Lơ Ngơ Một Góc Đời !
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 24 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 347 bài trong đề mục
CTT 26.08.2008 21:13:50 (permalink)
0
Dẫu Dại Khờ...!!!
 
Em đã yêu anh …yêu dại khờ
Yêu thật thà …yêu chẳng đong đo
Bởi ngây thơ ..hay mình nông nỗi
Để đêm buồn …giọt lệ vẩn vơ
 
Em vẫn yêu anh …dẫu ơ thờ
Yêu nồng nàn …yêu mãi lơ ngơ
Kệ anh đó …tình không hồi đáp
Em một mình …lạc lối mộng mơ .
Chân trời Tím.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/5ACBD84409724C818A9AEFBA31A297FD.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 21:19:47 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 26.08.2008 21:54:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

      XIN TIM
Trái tim em đã nát tan
Nhân ngày phát chẩn Vu lan tặng quà
Thôi thì em biếu cho ta
Khi nào buồn chán mang ra ngắm nhìn
Lang thang một kiếp ăn xin
Có ai ban phát mối tình nào đâu
Dù là tim đã nát nhầu
Anh đây xin nhận để cầu tình yêu
Trái tim thủng lổ bao nhiêu
Đem hàn xì lại mất tiêu vết hằn
Xin em đừng có băn khoăn
Xin tim đem vá ai bằng anh đâu...

             -NS-  
Nhân Sơn thấy CTT buồn nên đùa cho vui, đừng nghỉ ngơi gì
nghe...


   Không Cho..?
 
Tim sao anh nắm anh nhìn
Tim nào có được hàn xì lổ không ?
Đừng xin rồi lại trông mong
Rồi hờn ,rồi trách …em lòng ngu ngơ
 
Xin tim như thể wỡn chơi
Nếu mà sẽ được mang cho anh rồi
Tim em một mớ rối bời
Đừng xin mà kẻo …tơ vò vướng anh
Chân trời Tím.
Đâu có nghĩ gì đâu nè..nhưng hình như NS nghĩ á...hihihi...
Vui !

 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/D72A51D1B80F475EA04D9EB660678216.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 21:55:49 bởi CTT >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 26.08.2008 21:57:55 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT

Dẫu Dại Khờ...!!!
 
Em đã yêu anh …yêu dại khờ
Yêu thật thà …yêu chẳng đong đo
Bởi ngây thơ ..hay mình nông nỗi
Để đêm buồn …giọt lệ vẩn vơ
 
Em vẫn yêu anh …dẫu ơ thờ
Yêu nồng nàn …yêu mãi lơ ngơ
Kệ anh đó …tình không hồi đáp
Em một mình …lạc lối mộng mơ .
Chân trời Tím.

 
Dại khờ …nên em đã yêu anh
Thật thà …nên chẳng đếm đong
Ngây thơ… nên lòng nông nổi
Đêm buồn …nên mãi cứ trông mong
 
Anh thờ ơ…em vẫn yêu anh
Mãi lơ ngơ…yêu mãi nồng nàn
Không hồi đáp… tình em vẫn thắm
Vẫn mộng mơ…lạc lối trăm năm
 
T.T.K.26.8.2008



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/5ACBD84409724C818A9AEFBA31A297FD.JPG[/image]


Đình Thế 27.08.2008 18:58:11 (permalink)
0
Ê CTT lanh chanh dễ sợ chưa, người ta mới dzô đã có mặt bắt tay, hổng kịp để ai hi một tiếng!

Xin chào cô lữ bạn buồn
Chào chân trời tím cho luôn một lần
Mới vào bạn đã chào sân
Và sân cũng cử bạn Chân Trời...chào
Vậy là thoả mọi ước ao
Thế tui cũng thấy nao nao, mừng mừng
Đã Dzô thì chớ lừng khừng
Cùng vui với hội tưng bừng nhe Cô..... "Lữ Buồn"
Thân mến! ĐT
CTT 27.08.2008 20:51:41 (permalink)
0

Trích đoạn: khanhchan

Em đứng đó giữa chân trời tím rịm
Ta hoàng hôn rồi chết những mộng mơ
Yêu thương kia sao bỗng chốc nhạt nhòa
Như sương khói vật vờ trong đêm tối
 
Em đứng đó với nỗi buồn con gái
Lạc lối tình ta ôm khối tương tư
Cô đơn ơi sao cứ mãi dỗi hờn
Lẻ loi em đừng trách anh hờ hững


Mua Tương Tư?
Nơi em đứng một chân trời tím ngắt

Anh lãng du  đâu đây đó trong đời
Tình chưa nồng sao đã vội xa rời
Em nào trách nghiệt oan câu duyên nợ
 
Cuộc đời buồn em một góc lơ ngơ
Giữa chợ đời ai người bán em mua
Mua tương tư hay mua bởi hững hờ
Tình một chiều ,em nào muốn hơn thua
Chân Trời Tím.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/AB6B19F4E5CB4336ABB4A9E9875A7F15.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2008 20:54:37 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 29.08.2008 11:29:33 (permalink)
0
Đường Thu
                             - Lá Me Bay  !!!
 
Con đường
                 có lá me bay
Em anh hai mảnh,
                           vòng quay dòng đời
Song song,
                    mà ngỡ xa vời
Chung đường chi để...
                         bồi hồi riêng em..!
 
Mùa thu ,
                           đang đến êm đềm
Gío thu man mác …
                             chợt thèm bờ vai...
Mong cho,
                                đường ngắn hóa dài
Để đi bên cạnh …
                             dẫu hoài vu vơ..!
 
Bỗng đâu,
                           mưa đến bất ngờ
Dòng người toản loạn...
                              anh ơi lạc rồi....!!!
Chân Trời Tím
(Kỷ niệm 01tối cafê...đi về trên đường lá me bay thật nhiều )
 
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/82E15DB90FCC4C0C862EC6A2FE2C1E67.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 22:09:59 bởi CTT >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 29.08.2008 12:12:25 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT

Đường Thu
                             - Lá Me Bay  !!!
 
Con đường
                 có lá me bay
Em anh hai mảnh,
                           vòng quay dòng đời
Song song,
                    mà ngỡ xa vời
Chung đường chi để...
                         bồi hồi riêng em..!
 
Mùa thu ,
                           đang đến êm đềm
Gío thu man mác …
                             chợt thèm bờ vai...
Mong cho,
                                đường ngắn hóa dài
Để đi bên cạnh …
                             dẫu hoài vu vơ..!
 
Bỗng đâu,
                           mưa đến bất ngờ
Dòng người toản loạn...
                              anh ơi lạc rồi....!!!
Chân Trời Tím
(Kỷ niệm 01tối cafê...đi về trên đường lá me bay thật nhiều )
 
Tím ơi TTK cũng có một kỷ niệm  như tím nè
 
Đêm thu hoa sữa rơi bay
Dắt tay ta bước ,  đêm nay đẹp trời
Lòng em nao nức bồi hồi
Em vui vì có một người cạnh bên
Em mong trời mãi là đêm
Để cho ta được đi bên nhau hoài
 
Bỗng dưng ta lạc nhau rồi
Bởi cơn giông tố ngoài trời đổ mưa
Em kêu theo hút gió đưa
Chẳng nghe  vọng tiếng trong mưa dội về…
                 
             T.T.K.29.8.2008
 
 
 

 


 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/82E15DB90FCC4C0C862EC6A2FE2C1E67.JPG[/image]

CTT 29.08.2008 22:07:23 (permalink)
0
  Biển Đồi Dương !!!
THƠ : CHÂN TRỜI TÍM
nhạcvà trình bày  :minh thu
 
 
 
 
 
 
Biển Đồi Dương
chiều nay sóng lặng
một mình tôi lang thang bờ cát
nhìn biển xanh sóng vỗ dịu êm
hàng dương liễu xưa, giờ xa lạ
như dòng đời-từng đợt sóng xa
biển dịu êm thoảng hương vị mặn
có riêng mình -mình biển mà thôi
Biển chiều nay
rộn những tiếng cười
người đùa vui biển reo bọt sóng
chỉ mình tôi lang thang bờ vắng
nói một mình với biển chiều nay
 
Biển Đồi Dương
chiều nay sóng lặng
tôi lang thang ,lang thang bờ cát
đã bao lần bao lần chẳng biết
hỏi biển xanh
sao mãi... đời đơn côi?.
27/8/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 22:12:04 bởi CTT >
Hô Bảo Nghĩa 30.08.2008 19:20:36 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: CTT

Đường Thu
                             - Lá Me Bay  !!!
 
Con đường
                 có lá me bay
Em anh hai mảnh,
                           vòng quay dòng đời
Song song,
                    mà ngỡ xa vời
Chung đường chi để...
                         bồi hồi riêng em..!
 
Mùa thu ,
                           đang đến êm đềm
Gío thu man mác …
                             chợt thèm bờ vai...
Mong cho,
                                đường ngắn hóa dài
Để đi bên cạnh …
                             dẫu hoài vu vơ..!
 
Bỗng đâu,
                           mưa đến bất ngờ
Dòng người toản loạn...
                              anh ơi lạc rồi....!!!
Chân Trời Tím
(Kỷ niệm 01tối cafê...đi về trên đường lá me bay thật nhiều )
 
Tím ơi TTK cũng có một kỷ niệm  như tím nè
 
Đêm thu hoa sữa rơi bay
Dắt tay ta bước ,  đêm nay đẹp trời
Lòng em nao nức bồi hồi
Em vui vì có một người cạnh bên
Em mong trời mãi là đêm
Để cho ta được đi bên nhau hoài
 
Bỗng dưng ta lạc nhau rồi
Bởi cơn giông tố ngoài trời đổ mưa
Em kêu theo hút gió đưa
Chẳng nghe  vọng tiếng trong mưa dội về…
                 
             T.T.K.29.8.2008
 
 
Nàng thu
 
Từ ngày vương lá me bay
Con đường như có heo may thổi về
Hai vai đã lệch mấy lề
Lá me đỗ xuống nặng thề lại cân
Chỉ là mưa lạc bước chân
Thật lòng mà để phân vân thật lòng
Nàng thu đi dạo một vòng
Vét gom ánh sáng thành dòng lệ trăng
Đẹp luôn luôn được vĩnh hằng
Vui bay theo lá, buồn giăng mơ màng
Ghé tai anh hỏi nhỏ nàng
Thu ơi, đã có ai choàng bờ vai?...
 
                              Hô Bảo Nghĩa
                                 30082008

 

 


 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/82E15DB90FCC4C0C862EC6A2FE2C1E67.JPG[/image]


Đình Thế 03.09.2008 17:43:17 (permalink)
0
Thế rồi cũng thoả ước mơ
Lung linh trong ánh đèn mờ một đêm
Không gian tao nhã, êm đềm
Mình Yêu thơ, mình có thêm bạn hiền
Chỉ vài lời gọi "hàn huyên"
Mà như ta đã có duyên kim bằng
Cảm ơn em Nguyệt "Chị Hằng"
Cảm ơn "Cu", Cảm ơn Vân dự cùng
Cảm ơn Tím, cảm ơn Phong
CĐ, MT đã có lòng gặp nhau
Thoả lòng "rày ước mai ao"
Chỉ là khoảnh khắc mà sao chân tình
Mai ta cũng chỉ một mình
Nơi quên người - đời lục bình lênh đênh
Những khi lên thác xuống ghềnh
Nghĩ rằng các bạn ở bên, bớt sầu
Một lần cảm nhận tình nhau
Là khắc ghi chút tình nào không quên
                       ĐT  (Kỷ niệm Mê Khúc 03/09/08)
CTT 03.09.2008 20:25:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Thế rồi cũng thoả ước mơ
Lung linh trong ánh đèn mờ một đêm
Không gian tao nhã, êm đềm
Mình Yêu thơ, mình có thêm bạn hiền
..........
Cảm ơn Tím, cảm ơn Phong
CĐ, MT đã có lòng gặp nhau
Thoả lòng "rày ước mai ao"
Chỉ là khoảnh khắc mà sao chân tình
................
Một lần cảm nhận tình nhau
Là khắc ghi chút tình nào không quên
                       ĐT  (Kỷ niệm Mê Khúc 03/09/08)


  Mê Khúc *Hội Ngộ...
 
Người sao dễ ghét  lạ kì
Mê khúc* gặp gỡ ..rồi đi lẹ liền
Điểm hẹn kêu rên than phiền
Thơ thì thỏa ước …bạn hiền “hàn huyên”
Đình Thế đó nhé luyên thuyên
Mắng Chân Trời Tím ,không quên đâu chàng
Đợi đấy khi đến kim bằng
Tím tôi nhờ chị “Nguyệt Hằng”  xử ngay
(Hãy đợi đấy ĐT..hen...xiiiiiiiiiiiiii)
Chân Trời Tím.
(*Mê Khúc...địa điểm quán cafê)
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/BC5872F20EC34BC1BDBED4E008228954.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 20:28:11 bởi CTT >
Attached Image(s)
Đình Thế 03.09.2008 21:31:41 (permalink)
0
Hình này CTT đẹp "Rất, rất đẹp" ĐT khen thật lòng đó nha!
Xin lỗi CTT vì lỡ lời thôi và cũng chỉ đùa chút cho vui, đừng giận nhiều nha! nếu có giận thì chút xíu xui thôi nhé!
Thân mến!!!              ĐT
(Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa mà!!!)
CTT 05.09.2008 21:08:43 (permalink)
0
   Chung Đường...!!!
 
Chung đường dưới bóng hàng cây
Lá me lã chả ..rơi đầy đôi vai
Lung linh ánh mắt nhìn ai
Hao gầy thương nhớ ..ngày mai xa vời
 
Chung đường mà dạ rối bời
Tình em trao gởi ..lộn rồi phải không ?
Ừh thì em cũng chẳng mong
Bởi con tim nỗi …nên lòng thủy chung
 
Chung đường mà vẫn lạnh lùng
Sao không xa cách …trùng phùng nhớ thương
Chân Trời Tím
Hơi đâu mà giận người dưng ĐT ơi...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/60F69480F9FC4C2B9A23736E775A0F28.JPG[/image]
Attached Image(s)
Cô Bé yuri 05.09.2008 21:26:54 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT

   Chung Đường...!!!
 
Chung đường dưới bóng hàng cây
Lá me lã chả ..rơi đầy đôi vai
Lung linh ánh mắt nhìn ai
Hao gầy thương nhớ ..ngày mai xa vời
 
Chung đường mà dạ rối bời
Tình em trao gởi ..lộn rồi phải không ?
Ừh thì em cũng chẳng mong
Bởi con tim nỗi …nên lòng thủy chung
 
Chung đường mà vẫn lạnh lùng
Sao không xa cách …trùng phùng nhớ thương
Chân Trời Tím
Hơi đâu mà giận người dưng ĐT ơi...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/60F69480F9FC4C2B9A23736E775A0F28.JPG[/image]

 
 
Cách Lời Đó Thôi
 
ừ... thì thà chẳng gần nhau,
còn hơn chung bước mà đau thế này.
cách ngăn lòng héo hao gầy,
mà người lửng thửng ai hay nghĩ gì?
 
chẳng thà lẻ bước mà đi,
đã không duyên nợ , ờ...thì..chia tay
bên nhau chớ phũ đắng cay,
từ trong im lặng đoạ đày lẫn nhau
 
nói ra sợ lỡ nhịp cầu,
nhưng không nói vẫn khổ sầu đấy thôi !
 
____________________________
 
Em cảm ơn Chị CTT về món quà sinh nhật nha , chúc chị luôn xinh đẹp và vui vẻ nà !
Đình Thế 05.09.2008 22:37:31 (permalink)
0




 





 [link=http://diendan.vnthuquan.net/http://diendan.vnthuquan.net/address.aspx?memID=40316&mode=addindividual] [/link]












RE: Mê Khúc *Hội Ngộ... - 5.9.2008 12:59:47   









showPicture("9/5/2008 7:59:47 AM",0,0,0,314575,183)


Đình Thế

titleAndStar(192,0,false,false,"","")
Bạn Thâm Giao



Bài viết đã đăng: 192
Gia nhập ngày: 29.11.2007
Đến từ: Một ngả tư đường đời
Hiện trạng: online
Duyên dáng quá đi thôi Chân Trời Tím
Dám một mình giữa  bốn đấng mày râu
Đôi mắt đẹp, đôi môi cười chúm chím
Sao làm thơ nghe có một chút sầu
 
Xin gửi tặng mấy vần thơ ngắn
Chúc em vui đời bình lặng... một đời
Đừng đa đoan chi lắm Tím ơi
Nhưng có lẽ đó là niềm vui riêng Tím!!!
 
Chiều Sông Hậu lục bình trôi, hoa tím
Hoàng hôn về làm tím cả không gian
Nơi đây sao màu tím ngút ngàn
Làm anh nhớ thật nhiều CTT.
 
                        ĐT
 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 24 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 347 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9