Lệ Chi Hận sử
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 26 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 385 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 27.05.2009 16:50:30 (permalink)
0
Tỉnh thức
(Họa bài Mong có lúc lòng ta thức tỉnh của HNTB)
 
Trong những khoảng liền tay viết vội
Hoa Quỳnh hồng nở tối không tàn
Trường đời dù có gian nan
Giữ lòng ngay thẳng chẳng màng thế nhân
 
Trăng vẫn sáng lui dần bóng tối
Vẫn thường xuyên tự hỏi riêng mình
Cùng nhau giữ mối chân tình
Đắp xây những cảnh an bình dài lâu
 
Không thể để giọt châu lặng lẽ
Sưởi lòng mình nhè nhẹ thương đau
Trên trời cánh nhạn đảo chao
Vẫn bay về hướng đậm màu trắng xanh
 
Con đường sáng theo nhanh nhịp bước
Khách sông hồ mộng ước non tiên
Cuộc đời vui vẻ triền miên
Khó lòng toại nguyện tình tiền hanh thông
 
Nên mới nhắc giữ lòng thức tỉnh
Hãy luôn luôn chấn chỉnh đạo tâm
Ngắm nhìn làn khói hương trầm
Sẽ trông thấy rõ mộng tầm Phật Tiên
 
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 27/05/2009
#91
    Nguyen Gia Linh 01.06.2009 18:17:57 (permalink)
    0
    Rồi đến lúc
    (Họa bài Có những lúc của HNTB)
     
     
    Rồi đến lúc đường xa mệt mỏi
    Vẫn tận tâm tìm cõi đi về
    Đường trần chẳng đắm say mê
    Chỉ mong xóa những ê chề trong mơ
     
    Mùa đông lạnh xác xơ gác trọ
    Bên đèn khuya nhìn rõ song thưa
    Hiện lên hình ảnh người xưa
    Mà sao mới thấy lại vừa biến trôi
     
    Vòng tay ấm thương đời biến cải
    Đường thênh thang vướng mãi tịnh biên
    Tránh xa những bóng lụy phiền
    Không nghe tan vỡ như viên đá sầu
     
    Lên đỉnh núi vọng đầu hướng thượng
    Lấy tâm hồn rộng lượng sớt trao
    Dù trong cảnh khổ cùng nhau
    Niềm tin bến giác mai sau theo về
     
    Nơi núi thẩm sơn khê gió tuyết                      
    Tránh đi đâu trăng khuyết trời tròn
    Trên đồng nhiều đám cỏ non
    Bước chân thanh thản chưa mòn tuổi xuân
     
     
    Nguyễn Gia Linh
    #92
      Nguyen Gia Linh 06.06.2009 18:03:59 (permalink)
      0
      Mối tình đầu
      (Họa bài Góc bể ven sông của Đặng Xuân Linh)
       
      Anh còn nhớ hôm đầu gặp gỡ
      Ánh mắt nhìn muôn thuở không rời
      Cái duyên phối hợp cả đời
      Cùng chung chia sẻ bao hồi tiến thăng
       
      Dầu gian khổ đêm trăng chiếu rạng
      Bên hiên nhà trầm láng phất phơ
      Nhìn qua kẻ lá lửng lơ
      Thấy trăng chao động bóng mờ lung linh
       
      Kỷ niệm ấy đôi mình đã trải
      Gợi biết bao biến cải mưa dầu
      Nghe trong thương nhớ đâu đâu
      Chỉ mong sống trọn chẳng nhầu tình quê
       
      Anh không nghĩ sơn khê cuối bể
      Quyết theo cùng thắm lễ sắt son
      Xử sao cho được vuông tròn
       Để trình tránh khỏi tủi hờn xa qưê
       
       
      Nguyễn Gia Linh
      #93
        DieuTam 11.06.2009 01:42:45 (permalink)
        0


        Rồi đến lúc
        (Họa bài Có những lúc của HNTB)


        Rồi đến lúc đường xa mệt mỏi
        Vẫn tận tâm tìm cõi đi về
        Đường trần chẳng đắm say mê
        Chỉ mong xóa những ê chề trong mơ

        Mùa đông lạnh xác xơ gác trọ
        Bên đèn khuya nhìn rõ song thưa
        Hiện lên hình ảnh người xưa
        Mà sao mới thấy lại vừa biến trôi

