Lơ Ngơ Một Góc Đời !
Đi Chợ Mua Hoa
Các cô đi chợ mua hoa
Hoa cười xinh đẹp hơn hoa chợ chiều
Áo dài trông thật đáng yêu
Dáng ai yểu điệu diễm kiều đêm mơ
Nguyên Đỗ
Mời Trà Nguyên Đỗ ! Người ta đi chợ mua hoa
Nguyên Đỗ đi chợ ,ngắm cô ngắm nàng
Cảm ơn Nguyên Đỗ ghé nhà
Tím tôi tiếp đón ly trà đỡ nghen
Chân Trời Tím..
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/1C7D580414BD427092BE2A88C25DC380.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 13:42:33 bởi Chân Trời Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/3CFD5CA1D6784B6F94848B33B365E9ED.GIF[/image]
THĂM EM
Thăm em giọt nắng tím buồn
Lơ ngơ ngõ trước gọi thương mấy lần
Chân trời tím thẳm phù vân
Mắt xanh môi mộng tần ngần nhớ ai?
Đi qua nỗi nhớ mấy ngày?
Hay em trở lại chiều nay vẫn chờ
Đi qua nỗi nhớ thờ ơ ?
Nên em trở lại đề thơ gọi người...
Tôi về mang bó hoa tươi
Hoa tên thương nhớ tím trời nhớ thương!
Trao em nỗi nhớ còn vương
Lối quanh còn giữ bên đường chờ nhau
Thăm em chiều tím đổi màu...
CẢM ƠN ! Cảm ơn anh đã ghé thăm Lơ ngơ xa vắng ,nghe đâu gọi thầm Trời Tím mơ mộng tần ngần Anh còn hỏi nửa ,đỗ thừa...anh côi! Đi qua nỗi nhớ xa xôi Nhưng nào có được ,đành thôi quay về Nỗi nhớ vẫn cứ ê chề Lời thơ con chữ ,đê mê nhớ người Trao nhau nửa bó nụ cười Đem gom nhặt lại ,cả đời yêu thương Anh ơi nhớ lấy niềm vương Lời anh trao gởi ,quê hương em chờ. Về thăm trời tím hòang hôn... Chân Trời Tím.
Xi..........bây chừ mới ghé thăm mừ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 14:49:12 bởi Chân Trời Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/5474D803EC5C4928832AAB29D4DBD13F.JPG[/image] DẠ SẦU... Mẹ ơi , con dạ chẳng an... Đêm nay mất ngủ , xốn xang cõi lòng Chòang dậy , niệm phật khấn mong.. Con xin đánh đổi , về không cũng đành. Cầu cho, ba giấc mộng lành Những gì đau đớn, xin dành phần con... Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2008 13:46:22 bởi Chân Trời Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/787E02AB96EC48C29CABDF639F2AD024.JPG[/image]
MỘT NỬA
Một nửa,một nửa trao anh rồi
Em chờ nhận lại phần anh trao
Sao anh cứ lững lờ hờ hững
Để tình dông đuổi mãi thời gian
Nửa anh ,nửa em ta ghép lại
Có lệch chỗ nào ráng kê nha
Đừng để một nửa buồn tan nát
Nửa đời buồn ,đợi nửa chi anh ?
Một nửa em, thương nửa anh rồi
Một nửa gian truân ,nửa kiếp đời
Không thương xin trả em một nửa
Nửa linh hồn em ,nửa trái tim !
Chân Trời Tím.
(họa lại tí hen)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 01:49:32 bởi CTT >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/6F33B84CD8D54CA99F2BEB0FED179406.JPG[/image] RU EM . Ru em giấc mộng à ơi Để không phảng phất rối bời âu lo Gom nhặt những mảnh tàn tro Nhốt trong giấc ngủ ,ngăn cơn sóng trào Ru em giấc mộng chiêm bao Đời là cõi tạm lẽ nào lại quên Kiếp người một kiếp lênh đênh Biển đời dậy sóng gập ghềnh gieo neo Ru em một kiếp bọt bèo Má hồng khóc hận trôi theo dòng đời Nửa đời ngớ ngẩn chơi vơi Tay không với mỗi ,lã lơi nụ cười . Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2008 22:22:02 bởi Chân Trời Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/34D35D21346E491F805B5C7C8B3ACF42.JPG[/image] CẦU NGUYỆN .. Con nay quỳ dưới Phật Đài Thành tâm khấn nguyện cha già nạn qua Tháng này “Phật Đản” gần xa Đốt hương cầu nguyện Mẹ cha an lành Mỗi ngày bằng tâm lòng thành Con dâng cúng Phật một cành vô ưu Cuộc đời dẫu biết phân ly Lòng con hiếu thảo cũng từ trái tim Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2008 21:57:20 bởi Chân Trời Tím >
Trích đoạn: Chân Trời Tím
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/5474D803EC5C4928832AAB29D4DBD13F.JPG[/image]
DẠ SẦU...
Mẹ ơi ,
con dạ chẳng an...
Đêm nay mất ngủ ,
xốn xang cõi lòng
Chòang dậy ,
niệm phật khấn mong..
Con xin đánh đổi ,
về không cũng đành.
Cầu cho,
ba giấc mộng lành
Những gì đau đớn,
xin dành phần con...
Chân Trời Tím.
Lòng Mẹ
Thương con lòng mẹ nát tan
Cõi không, vương vấn không đành ra đi
Thương con sầu bóng chim di
Ru trong làn gió vần thi gởi hồn
Gởi con nghìn triệu nụ hôn
Vòng tay quấn quít linh hồn của nhau
Lòng mẹ đằm thắm ngọt ngào
Thương con ôm hết hư hao cuộc đời...
Cùng Tím gởi lời thăm Ba Mẹ nghe cưng... Nhớ Ba mẹ lắm nên tới chia sẻ với cưng nè!
HTTT
Xin chúc mừng em lại vào vườn
Vườn thơ thư quán toả ngàn hương
Cô em xin cứ yêu đời nhé
Yêu luôn cả anh nghen Tím thương?
MỘT GÓC ĐỜI
(Cảm hứng từ title "Lơ ngơ một góc đời" của Chân Trời Tím)
Cuộc đời một góc lơ ngơ.
Chính mình chẳng biết mình chờ đợi chi.
Thấy đường trước mặt là đi
Biết đâu vấp váp cũng vì thói quen.
Bao năm nợ sách nợ đèn
Mà chưa học được đỏ đen lòng người.
Vòng vo lắt léo sự đời.
Bạc vôi xanh lá thắm môi ai ngờ.
Bao giờ cho hết lơ ngơ ...
(Hoangau)
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/0533FC4F049447B8B19DCFD893963B9F.JPG[/image]
TRƯỚC - SAU..! Trước tết ta như có đôi Chờ nhau thư quán bồi hồi xuyến xao Đến giờ em lại lao đao Ngồi chờ trên nét dạt dào nhớ mong Trước tết nở nụ cười hồng Cùng nhau gặp gỡ nghe lòng ấm êm Bây giờ em nỗi buồn tênh Đêm nằm thương nhớ mà quên ngày giờ Anh giờ chỉ mỗi hững hờ Còn em thôi chỉ lời thơ cho mình Thư pháp em viết trên hình Trộn nồng tình nhớ dù mình cách xa Trách em tim dại thật thà Trao anh trọn hết ,rồi mà xót xa … Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2008 00:11:23 bởi Chân Trời Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/05B13A976592479992A456DB356BF27B.JPG[/image]
Trích đoạn: hoangau
MỘT GÓC ĐỜI
(Cảm hứng từ title "Lơ ngơ một góc đời" của Chân Trời Tím)
Cuộc đời một góc lơ ngơ.
Chính mình chẳng biết mình chờ đợi chi.
Thấy đường trước mặt là đi
Biết đâu vấp váp cũng vì thói quen.
Bao năm nợ sách nợ đèn
Mà chưa học được đỏ đen lòng người.
Vòng vo lắt léo sự đời.
Bạc vôi xanh lá thắm môi ai ngờ.
Bao giờ cho hết lơ ngơ ...
(Hoangau)
CẢ ĐỜI LƠ NGƠ
Khi không lại cứ lơ ngơ
Cuộc đời sao chỉ đợi chờ mà thôi
Đường tình cũng quá xa xôi
Người ơi ta có một đời nợ nhau
Một đời một kiếp sầu đau
Đỏ đen ,vàng trắng chen đua được gì ?
Kiếp người sao cứ sân si
Xuôi tay nhắm mắt có chi mà ngờ
Suốt đời chưa hết lơ ngơ ….
Chân Trời Tím
Thank Hoangau hen...bài thơ bạn hay quá...ghé nhà Tím thường xuyên nhé...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2008 00:42:04 bởi Chân Trời Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/3918F7EBF76B4273B5AFFD77A42735FD.JPG[/image] CÁI GHÉT …! Cái ghét nó ghét vu vơ Tự nhiên lại ghét tim khờ thế sao ? Cái ghét nó đến thật mau Chẳng cho hờn dỗi ghét nhau mới là Cái ghét đến rất thật thà Chẳng mời chẳng gọi tự mà đến thôi Cái ghét chỉ ở đâu môi Con tim thì cứ bồi hồi nhớ anh.. Cái ghét mi chạy cho nhanh Đừng có bám mãi đọan đành tim ta Cái ghét ..chỉ có ghét mà Ghét anh vô cớ …rồi là ghét em …. Chân Trời Tím. ( chọc anh tí hen)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 01:50:59 bởi CTT >
Trích đoạn: Chân Trời Tím
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/3918F7EBF76B4273B5AFFD77A42735FD.JPG[/image]
CÁI GHÉT …!
Cái ghét nó ghét vu vơ
Tự nhiên lại ghét tim khờ thế sao ?
Cái ghét nó đến thật mau
Chẳng cho hờn dỗi ghét nhau mới là
Cái ghét đến rất thật thà
Chẳng mời chẳng gọi tự mà đến thôi
Cái ghét chỉ ở đâu môi
Con tim thì cứ bồi hồi nhớ anh..
Cái ghét mi chạy cho nhanh
Đừng có bám mãi đọan đành tim ta
Cái ghét ..chỉ có ghét mà
Ghét anh vô cớ …rồi là ghét em ….
Chân Trời Tím.
Đọc bài thơ Ghét ngày xưa
Tự nhiên lại thấy như vừa "ghét" ai
"Ghét" nhìn một dáng mảnh mai
Nụ cười e lệ, trên vai tóc đùa
"Ghét" sao ghét tự ngày xưa
Để cho năm tháng như vừa ngừng trôi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2008 16:33:49 bởi anhtrangthu >
Tinh yêu thường là thế đấy
Lúc mà ghét nhất là Yêu
Trong lòng trong dạ liêu xiêu
Nhớ người nên đành nói ghét
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/6CD5C9518CD647E0B27D05B65CDF1D74.jpg[/image]
Đọc bài thơ Ghét ngày xưa
Tự nhiên lại thấy như vừa "ghét" ai
"Ghét" nhìn một dáng mảnh mai
Nụ cười e lệ, trên vai tóc đùa
"Ghét" sao ghét tự ngày xưa
Để cho năm tháng như vừa ngừng trôi.
Lại Cái Ghét ! Cái ghét ghét của hôm nay Ừ thì thấy ghét bờ vai ai kìa Cái ghét làm lệ đầm đìa Khóc đời đưa đẩy chia lìa chúng ta Cái ghét nó chẳng đâu xa Nằm ngay chính giữa tim ta tim người Chân Trời Tím Cảm ơn anhtrangthu ghé nhà để lại bài thơ hen...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2008 17:42:56 bởi Chân Trời Tím >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: