Chia Tình
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 16 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 238 bài trong đề mục
Mây Hạ 21.06.2009 02:32:46 (permalink)
0
Trích đoạn :


TRÒ CHƠI TRỐN TÌM
 
Năm ,mười, mười lăm…một trăm…
Trốn đâu kín thế ? à em đây rồi !

Dẫu rằng có trốn lên trời

Cứ lần theo tiếng em cười là ra
 
(Bắt được rồi sẽ chẳng tha
Người đâu mà tánh thật thà vậy ta ?)
 
Anh này khôn lắm à nha !
Đếm gì nhanh thế ai mà dám chơi !
Vậy thì...xin lỗi em thôi
Mới ăn gian tí…đã lòi cái đuôi !!!


Đôi ta từ thủa lên mười
Đến nay tuổi chớm xuân thì mộng mơ

Trò chơi ngày ấy ngây thơ

Vòng quanh cút bắt vu vơ trốn tìm....


Tìm em nay bỗng im lìm

Thì ra lẩn trốn vào tim ai rồi

Chơi ăn gian quá tình ơi !

Đành thua em đấy ! anh rời cuộc chơi


Trốn tìm hai đứa hai nơi

Phải chăng duyên số do trời định cho ?

Tthuyền ai tách bến xa bờ

Chiều theo con nước ngẩn ngơ xuôi dòng


Bây giờ chơi trốn tìm không ?

Anh đây, em đấy nghe lòng quặn đau

Ngày xưa thân ái còn đâu ?

Tìm nhau chi để xa nhau suốt đời !


Năm, rồi mười năm xa xôi

Giờ đây tình đã lặng trôi theo người

Chiều nay nổi nhớ bồi hồi

Thủa xưa ta lỡ một thời đánh rơi



Vi Thông

NGÀY XƯA
VÀ BÂY GIỜ
 
Cái cấp số cộng năm nào
Hễ chơi là đếm ào ào cho xong
Đứa trốn thấp thỏm trong lòng
Đứa tìm đếm vội chỉ mong thấy người...
 
Cái thời để chỏm "năm... mười"
Hồn nhiên, trong sáng, tiếng cười giòn tan
Có đứa đếm tắt - ăn gian
Mới "năm" mà đã gần hàng "một trăm"...
 
Cái tuổi chưa tới ngày rằm
Mỗi khi được dịp là “năm” với “mười”
In sâu kỷ niệm trong đời
Đem theo cấp số rong chơi trốn tìm...

Người lính - 09.6.2009



Trích đoạn :Kha Khả Tú

Chúng ta chơi trò trốn tìm
Bắt đầu năm mười anh đếm tới trăm
Em trốn ngay vào bóng râm
Nắp sau tàu chuối chầm chầm ngó anh

Đâu rồi ! Em trốn cho nhanh
"Ha ha...hi hả " một trăm ! Đây rồi
Trốn đâu cũng kiếm được thôi
Vì bởi tiếng cười ha hả tìm ra

Anh này đếm dối quá hà
Mới năm... mười liền trăm là ăn gian
Thôi đừng giận anh không dám
Ngày mai anh sẽ mang sang nhiều quà

Ừ, mai đừng vậy nữa nha
Còn nữa em giận cả quà cũng chê
Thôi , xin lỗi, anh xin thề
Không làm em giận anh thề hai tay.

Thế rồi mấy mùa thu bay
Đông sang, xuân đến, hạ sai phượng hồng
Cái trò trốn tìm mười lăm
Ngây thơ ngày ấy xa xăm mất rồi !

Bây giờ anh kiếm khắp nơi
Bóng em ẩn nấp vào nơi tim người
Ăn gian anh lắm tình ơi
Anh đành thua cuộc trò chơi trốn tìm

Anh tìm không được con tim
Vì em chỉ có một riêng cho người
Bây giờ em đã có nơi
Thì anh đành phải xa rời cuộc chơi

Bây giờ hai đứa hai nơi
Không duyên lỡ phận tình ơi vẫy chào
Thuyền em tắp bến nơi nào
Để cho bến cũ nhuộm màu chờ mong

Bây giờ trốn tìm gặp không !
Em đi biền biệt còn mong chi tìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc anh tìm biển Nam

Trò chơi năm...mười...mười lăm
Anh đây...em đấy... xa xăm mất rồi
Trốn tìm chỉ còn anh thôi
Trò chơi lỡ cuộc tình ơi cũng đành

Trưa nay vườn chuối nhà anh
Có cô bé cũng trốn nhanh sau tàu
Mắt môi cô giống em sao
Làm anh nhớ quá ngày nao trốn tìm !

Kha Khả Tú


TRỐN TÌM

 

Ngày xưa chơi đếm năm …mười
Trốn trong đám lá , tiếng cười trốn theo
Lần theo ánh mắt trong veo
Để anh tìm thấy – òa reo tiếng cười
 
Vô tư cái thuở lên mười
Dòng sông xanh biếc , khoảng trời cũng xanh
Sớm chiều em ở bên anh
Trái sim chín cũng để dành cho nhau
 
Thời gian có chịu dừng đâu
Cái thời tìm trốn qua mau mất rồi
Em đây , anh đấy xa vời
 Thuyền đi bỏ bến lở bồi tháng năm
 
Ngày xưa giờ đã xa xăm
Hết rồi cái thuở đếm năm với mười
Nay ta tìm trốn giữa đời
Rưng rưng  em nhớ cái thời bên nhau …
0g30 10-6-09
BL07



TRỐN TÌM... NGÀY XƯA


Năm mười,mười lăm,hai mươi
Mình cùng chơi nhé,*tiếng cười giòn tan
Sân trường thì rộng thênh thang
Chắc là em trốn...gầm bàn đấy thôi!
Cái thưở lên chín lên mười
Lò cò ,cút bắt xong rồi ô quan
Ngây thơ chẳng biết thời gian
Rồi năm cuối cấp ngỡ ngàng trôi qua
Ngỡ ngàng phượng rợp trời hoa
Ngỡ ngàng ánh mắt ,thôi là biệt ly...

Bây giờ còn lại những gì
Năm dài tháng rộng xuân thì thoáng qua
Phải chăng kỷ niệm chỉ là
Ngày xa xưa ấy thôi mà...trẻ con
Mà sao lòng vẫn sắc son
Nhớ hoài cái thưở chỉ còn trong mơ
Chiều nay ngồi đọc bài thơ
Mà sao dòng chữ tuôn mờ, Người ơi
...*Năm rồi ,mười năm xa xôi...

(*Thơ Người Lính
*Thơ Vi Thông)
Mây Hạ
20/06/2009






<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2009 07:52:58 bởi Mây Hạ >
Kha Khả Tú 22.06.2009 22:32:25 (permalink)
0

NHỮNG NGÀY XA VẮNG
 
Một ngày vắng
Chợt buồn
Nhung nhớ lạ
Hai ngày xa
Thấm thía
Xót ruột da
Ba ngày lặng
Nước mắt
Ứa trào ra
Bao câu hỏi
Dập dồn
Tâm bối rối
 
Bốn ngày lặng
Lá sầu rơi ngập lối
Lời thơ buồn
U tối
Phủ bao quanh
Giấc cô miên
Không còn đến dỗ dành
Nhớ trằn trọc
Hồn rưng rưng
Muốn khóc
 
Năm ngày vắng
Đi vào ra khó nhọc
Nhớ vô cùng
Nỗi nhớ đến mênh mông
Ở trong tim
Giông tố
Sóng bập bồng
Tình yêu đậm
Như con thuyền
Sắp đắm
 
Dù sao nữa
Anh vẫn yêu Em lắm
Bệnh tương tư
Bác sĩ chẩn bệnh xem
Tại sao anh
Mãi mãi cứ nhớ Em
Chắc vĩnh viễn
Một đời
Thương nhớ
Mãi
 
 
Nguyên Đỗ





EM TRỞ VỀ BÊN ANH


Em trở về bên anh
Vì nhớ
Anh lắm lắm
Em trở về bên anh
Để lòng được
sưởi ấm

Vắng anh một giây
Lòng em sầu
Trống vắng
Lệ mặn
Cả bờ môi
Em nhớ anh
Từng hồi
Kim đồng hồ
Quay vội

Một giờ xa
vời vợi
Ôi nhớ quá
Đi thôi
Nhớ
Ánh mắt
Bờ môi
Nhớ nụ cười anh
Thật nhớ

Xa anh một ngày
Tim em luôn
Than thở
Gọi mãi tên
Anh thôi

Vắng anh hai ngày
Em thức trắng
Đêm dài
Mà gọi tên
Anh mãi

Ba ngày vắng anh
Nước mắt em
Chảy quanh
Đọng mi sầu
Nức nở

Bốn ngày vắng, nhớ
Nhớ thât nhớ
Anh cơ
Ánh mắt em
Luôn chờ
Cho hết tuần
Anh đến

Năm ngày vắng
Mông mênh
Em nhớ anh
Gọi tên
Gọi anh hoài
Anh ạ

Nhớ anh quá
Em phải vượt
Đường xa
Trở về
Với anh mà

Em yêu anh
Lắm nha

Kha Khả Tú


( Em về thăm một tí
Rồi em lại đi !
Em nhớ anh
Lắm nì )


* Vi Thông ca ca ơi ! Em bắt chước ca ca, tỷ tỷ : Vi Thông ca ca, Kim ca, Chú Lính, Xương Rồng ca ca, còn nhiều ca ca khác nữa và Bắng Lăng tỷ tỷ, Mây Hạ tỷ tỷ , cô Du, cô Khiết, cô Sương Anh, a B... còn nhiều cô và tỷ tỷ khác nữa, hoạ thơ tình nè ! Vi Thông ca ca thấy em với chú Nguyên Đỗ hoạ thơ tình lắm không? Có người lên máu chắc chết vì ghen bậy đó ! Thế nào họ cũng nhảy tửng tưng lên mà chửi bậy nữa đấy ! Ha...ha...ha...



Em bay về vội và ghé thăm Vi Thông ca ca đây ạ ! Chốc nữa, em lại bay ! Em nhớ Vi Thông ca ca, Bằng Lăng tỷ và chú Lính , chú Xương Rồng, Kim ca lắm  !  Nhớ lắm lắm ! Hu...hu...hu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2009 23:52:52 bởi Kha Khả Tú >
nhatran89 25.06.2009 17:36:03 (permalink)
0









MIÊN MAN

Ngoài trời mưa triền miên
Trong lòng ta lạnh vắng
Giọt lệ sầu lắng đọng
Vùng kí ức hư không

Đời sắc sắc không không
Kiếp trần thế ảo mộng
Chỉ mong lòng từ tâm
Vạn đời khổ ấm lòng

Kiếp phù sinh nhân duyên
Gặp nhau như bèo nước
Họp tụ rồi lại tan
Hư vô lối địa đàng

Mưa rơi sầu miên man
Người ngồi trong đơn lẻ
Lá thu chết hoang tàn
Mưa cứ rền tiếng than

Nhã Trân

nhatran89 25.06.2009 17:37:48 (permalink)
0










CHIỀU NHỚ

Chiều buông
cuối trời
mình ta
lặng ngắm
Chơi vơi
nỗi sầu


Người xưa
đâu

Một màu
sương trắng

cuối đường
chờ mông

Bóng ai
hun hút

sầu đông
Đường xưa
lạnh vắng
cô lòng
quạnh hiu

Hoàn hôn
ngỏ cũ
tịch liêu
Sương mù
phủ xuống
đường chiều
tương tư

Người đi
từ bấy đến chừ
Con đường năm ấy
sương mù
cứ giăng

Mình ta
trở lại

đường vắng
Chỉ nghe
lá rớt
âm thầm
nhớ ai


Nhã Trân
nhatran89 25.06.2009 17:39:05 (permalink)
0





NHỚ NGƯỜI XA

Vầng trăng nửa mảnh chơi vơi

Nửa còn ở lại dõi nơi xa ngàn
Sao rơi chưa độ chiều tàn
Lá xanh lìa cội ngỡ ngàng tiếng thu
Ngoài trời mưa trắng điệu ru
Lệ trong ta khóc lá thu rụng đầy
Không nỡ lìa cành lá vòng vòng xoay
Cố níu giây phút phút giây cùng cành
Xa người lệ ướt thâu canh
Bóng người xa mãi trời xanh xám buồn
Mưa tuôn !
Mưa tuôn !
Tuôn !
Tuôn !
Tuôn !
Hạt mưa tí tách
Lạnh buồn vào tim
Nhớ quá biết người đâu tìm
Tìm người như thể tìm chim
Chim bay biển bắc xa xôi
Ta tìm biển nam trọn đời
Người ơi!
Người ơi!
Mau về lại thôi !
Người ơi!...
Nhớ người!


Nhã Trân
nhatran89 27.06.2009 15:27:55 (permalink)
0



THAY MÀU MỰC



Nắng Hạ oi Việt Nam thay sắc lá
Em chưa về mà vẫn còn ở USA
Nhìn trời xa cánh lá bay la đà
Cất bút đỏ em thay màu mực tím


Không phải Thu sầu sao mắt buồn lịm
Sắc nắng vàng bụi tím rớt đâu đây
Văn hoá từ hoa mĩ rớt bùn lầy
Mưa trời xuống rửa thay trong nguồn suối

Gió giao hoà nhốm màu mây buồn tủi
Lời không hay sóng đuổi rác biển vào
Lẩn cát vàng bờ biển buồn xanh xao
Em vội vã giơ tay chào đêm tối

Em bước đến vùng trời trong nắng mới
Xôn xao màu Hạ trắng mộng vàng xoay
Muôn cách chim tìm bạn ấm tình này
Em dùng cọ vẽ ngay tranh hoàn mĩ

Ghi vào đấy tình thơ người tri kĩ
Bút tâm giao hoà khí ngọt lời trao
Ấm tình nhau mãi thân thiết dạt dào
Em vội vã thay màu hồng tươi thắm

Trời Hạ trong ánh hồng bừng sắc nắng
Gió nhẹ ru lời vàng trắng sắc mơ hoa
Dịu lòng người và ngọt cả tình ta
Màu mực đỏ hoà tình người đồng cảm

Nhã Trân

Vi Thông ca ca à ! Vi Thông ca ca, Bằng Lăng tỷ tỷ, Thuỷ Tiên tỷ tỷ, Xương Rồng ca ca, Chú Lính đi đâu lâu quá không về nhà, Chúng em rất nhớ đấy ! Hu...hu...hu...[sm=mecry.gif]
Quỳnh Muội 28.06.2009 16:03:02 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong


TRÒ CHƠI TRỐN TÌM
 
Năm ,mười, mười lăm…một trăm…
Trốn đâu kín thế ? à em đây rồi !

Dẫu rằng có trốn lên trời

Cứ lần theo tiếng em cười là ra
 
(Bắt được rồi sẽ chẳng tha
Người đâu mà tánh thật thà vậy ta ?)
 
Anh này khôn lắm à nha !
Đếm gì nhanh thế ai mà dám chơi !
Vậy thì...xin lỗi em thôi
Mới ăn gian tí…đã lòi cái đuôi !!!


Đôi ta từ thủa lên mười
Đến nay tuổi chớm xuân thì mộng mơ

Trò chơi ngày ấy ngây thơ

Vòng quanh cút bắt vu vơ trốn tìm....


Tìm em nay bỗng im lìm

Thì ra lẩn trốn vào tim ai rồi

Chơi ăn gian quá tình ơi !

Đành thua em đấy ! anh rời cuộc chơi


Trốn tìm hai đứa hai nơi

Phải chăng duyên số do trời định cho ?

Tthuyền ai tách bến xa bờ

Chiều theo con nước ngẩn ngơ xuôi dòng


Bây giờ chơi trốn tìm không ?

Anh đây, em đấy nghe lòng quặn đau

Ngày xưa thân ái còn đâu ?

Tìm nhau chi để xa nhau suốt đời !


Năm, rồi mười năm xa xôi

Giờ đây tình đã lặng trôi theo người

Chiều nay nổi nhớ bồi hồi

Thủa xưa ta lỡ một thời đánh rơi



Vi Thông







Lâu rồi không gặp, Anh Vi Thông vẫn khoẻ?


Vi Thông ơi, QM thấy các bạn kể về tuổi thơ chơi trò trốn tìm vui quá, QM lục lại ký ức của mình cũng có trò chơi trốn tìm viết đây, gởi vào trang thơ VT để nhớ chút kỹ niệm ngày xưa thời còn để chỏm, tóc còn lúp búp lòa xỏa chấm ngang vai,  
Chúc Anh Vi Thông nhiều niềm vui và sức khoẻ.

 







TRÒ CHƠI NGÀY ẤY TRỐN TÌM
 


 
 
Ngày xưa em trốn anh tìm
Ngây ngơ em cứ huyên thuyên: chưa mà
Chẳng cần tìm kiếm đâu xa
Chỉ lần theo tiếng chưa nha anh tìm
Trò chơi ngày ấy trốn tìm
Năm mười em cứ nhân thêm nhanh vào
Còn anh thật thà biết bao
Có sao đếm vậy đời nào ăn gian
Để em khỏi phải gian nan
Chỉ mong nghe tiếng dòn tan em cười
Trò chơi tìm trốn năm mười
Đã theo ta  suốt một thời ấu thơ
Thời gian nào có đợi chờ
Cái thời để chỏm trong mơ qua rồi
Ngày xưa giờ quá xa xôi
Bước phong trần nhớ bồi hồi cỏi tim
Còn đâu em trốn anh tìm
Còn đâu cái tuổi hồn nhiên năm nào
Em cười mắt sáng như sao
Tìm anh vừa hết câu năm câu mười
Bây giờ đi hết cuộc đời
Song song hai lối tình ơi lỡ làng
Từ ngày tình đã sang trang
Anh mang nặng gánh hành trang vào đời
Nỗi niềm cứ thế đầy vơi
Nhớ sao một thuở năm mười bên nhau !
 
 
 
28-06-09
Nhật Quỳnh
 
 




 _______________________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35






<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2009 15:17:12 bởi Quỳnh Muội >
Thuỵ Du 30.06.2009 00:30:18 (permalink)
0





TỪ  GIà DIỄN  ĐÀN

Hôm nay từ giã diễn đàn
Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui
Chia tay lòng cũng ngậm ngùi
Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương
Thuỵ Du cất bước ly hương
Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng
Chẳng mong có buổi tao phùng
Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?

Thuỵ Du

Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!

Ngày 29/6/09

Thuỵ Du xin chào


tovinhnghiem 03.07.2009 01:02:49 (permalink)
0








Tất cả huynh , đệ , muội chúng em xin chào từ biệt Vi Thông ca ca
Kính Vi Thông ca ca lời chúc tốt lành nhất và luôn thành công với sự nghiệp , khoẻ , vui , hạnh phúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 01:15:53 bởi tovinhnghiem >
Quanvuong 04.07.2009 13:30:16 (permalink)
0



 

HOÀNG HÔN VÀ CHIẾC LÁ
 
 
Hoàng hôn xuống chợt thương đời chiếc lá
Phơi trên cành số phận quá đong đưa
Một ngày kia buồn mưa nắng giao mùa
Đành bỡ ngỡ buông niềm đau rất vội
 
Này gió ơi ! dừng bước cho ta hỏi
Có nơi nào mà gió chẳng lướt qua
Đời còn ai khi trái đất sẽ già
Và chẳng lẽ cõi Thiên Đường có thật ?
 
Buồn hiu hắt chiếc lá vàng úp mặt
Gió bồi hồi dăm phút vụt thổi bay
Cuối chiều mây hồn lơ lửng chốn này
Rồi trôi mãi về phương trời muôn lối

Kiếp viễn du trần thế sao tránh khỏi
Bước đa tình chân gối mỏi đường xa
Bỗng một hôm nhìn lá rớt la đà
Chợt mơ ước ngàn năm thành tượng đá

Rồi một bữa đoàn người đi buồn bã
Bước liêu xiêu đưa tiễn ai trong chiều
Có một người vừa về chốn cô liêu
Hôn phiêu lãng như mảng màu sương khói
 
Ngày nắng tắt chiều hoang mờ bóng tối
Cánh chim bay khuất dạng cuối lưng đèo
Mà ai còn ngơ ngác ngóng trông theo
Kìa ! ánh mắt đau thương nhìn rất lạ !

Vi Thông

     



TƯỢNG ĐÁ TRONG TIM
 
 
Chiếc lá trên cành có lúc hết màu xanh
Trong nắng nhạt hoàng hôn buồn héo úa
Dẫu quy luật tử sinh là muôn thuở
Lá xa cành vẫn khắc khoải niềm đau
 
Nếu ngày nào ai đó phải xa nhau
Người ra đi đến thiên đường hạnh phúc
Kẻ ở lại sống trong miền ký ức
Nhặt lá vàng , hồn khóc khúc bi thương
 
Nếu ngày mai , ở đoạn cuối con đường
Ngày đã tắt , bóng ai còn bên lối
Đứng lặng lẽ âm thầm trong bóng tối
Đợi một người phiêu lãng chốn trời xa
 
Nếu ngày mai , ngọn gió bỗng thoảng qua
Ngỡ ai về mơ màng trong sương khói
Góc trời đêm , một ánh sao le lói
Đốm lửa tình phút cuối vẫn bừng lên
 
Kỷ niệm xưa mãi mãi chẳng lãng quên
Lá vàng rụng cho mầm non thức dậy
Pho tượng đá ở trong tim ta đấy
Vĩnh cửu muôn đời sưởi ấm lòng nhau …
1giờ sáng 11- 6 – 09
BL07
 




HOÀI THU

Gió nhớ mây gió cứ mãi thét gào
Mây nhớ gió bay tận phương nào tìm kiếm
Nửa vầng trăng chưa đủ sáng mọi miền
Ánh sao lạc chơi vơi niềm u uất
Chim mỏi cánh theo vầng nhật nguyệt
Âm thanh buồn sương đọng buốt lá thu
Màn mưa sầu giăng tím bóng trăng lu
Ôi giọt đắng đọng mi sầu xa vắng
Tiếng lá Thu rơi trong khoảng lặng
Ru hồn thơ trĩu nặng khối sầu tư
Đến bao giờ người trở lại mùa Thu
Ta cùng ngắm chiếc lá vàng màu dĩ vãng
Ôi kí ức cứ vòng xoay theo nỗi nhớ
Bánh thời gian đưa kỉ niệm đợi chờ
Ta nâng niu từng chiếc lá Thu mơ
Bao nhớ tiếc một thời thơ đầy hoa mộng
Thu đi rồi ta tìm trong vô vọng
Bóng người xa vàng cả nỗi lòng ta...

Quanvuong

vithong 10.07.2009 20:29:19 (permalink)
0
Ôi ! tạm xa dd môt tháng, (vào viện YHDT tập VLTL)
khi trở về…VT rất xúc động khi được :
Băng Lăng muội muội
Mây Hạ.
Kha khả Tú,
Nhã Trân (4 bài),
Quỳnh Muội,
Thụy Du,
Tô Vĩnh Nghiêm,( đại diện nhóm thơ trẻ chào từ biệt )
Quân Vương …
Hán Dương….
Nguyên Vũ. ( Những pm rất cảm động của em caca đã lưu ).
………………………………………………………….
Đến thăm VT và họa thơ để lại…Cảm ơn các bạn và các em rât nhiều,
Trong lòng rất buồn khi biết tin THỤY DU lìa bỏ diễn đàn,
(vt còn nợ TD chưa kịp đáp trà, lòng rất ân hận, mong sao có dịp còn gặp lại TD ơi !)
Caca trở về lại nghe một loạt em nhỏ thân thương nhóm TVN,VH ra đi…sao vội chi vậy các em ?…diễn đàn sẽ thật trống vắng nếu thiếu tiếng cười đùa trong sáng cúa các em…mong các em sớm quay về vui thơ cùng các huynh tỷ vườn thơ nhé !…
Xin cảm ơn tất cả bạn bè thơ (đã và chưa có dịp giao lưu ),
vt mong được xiết chặt bàn tay các bạn trong tình thân ái…
Thân chúc mọi người nhiều may mắn và niềm vui…
Thân ái !
Vi Thông
L.nguyenvu 10.07.2009 20:35:01 (permalink)
0



Lời Ru Từ Điệu Ca Dao

Lời ru từ điệu ca dao
Ngày xưa mẹ dẫn con vào giấc mơ
Ngọt ngào ôi ! những vần thơ
Dạy con qua tiếng ầu ơ muôn đời
Mỗi khi xao xuyến bồi hồi
Nhớ câu lục bát thương lời mẹ xưa

Đường trần nhiều nỗi đong đưa
Hơn nhau cách sống cho vừa mới hay
Tự hào khoe sắc nắng mai
Áo sương tinh khiết dám ai so bì
Vững lòng tin, mỗi bước đi
Lương tâm dẫn lối ngại gì gian lao
Mặt trời rạng chiếu trên cao
Ngàn sao tỏa sáng mặc bao đổi dời
Ngửa trông không thẹn với trời
Mai về lòng đất nụ cười tròn môi

Hãy yên lòng nhé mẹ ơi !
Con luôn ghi nhớ mọi nơi câu này
Dầu cho nguy khó đường dài
Bên con mẹ vẫn ru hoài lời yêu

Vi Thông



HỜI RU, CÁNH VÕNG
 
Một sương, hai nắng... tảo tần
Hời ru, cánh võng... trong ngần, mẹ ơi!
Nhặt bao gian khó giữa đời
Vương tình mẫu tử trong lời ca dao...
 
Con ngồi đếm hết ngàn sao
Tấm lòng của Mẹ biển nào sánh ngang?
Mẹ ru từ thuở nặng mang
Gửi vào dòng sữa căng tràn tim yêu...
 
Ca dao của tuổi xế chiều
Tìm đâu dáng vấp chắt chiu năm nào
Con ngồi đếm hết ngàn sao
Mãi chưa ôm trọn dạt dào lời ru...
 
Người lính -10.7.2009




LỜI RU

Lời ru từ thuở nằm nôi
À ơi khúc điệu đẹp lời ca dao
Dịu dàng ý từ ngọt ngào
Đu đưa cánh võng dạt dào lòng con
Ca dao nhẹ nhàng gót son
Từng câu lục bát ru con nên người

Đường đời vạn nẻo muôn nơi
Lời ru mẹ vẫn tồn nơi tim hồng
Ngôn từ Tiếng Việt sáng trong
Đẹp tươi dòng giống lạc hồng ngời danh
Con đi nghìn thác vạn ghềnh
Vẫn mang theo mãi để nên với đời
Nhẹ nhàng Tiếng Việt đẹp lời
Chọn từ viết chữ cho người vui theo
Lời ru theo con khắp nẻo
Câu thương lục bát luôn theo bên mình

Mẹ ơi con lớn nên hình
Lưng dài vai rộng lời xinh càng nhiều
Ca dao lục bát quý yêu
Bao đời Tiếng Việt dịu lời mẹ ru ...

Nguyên Vũ





LỜI NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẸP

Phụ Nữ Đẹp, nét trầm tư huyền dịu
Bốn nghìn năm tô điểm một trời hương
Góp xuân thu gầy dựng lại mùa thương
Lời nhẹ nhàng, dịu dàng Phụ Nữ Việt

Nét nhu mì tăng thêm phần diễm tuyệt
Lời êm tai nhỏ nhẹ ngát hương sen
Tươi miệng hoa mũm mĩm nụ cười duyên
Giữ ý tứ đẹp lời ai cũng nể

Người Phụ Nữ Việt Nam sao mà đẹp thế
Đẹp tâm hồn lẫn dáng vóc lời hay
Từ cổ xưa cũng vẫn tôn vinh này
Công, dung, ngôn, hạnh đẹp ai dám sánh

Phụ Nữ Việt chưa mấy người dám sánh
Tính dịu dàng hương vị đoá hoa tâm
Lời đẹp ngôn từ sáng tựa ánh trăng Rằm
Giọng nhỏ nhẹ nghe dịu dàng thân thiết

Tâm Phụ Nữ sáng ngời như băng tuyết
Dệt vần thơ bất diệt mấy ngàn năm
Phụ Nữ Việt Đẹp như ánh trăng Rằm
Ngưỡng mộ lắm thế giới tôn vinh Phụ Nữ Đẹp...

Nguyên Vũ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 20:09:32 bởi L.nguyenvu >
Ct.Ly 10.07.2009 23:03:01 (permalink)
Kha Khả Tú 11.07.2009 12:54:13 (permalink)
0



Lời Ru Từ Điệu Ca Dao

Lời ru từ điệu ca dao
Ngày xưa mẹ dẫn con vào giấc mơ
Ngọt ngào ôi ! những vần thơ
Dạy con qua tiếng ầu ơ muôn đời
Mỗi khi xao xuyến bồi hồi
Nhớ câu lục bát thương lời mẹ xưa

Đường trần nhiều nỗi đong đưa
Hơn nhau cách sống cho vừa mới hay
Tự hào khoe sắc nắng mai
Áo sương tinh khiết dám ai so bì
Vững lòng tin, mỗi bước đi
Lương tâm dẫn lối ngại gì gian lao
Mặt trời rạng chiếu trên cao
Ngàn sao tỏa sáng mặc bao đổi dời
Ngửa trông không thẹn với trời
Mai về lòng đất nụ cười tròn môi

Hãy yên lòng nhé mẹ ơi !
Con luôn ghi nhớ mọi nơi câu này
Dầu cho nguy khó đường dài
Bên con mẹ vẫn ru hoài lời yêu

Vi Thông




HỜI RU, CÁNH VÕNG
 
Một sương, hai nắng... tảo tần
Hời ru, cánh võng... trong ngần, mẹ ơi!
Nhặt bao gian khó giữa đời
Vương tình mẫu tử trong lời ca dao...
 
Con ngồi đếm hết ngàn sao
Tấm lòng của Mẹ biển nào sánh ngang?
Mẹ ru từ thuở nặng mang
Gửi vào dòng sữa căng tràn tim yêu...
 
Ca dao của tuổi xế chiều
Tìm đâu dáng vấp chắt chiu năm nào
Con ngồi đếm hết ngàn sao
Mãi chưa ôm trọn dạt dào lời ru...
 
Người lính -10.7.2009




LỜI RU

Lời ru từ thuở nằm nôi
À ơi khúc điệu đẹp lời ca dao
Dịu dàng ý từ ngọt ngào
Đu đưa cánh võng dạt dào lòng con
Ca dao nhẹ nhàng gót son
Từng câu lục bát ru con nên người

Đường đời vạn nẻo muôn nơi
Lời ru mẹ vẫn tồn nơi tim hồng
Ngôn từ Tiếng Việt sáng trong
Đẹp tươi dòng giống lạc hồng ngời danh
Con đi nghìn thác vạn ghềnh
Vẫn mang theo mãi để nên với đời
Nhẹ nhàng Tiếng Việt đẹp lời
Chọn từ viết chữ cho người vui theo
Lời ru theo con khắp nẻo
Câu thương lục bát luôn theo bên mình

Mẹ ơi con lớn nên hình
Lưng dài vai rộng lời xinh càng nhiều
Ca dao lục bát quý yêu
Bao đời Tiếng Việt dịu lời mẹ ru ...

Nguyên Vũ





LỜI NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẸP

Phụ Nữ Đẹp, nét trầm tư huyền dịu
Bốn nghìn năm tô điểm một trời hương
Góp xuân thu gầy dựng lại mùa thương
Lời nhẹ nhàng, dịu dàng Phụ Nữ Việt

Nét nhu mì tăng thêm phần diễm tuyệt
Lời êm tai nhỏ nhẹ ngát hương sen
Tươi miệng hoa mũm mĩm nụ cười duyên
Giữ ý tứ đẹp lời ai cũng nể

Người Phụ Nữ Việt Nam sao mà đẹp thế
Đẹp tâm hồn lẫn dáng vóc lời hay
Từ cổ xưa cũng vẫn tôn vinh này
Công, dung, ngôn, hạnh đẹp ai dám sánh

Phụ Nữ Việt chưa mấy người dám sánh
Tính dịu dàng hương vị đoá hoa tâm
Lời đẹp ngôn từ sáng tựa ánh trăng Rằm
Giọng nhỏ nhẹ nghe dịu dàng thân thiết

Tâm Phụ Nữ sáng ngời như băng tuyết
Dệt vần thơ bất diệt mấy ngàn năm
Phụ Nữ Việt Đẹp như ánh trăng Rằm
Ngưỡng mộ lắm thế giới tôn vinh Phụ Nữ Đẹp...

Nguyên Vũ




Vi Thông ca ca ới ơi !

Thông ca đã về lại nhà
Mừng sao mừng quá ! Ha ha vui mừng
Tú vui nước mắt rưng rưng
Vì biết ca khoẻ Tú mừng lắm thay !

Bây giờ Tú lại phải bay...
Vi Thông ca nhớ khoẻ mãi đấy à
Thông ca bệnh Tú khóc oà
Khóc hoài gọi mãi... Thông ca ới ời !

Kha Khả Tú

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 20:59:40 bởi Kha Khả Tú >
Quỳnh Muội 12.07.2009 13:53:42 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong


Lời Ru Từ Điệu Ca Dao

Lời ru từ điệu ca dao
Ngày xưa mẹ dẫn con vào giấc mơ
Ngọt ngào ôi ! những vần thơ
Dạy con qua tiếng ầu ơ muôn đời
Mỗi khi xao xuyến bồi hồi
Nhớ câu lục bát thương lời mẹ xưa

Đường trần nhiều nỗi đong đưa
Hơn nhau cách sống cho vừa mới hay
Tự hào khoe sắc nắng mai
Áo sương tinh khiết dám ai so bì
Vững lòng tin, mỗi bước đi
Lương tâm dẫn lối ngại gì gian lao
Mặt trời rạng chiếu trên cao
Ngàn sao tỏa sáng mặc bao đổi dời
Ngửa trông không thẹn với trời
Mai về lòng đất nụ cười tròn môi

Hãy yên lòng nhé mẹ ơi !
Con luôn ghi nhớ mọi nơi câu này
Dầu cho nguy khó đường dài
Bên con mẹ vẫn ru hoài lời yêu

Vi Thông

Hi hi ! lâu nay mới trở lại dd, vào trang QM thấy có bài viết "khoe cháu", mình cũng mới đụng "ông cháu ngoại" nên nhân tiện góp vui trang QM nhé ! hi hi

Chuyện như thế này :
Số là mình có đứa cháu ngoại, mới hơn ba tuổi thôi, nhưng “láu cá” lắm ! (hổng biết giống ai nữa…híc) như “ông cụ non” vậy…Một hôm mẹ nó bận công việc đột xuất đi vắng,
_Bố ở nhà ru Tèo ngủ giúp con nha !
_Ừ ! chuyện nhỏ, con cứ đi đi…
Thế rồi…tới giờ ngủ trưa, mình dụ nó lên võng ru để ngủ (một công việc chưa từng làm bao giờ) cứ tưởng là dễ ợt (giống như mẹ nó vẫn thường làm thôi ) vậy mà….
_Ngoại ơi ! ngoại hát sai rồi …ầu ơ chứ đâu phải à ơi !
Trời ạ ! nó chưa đầy 4 tuổi mà bày đặt “ý kiến, ý cò” nữa ! Thôi cũng đành phải chiều nó vậy…Thế là…đủ mọi bài lục bát ca dao mẹ nó thường hát, từ bắc vào nam, kể cả miền trung mình mang ra ứng dụng hết, nhưng hiệu quả xem ra là số o, mắt nó cứ mở thao láo như ngầm báo cho mình biết, bao nhiêu công sức ru đã công cốc rồi…
_Nữa đi ngoại, giờ đã tới chiều đâu mà ngoại hát bài “chiều chiều” bài khác đi…
Còn bài nào nữa đâu mà đòi hỏi, cái thằng Tèo này nhiều chuyện quá ! hic
Chợt một sáng kiến lóe lên, mình sực nhớ mình mới viết xong bài lục bát mới, vậy thì sao không đem ra cho cu Tèo duyệt thử…
_Ừ ! ừ…Phải rồi ! Tèo ngoan nhắm mắt lại, ngoại hát bài khác con nghe rồi ngủ nha !
mình nhân lúc nó nhắm mắt, lén mở computer, ở đó đang viêt dang dở bài thơ trên.rồi
vừa nhìn vừa “chế biến”bài hát ru…chỉ là cầu âu vậy thôi chứ chẳng mong kết quả gì….
Ấy vậy mà hiệu quả thật bất ngờ, chả biết nó có “nhu cầu làm mới lời ru” hay do mệt mỏi (vì nghe ngoại hát) mà nó nằm im thin thít, ru tới lần thứ 2 cậu chàng đã ngủ say tít…
Ôi chao ! mình toát mồ hôi vì “cái ông cháu” láu lỉnh này. Vừa đúng lúc mẹ nó vể đến…
_Tèo ngủ rồi ả bố ? hiii ! bố tuyệt quá !
_Híc ! tuyệt cái con khỉ, mệt đút hơi với thắng nhóc này, nó khó tính giống ai vậy kìa ?
_Thì giống ông ngoại chứ giống ai nữa. Hôm trước bà cố bảo thế ! bà bảo bố ngày xưa còn…khó hơn nhiều…hiiii !
_Sư bố cô ! thật vậy à ? (chỉ được cái nói…đúng, hihi !)
Mọi chuyện mình tưởng đã qua lúc khó khăn. Vậy mà, hôm sau…
_Con hổng chịu mẹ ru đâu ! mẹ ru hổng hay bằng ông ngoại. Ngoai ơi ! vào ru Tèo đi, “bài mới” nghe ông ngoại (!!!)…
Thật khổ cho cái thân mình ! thì ra “cái nhu cầu đổi mới” đến con nít ranh cũng yêu cầu…hichic !
QM có thây VT khổ không cơ chứ ? !!







         QM chào Vi Thông thân mến

            Vi Thông à. Cũng còn may cho VT đấy, cháu chỉ vòi vỉnh có thế thôi ông Ngoại phục vụ làm bộ cào nhào nhưng trong bụng vui phải biết, lại còn muốn tự nguyện phục vụ thêm , Cháu ngoại cũng thông minh, khôn lắm thay, biết đòi hỏi của mình cho dù vượt quá khả năng ông ngoại thì vẫn cho tròn ước nguyện, nên vẫn cứ vô tư đòi hỏi
            Làm thân ông Ngoại có nên thương dại thương dột hay không thì VT hiểu rồi còn gì.
              VT có được mấy cháu nội ngoại ? có cháu nào giống cháu ngoại nhóc láu lỉnh nầy không vậy ? Hỏi để biết và cùng bưồn vui với VT, Và mừng vì có cơ hội đọc thêm thật nhiều bài mới của VT.
            Rất vui vì được ru cháu ngoại ngủ phải không ? VT cũng còn may hơn QM , chỉ ru ngủ thôi, còn QM đủ thứ chuyện trên đời , nội cái việc cổ vũ cho một đứa cháu nội út làm siêu nhân cũng rã rời đôi tay, cũng đủ đuối thân già nầy rồi.
           Chúng ta cùng hoàn cảnh nên đã cảm thông nhau há.
           Hôm nay có ru cháu nữa thì post bài lên nhé, hi  hiiii
           Chúc ông ngoại VT của nhóc Tèo luôn  có nhiều niềm vui bên đứa cháu  thơ ngây.

           Thân ái.
             
              QM



____________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35





<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 20:18:19 bởi Quỳnh Muội >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 16 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 238 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9