        Vòng tay ấm thương đời biến cải
        Đường thênh thang vướng mãi tịnh biên
        Tránh xa những bóng lụy phiền
        Không nghe tan vỡ như viên đá sầu

        Lên đỉnh núi vọng đầu hướng thượng
        Lấy tâm hồn rộng lượng sớt trao
        Dù trong cảnh khổ cùng nhau
        Niềm tin bến giác mai sau theo về

        Nơi núi thẩm sơn khê gió tuyết
        Tránh đi đâu trăng khuyết trời tròn
        Trên đồng nhiều đám cỏ non
        Bước chân thanh thản chưa mòn tuổi xuân


        Nguyễn Gia Linh





        Ki'nh họa bài thơ của anh Gia Linh

        Rồi Có Lúc...


        Có những lúc nhìn vào bức hoạ
        Đẹp yên vui ánh tỏa hào quang
        Trên đồi ngắm cảnh thu sang
        Bên sông mấy nhánh hoa vàng trổ bông

        Ngồi quán chiếu trần hồng ngẫm nghĩ
        Người dương gian sở dĩ buồn phiền :
        Là do Tứ Khổ ngang nhiên,
        đi vào cuộc sống triền miên buộc ràng

        Có chổ trụ Không màng bám trụ
        Dính trần duyên khổ đủ trăm điều
        Sanh tâm chấp tướng càng nhiều
        Càng xa Phật pháp cao siêu nhiệm mầu

        Túi thử thách dầy sâu nước mắt
        Dây tu hành thắt chặt tâm ma
        Nương về cõi Phật tầm ra
        Tùy duyên phương tiện Pháp Hoa để dùng

        Rồi có lúc sau cùng sắc tướng
        Chẳng còn duyên để vướng hồng trần
        Rã tan Tứ Đại phân thân
        Luân hồi chuyển kiếp về gần Phật Tiên


        dieutam
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2009 01:44:02 bởi DieuTam >
        #94
          Nguyen Gia Linh 11.06.2009 18:16:55 (permalink)
          0
          Tâm tỉnh ngộ
          (Họa bài Rồi có lúc 3 của  TH Diệu Tâm hay Hàn Ngọc Tuyết Băng)                                                        
           
           
          Duyên hạnh ngộ chân dung bức họa
          Chốn thiền môn nhẹ tỏa ánh quang
          Bên ngoài gió chuyển mùa sang
          Đổi màu thanh lịch mai vàng trổ bông
           
          Trước tỉnh mịch đồi thông ngẫm nghĩ
          Cõi ta bà vốn dĩ ưu phiền
          Vì chưng sướng khổ liên miên
          Chen vào cuộc sống  thản nhiên buộc ràng
           
          Tâm tỉnh ngộ không màng thế sự
          Chuyện trần gian vướng đủ muôn điều
          Tránh xa danh lợi càng nhiều
          Càng gần cảnh giới thâm siêu nhiệm mầu
           
          Chịu thử thách ghìm sâu ánh mắt
          Luyện lòng tu khóa chặt tâm ma
          Không cho khái niệm ta bà
          Để dành chổ của Pháp Hoa quen dùng
           
          Rồi sẽ đến lúc cùng vui hưởng
          Chốn thảnh thơi hết vướng bụi trần
          Theo về Bến Giác tâm thân
          Xuôi miền tỉnh lạc đến gần Phật Tiên
           
           
          Nguyễn Gia Linh
          #95
            Nguyen Gia Linh 17.06.2009 17:57:51 (permalink)
            0
            Đất nước Việt Nam
            (Họa bài Non song chữ S của Võ Thành Công)
             
            Nhìn đất nước vào thời Trần Lý
            Bao người xưa tài trí anh hùng
            Một lòng hết dạ tận trung
            Toàn dân chí quyết hứa cùng tử sinh
             
            Diên Hồng hội điều binh tướng giỏi
            Hưng Đạo Vương biết gọi chân tình
            Suốt đời chí quyết hy sinh
            Đem đầu bảo đảm tồn vinh nước nhà
             
            Bạch Đằng giang chan hòa chiến tích
            Chống kẻ thù tháo xích ngoại bang
            Toàn dân nhứt trí thi gan
            Giống dòng Âu Lạc hiên ngang bao thời
             
            Gởi xương máu cho đời hậu chiến
            Dùng nhiệt tình dâng hiến tài ba
            Sống đời chẳng thẹn ông cha
            Chỉ mong đất nước tăng gia phú cường
             
            Cố gắng dệt tình thương đăng đẳng
            Quyết nung lòng chiến thắng hoan ca
            Cùng chung cuộc sống vị tha
            Bình Ngô Nguyễn Trãi đúng là Hải đăng
             
            Luôn in dấu tài năng đất nước
            Nguyện đấu tranh từng bước đi lên
            Việt Nam muôn thuở vang rền
            Không cho đế quốc xóa tên của mình
             
             
            Nguyễn Gia Linh
            17-06-2009
            #96
              Nguyen Gia Linh 23.06.2009 17:48:38 (permalink)
              0
              HƯƠNG NỒNG NĂM THÁNG
              (Họa bài VẤN VƯƠNG TƠ SẦU của Lida)
               
               
              Anh vẫn nhớ hương nồng năm tháng
              Không bao giờ giọt đắng riêng mang
              Tránh xa duyên kiếp lỡ làng
              Để em phải chịu lầm than hận sầu
               
              Gởi về em những câu thương nhớ
              Cho chúng mình hoa nở hương trao
              Bao lời âu yếm ngọt ngào
              Gieo vào lòng những xuyến xao tâm hồn
               
              Vành môi giữ nụ hôn nào xóa
              Tâm tình kia anh đã khắc sâu
              Không cho vương vấn u sầu
              Làm sao có thể giọt châu tuôn tràn
               
              Đừng gây cảnh trái ngang đưa đẩy
              Hương tình yêu giữ đấy không tan
              Biết bao kỷ niệm vô vàn
              Giúp cho mình mãi vương mang tình nồng    
               
              Mình đã hiểu có không không có
              Nên lúc nào cũng tỏ thiệt hơn
              Quên đi những lúc dỗi hờn
              Để cho mình lướt qua cơn muộn phiền
               
               
              Nguyễn Gia Linh
              #97
                TrucGiang 27.06.2009 21:43:27 (permalink)
                0
                Trả lại và nhờ Ngài xóa nơi Trang thơ của Trúc Giang mà Ngài đã post kiểu rải truyền đơn giùm, cám ơn


                Trích đoạn: TrucGiang
                Trích đoạn: THI NANG


                 
                 

                 Tối thứ bảy gùi , em biếu quí huynh tỷ đọc đở nhe hì hì ....

                Chủ nhật vui nhe ....






                Tìm Bạn Bốn Phương
                 
                Em là thiếu nữ cuối thôn làng
                Chẳng thích con nhà áo mão sang
                Ăn mặc bảnh bao trông đỏm dáng
                Tiêu xài hoang phí tính bằng vàng
                Thương người hiền sĩ lòng nhân hậu
                Ghét kẻ ba hoa tánh ngược ngang
                Rất muốn quen ai như đã kể
                Không ưa xu nịnh hoặc làm càng
                 
                Sương Anh

                GỞI CÔ

                Xin gởi cô nương ở cuối làng
                Tôi đây vừa trẻ lại vừa sang
                Đang tìm bạn đẹp mê thơ phú
                Muốn kiếm người thương kết đá vàng
                Nhà lắm bạc dư đời lịch thiệp
                Thân cao mày rậm dáng hiên ngang
                Nếu may người nhận tôi làm bạn
                Tôi hứa yêu cô chẳng nói càng!

                            Thanh Huy


                Cám ơn bạn Thanh Huy với bài họa vui hay hì hì .....
                 
                Có Tuiiii

                Thì ra Đằng Ấy sống chung làng
                Thôi để Qua dìa sắm lễ sang
                Ở chốn sơn tuyền xây gác tía
                Sát bên phố thị cất lầu vàng
                Ấy ưa phong nhã mà… chung thủy
                Ấy thích hào hoa chẳng… dọc ngang
                Xét kỹ bao điều Qua …hội đủ
                Ấy ưng liền nhé… để lâu càng…

                Trúc Giang 21.6.09


                Cám ơn bài họa cúa bạn TG 

                 

                Em thấy bài thơ hay quá xin phép bỏ hình vào tặng tỷ ngày chủ nhật vui hì hì

                Em thân chào huynh Thi Nang ,luôn mến chúc huynh cùng gia đình luôn vui vẻ khỏe mãi , thú thật em rất thích lối họa vui chắc nịt đúng như luật đường thi , thích chánh vận ... hì hì đúng là huynh của em hì hì


                Thi Nang cảm ơn Vancanli và quý thi hữu ghé thăm.
                Chúc quý thi hữu và gia đình luôn dồi dào sức khỏe và được nhiều niềm vui trong cuộc sống
                 
                QUÝ Ở LÒNG CHUNG THỦY
                 
                Cuối xóm đầu thôn cũng một làng
                Em ơi,cố gắng đợi anh sang
                Ngày ngày vất vả đang tìm bạc
                Tối tối gian nan để kiếm vàng
                Lặn lội quanh năm nơi lối dọc
                Ngược xuôi suốt tháng chốn đường ngang
                Tình duyên quý ở lòng chung thủy
                Hấp tấp mình e sợ gãy càng!
                Thi Nang
                 


                Cám ơn Thi Nang ghé thăm nhà nghèo của Trúc Giang . Rãnh rang mời TN thường xuyên ghé qua chơi , có Đường pha Đường cõ Muối pha Muối nha...



                Tìm bạn vui


                Thương người thùy mị ở đầu làng
                Chốn cũ đường qua với nẻo sang
                Chẳng kể giàu nghèo bao tượng đá
                Không lo đói khổ mấy khuông vàng
                Hiền nhân ẩn sĩ xuôi đò dọc
                Hiếu nghĩa tâm từ dõi bến ngang
                Nếu có bún riêu rau muống chẻ
                Cùng nhau quyết chí bẻ que càng


                Nguyễn Gia Linh

                _____________________________

                Bánh canh
                Trang Nhà : http://tulinh.org

                #98
                  DieuTam 30.06.2009 13:16:36 (permalink)
                  0
                  Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

                  Tâm tỉnh ngộ
                  (Họa bài Rồi có lúc 3 của  TH Diệu Tâm hay Hàn Ngọc Tuyết Băng)                                                        


                  Duyên hạnh ngộ chân dung bức họa
                  Chốn thiền môn nhẹ tỏa ánh quang
                  Bên ngoài gió chuyển mùa sang
                  Đổi màu thanh lịch mai vàng trổ bông
                   
                  Trước tỉnh mịch đồi thông ngẫm nghĩ
                  Cõi ta bà vốn dĩ ưu phiền
                  Vì chưng sướng khổ liên miên
                  Chen vào cuộc sống  thản nhiên buộc ràng
                   
                  Tâm tỉnh ngộ không màng thế sự
                  Chuyện trần gian vướng đủ muôn điều
                  Tránh xa danh lợi càng nhiều
                  Càng gần cảnh giới thâm siêu nhiệm mầu
                   
                  Chịu thử thách ghìm sâu ánh mắt
                  Luyện lòng tu khóa chặt tâm ma
                  Không cho khái niệm ta bà
                  Để dành chổ của Pháp Hoa quen dùng
                   
                  Rồi sẽ đến lúc cùng vui hưởng
                  Chốn thảnh thơi hết vướng bụi trần
                  Theo về Bến Giác tâm thân
                  Xuôi miền tỉnh lạc đến gần Phật Tiên


                  Nguyễn Gia Linh

                  ========================================

                  Kính họa với anh Gia Linh

                  Rồi Có Lúc ... mĩm cười rũ sạch
                   
                  Khi tứ đại không còn kết nối
                  Lúc thời gian rã mối duyên trần
                  Linh hồn thoát khỏi nhân thân

                  Người tu được rước về gần Phật Tiên



                   
                  Phật Tiên đón về miền cực lạc
                  Nơi Thiên Đình múa hát an vui
                  Ấy khi quả hạnh chín mùi

                  Người ơi phải ráng lau chùi huệ tâm



                   
                  Huệ tâm đăng xin cầm vững chắc
                  Soi màn ba dẫn dắt người tu
                  Hoá duyên từ dốc sương mù
                  Qua vùng ái hải thiên thu khố sầu



                   
                  Khổ sầu đau pha màu sắc tướng
                  Vẽ hồng trần mộng tưởng tương lai
                  Nối vòng tứ khổ chông gai
                  Người tu mau thoát bào thai giả hình


                   
                  Giả hình tướng cho tình vĩnh viễn
                  Đâu ai ngờ đột biến từng giây
                  Nếu như niệm Phật hàng ngày
                  Mĩm cười rũ sạch sầu cay nhẹ nhàng.

                   
                                   diệu tâm
                        ngày 29 tháng 6 , 2009

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 13:18:12 bởi DieuTam >
                  #99
                    Nguyen Gia Linh 03.07.2009 16:05:06 (permalink)
                    0
                    Theo thầy rửa sạch
                    (Họa bài Mĩm cười rửa sạch của TH Diệu Tâm)
                     
                     
                    Khi tình thế chẳng còn tiếp nối
                    Mộng sống thừa lìa mối châu trần
                    Cõi đời rời khỏi xác thân
                    Cầu mong rửa sạch tiến gần Phật tiên
                     
                    Nếu được rước theo miền cực lạc
                    Sống cuộc đời tươi mát yên vui
                    Được như trái hạnh chín mùi
                    Ngát hương vạn thuở, luyện chùi huệ tâm
                     
                    Từng đăng trải nguyện cầm vững chắc
                    Theo đạo trời nguyền dắt căn tu
                    Thoát ra những cảnh khói mù
                    Không cho lòng vướng chiều thu khổ sầu
                     
                    Giọt nắng rải phai màu khanh tướng
                    Chốn dương trần hạnh hưởng thới lai
                    Thoát vòng nghịch cảnh chống gai
                    Nguyền đem gát bỏ ngoài tai dạng hình
                     
                    Người giả tướng gởi hình miên viễn
                    Có ngờ đâu ứng biến từng giây
                    Lòng ta ngay thẳng tháng ngày
                    Theo thầy rửa sạch đắng cay nhẹ nhàng


                     
                    Nguyễn Gia Linh
                    DieuTam 06.07.2009 04:11:01 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

                    Theo thầy rửa sạch
                    (Họa bài Mĩm cười rửa sạch của TH Diệu Tâm)


                    Khi tình thế chẳng còn tiếp nối
                    Mộng sống thừa lìa mối châu trần
                    Cõi đời rời khỏi xác thân
                    Cầu mong rửa sạch tiến gần Phật tiên
                     
                    Nếu được rước theo miền cực lạc
                    Sống cuộc đời tươi mát yên vui
                    Được như trái hạnh chín mùi
                    Ngát hương vạn thuở, luyện chùi huệ tâm
                     
                    Từng đăng trải nguyện cầm vững chắc
                    Theo đạo trời nguyền dắt căn tu
                    Thoát ra những cảnh khói mù
                    Không cho lòng vướng chiều thu khổ sầu
                     
                    Giọt nắng rải phai màu khanh tướng
                    Chốn dương trần hạnh hưởng thới lai
                    Thoát vòng nghịch cảnh chống gai
                    Nguyền đem gát bỏ ngoài tai dạng hình
                     
                    Người giả tướng gởi hình miên viễn
                    Có ngờ đâu ứng biến từng giây
                    Lòng ta ngay thẳng tháng ngày
                    Theo thầy rửa sạch đắng cay nhẹ nhàng



                    Nguyễn Gia Linh


                    Theo Thầy Me rữa sạch oan khiên để...


                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2009 04:14:59 bởi DieuTam >
                    Nguyen Gia Linh 10.07.2009 18:23:52 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: DieuTam

                    Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

                    Theo thầy rửa sạch
                    (Họa bài Mĩm cười rửa sạch của TH Diệu Tâm)


                    Khi tình thế chẳng còn tiếp nối
                    Mộng sống thừa lìa mối châu trần
                    Cõi đời rời khỏi xác thân
                    Cầu mong rửa sạch tiến gần Phật tiên
                     
                    Nếu được rước theo miền cực lạc
                    Sống cuộc đời tươi mát yên vui
                    Được như trái hạnh chín mùi
                    Ngát hương vạn thuở, luyện chùi huệ tâm
                     
                    Từng đăng trải nguyện cầm vững chắc
                    Theo đạo trời nguyền dắt căn tu
                    Thoát ra những cảnh khói mù
                    Không cho lòng vướng chiều thu khổ sầu
                     
                    Giọt nắng rải phai màu khanh tướng
                    Chốn dương trần hạnh hưởng thới lai
                    Thoát vòng nghịch cảnh chống gai
                    Nguyền đem gát bỏ ngoài tai dạng hình
                     
                    Người giả tướng gởi hình miên viễn
                    Có ngờ đâu ứng biến từng giây
                    Lòng ta ngay thẳng tháng ngày
                    Theo thầy rửa sạch đắng cay nhẹ nhàng



                    Nguyễn Gia Linh


                    Theo Thầy Me rữa sạch oan khiên để...




