Đàn Tân Dân Vía Đức Mẹ Diêu Trì 4.
Biết rõ Đạo thẳng bon tiến bước
Giữ niềm vui cho được nhẹ nhàng
Con đường tỉnh thức thênh thang
Cho tâm thanh thản dịu dàng người ơi!
Nghe trĩu nặng cõi đời buồn khổ
Giữ tâm yên khỏi chỗ buồn đau
Nghe nhiều đến chữ lao xao
Chẳng than chớ trách Trời cao chẳng tường
Theo lý đạo con đường giải thoát
Được Mẹ thương chuyển đạt diệu huyền
Mong cho con hưởng nhàn liên
Đem hoa tươi thắm vào miền sáng trong.
Kiếp sống tạm trần hồng cát bụi
Vứt bỏ đi rồi phủi bụi trần
Hầu mau rửa sạch tâm thân
Con đường bến giác trong ngần thanh cao.
Trong cõi thế gian lao còn vướng
Chỉ mong rằng chí hướng chẳng suy
Xuôi tay nhắm mắt mấy khi
Bạc tiền danh lợi đem gì được đâu?
Theo dấu đạo đầy bầu trong sáng
Luyện tâm hồn chói rạng mới mong
Cùng nhau tiến bước non Bồng
Mẹ thương dìu dắt ẩm bồng cháu thơ
Hưởng đôi phút vần thơ huyền diệu
Mẹ hằng lo còn chiếu hồng ân
Còn trao thanh thản tinh thần
Chúng con gầy dựng thoát dần bến mê
Nguyễn Gia Linh kính họa, ngày 10-08-2012