đi Tím à
Hổm rày hông có ở nhà
Rào thưa trộm phá đàn gà mất tiu
Chắc sẽ buồn hết buổi chiều
NPN


 
Anh tới Tím hổng có nhà
Sao bắt con gà để mà đãi anh
Vẫn là cái tính loanh quanh
Bướm bay cho cố,rồi nhanh về trời
Đi nhậu có bao giờ mời
Đến nhà thì cứ đòi gà rô ti
Người gì đáng ghét quá đi...
Chân Trời Tím....
Xiiiiiiiiiii....NPN....
banglang07 31.07.2008 20:41:11 (permalink)
0
 Rì rào đêm mưa...
 
Đêm nay mưa gió đầy trời
Rì rào gió thổi...mảnh đời trầm luân
Giọt mưa nặng hạt vơi dần
Gió qua xào sạt...xa gần người ơi...
 
Đớn đau gom hạt mưa rơi
Vá không được những sầu vơi cuộc đời
Kiếp người em kiếp nổi trôi
Đâu là than trách...đâu lời óan nhau
Chân trời Tím.

   
 
 
Chiều nay mưa lạnh buốt lòng
Em chờ anh mãi , sao không thấy về?
Gió lùa ướt lệ tái tê
Mưa rơi xóa hết lời thề ngày xưa
Ngậm ngùi gom những hạt mưa
Để Chân Trời Tím bốn mùa nhớ ai...
 
Thơ thì buồn nhưng chúc CTT ở ngoài đời luôn có thật nhiều niềm vui !
nhim_con75 31.07.2008 20:46:45 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT


Hôm nay...anh cũng tới nà
Sao Tím hông bắt con gà rô ti
Anh đem theo...ổ bánh mì
Cùng nhau..hùn lại nhậu đi Tím à
Hổm rày hông có ở nhà
Rào thưa trộm phá đàn gà mất tiu
Chắc sẽ buồn hết buổi chiều
NPN



Anh tới Tím hổng có nhà
Sao bắt con gà để mà đãi anh
Vẫn là cái tính loanh quanh
Bướm bay cho cố,rồi nhanh về trời
Đi nhậu có bao giờ mời
Đến nhà thì cứ đòi gà rô ti
Người gì đáng ghét quá đi...
Chân Trời Tím....
Xiiiiiiiiiii....NPN....

 
Đi nhậu chẳng chịu uống chi
Hay là em muốn mời đi...phá mồi
Bướm kia mà bay lên trời
Hoa này ở lại suốt đời buồn thiu
Tỉ tê xót phận yêu kiều :
Bướm ơi ở lại...sớm chiều bên hoa.
Lần sau em nhớ ở nhà
Chờ khi anh tới...bắt gà rô-ti !!!
 
Hìhi, lâu lâu rảnh rỗi vào phá nhà Bầm 1 bữa hén !
ThanhThanhKhiet 31.07.2008 20:47:06 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: CTT

Ảo và thật – niềm đau !

Chỉ gọi là nơi ảo
Mà niềm đau là thật
Ảo chỉ ở cái tên
Thật con tim rĩ máu

Mỗi cuộc đời rất ngắn
Còn niềm đau quá dài
Ảo và thật cách nhau
Gần hay xa  vời vợi

Cũng chỉ là lời thơ
Cũng chỉ là con người
Nở đang tâm sẻ máu
Ôi lòng người thế ư ?

Ảo và thật vô ưu
Tôi nông nỗi ngu khờ
Thương con người bươi móc
Lòng họ quá nhỏ nhoi

Thôi cũng xin cuộc đời
Chỡ che con người đó
Gíup họ biết mình sai
Đừng gieo sầu nhân thế!!

Chân Trời Tím .
 
 
 
Niềm đau
 
Con người biết thương yêu
Dòng thơ đẹp từng câu
Sao gọi là ảo được
Tình thân mãi trong nhau
 
Đừng cứa tim rỉ máu
Đừng làm đau vần thơ
Ta hãy sống vô tư
Như chính ta từ trước
 
T.T.K.30.7.2008
 
 
 
Ảo và Thật Trông Tôi !!!
 
Lay lất giữa chợ đời
Bằng tấm lòng mở cởi
Mộng mơ vào cõi Ảo
Bằng yêu thương vô bờ
 
Ảo và Thật trông tôi
Mãi đẹp như vần thơ
Xin đừng làm Ảo đau
Tôi gởi Thật vào đấy..!!!
 
Chân Trời Tím...
 
 
Ảo là không gặp nhau
Dùng vần thơ làm cầu
Ngày nhìn tên trên mạng
Tình bạn vẫn nặng sâu
 
Ảo là không gặp nhau
Vần thơ đối những câu
Chân tình sao thật đep
Không thể là ảo được
 
Tình nghĩa vẫn dài lâu
Lòng quý nhau thật nhiều
Trao thân thương cho nhau
Đẹp sáng lòng nhân ái
 
T.T.K.31.7.2008

 
nhim_con75 31.07.2008 20:58:08 (permalink)
0
Ảo , Thật song song giửa chợ đời
Thật_Ảo nan phân trong tính người
Ảo mà thân thiện , tâm Thật đấy !
Thật thời hư ngụy , ấy Ảo lời.
Ảo trong Thật đấy : Tình cư xử
Thật ẩn vào trong : Vốn tính người.
Cho hay Ảo _ Thật tùy tâm định
Chẳng biết lẽ ngay khó phân lời.
CTT 01.08.2008 11:33:17 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07

    


Chiều nay mưa lạnh buốt lòng
Em chờ anh mãi , sao không thấy về?
Gió lùa ướt lệ tái tê
Mưa rơi xóa hết lời thề ngày xưa
Ngậm ngùi gom những hạt mưa
Để Chân Trời Tím bốn mùa nhớ ai...
 
Thơ thì buồn nhưng chúc CTT ở ngoài đời luôn có thật nhiều niềm vui !

 
   Xa Rồi !!!
 
Dù cho mưa lạnh buốt lòng
Đâu chờ Anh nữa...đừng mong quay về...
Xa rồi giọt lệ tái tê
Xa rồi ngày ấy...đam mê tình đầu
Gom chi giọt nhớ tần ngần
Chân Trời màu tím...xa - gần...lãng du
Chân Trời Tím.
Cám ơn banglang07 hen...vâng sẽ cố vui...cuộc đời quá nhiều giông gió rồi....
 
CTT 01.08.2008 11:48:36 (permalink)
0

Trích đoạn: nhim_con75


Trích đoạn: CTT


Hôm nay...anh cũng tới nà
Sao Tím hông bắt con gà rô ti
Anh đem theo...ổ bánh mì
Cùng nhau..hùn lại nhậu đi Tím à
Hổm rày hông có ở nhà
Rào thưa trộm phá đàn gà mất tiu
Chắc sẽ buồn hết buổi chiều
NPN



Anh tới Tím hổng có nhà
Sao bắt con gà để mà đãi anh
Vẫn là cái tính loanh quanh
Bướm bay cho cố,rồi nhanh về trời
Đi nhậu có bao giờ mời
Đến nhà thì cứ đòi gà rô ti
Người gì đáng ghét quá đi...
Chân Trời Tím....
Xiiiiiiiiiii....NPN....


Đi nhậu chẳng chịu uống chi
Hay là em muốn mời đi...phá mồi
Bướm kia mà bay lên trời
Hoa này ở lại suốt đời buồn thiu
Tỉ tê xót phận yêu kiều :
Bướm ơi ở lại...sớm chiều bên hoa.
Lần sau em nhớ ở nhà
Chờ khi anh tới...bắt gà rô-ti !!!
 
Hìhi, lâu lâu rảnh rỗi vào phá nhà Bầm 1 bữa hén !

 
Mời Đến Hoa Vàng *...!!!
 
Phá mồi no rồi còn chi
Đi nhậu lấy tiếng...ngộ -ni biết rồi
Lã lơi cho bướm dzìa trời
Ngộ - nị ở lại...chẳng lời thở than
Thôi mà nị chớ than van
Tím tui mời nị - Hoa Vàng* nhậu nha
Sần sần ta lại đi ca
Quên đi giông gió...đang va đời mình
Chân Trời Tím.
(* = Quán Đồi Hoa Vàng )
Cám ơn nàng Xù ghé nhà phá...để Bầm quên buồn hen...! 
 
CTT 01.08.2008 12:04:12 (permalink)
0

Ảo là không gặp nhau
Dùng vần thơ làm cầu
Ngày nhìn tên trên mạng
Tình bạn vẫn nặng sâu
 
Ảo là không gặp nhau
Vần thơ đối những câu
Chân tình sao thật đep
Không thể là ảo được
 
Tình nghĩa vẫn dài lâu
Lòng quý nhau thật nhiều
Trao thân thương cho nhau
Đẹp sáng lòng nhân ái
 
T.T.K.31.7.2008

 
Ảo và Thật song đôi !
 
Ảo và Thật song đôi
Như tình bạn và tôi
Cám ơn Người bạn nhé
Dỗ nỗi buồn trong tôi
 
Ảo và thật lơ ngơ
Bởi cuộc đời vẩn vơ
Chân tình xin giữ mãi
Dẫu hồn vào hư vô
Chân Trời Tím.
Cám ơn TTK...Dỗ buồn với Tím hen....
kimrbl 01.08.2008 15:37:00 (permalink)
0

Trích đoạn: banglang07

 Rì rào đêm mưa...
 
Đêm nay mưa gió đầy trời
Rì rào gió thổi...mảnh đời trầm luân
Giọt mưa nặng hạt vơi dần
Gió qua xào sạt...xa gần người ơi...
 
Đớn đau gom hạt mưa rơi
Vá không được những sầu vơi cuộc đời
Kiếp người em kiếp nổi trôi
Đâu là than trách...đâu lời óan nhau
Chân trời Tím.

   


Chiều nay mưa lạnh buốt lòng
Em chờ anh mãi , sao không thấy về?
Gió lùa ướt lệ tái tê
Mưa rơi xóa hết lời thề ngày xưa
Ngậm ngùi gom những hạt mưa
Để Chân Trời Tím bốn mùa nhớ ai...
 
Thơ thì buồn nhưng chúc CTT ở ngoài đời luôn có thật nhiều niềm vui !
[/quote


Vậy là ta đã xa nhau
Chỉ còn chung trận mưa rào về đêm
Ngắm hoàng hôn chợt nhớ em
Chân trời tím lại nỗi niềm yêu thương...
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 15:39:49 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 24 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 347 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9