Chia Tình
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 16 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 238 bài trong đề mục
tovinhnghiem 23.01.2009 23:59:07 (permalink)
0
Ha Nghinh Tuan 24.01.2009 01:27:11 (permalink)
0

KÍNH CHÚC THÔNG CA NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG


Người lính 24.01.2009 06:24:32 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet 24.01.2009 14:39:36 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: nhatran89


Thanh minh thanh nga với
THANH KHIẾT !


Cũng vì muốn đáp lễ ngày xuân
Bởi vội nên tưởng trang NHÃ TRẦN
Hấp tấp nhào vô là chúc tết
Biết lầm nhà KHIẾT lại phân vân
Nàng thơ bối rối bay đi mất
Thi sỹ ngồi ngây bỗng ngại ngần
Đành thế thôi vung bút thả đại
Thanh minh thanh nga mấy câu vần

vt
hi hi...mắt mũi kèm nhèm,tưởng nhà NHATRAN nên nhào vô chúc tết,gửi xong rồi biết lầm,mắc cở quá.cho thanh minh nhé TK ! híc


Nhã Trân không có nhà Thông ca ơi
Nhã Trân thỉnh thoảng qua Khiết chơi
Chỗ Trân trọ thường ngoài hiên nhà Tú
Cho cơm cho gạo Thông gửi đấy được rồi !



Năm mới Nhã Trân chúc Khiết nhanh
Tài, lộc, phước ... vui như mai đầy cành
-nt-

 


Vội vàng
 
Cận tết ngày đêm như ngắn lại
Nên ai cũng vội vội vàng vàng
Nhatran thành Thanh thanh Khiết
Cũng chẳng làm sao phải ngỡ ngàng
 
Nàng thơ bối rối bay đi mất”VT”
Để hồn thi sỹ rõi mơ màng
Ngày mai mùng một xuân sẽ sang
Thư thái ,thảnh thơi hết vội vàng
 
T.T.K.24.1.2009
tovinhnghiem 24.01.2009 18:34:53 (permalink)
0


VĨNH NGHIÊM KÍNH CHÚC TÂN XUÂN

AN KHANG THỊNH VƯỢNG







ĐỖ CÂN KÍNH CHÚC





NHÃ TRÂN KÍNH CHÚC






VĨNH HÙNG KÍNH CHÚC






HÁN QUÂN KÍNH CHÚC







NGHINH TUẤN KÍNH CHÚC






HÀN BĂNG KÍNH CHÚC







...












vithong 24.01.2009 19:23:32 (permalink)
0
 
 
CHÚC XUÂN CÁC THI HỮU THƯ QUÁN
 
Ngày mai tết đã về rồi
Mọi người nhộn nhịp khắp nơi tưng bừng
Xin gửi câu chúc vui chung
Bạn bè nâng chén ta mừng ngày xuân
Chúc cho bằng hữu xa gần
Thơ ca nối kết tình thân ái người
Hành trang cuộc sống vào đời
Bờ môi mãi thắm nụ cười thêm tươi
Chúc cho nắng ấm ngày vui
Thanh bình,hạnh phúc một trời thế nhân
 
Vi Thông
Cám ơn các bạn thơ...đã ghé thăm chúc những lời tốt đẹp năm mới
Cám ơn các em VĨNH HÙNG,TÔ VĨNH NGHIÊM,NHÃ TRÂN,HÀN BĂNG,ĐỖ CÂN
HÁN QUÂN,NGHINH TUẤN....xin chúc mọi người niềm vui và hạnh phúc
Vi Thông xuân 2009
 
hoangau 29.01.2009 23:54:23 (permalink)
0


Chúc xuân HOA NGÂU
 
Nhìn yếm em này chạnh nhớ NGÂU
Còn ba ngày nữa sang năm Trâu
Muốn chúc…tìm câu gì chúc nhỉ ?
Chẳng lẽ giống thiên hạ chúc…giầu ?
 
Thôi thì VỊT chẳng giống họ đâu !
Tiền làm mới có …việc chi cầu
Đầu năm cứ chúc NGÂU xinh mãi
Thông thái kén chồng…kệ “Thầy U”
 
Vịt hồng

Cám ơn bác Vịt đến chúc xuân
Nghe chúc rồi em cứ tần ngần  
Năm nay mà kén ... thêm chồng nữa
Thì lại có người phải than thân. 

Bác ạ, chi bằng cứ chúc em
"Năm nay mất vài yếm nữa", nghen !
Để em chúc bác nghề thám tử
Năm mới phát tài, việc đã quen.



vithong 07.02.2009 20:42:35 (permalink)
0



Thơ VITHONG
Phổ nhạc và trình bày :
MÀU KỶ NIỆM
Phần ngâm.Bài hoạ thơ của THUỶ TIÊN MM.
Mời các bạn nghe

KHÚC TÌNH SẦU 
  

Em mềm mại như gió
Ta
ngần ngại như mây
Mình
chung tình dang dở
Cho
rượu nồng men say

Em cần...cơn nắng hạ
Ta thèm...
hạt mưa sa
Người hong đời
băng giá
Ta ươm mầm
hương hoa

Tình bay cao nỗi nhớ
Chập chùng
từng đêm mưa
Ngậm ngùi
thương ánh lửa
Một trời sầu đong đưa

Tình xa... như biển cả
Thuyền
căng buồm ra khơi
Tình gần...
như sỏi đá
Người
trói đời nhau thôi !

Không sợ cơn sóng dữ
Ta
rong tình bao la
Nào ngờ !
cơn mê lú
Cuốn phăng
đời phong ba

Ta ru tình xưa đã
Nay
như gần ,như xa
Bên
hình quen ,bóng lạ
Chắt chiu
từng phôi pha

Ta yêu nhau vất vả
Đời
quá nhiều âu lo
Bây giờ...
tình biến hoá
Sầu chìm vào trong mơ 

Vi Thông 

R







Họa thơ
(KHÚC TÌNH SẦU )



Chiều sắp tắt
em cần cơn nắng Hạ

Để thành mưa

thấm mát tâm hồn ai...

Trời cuối Thu.

em nghe đời băng giá

Người rong tình

theo biển cả ra khơi

Ánh lửa yêu thương

ánh lửa ngậm ngùi

Ta từng bước

lần dấu chân sỏi đá

Ta không sợ

bởi những cơn sóng lạ
Ta không mê

bởi men rượu nồng cay


Ta không mềm
hay ngần ngại như mây

Tuy vất vả
Đóa vô thường ta cùng hát... 
 

THỦY TIÊN (MM)












RE: Chia Tình
RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 08:58:41 bởi Viet duong nhan >
Thuỵ Du 07.02.2009 21:13:30 (permalink)
0
(Trích đoạn THUỴ DU )
Có lẽ TD nhờ TT một việc nhé TT....TD có việc phải rời xa diễn đàn trong một thời gian,có lẽ cũng hơi lâu....không chừng tới khoảng 20 ngày lận,thỉnh thoảng có rãnh nhờ TT ghé nhà TD chăm sóc vườn giúp TD nhé......Cám ơn TT rất nhiều......Sáng chủ nhật ( 11/1/09) là TD bắt đầu vắng nhà rồi,trăm sự nhờ các bạn thân nha...................Bao giờ đi mình sẽ từ giã các bạn nhé,nhớ các bạn ghê lắm..........



TD đi đâu mà buồn thế? có phải "ĐI TÌM LẠI CHÍNH MÌNH" ko?
Xin gửi bạn bài thơ này như một sự đồng cảm...



XIN MỘT LẦN QUAY LẠI




Tình xanh như dòng suối
Mãi đợi mưa trên ngàn
Trời hành cơn nắng hạn
Đã bặt nguồn mưa tuôn

Chỉ còn trơ nỗi buồn
Vu vơ niềm chờ đợi
Chỉ còn nghe tiếc nuối
Khi đời vuột mất nhau

Hạnh phúc và nỗi đau
Cho nụ cười,nước mắt
Cả hai luôn góp mặt
Đùa vui thân phận người

Tôi chợt nhận ra tôi
Từng bước chân thấm mỏi
Bên lời kinh sám hối
Bỗng mơ về bình yên

Gã tử tù hồn nhiên
Được tha vùng ngục tối
Tên tội đồ bối rối
Đi tìm lại chính mình


Vi Thông



NẺO ĐƯỜNG TRƯỚC MẶT

Khi đánh mất chữ tình
Lòng chợt nghe bối rối
Nghĩ rằng mình nông nỗi
Đi tìm ngả phôi pha

Lặng im một mình ta
Qua bao nhiêu nỗi nhớ
Nghe buồn từng hơi thở
Bóp nghẹt chết tình yêu

Rồi từng bước cô liêu
Chợt nghe đời trống vắng
Ở nơi nào xa thẳm
Tim có thấy bình yên

Niềm đau sẽ triền miên
Suốt cuộc đời còn lại
Để luôn là mãi mãi
Nỗi buồn khổ chẳng quên

Tình đã quá ưu phiền
Trên ngọn nguồn băng giá
Giờ làm người xa lạ
Trong một phút cuồng điên

thuỵ du

Xin cám ơn vithong đã cùng chia sẻ với TD nhé ! Trong cuộc đời dẫu có thế nào đi nữa.....Chữ tình luôn là sợi dây gút mắt ........phải không vithong?
vithong 09.02.2009 18:12:53 (permalink)
0



quote:

Trích đoạn: vanhong

LẲNG LẶNG

Lẳng lặng buồn, lặng lẳng vui
Lặng lặng khóc, lẳng lặng tôi...một mình
Giọt sầu thêm bởi đa tình
Giọt vui thêm bởi tưởng mình yêu ta
Lẳng lặng nhớ, lẳng lặng xa
Lẳng lặng người, lẳng lặng ma hiện hình
Cả đời nặng một chữ tình
Đau một chữ nợ bởi mình phụ ta
Lẳng lặng than, lẳng lặng ca
Lẳng lặng nhớ một tách cafe đêm
Ai hay trăng đậu xuống thềm
Lẳng lặng sáng bạc cả đêm lạc loài
Buồn, ghét, giận... chẳng nguôi ngoai
Lẳng lặng lòng hỏi còn ai nhớ mình???

Vân Hồng





LẲNG LẶNG CÙNG TA



Lẳng lặng chiếc gánh cô đơn
Bờ vai ai tựa nỗi buồn vào đây?
Chợt thương người dáng hao gầy
Quạnh hiu nẻo vắng bóng dài ngẩn xa

Lẳng lặng từng bước chân qua
Người đi nơi ấy bỏ ta ngậm ngùi
Biết tìm đâu tháng ngày vui ? 
Hoàng hôn tắt nắng ngủ vùi dấu chân

Ta ngồi đếm lá mùa xuân
Thời gian hằn những nếp nhăn phai tàn
Lẳng lặng ru gió trên ngàn
Hồn bao xao xuyến cũng ngần ấy thôi !

Buồn tung theo gió lên trời

Loài chim phiêu lãng bên đời lẻ loi
Lẳng lặng nghe chốn xa xôi
Chiều hoang mờ lối sầu rơi bóng người…



Vi Thông
R
Cám ơn THỤY DU ghé thăm và họa thơ.chúc bạn nhiều niềm vui !







RE: Chia Tình
RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 22:22:57 bởi Viet duong nhan >
vithong 20.02.2009 20:58:40 (permalink)
0
  
  


CHỈ LÀ CƠN MƠ
 
 
Một đêm hoang lối mộng
Bỗng gặp người trong mơ
Mừng vui đến bất ngờ
Đã bao mùa ly biệt ?..
 
Tỉnh ra ta mới biết !
Cũng chỉ là cơn mơ
Ngồi ôm bóng thẫn thờ
Xôn xao niềm tiếc nhớ
 
Đêm lặng nghe hơi thở
Vấn vương sầu cung tơ
Buồn rơi xuống hững hờ
Cuốn xoay hồn giông tố
 
Ngoài hiên mưa vẫn đổ
Gió bên trời ngu ngơ
Hẹn nhau hay tình cờ ?
Những niềm đau góp mặt
 
Dáng xưa người đi khuất
Nhặt nỗi buồn vu vơ
Ta lấp đầy vần thơ
Ru xa tình câu hát
 
Vi Thông


 
R






 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 08:55:54 bởi Viet duong nhan >
vithong 22.02.2009 20:29:48 (permalink)
0
 


 

CHIÊM NGHIỆM
NHỮNG NỖI BUỒN






Có nỗi buồn…
mỏng tanh như hạt lệ
Có nỗi buồn…
lớn rộng hơn đại dương
Có đôi khi…
lại biến hóa khôn lường
Cho ta biết…
“Thú đau thương” rất lạ !

Lại đứng dậy !
sau mỗi lần vấp ngã
Lại thêm lần …
chiêm nghiệm bóng đời ta
Còn sót gì ?
ngoài thác lũ phong ba
Nỗi buồn như...
cánh buồm qua cơn bão !

Rồi lặng lẽ
ăn sâu vào mạch máu
Nỗi buồn loang...
tóc đã nhạt phai màu
Mà cuộc đời...
cơn gió thoảng qua mau
Đôi tay mỏi …
thèm giơ lên vuốt mặt

Chợt có lúc…
tình bừng lên cao ngất
Đọt sóng buồn…
lại óng mượt như tơ
Cuốn phăng ta
dạt mãi những bến bờ
Niềm đau ấy !
hiển nhiên và rất thật

Mưa chiều nay
từng giọt rơi lất phất
Nỗi buồn giờ…
co rúm vào tim ta
Hạt long lanh
dường như muốn vỡ òa
Đành thôi nhé !
ngậm vành môi mím chặt...

Cuối chân trời
cánh chim chiều đã khuất
Mọng nỗi buồn
giọt sương vỡ lao xao
Lũ thùy dương
chợt im tiếng rì rào
Như nghe ngóng…
tiếng sầu rơi xuống vội…


Vi Thông

R








RE: Chia Tình
RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều



Tags: | Edit Tags


Sunday 22 February 2009 - 08:34PM (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 08:53:25 bởi Viet duong nhan >
ThanhThanhKhiet 23.02.2009 10:51:59 (permalink)
0

CHIÊM NGHIỆM
NHỮNG NỖI BUỒN




Có nỗi buồn…
mỏng tanh như hạt lệ
Có nỗi buồn…
lớn rộng hơn đại dương
Có đôi khi…
lại biến hóa khôn lường
Cho ta biết…
“Thú đau thương” rất lạ !

Lại đứng dậy !
sau mỗi lần vấp ngã
Lại thêm lần …
chiêm nghiệm bóng đời ta
Còn sót gì ?
ngoài thác lũ phong ba
Đôi tay mỏi …
thèm giơ lên vuốt mặt

Chợt có lúc…
tình bừng lên cao ngất
Những sợi buồn…
lại óng mượt như tơ
Cuốn phăng ta
trôi dạt khắp bến bờ
Niềm đau ấy !
hiển nhiên và rất thật

Mưa chiều nay
từng giọt rơi lất phất
Nỗi buồn giờ…
co rúm vào tim ta
Hạt long lanh
dường như muốn vỡ òa
Đành thôi nhé !
ngậm vành môi mím chặt...

Cuối chân trời
cánh chim chiều đã khuất
Mọng nỗi buồn
giọt sương vỡ lao xao
Lũ thùy dương
chợt im tiếng rì rào
Như nghe ngóng…
tiếng sầu rơi xuống vội…




Vi Thông

 
TTK cũng có nỗi buồn chia sẻ với VT nè ! Chúc vui
 
Nỗi buồn
 
Bình minh sương nhạt nhoà
Long lanh trên cành lá
Giống dòng lệ đêm qua
Chảy oà trong nỗi nhớ
 
Cành hồng vừa ra nụ
Sao mặt Ủ mày chau
Như màu tim sẫm lại
Hương ngát hoa để đâu
 
Mỗi sáng nhặt giọt sầu
Cất vào từng năm tháng
Mơ màng với nỗi đau
Nhấm nháp giọt Tương đầu
 
Nỗi buồn lặng lẽ đến
Nỗi buồn lặng lẽ rơi
Chỉ mình em ở lại
Cho lòng mãi chơi vơi
 
Nhưng có nắng tươi hồng
Chiếu sáng giữa trời đông
Để buồn lười chẳng đến
Hồn em lại trống không…

T.T.K.23.2.2009
 
 
vithong 03.03.2009 22:36:50 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


TTK cũng có nỗi buồn chia sẻ với VT nè ! Chúc vui

Nỗi buồn
 
.................................... 
Nỗi buồn lặng lẽ đến
Nỗi buồn lặng lẽ rơi
Chỉ mình em ở lại
Cho lòng mãi chơi vơi
..................................... 
 
T.T.K.23.2.2009
 
 
 Cám ơn TTK đã đồng cảm họa thơ.chúc bạn niềm vui.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2009 21:07:56 bởi vithong >
thuytien123 04.03.2009 21:39:43 (permalink)
0



,,,,,,,,,THUY TIEN -M2

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 20:09:31 bởi thuytien123 >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 16 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 238 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9