Lơ Ngơ Một Góc Đời !
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 24 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 347 bài trong đề mục
kimrbl 24.12.2008 23:37:46 (permalink)
0
 
 



 

 
CHÚC CCT VÀ GIA ĐÌNH MỘT GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI AN LÀNH HẠNH PHÚC !
 
kimrbl
CTT 26.12.2008 13:21:56 (permalink)
0
 
Then Cửa Tim Anh !!!
 
Tim anh cửa đóng cài then
Chẳng còn kẻ hở để em lạc vào
Phải chi ta chẳng lạc loài
Ước cho then cửa khép hờ lã lơi
Thầm thì em ước ngu ngơ
Lạc vào kẻ hở đường ra chẳng tìm
Âm thầm em trốn lim dim
Ngất ngây xây mộng con tim chúng mình
Chân Trời Tím....
hehehe...phá sh một chút hé...đừng hiểu lầm mà chít em gái này hen...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 13:23:01 bởi CTT >
Nhân Sơn 26.12.2008 13:55:38 (permalink)
0
 

           
             
             VẾT HẰN
 
Ngựa hoang tìm lại bến sông
Hằn sâu vết chém chất chồng tang thương
Một thời lãng tử phong sương
Vó câu tung bụi chiến trường hiên ngang
Hào hùng nào ngại gian nan
Lưng mang đầy sẹo…quan san quay về
Ngở rằng qua những cơn mê
Đồng xanh cỏ mướt thỏa thê tấm lòng 
Ngâm mình tắm mát bến sông
Người yêu năm cũ chờ mong đón mừng
Ngờ đâu người đã quay lưng
Xem như xa lạ tưởng chừng chưa quen
Tình đời vị kỷ nhỏ nhen
Tranh giành vật chất bon chen lợi quyền
Thế thời thời thế đảo điên
Ngựa hoang gục ngả...mơ miền bình an...   


                      -NS- 

            - NS. đến thăm CTT và gửi đến lời tâm sự buồn nè..

CTT 28.12.2008 13:10:46 (permalink)
0

 

 
  Happy Birthday !
 
Thêm một tuổi thêm nỗi buồn
Lang thang một cõi
trôi dòng sông tương
Thói đời cũng bởi mộng mơ
Hồn mê
du mục nên thơ cùng người
 
Thêm một tuổi - bớt nụ cười
Ngỡ ngàng duyên phận
hẹn đành kiếp sau
Ngâm ngùi lời chúc trao nhau
Happy Birthday
lòng đau nghẹn ngào.
 
Nặng lòng hạt thương rạt rào
Lụy tình tha thiết
mơ say địa đàng
Mù khơi là giống dã tràng
Mênh mông
dòng lệ lỡ làng mơ chi?
 
Thêm một tuổi - tình khắc ghi
Thiên thu hết nẻo
thầm thì yêu anh
Điều ước sinh nhật đêm nay
Thời gian trở lại
tình ta nồng nàn....
Chân Trời Tím.sn 27/12/08
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 21:19:05 bởi CTT >
ThanhThanhKhiet 28.12.2008 21:23:02 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT

 
Then Cửa Tim Anh !!!
 
Tim anh cửa đóng cài then
Chẳng còn kẻ hở để em lạc vào
Phải chi ta chẳng lạc loài
Ước cho then cửa khép hờ lã lơi
Thầm thì em ước ngu ngơ
Lạc vào kẻ hở đường ra chẳng tìm
Âm thầm em trốn lim dim
Ngất ngây xây mộng con tim chúng mình
Chân Trời Tím....
 
 

Ngẫu hứng
 
Em như sao sáng  trời cao
Anh là hạt bụi ném vào trần gian
Ngút ngàn xa tít mênh mang
Khác nhau mà vẫn ngàn ngàn chờ trông…
Bao giờ em thả chỉ hồng
Kéo anh lên chốn tầng không tương phùng
Sao em toả sáng lạ lùng
Trái tim khép cửa anh không lối vào
Cầu mong sang một kiếp nào
Bích câu kỳ ngộ - anh trao bụi trần
 
T.T.K.28.12.2008

Người lính 28.12.2008 22:15:51 (permalink)
0
 
 
 

 
CTT 05.01.2009 09:53:12 (permalink)
0
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/A6AC4F5AED6B4195AC02AC86D8CB36D2.jpg[/image]
 
 ĐÊM ĐÔNG !
 
