Lơ Ngơ Một Góc Đời !
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 24 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 347 bài trong đề mục
CTT 28.05.2008 18:38:30 (permalink)
0
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/1D1F14F5180E467788694AD2DA135743.jpg[/image]
  Chỗ Thủng Trái Tim…

Nay xem chỗ thủng trái tim
Của ngày hôm trước ai ghim tim mình
Chỗ thủng nay đã thành hình
Nỗi đau một thưở tương sinh cuộc đời
 
Chỗ thủng xưa đã liền rồi
Bây giờ lại vướng ôi đời ngu si
Lòng ôm một mối tình si
Đem đi lấp chỗ  thủng tim cho lành...
 
Trái tim chỗ thủng sẹo thành
Chữ thương chữ nhớ sao đành quên đi...
Chân Trời Tím.
@@@ : LanTím : nhóc tì trên là Voi_Con của Tím đấy...Tim này thủng rùi cưa như thế chưa đổ đâu...hihihi...
@@@ ThanhThanhKhiet : Cám ơn ghé nhà Tím nhen...
@@@: Mac Nhan Son : cho Tím mắc nợ lại nhe...mấy Tim hôm giờ bị nguyên con " bọ chét vi rút" vào nó fá muốn banh cái máy rùi ,chưa có t.g xử lý hắn....


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 09:10:50 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 28.05.2008 18:45:54 (permalink)
0
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/9C7D244526F749F2B098464BF6D32C79.JPG[/image]
  Ngẩn Ngơ  …!
 
Ngẩn ngơ nỗi nhớ lại về
       Ngu ngơ ngồi đếm trăng thề bên song
              Nhớ người cứ mãi ngóng trông
                      Lòng se se nhớ như đông cõi lòng..
 
Ngủ đi mơ một giấc nồng
       Có Anh bên cạnh má hồng điểm tô
             Giật mình như tỉnh cơn mơ
                    Tình duyên đã tận ,vẫn vơ chi buồn
                                 Chân Trời Tím.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 09:15:33 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 28.05.2008 18:51:34 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/95394D0FF19C40D0862C8920F636B22C.JPG[/image]
   Đã Lần Nào …?
 
Em Vỗ về giấc ngủ đến trong đêm
Khó …khó quá ! Giấc ngủ chẳng đến tìm
Đã lần nào Anh tự mình hỏi nhỏ
Nghĩ về em ,dù chỉ một lần thôi ?
 
Một tí nào em có ở trong Anh ?
Giữa bao bóng hình quen lạ thân thương 
Và có một lần nào trong giấc ngủ
Anh mơ thấy người đó chính là em ?
Chân Trời Tím.
Họa tí vui hen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 01:58:27 bởi CTT >
Attached Image(s)
CTT 28.05.2008 18:54:09 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/065FBF341F39497B9B9CFD31F67EF0D3.jpg[/image]
 

Trích đoạn: Mac Nhan Son

    TỘI ANH


Thơ anh viết rất chân thành
Sao em suy diễn  
quẩn quanh thế này
Bây giờ biết nói sao đây
Thanh minh không khéo
sẻ gây hiểu lầm
Cuộc đời quý nhất chữ tâm
Biết em thương xót 
âm thầm nhắc anh
Thói đời lắm kẻ ghét ganh
Kiếp nghèo chẳng có
công danh ngại gì
Xin em chớ vội xét suy
Cho rằng anh kẻ
kiêu kỳ tội anh...  
 


Nào Trách !
 
Ừ thì ! Thơ rất chân thành
Em đâu có nói
đích danh ,anh này !
Ơ hay ! em nói gì đâu?
Thanh minh chẳng phải
anh đây ,thế à?
Lạy phật nam mô di đà !
Nếu chẳng có tội ,
sao mà phân bua?
Vẫn vơ thổi gió đưa mưa
Hạt thương hạt nhớ
lưa thưa tìm về..
Em nào kết tội anh nè
Sợ tình đau khổ ,nặng nề thở than...
Chân Trời Tím.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 09:24:08 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
Trần Trung Dũng 30.05.2008 08:44:10 (permalink)
0
Trên đời ước muốn có được đâu
Mong sao lúc rảnh ghé thăm nhau
Trà thơm đãi khách dăm ba chén
Chị nói em nghe hợp tâm đầu.
 
Những lúc vui buồn không có ai
Một mình trống vắng ngắm nắng mai
Mong sao lui tới nhiều hơn nữa
Trao đổi tâm tư quãng đời dài.
 
TrungDũng chúc chị một ngày mới tốt lành và luôn vui
 
huongtuyet274 30.05.2008 10:37:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím

 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/1D1F14F5180E467788694AD2DA135743.jpg[/image]
  Chỗ Thủng Trái Tim…

Nay xem chỗ thủng trái tim
Của ngày hôm trước ai ghim tim mình
Chỗ thủng nay đã thành hình
Nỗi đau một thưở tương sinh cuộc đời
 
Chỗ thủng xưa đã liền rồi
Bây giờ lại vướng ôi đời ngu si
Lòng ôm một mối tình si
Đem đi lấp chỗ  thủng tim cho lành...
 
Trái tim chỗ thủng sẹo thành
Chữ thương chữ nhớ sao đành quên đi...
Chân Trời Tím.
@@@ : LanTím : nhóc tì trên là Voi_Con của Tím đấy...Tim này thủng rùi cưa như thế chưa đổ đâu...hihihi...
@@@ ThanhThanhKhiet : Cám ơn ghé nhà Tím nhen...
@@@: Mac Nhan Son : cho Tím mắc nợ lại nhe...mấy Tim hôm giờ bị nguyên con " bọ chét vi rút" vào nó fá muốn banh cái máy rùi ,chưa có t.g xử lý hắn....

 
Vá lại Chị ơi chỗ thủng tim
Không gian sẽ nhạt những im lìm
Tiếng cười rộn rã nồng ngày mới
Và tiếng lòng kia cũng chẳng chìm
 
Chị hãy cho đi khi người ta
Đã thuơng đã đánh tiếng qua nhà
Cành lan màu tím mang hy vọng
Một chút niềm yêu rất đậm đà
 
Để rồi mộng ước là duyên thật
Để người ta được đắm mê say
Vần thơ được gửi trong hương mới
Với gió ngày mai thoảng ngát đầy!
HươngTuyêt274
CTT 01.06.2008 10:11:15 (permalink)
0
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/74075C67980845EBBE97C4E03A5B5E84.gif[/image]

ƯỚC LÀ …!

 
Ước là đừng nhớ người ta
Thì đâu đến phải vỡ òa tim yêu
Ước là vẫn cứ đùa vui
Thì lòng đâu phải mơ điều ấm êm
 
Chẻ đôi sợi nhớ mượt mềm
“Đi qua nỗi nhớ” mong đêm qua ngày
Ước mà ta sẽ có nhau
Vượt qua cuộc sống ,niềm đau xa vời
 
Ước Là người ở bên tôi
Đêm không khắc khỏai ,chẻ đôi tim nồng
Ước đừng nỗi nhớ chất chồng
Có nhau cuộc sống màu hồng như thơ
 
Ước là cũng chỉ ước là …
Ước là không phải thật thà yêu anh ….!
Chân Trời Tím.sg25/05/08
Cám ơn em chzai ghé nhà chị Tím nhé...hươngtuyết274....hôm giờ thơ Tím đi vắng...nay mới họa  lại em chzai hen...
Dzui !!!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2008 01:45:25 bởi CTT >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 01.06.2008 12:35:16 (permalink)
0
               LỠ  LỜI


Có phải anh ích kỷ lắm không
Số phận đau thương mãi chất chồng
Nhìn đời qua đôi mắt lăng kính
Như chim rụt cổ thấy cành cong.
 
Thông cảm cho Sơn bạn Tím nha
Có lẽ tại anh quá thật thà
Trong lòng nghỉ sao thì nói vậy
Nếu có lỡ lời xin thứ tha...
 
                -NS-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 15:05:40 bởi Mac Nhan Son >
CTT 01.06.2008 23:22:16 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

     
     NHẦM LẪN
 

Nhà em đông vui lắm bạn bè
Thơ em được nhiều người đọc nghe
Còn anh nhạt nhẽo toàn tự sự.
Cho nên vắng khách nhà buồn hoe.
 
Tự trách mình sao quá thật thà
Đọc thơ người ngở viết riêng ta
Thế rồi suy diễn hiểu nhầm lẫn
Giờ đây nghỉ lại ngẩn mặt ra...
 
                 -NS-

KHÔNG ĐÂU ..!
 
Con người sống phải có bạn bè
Thơ em chỉ thơ tình con ve
Không đa tài như anh  thơ tự sự
Nhà anh đông khách nào vắng hoe
 
Xin đừng trách và sao phải trách
Thơ em viết có cả cho anh
Nhưng dại khờ viết mãi lơ ngơ
Anh ngẩn mặt mời sang em cạnh …
Chân Trời Tím . 
 

 
Minh Van 01.06.2008 23:50:20 (permalink)
0
                    Say!!!
 
 
Chưa uống mà sao Ta đã say
Đã trông trời đất thấy cuồng quay
Đã nghe bao tiếng gàop man dại
Như xé mang tai tận hồn này.
 
Nào nâng ly…
Hãy uống đi…
 
Uống đi cho nát tan trời đất
Cho vỡ trời trăng _ nát cả sao.
Uống đi để nghe hồn chất ngất
Vũ trụ quanh Ta cũng ngã nhào.
 
Ta uống _ Ta say _ Ta với Ta
Đảo điên _ Điên đảo cả cửa nhà
Một ly? _ Một lít? _ Ta nào biết
Nhìn gương vẫn thấy thật là ta.
 
Ôi xót xa!
Ta với ta!
 
Vẫn chỉ một mình Ta uống thôi
Quanh đây đọng mãi nỗi đơn côi
Nhân tình _ bè bạn giờ đâu cả
Ta uống cho quên tấn trò đời…

 

Minh Van 05.06.2008 15:49:32 (permalink)
0
Lơ ngơ... hai chữ lơ ngơ
Là chôn một kiếp đợi chờ nghe ai?
Chuyện tình đẹp vốn chia hai
Lơ ngơ... góc quán ngày dài gấp đôi.
Lơ ngơ... đến thế thì thôi
Ta về ươm lấy nụ chồi... lơ ngơ.
CTT 06.06.2008 01:17:16 (permalink)
0

Lơ ngơ... hai chữ lơ ngơ
Là chôn một kiếp đợi chờ nghe ai?
Chuyện tình đẹp vốn chia hai
Lơ ngơ... góc quán ngày dài gấp đôi.
Lơ ngơ... đến thế thì thôi
Ta về ươm lấy nụ chồi... lơ ngơ.

 
Lơ Ngơ Trả Lời !
 
Lơ ngơ...hai chữ thế thôi
Anh đem gán gép một đời đợi ai?
Tình đẹp sao cảnh chia hai?
Tình đắng mới cảnh ngồi đây khóc thầm
Lơ ngơ...góc quán Tím bầm
Hôm giờ bỏ quán ,khách thăm rầu rì...(rầu rĩ...hihihi...)
Chợ đời Tím phải mưu sinh
Xin đừng trách nhé....hi hi cười nè....
CTT.
Hôm giờ bận wá ,chưa đáp lễ được ,đừng trách nhé....
CTT 06.06.2008 21:35:38 (permalink)
0
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/3B4B4D4C66854195A052E6C45F124E75.JPG[/image]
  Chợ Tình...!
 
Em có buồn đâu có khóc đâu?
Một tí lệ rơi ,một tí sầu
Bởi đời ngang trái lắm lao đao
Em chỉ cười em một tiếng đau !
 
Chợ tình ai bán mà em mua
Để lòng khóc hận khối tình si
Chợ tình ai thắng ,em người thua
Dòng đời mỗi mình dưới trời mưa...
Chân Trời Tím.
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 22:49:51 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
CTT 13.06.2008 22:31:19 (permalink)
0
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/7184D1C2691E412CB40C9582EC8BB55B.gif[/image]
  NẾU....BA ĐI....!!!
 
Nếu có một ngày ba ra đi
Thì con biết phải làm sao đây ?
Biết  rằng đời tử biệt sinh ly
Trần gian cõi tạm có tiếc chi
 
Giaù sang nào mang theo được gì ?
Ba dạy con ,đời ấu đã chi ?
Ba cả đời cặm cụi vì con
Chưa hưởng hạnh phúc ,mệnh sắp suy
 
Con còn quanh quẩn chén cơm áo
Đau đớn bệnh ba, khóc tiếng gào
Ba ơi ,xin khoan đừng xa vội
Đừng dứt tình con ,xa máu đào
 
Ba đi rồi con sống ra sao ???
Buồn thương ,khóc hận cảnh thương đau
Mẫu tử trần gian ,đành xa hết
Con nguyện,  mãi con ba kiếp sau …
 
Hôm nay là ngày của cha già
Đôi dòng con trẻ buông câu chữ
Hiếu nghĩa một lòng thương kính cha
Lời ba dạy dỗ con gìn giữ ….
Chân Trời Tím.
Cảm giác khi đọc bài thơ về tình cha
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 02:00:27 bởi CTT >
Attached Image(s)
hoangau 13.06.2008 23:49:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím

   Đã Lần Nào …?
 
Em Vỗ về giấc ngủ đến trong đêm
Khó …khó quá ! Giấc ngủ chẳng đến tìm
Đã lần nào Anh tự mình hỏi nhỏ
Nghĩ về em ,dù chỉ một lần thôi ?
 
Một tí nào em có ở trong Anh ?
Giữa bao bóng hình quen lạ thân thương 
Và có một lần nào trong giấc ngủ
Anh mơ thấy người đó chính là em ?
Chân Trời Tím.

 
CÓ NHỮNG ĐÊM MẤT NGỦ
 
Em đi tìm giấc ngủ
Như đuổi sao cuối trời.
Đếm hoài mà chưa đủ
Từng vụn thời gian rơi.
 
Gió e dè hé cửa
Trăng trôi ngang hiên nhà
Mình trôi vào ký ức
Lạc về vùng xưa xa.
 
Nghĩ tới ngày đang đến
Với bao nhiêu "nếu...", "thì..."
Những băn khoăn ngày trước
Vẫn dùng dằng chưa đi.
 
Và cả anh nữa đấy !
Em không thể ngủ yên
Những ngại ngần, trăn trở
Sao cứ đầy thêm lên !!!
 
(hoangau)
 
 
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 24 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 347 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9