Lệ Chi Hận sử
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 26 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 385 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 23.01.2009 15:32:38 (permalink)
0
Đợi chờ nắng ấm
 
Mình đã hứa đi chung một lối                        
Không bao giờ lại vội lìa nhau
Đường đời kẻ trước người sau
Niềm vui san sẻ, khổ đau chia cùng   
 
Có giận dỗi cũng đừng xa cách
Nhớ nhung theo tí tách hạt mưa          
Dấu yêu không đổi theo mùa
Không thay đổi hướng, cố chừa đường đi
 
Xuân sắp đến những gì ấp ủ
Sẽ có ngày góp đủ chờ mong
Để cho vương vấn tơ lòng
Hoa Xuân đang nở cho hồng giấc mơ
 
Sương nhường chổ đợi chờ nắng ấm             
Khúc nhạc lòng trổi đậm khúc nôi
Chữ tình gởi đến cho người
Để nghe tiếng hát của đời mộng mơ
 
 
 
Nguyễn Gia Linh
#61
    Nguyen Gia Linh 27.01.2009 16:43:23 (permalink)
    0
    Xuân nhớ trời quê
     
     
    Xuân vừa đến lòng vương ý thắm
    Sắc hồng tươi nghe đậm tình quê
    Trời Xuân ước hẹn câu thề
    Theo chiều gió đẩy sơn khê núi đồi
     
    Tình quê đó chưa vơi niềm nhớ
    Ruộng đồng kia nào nỡ quên nhau
    Lúa vàng trĩu nặng sắc màu
    Trời mây non nước ngàn sao đậm tình
     
    Sông uốn khúc lung linh sóng nhạc
    Cây bần xanh vẫn nhắc thơ ngây
    Bao mùa tắm lội trèo cây
    Làm sao quên được những ngày ươm mơ
     
    Theo nước chảy lững lờ trôi nổi
    Đám lục bình tắm gội mưa xuân
    Gởi bông tim tím xoay dần
    Tình sông tình nước chưa lần lần phai
     
    Hàng tre xanh trải dài thương nhớ
    Mái chùa nghiêng ngàn thuở vọng ngân
    Tiếng chuông gợi nhắc tình thân
    Tình cha nghĩa mẹ muôn lần không quên
     
     
    Nguyễn Gia Linh
     
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 17:38:45 bởi Viet duong nhan >
    #62
      Nguyen Gia Linh 31.01.2009 19:51:13 (permalink)
      0
      Dông bão
       
       
      Hơn một tháng trời đông giá lạnh
      Hồn chơi vơi trong cảnh rụng rời
      Lại thêm gió bão tơi bời
      Vườn hoa đẫm ướt, nụ chồi mới vươn
       
      Thông tróc gốc bên đường vật ngã     
      Thôn xóm nghèo buồn bã đêm đen
      Bao ngày bóng tối không đèn
      Lại thêm ẩm ướt đua chen sóng đời
       
      Nước lũ lụt thương người bất hạnh
      Lại còn thêm gió lạnh không lơi
      Thương cho số kiếp rã rời
      Sống trong đau khổ giữa đời lợi danh
       
      Biết bao kẻ tranh giành ảnh hưởng
      Sống cõi đời tưởng tượng giàu sang
      Không nghe tiếng khóc tiếng than
      Những người cơ cực bần hàn ốm đau
       
      Đừng vội tưởng trời sao nghiệt ngã
      Cõi đời nầy nhân quả sớm trưa
      Những người tình nghĩa có thừa
      Hiện trong kiếp sống người đưa kẻ mời


       
      Nguyễn Gia Linh
       
      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 17:41:37 bởi Viet duong nhan >
      #63
        Nguyen Gia Linh 04.02.2009 16:44:19 (permalink)
        0
        Xuân mang ý lạ
         
         
        Mùa Xuân lành lạnh gieo mơ ước                 
        Chờ nắng về ngõ trước đơm hoa                   
        Cành mai trong gió thiết tha                           
        Gợi bao kỷ niệm chan hòa năm xưa   
         
        Trong nắng ấm theo mùa xuân cũ                   
        Chuyện hân hoan còn giữ trong tim                
        Chờ mong ngày tháng đi tìm                          
        Để đem sưởi ấm buồng tim rạt rào                
         
        Nhìn hoa nở ngạt ngào hương sắc                  
        Bao cánh vàng như nhắc như kêu                   
        Qua rồi một quảng đường yêu            
        Chỉ còn mộng ước sớm chiều thảnh thơi
         
        Sương gió đã một thời ghi dấu                      
        Mùa Xuân nầy còn đấu tranh sao ?                
        Thanh bình êm ấm biết bao                           
        Đừng quên tiếng khóc dạt dào đau thương
         
        Giữ làm sao bước đường thẳng tới
        Cứ mặc người cản lối ganh đua         
        Gió xuân mang dấu giao mùa             
        Gợi bao ý thắm giạt đùa bon chen.
         
         
        Nguyễn Gia Linh
         
        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 17:43:34 bởi Viet duong nhan >
        #64
          Nguyen Gia Linh 08.02.2009 16:15:40 (permalink)
          0
          BÓNG ANH KHÔNG NHÒA
           
           
          Đêm giá lạnh buồn tênh nỗi nhớ                                
          Giữa trời khuya mấy thuở thương yêu
          Người ta đã lắng lo nhiều
          Vì trong tâm khảm nặng chiều ly xa
           
          Người ta nghĩ đậm đà số kiếp
          Có ngờ đâu hồ điệp mong manh
          Thương cho giấc mộng không thành
          Đã tan theo khói duyên lành thiên thu
           
          Theo đau khổ sương mù gió lạnh
          Sẽ mang theo đơn lạnh sầu thương
          Còn gì để phải vấn vương
          Biết chăng người hỡi con đường hỏi han
           
          Dù gió cuốn muôn ngàn thương nhớ
          Trong lòng em chưa vỡ buồng tim
          Thì thôi hãy cố lặng im
          Để cho trí mộng đi tìm canh thâu
           
          Đừng vội tưởng tình đầu rơi rụng      
          Hãy để lòng ướp mộng lên xanh
          Khổ đau rồi sẽ qua nhanh
          Niềm tin về với bóng anh không nhòa
           
           
          Nguyễn Gia Linh
          #65
            Nguyen Gia Linh 14.02.2009 17:49:09 (permalink)
            0
            Ngày Lễ Tình nhân     
             
             
             
            Hôm nay đúng cho ngày Hội lễ
            Vui mừng chúc toàn thể Tình Nhân
            Lòng thương trải khắp xa gần
            Mang tình gắn bó thủy chung trọn đời
             
            Tình đã gởi không vơi không cạn
            Không để người ngao ngán đổi thay
            Chuyện đời có một không hai
            Đừng nghe tiếng bấc mà sai lạc lòng
             
            Đêm gió bão vẫn không đổi dạ
            Có lo gì chuyện đã yên vui
            Người ta có  lúc ngậm ngùi
            Lúc nào cũng nở nụ cười trên môi
             
            Chúc tình nhân mọi người chung thủy
            Chúc cho đời thiên hỉ vạn an
            Mọi người hết cảnh lầm than
            Buồng tim không phải ngỡ ngàng duyên tơ
             
            Trăng vẫn sáng không mờ nhân ảnh
            Sao trên trời lấp lánh duyên ưa
            Cuộc đời dù có đong đưa
            Vẫn không thể để gió mưa vào lòng
             
             
            Nguyễn Gia Linh
            #66
              Nguyen Gia Linh 17.02.2009 23:08:25 (permalink)
              0
              Niềm tin nhân quả
               
               
              Nhìn ánh sáng bên triền núi đá
              Ngỡ sắc màu bến lạ đang lên
              Ngờ đâu gió dậy sấm rền
              Mưa dông bão dội rriền miên núi đồi
               
              Cũng có lúc tình đời xoay chuyển
              Biết bao nhiêu diễn biến khô,g ngừng
              Tấm lòng son sắt thủy chung
              Thì muôn nẻo đẹp reo mừng chung vui
               
              Người muôn mặt chân lùi chân bước
              Tưởng trong đời cứ thướt tha lên
              Ngờ đâu Thượng Đế tầng trên
              Đã ghi chép đủ những tên lọc lừa
               
              Luật nhân quả không chừa ai hết
              Sống hôm nay chưa biết ngày mai
              Những người chặt dạ thảo ngay
              Sẽ nhìn thấy bong duyên hà thắm tươi
               
              Còn những kẻ tinh người dạ thú
              Theo con đường rừng rú ganh đua
              Bây giờ chưa biết thắng thua
              Ngày sau sẽ nhận đắng chua cuối đời
               
              Ngẫm nhân thế không lơi bước rẽ
              Nên đắn đo suy nghĩ trước sau
              Những người vẽ mặt muôn màu
              Ơn Trên đã quyết trước sau không chừa!
               
               
              Nguyễn Gia Linh
              #67
                Nguyen Gia Linh 21.02.2009 16:54:47 (permalink)
                0
                Hết thời mơ mộng
                 
                 
                Người đã đi rời xa chốn cũ
                Cô lái đò ấp ủ chờ mong
                Mỗi ngày sớm đợi chiều trông 
                Đêm đêm lặng ngắm dòng sông lạnh buồn
                 
                Đời muôn nẻo sầu vương tiếc rẻ
                Ngắm tơ sầu khe khẻ nhớ thương
                Chuyện tình ngàn khúc tơ vương
                Mà sao giọt đắng pha đường vẫn cay
                 
                Thương cô lái ngày dài mong đợi
                Biết bao giờ kẻ tới người đi
                Đường tình còn biết nói chi
                Tìm đâu kỷ niệm xuân thì có nhau
                 
                Trăng đã nhạt lời trao dang dở
                Sông dật dờ bỡ ngỡ niềm tin
                Thì thôi chớ lụy với tình
                Đừng đeo đuổi nữa cho mình xót đau
                 
                Năm tháng cũ lao chao sóng nước
                Cô lái đò nhẹ lướt đường tơ
                Giờ đây cô hết mộng mơ
                Đã quên khói tỏa sương mờ đêm trăng
                 
                 
                Nguyễn Gia Linh
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 16:55:50 bởi Nguyen Gia Linh >
                #68
                  Nguyen Gia Linh 24.02.2009 21:31:39 (permalink)
                  0
                  Tìm vui trong nỗi nhớ


                   
                  Nơi bến vắng nhìn hoa ngắm cảnh
                  Thấy niềm vui dù quạnh cô liêu
                  Lòng theo nắng sớm mưa chiều
                  Sớm hôm đeo đuổi vương nhiều ước mơ
                   
                  Dầu mãi ước vần thơ tao nhã
                  Nghe sóng lòng rộn rã reo vui
                  Chỉ cho miệng nở nụ cười
                  Chỉ nhìn những đóa hoa tươi cuối trời
                   
                  Đời như chiếc thuyền trôi bến lạ
                  Thấy người vui biết tả sao đây
                  Không mơ sông nước gió mây
                  Chỉ mong người sống hiệp vầy yêu thương
                   
                  Có một dạo nhìn sương dày đặc
                  Nghe trong lòng tim thắt ruột đau
                  Rồi khi tiếng sóng rạt rào
                  Sợ cho gió hú sóng trào quê xưa
                   
                  Theo nỗi nhớ chiều mưa vắng lặng
                  Lặng nào hơn bằng phẵng mưa bay
                  Giọt rơi cho thấm ngày dài
                  Rơi vào trũng nhớ, nghe hoài tình xưa
                   
                  Nguyễn Gia Linh
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 21:32:48 bởi Nguyen Gia Linh >
                  #69
                    Nguyen Gia Linh 27.02.2009 16:44:28 (permalink)
                    0
                    Chinh phu hồi quy
                     
                     
                    Đời lính chiến dặm ngàn tiến bước
                    Việc cửa nhà sau trước chu toàn
                    Bao ngày mọi việc tính toan
                    Lo cha, giúp mẹ, phòng loan quên mình
                     
                    Ngày hai buổi nghe tin chiến sự
                    Chỉ mong anh ráng giữ hình hài
                    Khi còn được ngắm sương mai
                    Nhìn theo vó ngựa dặm dài lướt đi
                     
                    Đâu còn nghĩ xuân thì chi nữa
                    Tháng năm dài ngưỡng cửa mong chờ
                    Không buồn khoảnh khắc bơ vơ
                    Chỉ lo chàng biết bây giờ ở đâu ?
                     
                    Rồi đến lúc chung đầu trông ngóng
                    Tiếng đồn vang vỗ trống hát ca
                    Mừng vui reo khắp sơn hà
                    Cùng nhau hết lúc xa nhà tha hương
                     
                    Hoa rực rỡ theo đường xưa cũ
                    Hương ngọt ngào men rượu ngất ngây
                    Đoàn viên cùng khải sum vầy
                    Mắt nhìn giọt thấm lệ đầy đường tim
                     
                    Nguyễn Gia Linh
                     
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 17:45:48 bởi Viet duong nhan >
                    #70
                      Nguyen Gia Linh 03.03.2009 15:44:31 (permalink)
                      0
                      Thành thật xin lỗi chị Hàn Ngọc Tuyết Băng, Gia Linh đành xa rời chiến sự, trở về với Tình nghèo trong cảnh vắng, họa bài VUI CẢNH NHÀN của chị Hàn Ngọc Tuyết Băng..
                       
                       
                      Tình nghèo trong cảnh vắng
                                             
                       
                      Trong bóng tối mờ chìm dĩ vãng       
                      Nhớ ngày xưa rời quán sân trường
                      Bao ngày đã giữ kỷ cương
                      Xa rời súng đạn gió sương mịt mờ
                       
                      Nhìn sắc diện thẫn thờ dáng ngọc
                      Nét đan thanh hình vóc vẹn bề
                      Trên cầu nghe gió tì tê
                      Cùng nhau dấn bước trở về công viên
                       
                      Hoa vàng ánh bên thềm chớm nở
                      Càng nhớ về cái thuở xuân phong
                      Gió chiều ướm lạnh vừa xong
                      Đã làm khắn khít tơ lòng thắm vui
                       
                      Nhớ ngày tháng ngọt bùi cảm xúc
                      Lòng hân hoan giây phút sum vầy
                      Vườn xuân hoa nở bướm bay
                      Cung đàn tiếng nhạc hòa thay thơ nhàn
                       
                      Bên cạnh áng, nhìn chàng đọc sách
                      Rộn niềm vui nào trách thôn nghèo
                      Dù trong xóm vắng cheo leo
                      Ân tình vẹn giữ hồn theo xướng tùy
                       
                       
                      Nguyễn Gia Linh
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 15:46:03 bởi Nguyen Gia Linh >
                      #71
                        Nguyen Gia Linh 07.03.2009 22:59:01 (permalink)
                        0
                        Rồi có lúc 1
                        (Họa bài Có Những Lúc của Hàn Ngọc Tuyết Băng)
                         
                         
                         
                        Rồi có lúc…chan hòa mắt lệ               
                        Những nềm vui khó thể làm say
                        Để ta vơi cạn chén đầy
                        Cho lòng vơi hết đắng cay của đời
                         
                        Rồi có lúc..cơ trời soi thấu
                        Những niềm riêng còn dấu trong tim
                        Hồn theo ngọn sóng đi tìm
                        Nghe trong ý nhạc sương chìm phím tơ
                         
                        Rồi có lúc đem thơ hỉ lạc
                        Tạo niềm vui vào nhạc thôn quê
                        Hoa hồng tươi nở tư bề
                        Gió thơm đồng nội hướng về cố hương
                         
                        Rồi có lúc sầu thuơng yêu hận
                        Làm đất trời nổi trận phong ba
                        Tưởng rằng chinh chiến can qua
                        Thật ra cũng chỉ người ta giận mình
                         
                        Rồi sẽ thấy niềm tin trổi dậy
                        Nước hồ thu đưa đẩy duyên ta
                        Ngắm nhìn ánh nắng chiều tà
                        Xóa tan vệt xám, làm pha tơ sầu


                         
                        Nguyễn Gia Linh
                        #72
                          Nguyen Gia Linh 10.03.2009 21:48:06 (permalink)
                          0
                          Giữ vững niềm tin
                           (Hoạ bài Kiên nhẫn của Diệu Tâm)

                           
                          Lòng vẫn quyết những gì ước nguyện
                          Không lãng phai trí luyện kiên trì
                          Đường đời lấy chữ từ bi
                          Giữ điều nhân quả, quên đi bóng tà
                           
                          Tâm vẫn luyện hồn ta khôn khéo
                          Biết êm nhu tránh kéo cùng lôi
                          Giữ lòng không để buông trôi
                          Chỉ đem nhân đức vun bồi thiện an
                           
                          Làm sao tránh thời gian điên đảo
                          Ráng rèn lòng giữ đạo chơn tu
                          Tránh xa những cảnh phù du
                          Nguyền đem tâm pháp chẳng lu hương trần
                           
                          Nguyễn Gia Linh
                          10-03-2009
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 21:49:14 bởi Nguyen Gia Linh >
                          #73
                            Nguyen Gia Linh 13.03.2009 23:14:26 (permalink)
                            0
                            Muốn giấu nhưng mà


                             
                            Tôi không giữ những gì thầm kín       
                            Chuyện trong lòng quyết định rời xa
                            Còn mong gì nữa thiết tha                  
                            Thời gian mòn mỏi, đậm đà lãng quên
                             
                            Đêm tăm tối chênh vênh cánh mộng   
                            Đoạn đường qua sống động buồn vui 
                            Nghe đâu chỉ thấy ngậm ngùi
                            Cố nghe lại khúc ngọt bùi thâm sâu
                             
                            Rồi lại chỉ nghe câu luyến nhớ
                            Nghe tâm tư bỡ ngỡ chơi vơi             
                            Mà sao như thấy nghẹn lời
                            Để cho dạ cứ rối bời vấn vương
                             
                            Tình chẳng vẹn hai đường vạn nẻo
                            Cuối mùa đông lạnh lẽo buồn đau
                            Cho nên khi gió lao xao
                            Là nghe nước mắt chực trào quanh mi

                             
                             
                            Nguyễn Gia Linh
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 23:15:31 bởi Nguyen Gia Linh >
                            #74
                              Nguyen Gia Linh 18.03.2009 22:20:49 (permalink)
                              0
                              Chuyện trăng rằm…
                               
                               
                              Rồi có lúc dường như lãnh đạm
                              Cố thờ ơ chẳng dám đoạn tình
                              Nghĩ đời còn những điêu linh
                              Lòng theo cảm nghĩ tim mình vướng thay
                               
                              Rồi có lúc sớm mai trổi dậy
                              Bóng với hình phủ lấy hồn ta
                              Thời may nắng mới lóe ra
                              Xuyến xao cánh bướm vượt qua núi đồi
                               
                              Đầy cảm xúc những lời thống thiết
                              Chuyện đau buồn tiễn biệt sầu thương
                              Người đi tim mãi vấn vương
                              Còn người ở lại đêm trường lệ rơi
                               
                              Biết thương tưởng lẻ loi cay đắng
                              Xót xa nhiều trầm lặng rơi tuôn
                              Để rồi bóng xế nhẹ buông
                              Còn vương tay giữ nỗi buồn tái tê
                               
                              Đến lúc ấy đêm về quạnh quẽ
                              Có người đi lặng lẽ âm thầm
                              Nghĩ gì đến chuyện trăm năm
                              Làm sao còn thấy trăng rằm sáng soi



                               
                              Nguyễn Gia Linh
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 22:21:52 bởi Nguyen Gia Linh >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 26 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 385 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9