                     
                    Đến gần bến giác
                    (Họa bài Thoát vòng tục lụy của Diệu Tâm hay HNTB)
                     
                     
                    Chắc kiếp trước hãy còn vướng bận
                    Biết bao điều oán hận theo đời
                    Để khi còn chút thảnh thơi
                    Nghĩ ngay đến chuyện rong chơi tháng ngày
                     
                    Vui đây đó  nào ai biết được
                    Ráng giữ lòng định trước gieo trồng
                    Những mầm tươi thắm nụ hồng
                    Rải gieo quả tốt ươm bông nhãn tiền
                     
                    Vườn thơm trái dành riêng bản ngã
                    Biết thương yêu cảm hóa lòng người
                    Xóa tan trận bão trong đời
                    Xa lìa ngả dục, tách rời xác thân
                     
                    Sẽ tránh khỏi trầm luân vạn ải
                    Cùng bao điều trái phải thường tình
                    Nhìn xem thiên bóng vạn hình
                    Cứ theo nhân quả, rèn mình luyện tu
                     
                    Tu thoát khỏi ngục tù ma quỷ
                    Tạo cho lòng đủ chí kiên cường
                    Chuyện đời mờ tỏ khói sương
                    Tâm linh huệ nhãn tinh tường dấu yêu
                     
                     
                    Nguyễn Gia Linh
                    10-07-09
                     
                    Nguyen Gia Linh 24.07.2009 13:22:16 (permalink)
                    0

                    QUA CƠN MUỘN PHIỀN                
                     
                     
                    Cám ơn anh...tình trao thương nhớ     
                    Để em đây nức nỡ không mang          
                    Cho em  hồn chẳng ngỡ ngàng            
                    Cho em  năm tháng dỡ dang chẳng còn
                     
                    Mộng ước kia xoay tròn vương vấn   
                    Tình trong mơ lận đận không tan        
                    Để em xây đắp mộng vàng                 
                    Để anh lòng mãi hân hoan đón mừng
                     
                    Cám ơn anh tình nồng lưu dấu           
                    Tháng năm qua nung nấu buồng tim   
                    Làm sao em phải im lìm                    
                    Tiếng yêu phảng phất từng đêm gọi mời
                     
                    Lời dịu êm buông lơi trong gió          
                    Giọt châu buồn vò võ buông trôi       
                    Còn đây đầy ấp những lời                  
                    Ngọt ngon xao xuyến  cuả người gởi trao
                     
                    Cơn phiền muộn dâng trào trôi mất    
                    Nghe đâu đây phảng phất mùi hương 
                    Nụ hôn tràn ngập tình thương             
                    Bao nhiêu cay đắng đêm trường xoá tan..
                     
                     
                    Lida                                                   

                     
                     
                    DẨN DẮT MÙI HƯƠNG
                    (Họa bài QUA CƠN MUỘN PHIỀN của Lida)
                     
                     
                    Anh vừa gởi lời trao nỗi nhớ
                    Chắc qua rồi nức nở riêng mang
                    Vần thơ xóa hết ngỡ ngàng
                    Ý thơ dệt những giỏi dang đương còn
                     
                    Mộng ước cũ quay tròn vương vấn
                    Ngày hôm nay lận đận đã tan
                    Cùng nhau ấp mộng ươm vàng
                    Cho lòng luôn mãi hân hoan đón mừng
                     
                    Tình cảm ấy ươm nồng yêu dấu
                    Tháng năm dài nương náu trong tim
                    Không cho bóng tối lặng chìm
                    Sương mai vẳng gọi, nửa đêm đón mời
                                                                  
                    Trong khoảnh khắc nghe lời xuôi gió
                    Xứ Huế buồn tim đỏ lắng trôi
                    Từ đây ôm ấp bao lời
                    Chỉ nghe thương nhớ đến người vẹn trao
                     
                    Em xứ Huế ngấn trào khóe mắt                      
                    Theo lệ lòng dẩn dắt mùi hương
                    Về em nụ thắm tình thương
                    Bao nhiêu mộng ái đêm trường hòa tan
                     
                     
                    Nguyễn Gia Linh
                    24-07-2009
                    Nguyen Gia Linh 31.07.2009 16:56:12 (permalink)
                    0
                    Lời Thầy giảng dạy
                     
                     
                    Nghe giảng dạy ngọt ngào thấm dạ
                    Trong cõi đời nhân quả trao nhồi
                    Bao người khổ mấy lần rồi
                    Vẫn chưa thức tỉnh đổi đời lầm than.
                     
                    Trước cuộc sống gian nan mấy hiệp
                    Sớm tu thân chớ tiếp bụi trần
                    Cho lòng vơi nhẹ xác thân
                    Để xem kết tụ tinh thần đẹp tươi
                     
                    Trước nghịch cảnh bao người đau khổ
                    Tránh làm sao khỏi đổ lệ sầu
                    Đùm nhau chung mối trọn bầu
                    Đỡ nhau chung dệt nhiệm mầu Đạo Cha
                     
                    Được nhắc mãi khỏi sa giọt lệ
                    Tình Thương kia không để khổ sầu
                    Nhiệm mầu ánh đuốc cao sâu
                    Rèn tu thế tục trọn bầu kiếp tu
                     
                    Nhìn dân chúng lu bù đau khổ
                    Thương Đạo Thầy thoát chổ quan liêu
                    Cùng nhau sớm tối trưa chiều
                    Dắt dìu không để quạnh hiu cõi lòng
                     
                    Luôn cố gắng đạo đồng trau chuốt
                    Vững niềm tin trọn bước thang mây
                    Không cho nỗi khổ rơi đầy
                    Quyết tâm rọi bước sum vầy Trời Cha
                     
                     
                    Nguyễn Gia Linh
                    31-07-2009
                    Nguyen Gia Linh 06.08.2009 18:23:52 (permalink)
                    0
                    Rồi có lúc 4                                                                   
                     
                    Có những lúc ... buồn tay xé vội                    
                    Mãnh tim hồng đau nhói ân tình                    
                    Hay đâu nữa nhánh tâm linh                                         
                    Chưa tan giấc mộng riêng mình xót xa         
                     
                    Nương theo gió hồn ta ... phiêu lãng                            
                    Cuối chân trời chửa sáng đường mây                          
                    Tàn thu lá cỏ héo gầy                                                    
                    Vào đông vạt vắng đong đầy gió sương        
                     
                    Có những lúc ... đêm trường khắc khoải       
                    Trăng ngậm thu đau mãi không nguôi                          
                    Đàn ai vang tiếng bùi ngùi                                            
                    Rưng rưng Huệ Cúc kém vui nhuộm sầu      
                     
                    Trang nhật ký chuyền nhau ta viết                 
                    Lời yêu thương tha thiết hôm nào                 
                    Bây giờ trả lại trăng sao                                 
                    Nghiêng đầu nhánh trúc vẫy chào mộng mơ
                     
                    Chim về tổ bao giờ bay nữa ? !                      
                    Nhắm dùm ai : " Sau cửa ta chờ ... "                             
                    Buồn lên nét bút câu thơ                                
                    Hằn sâu nổi nhớ , ai giờ nhớ ta ? !                 
                     
                    Diệu Tâm hay Hàn Ngọc Tuyết Băng         
                     
                     
                    Năm dài xa cách
                     
                    Chưa đến lúc…dừng tay bẻ vội
                    Trái ngọt chua làm nhói thâm tình                             
                    Chuyện đời không phải tâm linh
                    Nên chưa hiểu rõ cho mình xót xa
                     
                    Nhớ thuở trước bôn ba phiêu lãng
                    Cõi trời xa tỏa sáng đường mây
                    Tưởng rằng nắng ấm béo gầy
                    Chờ mùa trở lạnh vun đầy tuyết sương
                     
                    Sẽ dẫn đến dặm trường khắc khoải
                    Ánh trăng rằm nhớ mãi khôn nguôi
                    Tai nghe vang tiếng ngậm ngùi
                    Phải chăng điệp khúc đàn vui quên sầu
                     
                    Hồi tưởng lại cùng nhau ta viết
                    Nhật ký trường thân thiết gởi trao
                    Ngày nào về với trăng sao
                    Tìm theo nhánh liễu, vẫy chào cành mơ
                     
                    Rồi có lúc đường tơ lần lữa
                    Một người trông, bên cửa đợi chờ
                    Nỡ nào nghĩ đến vần thơ
                    Thương người cô phụ vẫn chờ đợi ta !
                     
                    Nguyễn Gia Linh
                    06-08-09
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 26 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 385 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9