Một đêm đông...
                   rã rời
Co ro vì...
                  nỗi nhớ
Phòng chống chênh...
                   đơn lẽ
Trái tim đầy...
                   bóng ai
 
Một đêm đông...
                   dối lừa
Ngỡ trong vòng...
                   tay ấm
Địa đàng trong...
                  giấc ngủ
Mở mắt ra....
                  một mình...
 
Chân Trời Tím
 
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 13:00:57 bởi CTT >
Attached Image(s)
NGUYÊN HẢI 06.01.2009 16:13:22 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT

Quán Thơ ..!!!
 
Đông về...
 héo hắt vành môi
Gío khuya
 xào sạt đưa tôi nỗi buồn
Thả hồn
 lạc bến góc đời
Trầm luân một kiếp …
trống huơ mộng gầy
Quán thơ
 cay đắng ai hay ?
Đợi ai vãng khách
 gục đầu đợi ai
Chỉ là
 gặp gỡ bèo mây
Biết ai thật dạ ..
đó đây tơ tình
Bụi Tím.
Lâu wá bà chị trốn mất tiêu à...hic hic...



 
            KHÁCH THƠ








 Rét mướt
    em tái bờ môi
Anh Chưa ấp lạnh
    buồn ơi là buồn !
Mười năm
    Bóng lẻ
        trăng suông
Anh mong về với
        tròn vuông
               mộng gầy
 Đáng-cay
        ta nếm
               cùng hay

Giao lưu thư quán
               đừng ngày đợi ai
Duyên ta
        bén rể           
               trúc mai
Trăm năm
               sánh bước
                      ngất ngây
                              tơ tình





Xin em
           trọn giấc 
                      mộng lành
Tơ trời
         như đã
                    tán thành duyên ta
Thật lòng
         anh muốn
                    một nhà
Thuyền đi theo lái, tím là TÍM-NGUYÊN...  ./.

                                  Nguyên Hải




<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 06:59:51 bởi NGUYÊN HẢI >
Bụi Tím 08.01.2009 11:15:33 (permalink)
0
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 12:24:02 bởi Bụi Tím >
CTT 08.01.2009 12:18:24 (permalink)
0
   Tình Bong Bóng !
 
Tình yêu gì như bong bóng xà phòng
Nhanh nỗi bọt …cũng nhanh tan hơi thở
Tình như thế chóng tàn rồi cũng vỡ
Mà vỡ rồi …thì sầu lại rơi rơi
 
Chỉ vô tình gặp nhau giữa cuộc đời
Đừng mơ tưởng đây bến bờ vô tận
Rồi oán hờn trách cứ nhau sầu hận
Phút chốc thôi bong bóng vỡ tan tành
 
Tình bong bóng xin đừng gởi mộng lành
Để góc ngã tư đời thành giọt lệ
Tình bong bóng nên tình chỉ là thế
Tan nhanh mỏng manh như gió mà thôi
Chân Trời Tím
 
NGUYÊN HẢI 08.01.2009 13:03:55 (permalink)
0
 






SÁM HỐI
 
 
Kìa sao không nén hương tình
Để màu hoa tím trở mình trong đêm
Mảnh đời Trăng vỡ nữa thềm
Vội vàng chi rứa để thêm khổ sầu
 
Nàng thơ xúng xính giọt đau
Cánh chim tránh tiển, né câu cá hờ
Hiếm hoi tình thật nên thơ
Hảy chờ xuân chín mà mơ duyên nàng
 
Gió sương giữa cảnh đa đoan
Có nghe lời hối, mây ngàn hoá thân
Rèn cho lưởi uốn ngàn lần
Mới gieo thành tiếng muôn phần thương yêu
 
Xế trưa tha bóng dáng chiều
Trầu hoa-cau mới ngọt nhiều cùng vôi
Nụ hồng tím nở tròn môi
Hàng đêm sám hối ru lời bực xưa
 
Lạy trời thôi cảnh gió mưa
Ấm vườn hoa tím, xa đưa dỗi hờn
Bướm chiều lạc cánh cô đơn
Dưới chân trời tím chớ vờn mà đau. 
 
Nguyên Hải
 


Xin người tha lỗi...!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 13:36:27 bởi NGUYÊN HẢI >
CTT 11.01.2009 11:44:11 (permalink)
0
   Đừng...!!!
 
Đừng nói nữa
Người ơi ! Đừng yêu nữa
Còn tim này rạn vỡ …
có còn đâu
Đâu chỉ riêng anh
Em cũng đôi lệ sầu
Ngày xanh còn bao lâu
Vẫn còn đi góp nhặt
 
Từng mảnh tình khờ
Còn vương vãi
Ngày tháng đi qua
Hằng chuỗi ơ thờ
Vết thời gian
Có chờ đợi ai bao giờ
Đừng nói nữa
Người ơi! đừng yêu nữa
 
Cứ nghĩ vô tình
đường đời ta gặp
Một ánh mắt ơ thờ
Xa lạ ..vu vơ
Dòng thời gian
cuộn chảy không ngừng
Ai người thua …
Ai người bỏ cuộc
 
Dù cuối con đường
Có khi ta hụt bước
Cuối cuộc đời
chẳng thể ở bên nahu
Bởi tron tim
đã hằn sâu nỗi sầu
Thì người hỡi...
Xin đừng tim yêu nữa...
Chân Trời Tím
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ms.witch 22.01.2009 22:29:18 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT





Happy Birthday !
 
Thêm một tuổi thêm nỗi buồn
Lang thang một cõi
trôi dòng sông tương
Thói đời cũng bởi mộng mơ
Hồn mê
du mục nên thơ cùng người
 
Thêm một tuổi - bớt nụ cười
Ngỡ ngàng duyên phận
hẹn đành kiếp sau
Ngâm ngùi lời chúc trao nhau
Happy Birthday
lòng đau nghẹn ngào.
 
Nặng lòng hạt thương rạt rào
Lụy tình tha thiết
mơ say địa đàng
Mù khơi là giống dã tràng
Mênh mông
dòng lệ lỡ làng mơ chi?
 
Thêm một tuổi - tình khắc ghi
Thiên thu hết nẻo
thầm thì yêu anh
Điều ước sinh nhật đêm nay
Thời gian trở lại
tình ta nồng nàn....
Chân Trời Tím.sn 27/12/08
 

 
Sinh nhật một mình
 
Thêm một tuổi _ tình lỡ làng
Duyên nợ oan trái..mơ màng..chi em
Vướng tình chỉ nặng nợ thêm 
Đời ta cũng chẳng êm đềm..vì..ai
Thêm một tuổi _ má đào phai
Người ta đâu biết..đang sai..lối..tình
Nợ tình như bóng với hình
Luân hồi muôn kiếp..được tình..phu thê
Thêm một tuổi _ thêm não nề
Tuổi xuân héo úa, tóc thề cắt ngang
Nhìn người ta bước sang ngang
Lệ rơi chua xót mang tang cuộc tình
Thêm một tuổi _ thêm cuộc tình
Từ đây thôi nhé..chỉ..mình..ta..thôi
Sinh nhật buồn lắm ai ơi
Lung linh ánh nến mình tôi..nguyện cầu
 
( chào ss Tím..!! lớp..bon chen..nữa..rùi..!! hihihi)
 
sinh nhật..?

 


Sinh nhật xưa ta cùng thổi nến
Nến bập bùng ta ước cho nhau
Ước ta duyên thắm bền lâu
Ước ta cùng sống bạc đầu trăm năm

Ngỡ đâu phút duyên đầu say đắm
Ngỡ đâu tình muôn thuở không phai
Vì ai ta phải chia hai ?
Vì ai ta phải cách xa đôi đường ?

Duyên đã dứt..tình còn..day dứt..
Giờ phút này anh chúc em vui
Chúc em muôn kiếp đẹp tươi
Chúc em trọn hết ngày vui riêng mình

Em đừng khóc đừng buồn đừng tủi
Tình đôi mình chỉ đến thế thôi
Anh mong cuộc sống em vui
Anh mong em mãi nụ cười trên môi.

( đóng giả là người tình" lỡ " của ss gửi ss bài này nha)
 
CTT 24.01.2009 10:19:55 (permalink)
0
  Muộn Màng..!!
 
Đến với nhau từ muộn màng lầm lỡ
Đâu hẹn thề vì anh đã không yêu
Tôi yêu anh khi chưa lần tìm hiểu
Và tội tình trái tim lại mồ côi
 
Anh đã hiểu …em yêu người thầm kín
Phận nữ nhi sao dám thốt thành lời
Vì quá yêu nên chẳng còn che lấp
Dẫu anh cuời …em vẫn phải chịu thôi …
Chân Trời Tím...
 
Hì Lớp !
Thank Lớp ghé nhà chi Tím nhé......"người ta đã lỡ rùi " còn đóng chi nửa nè...cho họ yên đi hén nhỏ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 10:27:55 bởi CTT >
Người lính 24.01.2009 11:19:09 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 24 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 347 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9