Trích đoạn: CTT
BÙA YÊU...!
Vướng bùa tình.... nên phải yêu
Đêm ngày mưa nằng...đôi điều nghĩ suy
Yêu gì chỉ chọn đường đi
Biết là ngõ cụt...vẫn thì... đắm say
Bùa yêu đã lỡ vướng ai
Nên yêu phải chịu...đêm ngày rối ren
Yêu chi yêu mãi triền miên
Ái yêu wa phải...thật phiền tim đau
Bởi yêu nên nghĩ về nhau
Dẫu tình sống nỗi...cách nhau...tim sầu
Bùa yêu ai đã giăng đầu
Cho Tôi lỡ chạm....sa vào...người ơi..
Ms Bầm...
Cám ơn TTK nhiều nhé...hôm giờ cũng bận bịu quá ko thơ thẩn gì...hihi
Hihi, lâu quá k vào trang thơ rùi , dạo qua 1 vòng thấy bài này của nhỏ , ghẹo chút chơi hén !
VÌ AI...? Ai gieo chi lá Bùa tình
Để Chân Trời Tím thần tình ngẩn ngơ
Đêm ngày hồn trí lơ mơ
Hết thương lại nhớ , tưởng mơ bóng chàng
Vì ai mà khổ tim nàng ?!
Vì ai mà để hai hàng sầu tuôn ?!
Vì ai mà phải lụy vương
Thêng thang chẳng bước , chọn đường cụt đi ?!
Vì ai Tím phải trồng si
Đeo mang 1 khối sầu ghi trong lòng ?!
Vì ai mà Tím đèo bồng
Tiểu thư chuyển kiếp....má hồng...osin ?!
Hết điện thoại ,... đến nhắn tin
Dặn từng...cữ thuốc , đến tin diễn đàn...
Vì ai mà Tím đeo mang....?!
Nỡ nào hờ hững cho nàng buồn đau
Xin người hãy tỉnh cho mau,
Phước kề bên hưởng , còn đào đâu xa ?
Để mai Thư Quán 1 nhà
Báo tin Song Hỷ thật là dông vui
Khi ấy khổ cái thân tôi
Hai đàng mời cả.... biết xơi bên nào ?
hihi , thui phải dzọt mau....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 15:15:58 bởi NCD >