Gái xưa - Gái nay
nè nè con gái thì sao? xưa nay cũng vậy khác nhau đâu nào? vẫn là phái đẹp thanh thao "hoa thùng nguyệt thẹn" chàng nào cũng mê ! bề ngoài miệng nói , miệng chê chứ trong bụng dạ lè phè.... theo đuôi hi Đại ka , bé ghé thăm nhà.....bạn anh nè
Trích đoạn: nguoitoithuong
Gái xưa đôi mắt lá răm
Gái nay xanh biếc lại xâm lông mày
Gái xưa chưa biết mám trai
Gái nay thiếu độ là...bay đi tìm.
NTT
Tìm em như thể tìm chim... Chim bay Palace anh tìm Maxim
Xưa nay gì cũng...gái mà thôi
Chăng là thời thế fải đổi dời,
Tính tình phải hợp theo vận pháp,
Hong thì chẳng lẻ ế như chơi......
hèhehè
Gái xưa ba chục là
Ê Gái nay bốn chịt trai dê cả bầy!
Gái xưa lo đẻ phát ngây
Gái nay thủng thỉnh việc này tính sau...!
NTT
Xưa nay gái gú...chuyện rất gay
Mộng ước gái ngoan, mơ ban ngày!
Ví phỏng xưa nay không dại gái
Tuy rằng chẳng khổ...phí đời trai.
LS
Gái nay cũng chẳng phải gái xưa
Tuy xinh nhưng cũng ế từa lưa!
Phận bạc quần hồng không đỏ thắm
Bởi chăng lòng hẹp chứa không vừa...
NTT
Trích đoạn: nguoitoithuong
Gái nay cũng chẳng phải gái xưa
Tuy xinh nhưng cũng ế từa lưa!
Phận bạc quần hồng không đỏ thắm
Bởi chăng lòng hẹp chứa không vừa...
NTT
Chẳng phải gái nay chẳng gái xưa! Người đâu khó tính ế cũng vừa Tim rút, eo phình, tình vẩn thắm Chờ hoài, nằm thẳng, chẳng ai cưa...
[quote]Trích đoạn: nguoitoithuong
Gái nay cũng chẳng phải gái xưa
Tuy xinh nhưng cũng ế từa lưa!
Phận bạc quần hồng không đỏ thắm
Bởi chăng lòng hẹp chứa không vừa...
NTT
Chẳng phải gái nay chẳng gái xưa!
Người đâu khó tính ế cũng vừa
Tim rút, eo phình, tình vẫn thắm
Chờ hoài, nằm thẳng, chẳng ai cưa... lyenson Thách “cưa” cho được gái nay Văn bằng học vị học hàm có không? Villa, ô tô đời mới xịn không? Kèm theo bộ ruột ngon lành thuỷ chung
May ra mới hi vọng chút gì Chứ đừng tưởng bở mà “cưa” sụt sùi
Lê Minh Liên Thanh Thơ 3/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2008 20:28:05 bởi Liên Thơ >
Gái xưa thân phận nàng Kiều Gái nay...thời thế phải liều mà thôi Mẹ cha vất vả ngược xuôi Ôi ! thời mở cửa ai vui thì.....vào...[sm=ruri.gif]
Gái xưa nũng nịu vườn đào Gái nay nũng nịu vượt rào nghe anh Gái xưa duyên thắm tình nồng Gái nay duyên đượm tình hồng như son... (có khác gì đâu?) Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm, 11/7/2008 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/A6A05177938343A9A71F2B860F6705A2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 23:48:44 bởi Liên Thơ >
Cám cảnh "vịt giời" Nhà người ta con trai đông như hội Nhà mình đơn chiếc vài con vịt giời Buồn ơi buồn quá đi thôi Toàn là con gái xưa...nay... đẹp người Đẹp người đẹp nết xấu duyên Nên cha mẹ cứ buồn phiền gái ngoan Lê Minh Liên Thanh Thơ 15 giờ kém 15 phút, chiều cuối tuần, 26/7/2008 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/70BE9642F250445FBFEA8BE913B87AE9.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 15:51:10 bởi Liên Thơ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: