Gái xưa - Gái nay
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 90 bài trong đề mục
nguoitoithuong 07.11.2008 18:38:17 (permalink)
Gương kia ngự ở trên tường
Giá mà em đẹp được dường như Mai
Dù tên cũng giống như ai
Nhưng người hổng đẹp như Mai kia kìa

***
Người ta là Mai .. mình cũng Mai
Người ta tóc ngắn .... em tóc dài
Người ta đẹp quá còn em xấu
Chẳng dám show hình để cho ai..... ( coi )

 
#61
    lyenson 07.11.2008 18:43:12 (permalink)

    Trích đoạn: nguoitoithuong
    Người ta là Mai .. mình cũng Mai
    Người ta tóc ngắn .... em tóc dài
    Người ta đẹp quá còn em xấu
    Chẳng dám show hình để cho ai..... ( coi )



    Người ta là Mai, em cũng Mai
    Người ta may máy, em may tay
    Tóc ngắn để lâu nó cũng dài
    Duyên tình ta ngắn lỗi tại ai?
    #62
      lyenson 29.11.2008 13:20:12 (permalink)
      Lâu nay vắng bóng nhớ em Mai
      Em ở đâu rồi, em có hay?
      Rằng anh nhớ em cả ngày
      Ngồi đâu gải đó, mỏi hai tay...
       

      #63
        kiêu kỳ 29.11.2008 16:29:47 (permalink)
        Gái xưa tứ đức tam tòng
        Gái nay miễn có 3 vòng đầy đu [đủ]
        Gái xưa chồng nói ,vợ ừ
        Gái nay chồng nói,vợ...vù  bỏ đi
        Gái xưa chồng nhất, trời nhì
        Gái nay chồng hạng bét...như là tay sai !
         
        Than ơi, gái xưa, gái nay
        Ngẫm đi nghĩ lại thương thay...đàn ông chúng mình !!!!
         
         
         
        #64
          nguoitoithuong 29.11.2008 17:41:05 (permalink)
           Gái xưa tứ đức tam tòng
          Gái nay phải có xích vòng cổ tay ( vòng vàng đoá.... hổng có của hồi môn là ế liền )
          Gái xưa hổng bít uống say
          Gai nay uống rượu hổng say hổng về
          Gái xưa luôn sợ "chống ề "
          Gái nay mạnh bạo thường dê trai làng
          Gái xưa ăn nói nhẹ nhàng
          Gái nay đi đứng quyềnh quàng như nam
          Vậy mà Trai vẫn cứ ham
          Cứ theo tán tỉnh xin làm chồng cơ
          Đời người chẳng biết chữ ngỡ
          So đi tính lại sao vừa người ơi
          Cảm mến thì tính cho rồi
          Chờ chi tính kỹ mà ngồi khóc than
           
          nguoitoithuong
          #65
            nguoitoithuong 29.11.2008 17:49:53 (permalink)
            Duyên tình ta ngắn chẳng do ai
            Chắc do ông mối với bà mai
            Ông bà già cả se duyên lẫn
            Ngắn dài se lẫn đúng thành sai..
            #66
              nhoban4 18.12.2008 14:39:51 (permalink)
                   Gái nay môi đỏ má hồng
              Nhìn là muốn nựng nhìn là muốn hôn
                    Gái xưa chỉ biết nhai trầu
              Tối ngày nhóp nhép nhìn ghê thấy mồ
                     Gái xưa 1 kiểu chìu chồng
               Gái nay nhiều kiểu ổng phê thấy pà!
                      Mấy ông bày vẻ chê bai
              Đến khi ế vợ, nhìn gái nay thấy ghiền
                      Lúc đó hối hận nha cha
              Gái nay số Zách, gái xưa hết thời..hihihi
               
              Hồng Yến
               
              #67
                lyenson 20.12.2008 14:00:01 (permalink)

                Trích đoạn: nhoban4
                .......
                           Mấy ông bày vẻ chê bai
                Đến khi ế vợ, nhìn gái nay thấy ghiền
                        Lúc đó hối hận nha cha
                Gái nay số Zách, gái xưa hết thời..hihihi
                 
                Hồng Yến
                 

                Gái nay quần áo tả tơi
                Làm sao sánh được gái thời xa xưa
                Mong sao trời cứ đổ mưa
                Đường nào cũng ngập cho vừa lòng em!
                 

                #68
                  hoangau 20.12.2008 22:52:59 (permalink)

                  Trích đoạn: lyenson


                  Trích đoạn: nhoban4
                  .......
                             Mấy ông bày vẻ chê bai
                  Đến khi ế vợ, nhìn gái nay thấy ghiền
                          Lúc đó hối hận nha cha
                  Gái nay số Zách, gái xưa hết thời..hihihi
                   
                  Hồng Yến
                   

                  Gái nay quần áo tả tơi
                  Làm sao sánh được gái thời xa xưa
                  Mong sao trời cứ đổ mưa
                  Đường nào cũng ngập cho vừa lòng em!



                  Ngập đường thì phải vén (...) lên 
                  Chỉ lo ... nóng... chảy hết kem thôi chàng !

                   


                  #69
                    nhoban4 21.12.2008 14:29:58 (permalink)

                    Trích đoạn: nhoban4
                    .......
                    Mấy ông bày vẻ chê bai
                    Đến khi ế vợ, nhìn gái nay thấy ghiền
                    Lúc đó hối hận nha cha
                    Gái nay số Zách, gái xưa hết thời..hihihi

                    Hồng Yến


                    Gái nay quần áo tả tơi
                    Làm sao sánh được gái thời xa xưa
                    Mong sao trời cứ đổ mưa
                    Đường nào cũng ngập cho vừa lòng em!



                    Ngập đường thì phải vén (...) lên
                    Chỉ lo ... nóng... chảy hết kem thôi chàng !

                     
                    Gái xưa tứ đức tam tòng
                    Cho nên cả đám đàn ông đi bừa
                    Lập lừa cái tính trăng hoa
                    Gái nay hung vậy, cho chừa hổng đi.
                     
                    #70
                      Liên Thơ 22.12.2008 12:29:08 (permalink)

                       


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/813E790F66B44A3D8DC5155A9A0A78E4.JPG[/image]
                      Attached Image(s)
                      #71
                        longnu 01.01.2009 15:11:59 (permalink)

                        quote:

                        Trích đoạn: nhoban4
                        .......
                        Mấy ông bày vẻ chê bai
                        Đến khi ế vợ, nhìn gái nay thấy ghiền
                        Lúc đó hối hận nha cha
                        Gái nay số Zách, gái xưa hết thời..hihihi

                        Hồng Yến


                        Gái nay quần áo tả tơi
                        Làm sao sánh được gái thời xa xưa
                        Mong sao trời cứ đổ mưa
                        Đường nào cũng ngập cho vừa lòng em!



                        Ngập đường thì phải vén (...) lên
                        Chỉ lo ... nóng... chảy hết kem thôi chàng !

                        Gái xưa tứ đức tam tòng
                        Cho nên cả đám đàn ông đi bừa
                        Lập lừa cái tính trăng hoa
                        Gái nay hung vậy, cho chừa hổng đi.

                        Gái xưa không biết rao hàng
                        Gái nay buôn bán cả làng xúm vô
                        Gái xưa đẻ giữ mông to
                        Gái nay (mi nhôn )quá khỏi lo ế chồng!
                         
                        Long nữ chuối chiên !
                        #72
                          Độc Hàn Sơn 01.01.2009 15:29:31 (permalink)

                          Trích đoạn: longnu
                          Gái xưa không biết rao hàng
                          Gái nay buôn bán cả làng xúm vô
                          Gái xưa đẻ giữ mông to
                          Gái nay (mi nhôn )quá khỏi lo ế chồng!
                           
                          Long nữ chuối chiên !
                           
                          Câu này bậy bạ quá đi
                          Gái ngày xưa còn có thì có lứa
                          Gái nay coi đó là xưa
                          Nhịn ăn cho ốm để vừa ý anh
                           
                          Tôi nói thật:
                          Mấy cô quá rảnhNhịn ăn chi cho khổ xác hành thânSự thật đã rõ trăm lầnCác anh đây tuy thích người ốm mảnhTuy nhiên đó cũng chỉ là cảnh đùa vui Hỡi các đấng mày râu:Có anh nào khi chọn vợLại đi tìm vớ bà vợ tong teoVề nhà chẳng có miếng nèoLàm sao phụ chồng, sao khéo trông con?mấy cô tưởng ốm là ngonSai!Sai!SaiCó da có thịt là ngon tuyệt vờiTuy thân hình cô cần quyến rũNhưng xương không sao dụ được mấy chàngThân thể thì phải rõ ràngCòn da trắng mịn vòng vàng là khỏi đeo.Nói ra theo được thì theoKhông thì cô cứ đi theo ý mìnhMọi khổ cực cứ mình mình chịuRồi sao này liệu ế cô ơi!
                          #73
                            Người lính 01.01.2009 16:45:36 (permalink)
                            Dạo vườn thơ vui - nhiều bài nói theo chủ đề của topic thơ này quá
                            NL không biết học bài nào cả
                            thôi thì gởi lại đây 4 câu nho nhỏ
                            NL chỉ vui thôi đấy (tất nhiên là có thật)
                             
                             
                            Gái xưa chỉ biết vâng lời
                            tam tòng - tứ đức một đời không quên
                            Gái nay sống ở cõi trên
                            đi không xin phép lại quên đường về...!
                            (Một số ít thôi nhé... hihihi!)
                            (NL)
                            #74
                              longnu 01.01.2009 18:42:00 (permalink)
                              Gái xưa giờ ở cõi trên
                              Còn không răng súng bập bênh hết rồi
                              Bồi hồi anh nhớ gái già
                              Gái già mới đúng là bà gái xưa !
                               
                              Long nữ chuối chiên !
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 90 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9