Lơ Ngơ Một Góc Đời !
Trích đoạn: Loài Chim Biển
Dạo này thơ chị Tím quá buồn
Thêm phần oán giận và cô đơn
Ai đã làm cho Chân Trời Tím
Như chìm vào tận đáy hoàng hôn
.......................
Phải chăng mình cùng hội cùng thuyền
Như ngày xưa Kiều khóc Đạm Tiên
Em van chị nhé đừng như thế
Nỗi buồn chị xin để riêng em!!!
THân mến! LCB
Cám Ơn ! Cám ơn Chim biển đã có lời Sẽ chia dù chỉ thóang vu vơ Mặt nạ của đời Chân Trời Tím Là nụ cười luôn nở trên môi Đằng sau lớp mặt nạ ? chỉ là ? Chuỗi đời buồn với nỗi xót xa Không ? thơ là tiếng lòng rất thật Chỉ nụ cười vẽ giả dối thôi Chân Trời Tím. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/EF0982EC45744862AB600CAC0C000393.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2008 21:39:32 bởi CTT >
Muộn Màng ..!
Ta gặp nhau ...
đã muộn rồi còn đâu ?
Với cuộc đời quá lần nhiều trăn trở
Mà nụ cười vẫn mầm xanh ươm cỏ
Ta gặp nhau ...
Vụn vỡ giọt mưa ngâu ...
Ta gặp nhau
đi dưới cơn mưa chiều ..
Mà tim em như vội vàng sống dậy
Là một nửa ...
hay chỉ là
đưa đẩy ?
Nợ trăm năm
ơi người có đúng không ?
Nụ cười tươi em vẫn gởi xuôi dòng
Dù cuộc đời thác gập ghềnh con sóng
Em vẫn là em ...nụ cười xa thẳm
Chỉ đêm buồn ..thổn thức một mình thôi
Ta gặp nhau ...
gặp rồi ...
cũng thế thôi !
Ta nhìn nhau ánh mắt nhìn vội vã
Chung con đường ..sao quen ...như xa lạ
Đời muộn màng ..
ta có dành cho nhau ...?
Bụi Tím
(Khuya 03/10/2008)
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/19969C6EE48E4BAA82A1A1166F85E9D1.JPG[/image]
Tháng Mười !
Tháng mười
thu đã,
qua chưa ?
Lượn nghiêng,
cơn nắng …
đón mưa mãi buồn..
Thu đi ,
về nẻo xa mờ
Để tôi ngóng đợi …
một trời vàng thu
Cuộc đời
nhịp bước thực hư
Mong manh mãi kiếp ..
tương tư …
tim sầu !
Thu đi..
chẳng đợi chờ nhau
Thời gian nhanh vội …
sắc màu …
buồn tênh
Chân Trời Tím.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/01DC4F3AB27E4312A9409388201789BC.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 12:31:24 bởi CTT >
ĐÊM NAY …. Đêm nay giấc ngủ chẳng say Trở trăn sợi nhớ giật dây thức cùng Đêm nay giấc ngủ lạnh lùng Ngỡ ra tại bởi ...muôn trùng nhớ anh Đêm nay giấc ngủ quẩn quanh Nhớ ai ..xin hãy …đi nhanh xa rời Đêm nay giấc ngủ dỗi hờn Trời đã mờ sáng …rã rời thân tôi Chân Trời Tím. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/B9832B62AFB94CC794EC37321BB3D501.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2008 23:38:06 bởi CTT >
Trích đoạn: CTT
ĐÊM NAY ….
Đêm nay giấc ngủ chẳng say
Trở trăn sợi nhớ giật dây thức cùng
Đêm nay giấc ngủ lạnh lùng
Ngỡ ra tại bởi ...muôn trùng nhớ anh
Đêm nay giấc ngủ quẩn quanh
Nhớ ai ..xin hãy …đi nhanh xa rời
Đêm nay giấc ngủ dỗi hờn
Trời đã mờ sáng …rã rời thân tôi
Chân Trời Tím.
Đêm nay
Đêm nay sương lạnh đã về
Gió lay giấc ngủ gọi mê mấy lần
Giọt mưa tí tách ngoài sân
Mắt cay tỉnh ngủ mấy lần đèn khêu
Đêm nay giấc ngủ đi đâu
Để cho thương nhớ canh thâu nặng lòng
Nhớ anh khắc khoải ngóng trông
Hỏi anh có thức để cùng …nhớ em?
T.T.K.21.10.2008
Trích đoạn: CTT
Muộn Màng ..!
Ta gặp nhau ...
đã muộn rồi còn đâu ?
Với cuộc đời quá lần nhiều trăn trở
Mà nụ cười vẫn mầm xanh ươm cỏ
Ta gặp nhau ...
Vụn vỡ giọt mưa ngâu ...
Ta gặp nhau
đi dưới cơn mưa chiều ..
Mà tim em như vội vàng sống dậy
Là một nửa ...
hay chỉ là
đưa đẩy ?
Nợ trăm năm
ơi người có đúng không ?
Nụ cười tươi em vẫn gởi xuôi dòng
Dù cuộc đời thác gập ghềnh con sóng
Em vẫn là em ...nụ cười xa thẳm
Chỉ đêm buồn ..thổn thức một mình thôi
Ta gặp nhau ...
gặp rồi ...
cũng thế thôi !
Ta nhìn nhau ánh mắt nhìn vội vã
Chung con đường ..sao quen ...như xa lạ
Đời muộn màng ..
ta có dành cho nhau ...?
Bụi Tím
(Khuya 03/10/2008)
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/19969C6EE48E4BAA82A1A1166F85E9D1.JPG[/image]
Tấm hình này làm cho Tú nhớ nhà ghê lắm đó Tím biết không ?
Ta gặp nhau
Ta gặp nhau bên góc đường vội vả
Yêu chẳng thành câu phố rã mưa chiều
Nắm níu bàn tay mưa ướt liêu xiêu
Vẫn an ủi vẫn dối lòng thật ấm
Ta gặp nhau vướng chân trời chiều tím
Hạt mưa hoài chờ trực giữa hàng mây
Một nửa kia tìm một nửa hao gầy
Tơ rối chỉ trăm năm buồn vất vả
Ta gặp nhau một lần là tất cả
Có bao giờ xóa được dấu yêu thương
Dù trên đời có những chuyện vô thường
Chuyện ngang trái là muộn màng ngăn cách
Ta gặp nhau vẫn còn hơn không gặp
Chép vào đời trang mực tím ghi ơn
Dù có khi mưa chảy đá cũng mòn
Lòng vẫn vậy nước trôi xuôi miền nhớ...
HTTT
TÔI BẢO TÔI..! Tôi bảo tôi – đừng có khờ Dòng đời xuôi mãi ai chờ đợi ai Tôi bảo tôi – đừng có sai Chở tình kết nối …tha nhân cuộc đời Tôi bảo tôi – hãy xa rời Đa đoan nặng gánh …thân côi muộn phiền Tôi bảo tôi – sống êm đềm Chòng chành chi sóng …ngày đêm khóc thầm Tôi bảo tôi – đừng xa xăm Nhìn ngay bên cạnh ….mẹ cha đang sầu Tôi bảo tôi – hãy gật đầu Nên duyên chồng vợ …mặc dầu chẳng thương Tôi bảo tôi – đừng vấn vương Đừng thương ,đừng nhớ …lươn ươn cuộc đời
Chân Trời Tím..sg22/10/08
Em bảo tôi Em bảo tôi - ừ tôi khờ Nhưng ai xuôi mãi ai hờ hững ai Em bảo tôi - ừ tôi sai Tình tình kết nối, tình hai ba tình Tôi đi về phía bình minh Mặt trời mỗi sáng mang hình trái tim Ở đâu nghĩa cả tôi tìm Ở đâu sóng gợn khó dìm được đi Lá me còn đậu trên mi Thì xa xăm nữa vẫn gì… em ơi! Tôi mong em lúc nghẹn lời Tôi mơ em lúc rã rời mộng mơ Bốn mùa mặc áo chơ vơ Còn mùa nào nữa để vờ nên duyên Hô bảo Nghĩa 23102008 Hi, CTT! Lâu quá mới thấy sang chơi, Cám ơn bài thơ của tím nhé!
Mê Ảo..!!!
Nỗi nhớ chợt dâng cao
Lệ thầm sao nóng hổi
Vì đâu nên nông nổi
Hư hảo mà lao đao
Tình hãy trở về không
Tự răng ta như thế
Sao vẫn chạy tìm kiếm
Để đêm nát cõi lòng
Thôi đừng thêm ngu ngơ
Đừng mãi hoài khờ dại
Tim đừng lần khiếu nại
Phải sống bằng chính tôi
Đừng đảo điên tâm hồn
Tình chỉ như mê ảo
Làm hồn tôi lảo đảo
Hỏi biết đến bao giờ ?
Chân Trời Tím
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2008 12:17:11 bởi CTT >
Uống rượu một mình!1! Đêm nay uống rượu một mình Bồng bềnh trôi giữa nhân sinh cuộc đời Từng ly ta cạn mềm môi Mong say quên hết đơn côi đêm này Xòe tay đếm những ngón gầy Giật mình thảng thốt đông đầy niềm riêng Say chưa ? sao cũng ưu phiền Hồn như lạc bước giữa miền khổ đau Cũng đành thôi chẳng nợ nhau Hết say lại tỉnh có đâu phải buồn Chân Trời Tím sg 07/11/2008
Anh Ơi.... Anh ơi … Có một điều em chẳng thể nói ra Nhưng em tin rằng anh cũng đã biết Một tình yêu em trao anh tha thiết Tận đáy lòng với trái tim thật thà Anh ơi … Có một điều em chẳng thể chia hai Tình yêu anh với vần thơ này đấy Có thể là anh chẳng bao giờ thấy Bởi anh nào yêu thích đọc thơ đâu Anh ơi …. Có một điều em thà chẳng nói ra Để em được đùa vui bên anh mãi Còn hơn rằng hai ta phải ái ngại Đẩy chúng mình hai đứa ngày càng xa Chân Trời Tím. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/1E72FFB8383B4D7E9A4659F11364D824.gif[/image]
Không Đề...!!! Đường đời... nặng gánh đa đoan Em va vấp phải cái ngang của người Anh chẳng nói... chỉ mỉm cười Để em dệt mộng... ươm vườn hoa yêu Ngộ ghê! cũng chỉ người dưng Mà sao em lại ngập ngừng đôi phen Người dưng... như đã từng quen Một mình mua lấy rối ren cuộc đời Chữ tình... ngỡ đã xa xôi Hôm nay về ngõ... lòng tôi khẽ khàng Ơ hay! lại đến nhẹ nhàng Đêm đêm nỗi nhớ... chòng chành đeo mang Chân Trời Tím. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/435D9F1B25E146378F9BED9352DCCC35.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2008 21:36:50 bởi CTT >
quote:
Trích đoạn: CTT
Có phải em ...?
Có phải em cuộc đời luôn thử thách
Bởi kiếp trước...
..........lỡ nợ vay thật nhiều
Có phải em cuộc đời luôn "bừa bộn"
Hay tại em ...
Đặt mình mãi đa đoan
Có phải em ...khi yêu rồi chợt hiểu
Niềm đau đâu chỉ cho riêng mình
Cả cho anh, và...
Cho những ai sống thật ..!
Chân Trời Tím.
(Hôm giờ không ghé nhà chị...chị vẫn khỏe chứ....Chúc chị mãi vui..)
Ôi CTT ơi ! TTK vẫn đọc thơ của T thường xuyên đấy. Mong T luôn vui và ghé TTK luôn nhé. TTK cứ nghĩ T.buồn gì TTK đấy Có phải.... Có phải em đau khổ bởi mộng mơ Có phải em hồn cứ mãi ngu ngơ Nên đời giáng xuống nhiều thử thách Cho lòng luôn tự thấy chơ vơ Em cứ yêu - vững niềm tin nhé Tương lai - ở phía trước đang chờ… T.T.K.27.11.2008
Uống rượu một mình!1!
Đêm nay uống rượu một mình
Bồng bềnh trôi giữa nhân sinh cuộc đời
Từng ly ta cạn mềm môi
Mong say quên hết đơn côi đêm này
Xòe tay đếm những ngón gầy
Giật mình thảng thốt đông đầy niềm riêng
Say chưa ? sao cũng ưu phiền
Hồn như lạc bước giữa miền khổ đau
Cũng đành thôi chẳng nợ nhau Hết say lại tỉnh có đâu phải buồn
Chân Trời Tím sg 07/11/2008 Uống rượu một mình Một mình uống rượu giữa đêm thâu Một chén cô đơn mấy chén sầu Ngỡ phút mua vui tình chẳng nợ Nào ngờ thêm tủi phận vương sâu Mềm môi ta chúc mình quên lãng Nhắm mắt lòng nghe dạ đớn đau Cạn khối tương tư hồn đẫm lệ Từng mùa đông đến/ lại qua mau
Trích đoạn: khanhchan
Uống rượu một mình
Một mình uống rượu giữa đêm thâu
Một chén cô đơn mấy chén sầu
Ngỡ phút mua vui tình chẳng nợ
Nào ngờ thêm tủi phận vương sâu
Mềm môi ta chúc mình quên lãng
Nhắm mắt lòng nghe dạ đớn đau
Cạn khối tương tư hồn đẫm lệ
Từng mùa đông đến/ lại qua mau
Một Mình Uống Rượu !!! Một mình ta uống một mình thôi Chén sầu cụng với chén đơn côi Thoảng trong phút giây ngàn nỗi nhớ Suối lệ tràn về...... ấm bờ môi Một mình ta uống mong qua sầu Một mình ngồi đếm nhịp thời gian Canh ba, canh tư...gà chợt gáy Ngày đã đến rồi... đêm qua mau Chân Trời Tím. Thank anh KC ghé tệ xá hen...hôm nào karake tiếp nè... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/5E9D1FBBF6754E34B3065400B636A67E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 15:09:29 bởi CTT >
Trích đoạn: CTT
Uống rượu một mình!1!
Đêm nay uống rượu một mình
Bồng bềnh trôi giữa nhân sinh cuộc đời
Từng ly ta cạn mềm môi
Mong say quên hết đơn côi đêm này
Xòe tay đếm những ngón gầy
Giật mình thảng thốt đông đầy niềm riêng
Say chưa ? sao cũng ưu phiền
Hồn như lạc bước giữa miền khổ đau
Cũng đành thôi chẳng nợ nhau
Hết say lại tỉnh có đâu phải buồn
Chân Trời Tím sg 07/11/2008
TTK.Uống rượu với CTT nè Chúc bạn vui hạnh phúc nhé
Rượu trót mềm say
Hạ thổ
Trăm ngày
Cạn chén
Vu cơ
Lời hẹn
Trót
Lại...
nguyện cầu
Thương
Ôi ! sông Tương...
T.T.K.29.11.2008
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: