Lơ Ngơ Một Góc Đời !
Lòng Vòng … Lòng vòng sao mãi lòng vòng Dòng đời khúc khuyểu …nên lòng phải đau Xin thời gian hãy qua mau Để tôi một giấc đi vào thiên thu Lòng vòng mãi kiếp ảo hư Có gì bềnh vững …khư khư tranh dành Nửa đời ươm hạt giống lành Giờ đây gặt lại …vàng hanh cuộc đời Lòng vòng đời đã rã rời Còn chăng sót lại ..rối bời con tim Chân Trời Tím . Cảm ơn Anh khanhchan thật nhiều hen ...bài thơ hay lắm ..
Này cô bé! Cho một tình yêu ngập nắng ngời Tôi cầm mộng đẹp để vay hơi Nhớ mùa thu quá nên đành vụng Với gió hè khô thổi bạc lời Này cô bé xinh tươi mắt môi Hỏi bé làm sao hết buồn rồi? Nỗi nhớ lâu lâu về chưa nhỉ? Lơ ngơ còn tím, mặn chân trời?… Này cô bé, còn yêu nữa không? Hay cũng như tôi, nén chặt lòng Lá thắm ép vào thu ảo vọng Tình hờ ủ tới mộng mùa đông Giờ đây khôn dại không quan trọng? Bé lớn thêm nhiều, trải bão giông Buồn vui đã chọn nơi tình bạn? Để ý gì ai, nhạt rượu hồng! Đọc bức thơ tình còn muốn khóc? Nghe lời ngon ngọt có bùi tai? Thẫn thờ đếm hạt chiều xuân sót Mắt lại hoang vu, lại thở dài?... Hãy đến nhà tôi, cô bé ơi! Buồn thương chật chội, cũng quen rồi! Còn tình? cứ xếp hình tam giác! Nhận đỉnh cô đơn, nhọn lạnh người! Hô Bảo Nghĩa 20082008
Có ai từng …!! Có ai từng ...bất chợt đứng lặng Giữa cuộc đời.. gặp tí xốn xang Những đứa trẻ ...đói khổ lang thang Trên đường đời... vật vờ manh áo Có ai từng.... bất chợt bồi hồi Được nụ cười... không mà mong đợi Cũng đủ làm tim ai bối rối Và tâm hồn ...thoáng chút dại ngây Có ai từng ...muốn mình chợt say Để quên hết ...nỗi nhớ đông đầy Có ai từng... muốn mình buông thả Chẳng là mình... dẫu trong phút giây Chân Trời Tím .
quote:
Trích đoạn: CTT
Có ai từng …!!
Có ai từng ...bất chợt đứng lặng
Giữa cuộc đời.. gặp tí xốn xang
Những đứa trẻ ...đói khổ lang thang
Trên đường đời... vật vờ manh áo
Có ai từng.... bất chợt bồi hồi
Được nụ cười... không mà mong đợi
Cũng đủ làm tim ai bối rối
Và tâm hồn ...thoáng chút dại ngây
Có ai từng ...muốn mình chợt say
Để quên hết ...nỗi nhớ đông đầy
Có ai từng... muốn mình buông thả
Chẳng là mình... dẫu trong phút giây
Chân Trời Tím .
Ta đã từng …giữa phố dông chết lặng
Lòng nao nao…nặng những xót thương
Bao mảnh đời…đói khô lang thang
Mong tìm được …miếng cơm manh áo
Ta đã từng…bối rối hoang mang
Với nụ cười…nhẹ nhàng vội vã
Vẫn cho lòng…dào dạt xốn xang
Dù phút chốc…Nỗi niềm mong đợi
Ta đã từng …để lòng khờ dại
Uống mê say… nỗi nhớ đong đẩy
Tự buông thả … thoáng chốc ngu ngây
Trong giây lát…Hồn mình chết lặng…
T.T.K.22.8.2008
TTk xin cảm ơn CTT thật nhiều , bản nhạc này TTK rất thích đấy, cả hoa nữa hoa tím lịm à đẹp quá , Vui lên ,vui lên nhé...
Phát Gạo …!!! Sân chùa – Người chật Ngỗn ngang – từng túi gạo Nhiều mảnh đời khổ ải Sẽ chia hết được chăng ? Chỉ thóang giây hết sạch Sân chùa – giờ trống vắng Chút tình như gió thỏang Nhẹ lay lá hanh vàng …! Chân Trời Tím.(Vu Lan 2008)
Trích đoạn: CTT
Phát Gạo …!!!
Sân chùa – Người chật
Ngỗn ngang – từng túi gạo
Nhiều mảnh đời khổ ải
Sẽ chia hết được chăng ?
Chỉ thóang giây hết sạch
Sân chùa – giờ trống vắng
Chút tình như gió thỏang
Nhẹ lay lá hanh vàng …!
Chân Trời Tím.(Vu Lan 2008)
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Trích đoạn: CTT
Phát Gạo …!!!
Sân chùa – Người chật
Ngổn ngang – từng túi gạo
Nhiều mảnh đời khổ ải
Sẽ chia hết được chăng ?
Chỉ thóang giây hết sạch
Sân chùa – giờ trống vắng
Chút tình như gió thỏang
Nhẹ lay lá hanh vàng …!
Chân Trời Tím.(Vu Lan 2008)
Trích đoạn: Liên Thơ
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Trích đoạn: CTT
Phát Gạo …!!!
Sân chùa – Người chật
Ngổn ngang – từng túi gạo
Nhiều mảnh đời khổ ải
Sẽ chia hết được chăng ?
Chỉ thóang giây hết sạch
Sân chùa – giờ trống vắng
Chút tình như gió thỏang
Nhẹ lay lá hanh vàng …!
Chân Trời Tím.(Vu Lan 2008)
Người ta phát gạo sân đình
Còn tôi chờ đợi phát tình ở đâu?
Thiếu gạo xin của người giầu
Thiếu tình chả thấy ai nào phát cho
Thừa tình người vẫn bo bo
Không như gạo cứ đợi chờ được ăn...
kimrbl
Trích đoạn: kimrbl
Trích đoạn: Liên Thơ
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Trích đoạn: CTT
Phát Gạo …!!!
Sân chùa – Người chật
Ngổn ngang – từng túi gạo
Nhiều mảnh đời khổ ải
Sẽ chia hết được chăng ?
Chỉ thóang giây hết sạch
Sân chùa – giờ trống vắng
Chút tình như gió thỏang
Nhẹ lay lá hanh vàng …!
Chân Trời Tím.(Vu Lan 2008)
Người ta phát gạo sân đình
Còn tôi chờ đợi phát tình ở đâu?
Thiếu gạo xin của người giầu
Thiếu tình chả thấy ai nào phát cho
Thừa tình người vẫn bo bo
Không như gạo cứ đợi chờ được ăn...
kimrbl
hnh xin ghé qua thăm kimrbl tí nhé.
Thiếu tình đợi tí kimrbl ơi
Đợi tôi vào đấy tìm người hỏi thăm.
Nhưng kimrbl phải hứa trăm năm
Một lòng một dạ hoạ chăng có người.
Cứ tham gom một đống gùi
Cho vào cái sọt bùi nhùi không nên.
Vái trời tôi được ngày hên
Xin về cho bạn một khênh trái tình.
HNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2008 02:11:26 bởi Ha Ngan Ha >
Chân Trời Tím ơi chị cất lời nói hộ lòng Tím nhé...
Gặp nhau...
Người xin gạo
Kẻ xin tình
Ai đi phát chẩn
Cho tôi theo cùng
Gặp nhau trao tiếp nụ cười
Gặp nhau trao mãi nụ hồng ban mai
Gặp nhau vui lắm ai ơi
Thoả lòng mong đợi ...đất trời vào xuân...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
14 giờ kém 10 phút,22/8/2008
Người ta phát gạo sân đình
Còn tôi chờ đợi phát tình ở đâu?
Thiếu gạo xin của người giầu
Thiếu tình chả thấy ai nào phát cho
Thừa tình người vẫn bo bo
Không như gạo cứ đợi chờ được ăn...
kimrbl
hnh xin ghé qua thăm kimrbl tí nhé.
Thiếu tình đợi tí kimrbl ơi
Đợi tôi vào đấy tìm người hỏi thăm.
Nhưng kimrbl phải hứa trăm năm
Một lòng một dạ hoạ chăng có người.
Cứ tham gom một đống gùi
Cho vào cái sọt bùi nhùi không nên.
Vái trời tôi được ngày hên
Xin về cho bạn một khênh trái tình.
HNH
Trao Nụ Cười !!! Tình tôi.... một mảnh rách tan Còn đâu nguyên vẹn , phát ban cho người Tôi đây..... còn chỉ nụ nười Ai mà xin lấy, cũng liều cho luôn Nhận rồi... đừng vứt lung tung Nụ cười buồn đấy , người dưng nhớ dùm..! Chân Trời Tím. Chị L.Thơ ơi...nỗi lòng rách tan hoang rùi...chị nói hộ dùm Tím...nhưng hổng biết có chỗ giữ không chị nhỉ...hihihi..... Cảm ơn các bạn nhiều nhiều hen.....Mãi vui với CTT nơi đây hen ...mời các nghe bản nhạc này với Tím nè....
NHẬN GẠO...
Phát chẩn lễ Vu Lan
Đang đói khổ cơ hàn
Chờ bố thí nhận gạo
Lòng tủi buồn xốn xang.
Ngày xá tội vong nhân
Kiếp trước mắc nợ trần
Nên giờ đây gánh chịu
Trời hành hạ trái tim...
Hành khất sống lang thang
Nếu lỡ gặp mặt nàng
Có xót thương thân phận
Tình đời nhiều trái ngang...
-NS-
Chớ Than Van ..!!! Ngày xá tội vong nhân Sao Nhân Sơn óan than Chàng ơi xin đừng thế Kẻo lòng Tôi nát tan “Lơ ngơ góc đời “ trần Xin mời Sơn ghé thăm Đi xin hay phân phát Chủ nợ hay người vay ? Cuộc đời đó với đây Nào có khác gì nhau Trần gian là cõi tạm Ấy ơi chớ than van … Chân Trời Tím. Cảm ơn NS ghé thăm nhé....
Trích đoạn: Loài Chim Biển
Ai lên hái hộ vầng trăng
Để tôi được hỏi chị Hằng một câu
Giờ người đang ở nơi đâu
Mà không nghe biển thét gào thiết tha
Để tôi năm tháng lệ nhoà
Bên ai cứ ngỡ như là ngưòi xưa
Giật mình tỉnh giấc sau mơ
Quan san cách trở, bụi mờ bao năm!!!
CB
Mưa Ngâu Qua Đời...!! Vầng trăng
có hái được không ? Duyên mà không nợ … đừng trông đừng chờ Đừng là , hai sắc tigôn Đừng ngồi đang áo … nhạt nhòa lệ rơi Người ơi , thức giấc cơn mơ Người xưa nay đã … xa rời còn đâu ? Gia đình, tổ ấm bền lâu Sá chi một tí … mưa ngâu qua đời...!!! Chân Trời Tím. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/D53A187C07244C98AB852A7B778BFFA6.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 01:54:40 bởi CTT >
Trích đoạn: CTT
Chân Trời Tím ơi chị cất lời nói hộ lòng Tím nhé... Gặp nhau...
Người xin gạo
Kẻ xin tình
Ai đi phát chẩn
Cho tôi theo cùng
Gặp nhau trao tiếp nụ cười
Gặp nhau trao mãi nụ hồng ban mai
Gặp nhau vui lắm ai ơi
Thoả lòng mong đợi ...đất trời vào xuân...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
14 giờ kém 10 phút,22/8/2008
Người ta phát gạo sân đình
Còn tôi chờ đợi phát tình ở đâu?
Thiếu gạo xin của người giầu
Thiếu tình chả thấy ai nào phát cho
Thừa tình người vẫn bo bo
Không như gạo cứ đợi chờ được ăn...
kimrbl
Ha Ngan Ha xin ghé qua thăm kimrbl tí nhé.
Thiếu tình đợi tí kimrbl ơi
Đợi tôi vào đấy tìm người hỏi thăm.
Nhưng kimrbl phải hứa trăm năm
Một lòng một dạ hoạ chăng có người.
Cứ tham gom một đống gùi
Cho vào cái sọt bùi nhùi không nên.
Vái trời tôi được ngày hên
Xin về cho bạn một khênh trái tình.
HNH
Trao Nụ Cười !!!
Tình tôi....
một mảnh rách tan
Còn đâu nguyên vẹn ,
phát ban cho người
Tôi đây.....
còn chỉ nụ nười
Ai mà xin lấy,
cũng liều cho luôn
Nhận rồi...
đừng vứt lung tung
Nụ cười buồn đấy ,
người dưng nhớ dùm..!
Chân Trời Tím.
Chị L.Thơ ơi...nỗi lòng rách tan hoang rùi...chị nói hộ dùm Tím...nhưng hổng biết có chỗ giữ không chị nhỉ...hihihi.....
Cảm ơn các bạn nhiều nhiều hen.....Mãi vui với CTT nơi đây hen ...mời các nghe bản nhạc này với Tím nè....
Liên Thơ thân thương tặng Chân Trời Tím nhé! Chúc em vui,khoẻ,mãi mãi tình thơ dễ thương...
Trong nhau
“Làm gì có biển mà đi
Sông đành chua chát thầm thì cùng sông”
Lâm Thị Mĩ Dạ
Trong nhau một bóng một hình
Trong nhau một tấm tình nồng Tím ơi
Trong nhau một nỗi niềm thương
Trong nhau một đại dương yêu hoài...
Mai sau... mai sau.. dẫu dù...
Thân tan ...tình dập... vẫn mong về người...
Người ơi người ở nơi nào
Cho em theo với chung câu ước thề
Người ơi thương nhớ đời đời
Chung câu thơ đẹp trăng tình sáng soi
Lê Minh Liên Thanh Thơ
12 giờ,chủ nhật,24/8/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/EBE3E388BE764C5E979B8DAD7696CEDD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 13:19:12 bởi Liên Thơ >
Chẳng thà cứ thế, song song
Để còn được trải nỗi lòng với nhau.
Vui thì rộng, buồn thì sâu
Đường song song bắc chiếc cầu mình qua.
Đường cắt nhau như người ta
Một lần gặp, rồi cách xa nghìn trùng.
Thì mong ngóng cũng bằng không
Lại về trồng cỏ cho lòng tươi xanh.
Đường tiệm cận cũng không đành.
Cứ nuôi hy vọng ngày mình gặp nhau
Đợi chờ, chờ đợi bao lâu.
Đến nơi vô định, trắng đầu vẫn không.
Thôi cứ là đường song song.
--------
Hoangau
Song Song //....!!! Em anh ta thẳng song song Có là vô định ..chân không cuối trời Có không ? tâm điểm đỉnh đời Vòng tròn duyên nợ …đứt rời còn đâu ? Thôi thì ta thẳng song nhau Để còn thấy được …áo màu nhớ nhung Còn hơn giao điểm nằm trùng Hằng ngày đối mặt …lạnh lùng thờ ơ Song song mà vẫn như thơ Song song ta cứ ..mộng mơ vui đùa Cắt chi tâm điểm để thừa Rồi bù vuông góc …đã vừa chín mươi Chín mươi già wá …kém tươi … Hihihi……. Chân Trời Tím [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/6377C2D91BBB4DE49AB5C1AB8826DE2A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2008 15:35:26 bởi CTT >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: