Lơ Ngơ Một Góc Đời !
XIN LÀM QUEN
Nhân Sơn đến thăm xin làm quen
Đọc thơ mình mãi mắt đổ ghèn
Mong được giao lưu và học hỏi
Mở rộng tầm nhìn đời bớt đen...
-NS-
Cám ơn Nhân Sơn ghé chơi nhà
Nơi đây bằng hữu giao lưu mà
Cùng vui thư quán tình bằng hữu
Thiếu rượu mời trả đừng trách nha...
CTT
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/FAF6F34744A34C5BA477ED2D36BA2300.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 09:29:31 bởi Chân Trời Tím >
quote:
Trích đoạn: Đình Thế
Mùa mưa đến vội Miền Tây
Mưa cho quên hết đêm ngày nhớ mong
Mưa cho sông nước chập chùng
Mưa cho tan nát cõi lòng cô đơn
Mưa cho ai mãi dỗi hờn
Mưa cho trút sạch nỗi buồn lòng ta
Một lần nữa người phương xa
Còn nhớ chăng hay chỉ là tơ vương!!!
Đình Thế
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/D3D3121A5A32489CB1B19FA886FCFCDA.JPG[/image]
Nhắn Phương Xa ! Ai ơi chớ vội buông lời Mùa mưa đã đến ,tuôn rơi lạnh lùng Anh nơi sông nước mịt mùng Hững hờ quên nhớ ,nghìn trùng cách xa.. Nơi này nhắn gởi phương xa Xin đừng lờ lững tim ta thế này? Mưa đang đến cả đêm ngày Gởi người chút nhớ ,nơi đây vẫn chờ... Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 19:07:23 bởi Chân Trời Tím >
MỜI BẠN Cám ơn bạn Tím mời trà Việt Nam thư quán chung nhà với nhau Thủy chung có trước có sau Nhà Sơn bên cạnh hôm nào sang chơi Chân tình tiếp rước đón mời Để bạn tìm hiểu cuộc đời của Sơn Nhà nghèo lạnh lẻo trống trơn Tình bạn quý trọng còn hơn bạc vàng Rất mong các bạn ghé sang... -NS-
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/59B392EAC8DA4BF18D67AB9B99C5E2B4.GIF[/image]
Cám Ơn ! Có chi cám ơn vậy kà Xin đừng khách sáo,thật thà đi nha Nhà Sơn bên cạnh đó à ? Tím sang phá phách ,đừng la ối trời Ơ hay ! sao nói lạ lời Tím nào có dám ,hiểu đời của Sơn Nghèo tiền giàu nghĩa mới hơn Gìau chi mà lại trống trơn chân tình Chân Trời Tím. Cảm ơn MNS ghé nhà Tím...làm nhà Tím vui tí hen...hôm giờ vắng khách quý wa ờ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2008 01:03:36 bởi Chân Trời Tím >
HẠ NHỚ!
Hạ đã dần buông nắng hạ vàng
Phượng hồng lay lắt ráng chiều hoang
Sim, Mua giăng tím triền miên nhớ
Cho giọt tình mơ trải mây ngàn
Cho người gợi lại màu mực tím
Thuở còn lãng đãng đứng bên sông
Chờ ai con nước buồn lẻ bóng
Như bến đợi thuyền...bến ngóng trông
HươngTuyet274 Lâu quá không ghé thăm chị, chị vẫn khoẻ chứ ạ!Chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/9325971493F64BC386ED3963AFC61595.JPG[/image]
Kiêu Ngạo...
Anh vô cùng kiêu ngạo
Đợi hỏi mới trả lời
Còn bắt em tìm hiểu
Nếu không ? cũng lặng im
Anh rất là uyên bác
Biết nhiều điều ,giỏi giang
Nếu hỏi anh nói hết ]
Còn không ? chẳng thèm màng
Anh vô cùng tinh tế
Cũng vô cùng thờ ơ
Người gì thật đáng ghét
Khiến tình tôi chở mang
Muốn hiểu nhau cặn kẽ
Muốn chuyện trò yêu thương
Muốn nhìn nhau đỡ nhớ
Thật là chẳng dễ đâu ?
Tôi cũng đừng dững dưng
Tôi cũng từng kiêu hãnh
Dòng đời thật đúng lẽ
Lỡ vay giờ phải trả
Chân Trời Tím.
(Họa bài vui...)
Hôm giờ mới thấy em chzai ó nhen...vui...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 23:10:32 bởi CTT >
NGỞ RẰNG Ngở rằng khi không...thất tình Lên mạng nhiều bạn giống mình làm sao Ngở rằng chỉ mỗi mình đau Lắm người than thở khác nào chi đâu Ngở rằng có mỗi mình sầu Nghe lời oán trách nhức đầu nhiều hơn Ngở rằng đang sống cô đơn Người tình quên lãng ghen hờn bơ vơ Ngở rằng lên mạng làm thơ Thất tình mỗi một...ai ngờ đông vui... -NS-
ĐỪNG HIỂU LẦM Ai nào dám tỏ ra kiêu ngạo Thuở ban đầu ngần ngại đó thôi Đến khi nào thân thiết nhau rồi Rất thoải mái chân tình cởi mở. Đừng khen ngợi lòng thêm mắc cở Kẻ thất thời đâu có tài chi Xem thơ xong không biết viết gì Ngồi cắn bút thẩn thờ cả buổi. Thành thật nói cho vơi bớt tủi Thơ hay lại đối ứng rất nhanh Kém thua xa nên phải xin đành Bái phục được mong ai chỉ dẫn. Đừng hiểu lầm nghỉ suy lẩn thẩn Quen biết nhau tình bạn thôi mà Đâu nào dám tính chuyện gần xa Nếu cho phép... thì đây xin nhận...... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2008 07:48:09 bởi Mac Nhan Son >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/19D8E49CA64246D5AD2C06C1A856C49A.JPG[/image] Thời gian Trả lời … Cớ gì Anh chẳng xét suy Cớ gì Anh chỉ nghe tin lời người Anh ơi cuộc sống ở đời Đôi khi nghe thế ,nhưng còn định phân ? Xét nhau ở cái chữ tâm Nhìn vào sự việc ,phần tâm con người Thôi kệ ,em vẫn chỉ cười Thời gian là câu trả lời cho Anh … Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2008 17:31:34 bởi Chân Trời Tím >
GỬI TRỌN NIỀM TIN Làm người giử trọn niềm tin Dù cho ai dối gạt mình chẳng sao Thà rằng chấp nhận thương đau E dè lo ngại còn nào bạn thân Quen nhau xin chớ phân vân Nếu không tin tưởng ngại ngần thì thôi Thật lòng chằng nghỉ xa xôi Niềm tin đánh mất để rồi bơ vơ... -NS-
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/15B8D0B8955B4D03A9205A18CDB641F4.jpg[/image] LẠ THẬT .. Hôm nay lòng thật lạ Như rất muốn hỏi anh Nhưng lại cứ đắn đo Có nên hỏi hay không ? Hay cứ mặc thời gian Sẽ chứng minh tất cả Và cũng đừng suy nghĩ ]Bởi lòng em thẳng ngay Thật đau và mặn đắng Nước mắt chảy thành dòng Tim sầu đang nhức buốt Trớ trêu trách ông trời Thôi thì đành căm nín Giữ lòng cho lắng động Chôn sâu nước mắt sầu Mình em xin gánh lấy Nỗi tái tê dằn vặt Miệng đời thật đắng cay Cũng tan biến vô thường Trong cõi đời mông lung... Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 19:31:29 bởi Chân Trời Tím >
Thôi thì đành căm nín
Giữ lòng cho lắng động
Chôn sâu nước mắt sầu
Mình em xin gánh lấy
Nỗi tái tê dằn vặt
Miệng đời thật đắng cay
Cũng tan biến vô thường
Trong cõi đời mông lung...
Chân Trời Tím.
NÀY EM GÁI !
Ơi này em gái nhỏ
Có điều chi muốn ngỏ
Có điều chi muộn phiền
Hãy nói nhỏ cùng anh.
Ơi này em gái nhỏ
Nỗi niềm nào cay đắng
Nỗi niềm nào băn khoăn
Chất chứa, trái tim đau.
Ơi này em gái nhỏ
Đôi mắt em u sầu
Ngấn quanh vòng châu lệ
Làm đau rát tim anh.
Ơi này em gái nhỏ
Hãy đặt bàn tay nhỏ
Lên trái tim của anh
Từng nhịp giành em đó.
Ơi này em gái nhỏ
Đừng trách hờn chi anh....
25/5/08.
LanTím tán CTT vậy , đã chịu đổ chưa nào?
Cô bé trong ảnh là ai vậy CTT , trông đáng yêu quá.
Tim sầu ..!
Lay lất giữa dòng đời
Với linh hồn tả tơi
Đâu rồi vòng tay ấm
Thương thân mình lẻ loi
Từng giọt ,giọt mưa rơi
Như lệ sầu dâng môi
Từ đây ta xa cách
Tim sầu vỡ cắn đôi
Đã nhiều đêm thức trắng
Chỉ một mình đơn côi
Trách người ,ta thầm lặng
Chở nỗi buồn nào hơn
Chân Trời Tím.
Trắng đêm với một ngọn đèn
Lắng nghe tiếng động ngoài thềm tiếng xe
Trách người sao mãi chẳng về
Vì đâu phai nhạt chia lìa lứa đôi
Tim sầu đã vỡ làm đôi
Một mình một bóng lẻ loi tim sầu...
T.T.K.26/5/2008
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: