Lệ Chi Hận sử
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 26 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 385 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 02.12.2008 00:40:32 (permalink)
0
Mấy Dòng Song Thất





TÌNH SAO NGẮN NGỦI
 
 
Bao năm tháng một mình một bóng
Đã qua ngày trông ngóng đường xa
Tàn rồi một giấc mơ hoa
Tim đau ruột héo mặn mà tiêu tan
 
Còn đâu phút chứa chan tình cảm
Những ngày yêu say đắm trong tim
Bây giờ mưa gió lặng im
Người đi xa vắng biết tìm nơi nao
 
Giờ em thấy nghẹn ngào tất dạ           
Gió mưa làm tơi tả hồn đơn
Giữ chi những phút dỗi hờn
Để cho ngày tháng như đờn không dây
 
Vần thơ hết thơ ngây buồn tủi
Trách người thương lầm lũi đi qua
Người đi mỗi lúc mỗi xa
Em về ôm những xót xa vào lòng
 
 
Nguyễn Gia Linh
#46
    Nguyen Gia Linh 05.12.2008 17:03:06 (permalink)
    0
    Mấy Dòng Song Thất



    CUỘC SỐNG THANH NHÀN         
     
     
    Anh nhớ lại hôm qua mình gặp          
    Chuyện bây giờ gấp gáp gì đâu          
    Cùng em chung bước qua cầu            
    Chông gai chẳng sợ, bể dâu chẳng sờn
     
    Lòng đã quyết keo sơn gắn bó           
    Thì lo gì em đó anh đây                     
    Cùng nhau vui vẻ hợp bầy                 
    Sáng đi đánh cá chiều xây nền nhà     
     
    Vần song thất thiết tha mong mỏi       
    Ráng làm sao nắng rọi ngoài hiên      
    Không mong có được của tiền           
    Chỉ đem tình nghĩa làm duyên ở đời  
     
    Vần lục bát thảnh thơi ý nhị               
    Hẹn với lòng có thủy có chung          
    Xử sao cho vẹn chữ tùng                   
    Cây xanh lá tốt, vườn rừng cỏ hoa
     
     
    Nguyễn Gia Linh
    #47
      Nguyen Gia Linh 08.12.2008 18:36:00 (permalink)
      0
      Mấy Dòng Song Thất





      Ánh đuốc
       
       
      Đường trần ai mơ gì nho sĩ ?
      Một lòng tu cao quí thi hành
      Thương lo trời đã sẵn dành
      Chỉ còn chí quyết lòng thành ôn nhu
       
      Mình sớm biết phù du cõi tạm
      Chuyẹn thị phi như đám phù vân
      Mau mau tỉnh giấc cơ trần
      Hướng theo ý đạo, tinh thần lành an
       
      Lo gì nữa trần gian lánh tạm
      Thương những người cứ bám lợi danh
      Tỉnh tâm học đạo chí thành
      Để cho ánh đưốc soi dành chính ngôi
       
      Đã thấy rõ đèn trời thắp sáng
      Những niềm tin chói rạng hiền nhân
      Nhớ đem trong cõi dương trần
      Những điều nhân nghĩa ân cần đắp xây


      Nguyễn Gia Linh
      #48
        Nguyen Gia Linh 11.12.2008 15:23:51 (permalink)
        0
        Mấy Dòng Song Thất





        NGHĨ VỀ ANH
         
         
        Nghĩ về anh chiều đông giá lạnh
        Cuối chân trời lòng chạnh thương anh
        Đã qua cái tuổi còn xanh
        Sao hồn vẫn nghĩ hương chanh thắm vườn ?
         
        Tháng năm cũ còn vương sóng bạc                
        Buổi chiều tàn ngơ ngác nghe kêu
        Ngỡ rằng vọng tiếng thương yêu
        Thì ra lòng vẫn còn xiêu với tình !
         
        Hồi tưởng lại đứng vinh cành khế                 
        Mắt nồng nàn đứng kế bên em
        Nhẹ tay cài mái tóc mềm
        Cho lòng vương vấn bao niềm thủy chung
         
        Đã ước mơ mình cùng chung hưởng
        Sao biển chiều mấy hướng lìa xa ?
        Như tàu rời khỏi sân ga                                 
        Đem theo nỗi nhớ hồn hoa quê nhà
         
        Không thể thiếu mặn mà ưu ái            
        Gởi vần thơ còn mãi yêu nhau
        Nhìn vầng trăng sáng hiên lầu
        Nhớ anh, hình bóng khắc sâu trong lòng !  
         
         
        Nguyễn Gia Linh
        (Họa bài Đọc thơ anh của Mẫn Hồ)
        11-12-2008
        #49
          Nguyen Gia Linh 14.12.2008 16:15:46 (permalink)
          0
          Em là ruộng lúa bờ đê
           
           
          Gởi về em vô vàn nỗi nhớ
          Đừng nghĩ gì bỡ ngỡ hay mơ
          Đêm đêm anh dệt vần thơ
          Cho người đón đợi mong chờ của anh
           
          Gởi về em lá xanh biêng biếc
          Bao nhiêu lời thân thiết mến thương
          Đêm ngày anh mãi tơ vương
          Làm sao tả hết đoạn đường đã qua
           
          Gởi về em ngàn hoa vạn nhớ
          Của đồng quê nhịp thở luống cày
          Những ngày tắm gội mưa bay
          Cho hương lúa mới không phai ân tình
           
          Gởi về em bình minh trải mộng
          Cho cuộc đời hết sóng trùng dương
          Gởi em tròn một chữ thương
          Cho tình đất nước trăm đường quê cha
           
           
          Nguyễn Gia Linh
           
          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 00:03:32 bởi Viet duong nhan >
          #50
            Nguyen Gia Linh 17.12.2008 17:03:42 (permalink)
            0
            Mấy Dòng Song Thất





            Đông buồn xứ lạ
             
             
            Mùa đông lạnh sắc hoa tàn tạ
            Đã qua rồi lá lả tả rơi
            Giờ thời buốt giá ngưòi ơi
            Lòng buồn ngồi nhớ một trời cô đơn
             
            Trông cánh nhạn nghe hồn cô lẻ          
            Tủi phận mình như kẻ bơ vơ
            Nhìn quanh ngày tháng dật dờ
            Phải còn. nương náo bến đò nào đây
             
            Đời như bóng chiều mây nổi sóng
            Tiếp nổi trôi ướp mộng bồng bềnh
            Sống còn giữa bãi mông mênh
            Bao nhiêu vướng vấp đè trên cuộc đời
             
            Ai còn nhớ những lời đông tới
            Là những lần gió trổi thay mùa
            Qua rồi những buổi nắng mưa
            Giờ nghe tuyết lạnh gió đùa chăn đơn
             
             
            Nguyễn Gia Linh
            #51
              Nguyen Gia Linh 20.12.2008 18:58:56 (permalink)
              0
              Mấy Dòng Song Thất





              CHÚC MỪNG GIÁNG SINH          
               
               
              Giáng Sinh sum hợp chào mừng rỡ      
              Đất khách quê người nở hoa tươi        
              Nhìn xem khuôn mặt tươi cười            
              Muôn lòng cởi mở trọn đời đắp xây     
               
              Nghe hớn hở phút giây sum hợp          
              Trên đường đi lớp lớp đua chen          
              Bao nhiêu hận tủi buồn ghen                
              Bỏ qua rồi thắp ngọn đèn Giáng Sinh
               
              Sẽ thấy rõ cái tình nhân hậu                 
              Của con người sống đậu ở nhờ            
              Tình nhân lòng chẳng phai mờ             
              Đã làm ngơ ngẩn bài thơ vạn hình
               
              Quyết đợi sáng bình minh thấm gội
              Cho tình người trọn gởi niềm vui
              Hãy đem ánh mắt môi cười     
              Còn hơn đem cả vạn lời mông lung
                         
                                                                        
              Nguyễn Gia Linh
              #52
                Nguyen Gia Linh 23.12.2008 15:37:10 (permalink)
                0
                Mấy Dòng Song Thất





                EM CÒN NHỚ !
                 
                Em còn nhớ hứa cùng gìn giữ                          
                Vẫn in sâu hàng chữ không phai
                Một mai tan tác hình hài
                Tình kia chẳng nhạt chẳng phai chẳng rời
                 
                Em còn nhớ dòng trôi theo sóng
                Vẫn nguyện cùng chèo chống mưa tuôn
                Tránh xa những đoạn khúc buồn
                Không cho giọt lệ buồn thương suốt ngày
                 
                Em còn nhớ dạn dày sương gió
                Vẫn bền lòng chịu khó không than
                Thoát qua những cảnh bẽ bàng
                Ngày mai ánh sáng chói chan trong lòng
                 
                Em còn nhớ mùa đông rét buốt
                Vẫn bền lòng thẳng bước không thay
                Em nhìn ánh sáng ngày mai
                Sẽ đem ý nguyện tương lai đạt thành
                 
                Nguyễn Gia Linh
                #53
                  Nguyen Gia Linh 27.12.2008 22:20:50 (permalink)
                  0
                  Mấy Dòng Song Thất





                  EM HỨA ĐÓ                                              
                   
                   
                  Em đã hứa gởi ngàn thương nhớ    
                  Có bao giờ anh ngỡ là mơ               
                  Chuyện đời rất đẹp như thơ            
                  Hoa lòng luôn mở để chờ tình anh  
                   
                  Với mớ tóc ngày xanh em gởi                     
                  Cùng vần thơ chờ đọi đêm trăng     
                  Tình thương xóa áng mây giăng     
                  Bao nhiêu âu yếm anh hằng ước mơ          
                   
                  Với ngọn bút đợi chờ năm tháng     
                  Như vầng mây lãng đãng bay xa    
                  Anh nghe nồng đượm thiết tha                   
                  Thêm vào những chất mặn mà khó phai
                   
                  Em còn hứa chuỗi ngày thơ mộng               
                  Chẳng buồn lo sóng động từng giây           
                  Từng giờ từng phút ngất ngây                    
                  Nghe qua anh nghĩ đến ngày…chung thân?
                   
                   
                  Nguyễn Gia Linh
                  #54
                    Nguyen Gia Linh 30.12.2008 16:36:17 (permalink)
                    0
                    Chúc Xuân
                                                      
                                                                              
                    Chúng ta dệt vần thơ muôn thuở                      
                    Đón mừng Xuân trăn trở trong tim                  
                    Tự do Dân chủ vẫn tìm                       
                    Không lơi phương hướng bên thềm ấm no
                     
                    Giờ không phải chỉ lo cuộc sống                     
                    Hãy nghe theo tiếng vọng quê hương               
                    Cùng nhau chung hướng chung đường             
                    Gọi kêu Dân chủ thiên đường trần ai               
                     
                    Đâu còn lúc dạn dày sương gió                       
                    Đã hết rồi chuyện khó chuyện than                  
                    Sao đành để chuyện dở dang                          
                    Hãy cùng trổi dậy dệt trang sử hùng
                     
                    Xuân sắp đến đuổi dông bão cũ                      
                    Đem niềm tin ấp ủ tình thương             
                    Dù sao vẫn có quê hưong                   
                    Để mình xây đắp con đường ấm no     
                     
                    Trên bến cũ con đò vẫn đợi                
                    Người lái đò cố gợi niềm tin
                    Chỉ lo góp bấy nhiêu tình
                    Chân trời ló dạng bình minh sáng ngời
                     
                     
                    Nguyễn Gia Linh
                     
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 06:52:59 bởi Viet duong nhan >
                    #55
                      Nguyen Gia Linh 02.01.2009 21:50:36 (permalink)
                      0
                      Bông Hoa cõi đời      
                       
                       
                      Nắng Xuân sắp đến chào tươi sáng     
                      Bao nụ hồng trổ dạng đẹp xinh
                      Muôn hoa thắm nở hương tình 
                      Gợi bao thanh sắc cho mình đắp xây   
                       
                      Lòng hớn hở phút giây hòa hợp           
                      Trong niềm vui từng tốp đua chen       
                      Đi trong phố sáng rực đèn                  
                      Giống như dưới ánh trăng vàng rạng soi
                       
                      Càng thấy rõ cái nòi tình cảm              
                      Làm sao quên tường bám rêu phong   
                      Qua rồi những lúc bão dông                
                      Cho mình sống với tấm lòng thanh cao
                       
                      Leo lên đỉnh nhìn sao sáng rở
                      Thấy quanh  mình bóng nhỏ trời xa
                      Giữa vùng tối sáng chan hòa    
                      Còn gì hơn nữa, bông hoa cõi đời
                       
                       
                      Nguyễn Gia Linh
                      #56
                        Nguyen Gia Linh 06.01.2009 16:37:20 (permalink)
                        0
                        Đi đúng con đường
                         
                        Nhìn ánh mắt chứa chan tình cảm      
                        Đã qua thời ảm đạm đau thương        
                        Giờ đây đi đúng con đường               
                        Lặng nghe tiếng sóng đại dương rì rào
                         
                        Nơi quê Mẹ ngọt ngào năm tháng      
                        Tình dân nghèo thắm dạng hương xưa
                        Chỉ mong ngày ấm đêm mưa
                        Để cho hoa quả được mùa xinh tươi
                         
                        Xem nét mặt hoa cười ngọc thốt        
                        Thấy lòng an mật ngọt êm vui
                        Đường đi đã hết ngậm ngùi
                        Muôn dân hớn hở ngập vùi tình thâm
                         
                        Chỉ mong được thâm trầm cuộc sống
                        Những con người chú trọng thanh cao
                        Không theo vật chất muôn màu
                        Không đi theo vết xe nhào vũng sâu
                         
                        Nguyễn Gia Linh
                        #57
                          Nguyen Gia Linh 09.01.2009 22:49:42 (permalink)
                          0
                          GIỮ VẸN TÌNH QUÊ                       
                           
                           
                           
                          Xuân sẽ đến đem vùng nắng ấm         
                          Vườn hoa tươi hồng thắm không phai
                          Muôn hoa làm đẹp gót hài                 
                          Làm xinh mái tóc chảy dài thương yêu

                           
                          Làn nắng mới đem nhiều say đắm      
                          Bướm ong về khơi đậm tình quê        
                          Vườn tre bến nước đường đê             
                          Xây trên nghĩa thắm tràn trề ước mơ 
                           
                          Đời sương gió ươm tơ nhả nhạc        
                          Mộng trong lòng ký thác niềm tin      
                          Bao năm đã quyết giữ gìn                  
                          Thì không thể để cho tình dở dang     
                           
                          Xuân sẽ đến đem trang sử mới          
                          Để muôn người vượt khỏi u mê         
                          Từ đây giữ vẹn câu thề                      
                          Gởi lòng chung thủy, trọn bề trúc mai
                           
                          Hương Xuân ấy ngày ngày khởi xướng
                          Thắm tình quê chung hưởng vườn thơ
                          Đắp xây nghĩa cả tôn thờ                   
                          Phù sa tươi tốt tưới bờ Việt Nam
                           
                           
                          Nguyễn Gia Linh
                           
                          R
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 06:56:56 bởi Viet duong nhan >
                          #58
                            Nguyen Gia Linh 14.01.2009 19:20:49 (permalink)
                            0
                            Xuân mộng
                             
                             
                            Trong giấc mộng xuân về hoa nở
                            Muôn sắc màu rạng rỡ tranh đua
                            Ong theo bướm lượn giao mùa
                            Trẻ con sung sướng reo đùa trước hiên
                             
                            Ngày Lễ hội trai hiền gái đẹp
                            Cùng chung nhau giao tiếp đón đưa
                            Đầu năm hái lộc đi chùa
                            Nụ cười xinh xắn vui đùa cỏ cây
                             
                            Xuân rộn rã má hây cành thắm
                            Lộc dịu dàng say đắm hồn quê
                            Xin em để lại câu thề
                            Để anh hái trọn đem về nhớ em
                             
                            Thấy chiếc nón bên thềm che nắng
                            Khuông mặt xinh trầm lắng hương yêu
                            Bài thơ nhắn gởi một điều
                            Dáng mơ cảnh đẹp quyết liều nhìn theo
                             
                            Rồi năm tháng qua vèo chia cách
                            Chỉ xin người chớ trách hờn chi
                            Thủy chung lòng vẫn khắc ghi
                            Đường đời vạn nẻo, trọn nghì trúc mai
                             
                             
                            Nguyễn Gia Linh
                            #59
                              Nguyen Gia Linh 19.01.2009 15:25:01 (permalink)
                              0
                              Xuân về trên đất nước
                               
                               
                              Đông sắp tàn, tình hoa chớm nở                    
                              Chuyện buồn vui một thuở sang trang            
                              Niềm hân hoan, ánh nắng vàng                      
                              Hồn nghe rộn rã non ngàn trùng khơi 
                               
                              Nhìn én liệng bên trời tíu tít                          
                              Xóa không gian mờ mịt ngày qua                   
                              Lắng nghe tiếng hót vang ca
                              Hợp nhau cùng hát chan hòa mừng Xuân       
                               
                              Đêm giao thừa tưng bừng pháo nổ                 
                              Ngày đầu xuân hớn hở dâng hương   
                              Niềm vui trên khắp nẻo đường                      
                              Gia đình đoàn tựu khắp phương vui cười
                               
                              Cứ mỗi dạo nhìn trời sáng sủa
                              Nghe niềm tin nhảy múa hân hoan                 
                              Chim ca hợp với cung đàn                             
                              Khải lên khúc nhạc chứa chan tấm lòng         
                               
                              Nhìn hoa nở bên song rạng rỡ
                              Đã qua thời trăn trở buồng tim                      
                              Giờ nghe chim hót bên thềm
                              Dư âm ngày cũ êm đềm cõi mơ
                               
                               
                              Nguyễn Gia Linh
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 26 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 385 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9