Gái xưa - Gái nay
Trích đoạn: nguoitoithuong
Gái xưa ba chục là Ê
Gái nay bốn chịt trai dê cả bầy!
Gái xưa lo đẻ phát ngây
Gái nay thủng thỉnh việc này tính sau...!
NTT
Gái xưa răng nhuộm , ăn trầu Gái nay tóc nhuộm , son màu tô môi Gái xưa e lệ , ít lời Gái nay bốp chát học đòi tính nam Gái xưa gia chánh hay làm Gái nay vụng nhác chỉ chăm vũ trường... kimrbl
Trích đoạn: kimrbl
Trích đoạn: nguoitoithuong
Gái xưa ba chục là Ê
Gái nay bốn chịt trai dê cả bầy!
Gái xưa lo đẻ phát ngây
Gái nay thủng thỉnh việc này tính sau...!
NTT
Gái xưa răng nhuộm , ăn trầu
Gái nay tóc nhuộm , son màu tô môi
Gái xưa e lệ , ít lời
Gái nay bốp chát học đòi tính nam
Gái xưa gia chánh hay làm
Gái nay vụng nhác chỉ chăm vũ trường...
kimrbl
... Thế mà zai vẫn cứ thương Chạy theo ngã oạch giữa đường vẫn ham...
Trích đoạn: hoangau
Trích đoạn: kimrbl
Trích đoạn: nguoitoithuong
Gái xưa ba chục là Ê
Gái nay bốn chịt trai dê cả bầy!
Gái xưa lo đẻ phát ngây
Gái nay thủng thỉnh việc này tính sau...!
NTT
Gái xưa răng nhuộm , ăn trầu
Gái nay tóc nhuộm , son màu tô môi
Gái xưa e lệ , ít lời
Gái nay bốp chát học đòi tính nam
Gái xưa gia chánh hay làm
Gái nay vụng nhác chỉ chăm vũ trường...
kimrbl
... Thế mà zai vẫn cứ thương
Chạy theo ngã oạch giữa đường vẫn ham...
Chỉ vì tiếc mẩu xương sườn Ngày xưa Chúa mượn tạo khuôn nên nàng... kimrbl
Kiếp nào cũng đau... Gái xưa mơn mởn má đào Gái nay hơn hớn hoa nào sánh đây Gái xưa với lại gái nay Theo dòng lịch sử có thay ít nhiều Nhưng yêu và khổ vì yêu Muôn đời vẫn vậy kiếp nào cũng đau! Lê Minh Liên Thanh Thơ Ngày đầu tiên của tháng mới 1/8/ 2008 * 1/7 năm Mậu Tí
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 14:08:09 bởi Liên Thơ >
Thanh thoát một nhành mai Một mai em sẽ thành thiếu phụ Theo thời gian em sẽ già đi Cháu con lấy hết nhành hoa sắc Trong tôi em mãi là MAI của bốn mùa THANH thoát một tình thơ... Lê Minh Liên Thanh Thơ Trưa ,13/8/2008 Nguoitoithuong thân mến,dạo này chị bận ít đến với thi đàn,gặp em ở chỗ ấy chị cũng đành chào đi luôn chắc em thông cảm mà không buồn chị đâu nhỉ? Bây giờ lên thi đàn là chị liền đến với em đây.Tưởng mình chị biết ai ngờ em để lộ một cành hoa đẹp rồi nên chị tặng cho em nhé,còn người em mong sẽ tặng em cả đời mà... Thân Thương [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/4EB6513DB98A44D6890ADE41EE9D5FC3.jpg[/image]
Trích đoạn: nguoitoithuong
Chị rủ anh đến chung vui
Chị để em đứng ngắm trời mình thôi
Em vui thấy chị đẹp đôi
Và mừng khi thấy anh thôi hết buồn
Thôi em ghé nhà Ngâu buôn
Chờ con chim yến rời lồng sang chơi
Lâu rồi hổng thấy Yến* ơi
Chim đi đâu mất để tôi thấy rầu
hihi bye chị iu nha, em đi tìm chàng của em đây.Chúc chị ngủ ngon !
* Lyenson hì hì
[sm=heartbeat.gif]Liên Thơ nói tiếp giúp nụ Mai còn e ấp nhé,lyen son ơi nghe này... cả tớ cũng nhớ cậu nữa ,bạn đâu rồi bạn yêu ơi...?[sm=heartbeat.gif]
Ước gì của Mai
Đã lâu không thấy bạn vàng
Đã lâu không thấy tình chàng ngược xuôi
Mình em tội lắm người ơi
Đi ra dối mẹ con còn học cao
Đi vào thưa con đang đi làm
Còn chàng, chàng ở nơi nao
Hay trong lồng quý sơn son thết vàng
Ước gì chim Yến về ngàn
Tạm xa biển rộng để em đỡ sầu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1 giờ kém 10 phút,20/8/2008
Tên mình vốn lót chữ YÊN
Có người nỡ gọi Yến ơi Yến à!
Kỳ này dao sắc mang ra...
Cắt ngay Lờ (L) ấy, còn là YÊN - SƠN
Trích đoạn: Liên Thơ
Chị rủ anh đến chung vui
Chị để em đứng ngắm trời mình thôi
Em vui thấy chị đẹp đôi
Và mừng khi thấy anh thôi hết buồn
Thôi em ghé nhà Ngâu buôn
Chờ con chim yến rời lồng sang chơi
Lâu rồi hổng thấy Yến* ơi
Chim đi đâu mất để tôi thấy rầu
hihi bye chị iu nha, em đi tìm chàng của em đây.Chúc chị ngủ ngon !
* Lyenson hì hì
[sm=heartbeat.gif]Liên Thơ nói tiếp giúp nụ Mai còn e ấp nhé,lyen son ơi nghe này... cả tớ cũng nhớ cậu nữa ,bạn đâu rồi bạn yêu ơi...?[sm=heartbeat.gif]
Ước gì của Mai
Đã lâu không thấy bạn vàng
Đã lâu không thấy tình chàng ngược xuôi
Mình em tội lắm người ơi
Đi ra dối mẹ con còn học cao
Đi vào thưa con đang đi làm
Còn chàng, chàng ở nơi nao
Hay trong lồng quý sơn son thết vàng
Ước gì chim Yến về ngàn
Tạm xa biển rộng để em đỡ sầu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
1 giờ kém 10 phút,20/8/2008
Thơ vẩn còn đây, người ấy đâu!
Em có hay chăng tôi đang sầu?
Ước gì có phép nhiệm màu
Đưa người thương mến bay vào với ta.
Bắc Nam giờ chỉ một nhà
Ta đây mình đó sao mà thật xa...
LYênSơn
Gai xưa Chồng bảo còn nghe Gái nay cầm gậy (!).. Nàng...đe luôn chồng !! Thương thay cái kiếp đàn Ông Trong nhờ...đục chịu.. tơ hồng kiếp trai ! "Đời trai mười hai bến nước...!"
Trích đoạn: simple
Trích đoạn: lyenson
Tên mình vốn lót chữ YÊN
Có người nỡ gọi Yến ơi Yến à!
Kỳ này dao sắc mang ra...
Cắt ngay Lờ (L) ấy, còn là YÊN - SƠN
Ùh! đúng rồi đó Huynh !!
Trên đầu sao Huynh để chữ lờ (L)
Nhiều khi muốn gọi.. khổ lắm cơ
Ai lại gắn Lờ (L) ngay trước mặt
Thiệt khờ !
Thêm Lờ (L) vì vợ tớ tên
Liên Trong khi chữ lót tớ là
Yên Nào phải ham lờ

nên mới đặt...
LYÊN
Trích đoạn: nguoitoithuong
Trích đoạn: lyenson
Nhưng anh xài mẹt sờ nờ (MSN)
Làm sao qua đó để...rờ được em?
Thôi em gởi ảnh lên xem...
Nếu như hạp nhản anh đem nàng dìa...
LS
Anh xem ảnh của em kìa...
Nếu hông thấy ngại thì...tia em giùm
Hay là anh dính lùm đùm...
Vợ bầy con lũ nên...tum cái đèo?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49030/9990C59BD9D04B02BEBF8AFAEEFC89D5.jpg[/image]
Luyen son ko dám làm quen
Sơn đây xin lấy thân hèn gánh thay
Dù sao cùng bạn chốn này
Giúp qua giúp lại có gì hại đâu!
Thế nên nick bạn "thuong" đâu
Send qua Sơn sẽ anh hùng câu cho!
Gái xưa văn nghĩa đoan trang
Gái nay một chữ hai hàn chẻ đôi
Gái xưa học nói học ngồi
Gái nay hàng kia quán ây là ngồi vô ngay
Gái xưa ăn đợi mọi người
Gái nay cứ xực, (gia đình) còn gì thì xơi
Gái xưa ăn học nhẹ lời
Gái nay bậy đâu chửi đó làm đời thất kinh!
Trích đoạn: Độc Hàn Sơn
Trích đoạn: nguoitoithuong
Anh xem ảnh của em kìa...
Nếu hông thấy ngại thì...tia em giùm
Hay là anh dính lùm đùm...
Vợ bầy con lũ nên...tum cái đèo?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49030/9990C59BD9D04B02BEBF8AFAEEFC89D5.jpg[/image]
Luyen son ko dám làm quen
Sơn đây xin lấy thân hèn gánh thay
Dù sao cùng bạn chốn này
Giúp qua giúp lại có gì hại đâu!
Thế nên nick bạn "thuong" đâu
Send qua Sơn sẽ anh hùng câu cho!
Độc Hàn Sơn đã lầm roài...
Hình này mới của em Mai đây mờ.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/5112E27D976E4533AFC7AF3EA39FAAE7.jpg[/image]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: