TẶNG CHỒNG Ở CÕI THIÊN THU
chuthiloc 01.04.2008 21:32:31 (permalink)
0
Bài 1:  (Tôi xin phép được mượn một vài câu thơ và cách gieo vần
trong bài thơ " Khóc người vợ hiền" của Tú Mỡ để viết
bài thơ "Khóc chồng" kính tặng hương hồn chồng tôi
ngày đưa anh vào nghĩa trang liệt sỹ.)

KHÓC CHỒNG
 
Anh Yêu ơi,hỡi Anh ơi
Hóa ra Anh đã qua đời thực ư?!...
Em vẫn tưởng Anh đi công tác
Đến cuối tuần chẳng thấy Anh đâu?
Tỉnh, mà cứ tưởng chiêm bao;
...Tìm không thấy bóng ra vào Anh ơi!!!.
* * *
Đâu bóng dáng con người cương trực
Khi tuổi gần sấp sỉ sáu mươi
Vẫn còn khoẻ mạnh, vui tươi
Thông minh, nhanh nhẹn như thời thanh xuân
Vậy mà cái chết bất thần
Cướp Anh đi mất , vô ngần xót xa...!
* * *
"Kể từ thuở đôi ta kết tóc"
Thấm thoắt gần ba chục năm qua
"Thủy chung, chồng, vợ thuận hòa
Gia đình hạnh phúc thật là ấm êm"
Em được Anh con người cương trực
"Cảm thấy mình tốt phúc bao nhiêu
Đôi ta cùng một cảnh nghèo
Đạo chồng, vợ lấy chữ "Yêu" làm nền"
* * *
Anh vẫn bảo rằng "Thương em khổ"
Đợi đến khi Anh được nghỉ hưu
Việc nhà còn lại bao nhiêu
Giao cho con cái, sớm chiều thảnh thơi
Vậy mà chưa kịp nghỉ ngơi
Thân Anh đã gửi ở nơi biển, trời
* * *
Thế là hết một đời binh nghiệp
Vậy là sang một kiếp luân hồi
Anh đi, Em ở lại đời
Nắng mưa, khuya sớm đứng ngồi với ai?
Còn ai thủ thỉ bên tai
Ru cho Em ngủ, những ngày em đau
 
* * *
Thôi thì hẹn đến kiếp sau
Chúng mình sẽ sống bên nhau đến già
Anh ơi, hãy rầu lòng yên dạ
Giấc ngàn thu ở giữa sườn non
Anh đi đã có các con
Một lòng phụng dưỡng , chăm nom em rồi.
Em có khổ âu là chỉ khổ
Vì thiếu Anh nhà cửa vắng tanh
" Khổ khi thức giấc tàn canh
Bên giường trống trải, một mình nằm trơ"
Khổ mỗi lúc ra đường mê tỉnh
 Nhìn mọi nhà, lại nhớ thương Anh
Nhà mình sao thấy lạnh tanh
Vì không có tiếng của Anh trong nhà.
* * *
" Thôi ,duyên nợ thế thôi là hết"
Ba hai năm, thắm thiết yêu nhau
Anh về trước, Em về sau
Thôi đành "Tạm biệt" nuốt sầu, gượng vui
Anh đi rồi, nhưng Em phải ở
Vì việc đời còn dở tý thôi
Bao giờ nhiệm vụ xong xuôi
Em xin được đến nơi Anh đã về
* * *
! ! !...
Khóc chồng, lệ chảy vào tim
Ngậm sầu, nuốt tủi, vì con gượng cười.,.
 
                                                                                                                           Nha Trang, ngày 20/06/2007
 
 
Bài thứ 2:
TẶNG CHỒNG Ở CÕI THIÊN THU
 
Nhớ ngày sinh nhật con trai
Mà Anh lại phải vào đài hóa thân
Xót xa, đau đớn vô ngần
Em không khóc nổi một lần Anh ơi...!!!
* * *
Thương Anh, sao khổ suốt đời
Sắp được sung sướng, mà trời không cho
Lúc sống, Anh luôn phải lo
Cho con, cháu được ấm no, học hành.
* * *
...Đầu Em, tóc hãy còn xanh
Sao anh lỡ bỏ vợ Anh lại đời
!!!...Thương chồng, khóc chẳng thành lời
Thương chồng vất vả một đời vì con
Thường xuyên gối lẻ, chăn đơn
Lấy tình đồng đội sớm hôm vui vầy
Mỗi tuần, chỉ có một ngày
Có con, có vợ sum vầy bên Anh
Vậy mà Anh nỡ nào đành
Bỏ con, bỏ vợ thình lình ra đi.
Ra đi, không lời biệt ly
Không mang theo một thứ gì của riêng
Một mình ở chốn linh thiêng
Chút hương, hoa gọi là Em gửi Mình
* * *
! ! !... Phút mặc niệm trước Hương linh
Vợ Anh khắc khoải ôm hình Anh thôi
Anh sắp được nghỉ hưu rồi
Sao lại vĩnh biệt cuộc đời mà đi
Thân xác Anh chẳng còn chi
Biển ,trời ôm hết, lấy gì Em ôm?.
* * *
Anh mất vào lúc chiều hôm
Nên chẳng kịp hưởng bữa cơm cuối đời
Thương chồng chẳng khóc thành lời
Vì chồng cố sống nốt đời vì con
Dù trong khắc khoải, tủi hờn
Sống trong lạnh lẽo, cô đơn ở đời
...
Nhớ Anh thắp nén nhang thôi
Yêu Anh, dù mất Anh rồi vẫn Yêu.,.
 
                                                    Nhớ lại Nha Trang ,ngày 10/06/2007
                                                                Viết tại Nha Trang, ngày 14/02/2008                              
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 21:35:35 bởi Viet duong nhan >
#1
    Quỳnh Muội 04.04.2008 21:25:35 (permalink)
    0

    Trích đoạn: chuthiloc

    Bài 1:  (Tôi xin phép được mượn một vài câu thơ và cách gieo vần
    trong bài thơ " Khóc người vợ hiền" của Tú Mỡ để viết
    bài thơ "Khóc chồng" kính tặng hương hồn chồng tôi
    ngày đưa anh vào nghĩa trang liệt sỹ.)

    KHÓC CHỒNG
     
    Anh Yêu ơi,hỡi Anh ơi
    Hóa ra Anh đã qua đời thực ư?!...
    Em vẫn tưởng Anh đi công tác
    Đến cuối tuần chẳng thấy Anh đâu?
    Tỉnh, mà cứ tưởng chiêm bao;
    ...Tìm không thấy bóng ra vào Anh ơi!!!.
    * * *
    Đâu bóng dáng con người cương trực
    Khi tuổi gần sấp sỉ sáu mươi
    Vẫn còn khoẻ mạnh, vui tươi
    Thông minh, nhanh nhẹn như thời thanh xuân
    Vậy mà cái chết bất thần
    Cướp Anh đi mất , vô ngần xót xa...!
    * * *
    "Kể từ thuở đôi ta kết tóc"
    Thấm thoắt gần ba chục năm qua
    "Thủy chung, chồng, vợ thuận hòa
    Gia đình hạnh phúc thật là ấm êm"
    Em được Anh con người cương trực
    "Cảm thấy mình tốt phúc bao nhiêu
    Đôi ta cùng một cảnh nghèo
    Đạo chồng, vợ lấy chữ "Yêu" làm nền"
    * * *
    Anh vẫn bảo rằng "Thương em khổ"
    Đợi đến khi Anh được nghỉ hưu
    Việc nhà còn lại bao nhiêu
    Giao cho con cái, sớn chiều thảnh thơi
    Vậy mà chưa kịp nghỉ ngơi
    Thân Anh đã gửi ở nơi biển, trời
    * * *
    Thế là hết một đời binh nghiệp
    Vậy là sang một kiếp luân hồi
    Anh đi, Em ở lại đời
    Nắng mưa, khuya sớm đứng ngồi với ai?
    Còn ai thủ thỉ bên tai
    Ru cho Em ngủ, những ngày em đau
     
    * * *
    Thôi thì hẹn đến kiếp sau
    Chúng mình sẽ sống bên nhau đến già
    Anh ơi, hãy rầu lòng yên dạ
    Giấc ngàn thu ở giữa sườn non
    Anh đi đã có các con
    Một lòng phụng dưỡng , chăm nom em rồi.
    Em có khổ âu là chỉ khổ
    Vì thiếu Anh nhà cửa vắng tanh
    " Khổ khi thức giấc tàn canh
    Bên giường trống trải, một mình nằm trơ"
    Khổ mỗi lúc ra đường mê tỉnh
     Nhìn mọi nhà, lại nhớ thương Anh
    Nhà mình sao thấy lạnh tanh
    Vì không có tiếng của Anh trong nhà.
    * * *
    " Thôi ,duyên nợ thế thôi là hết"
    Ba hai năm, thắm thiết yêu nhau
    Anh về trước, Em về sau
    Thôi đành "Tạm biệt" nuốt sầu, gượng vui
    Anh đi rồi, nhưng Em phải ở
    Vì việc đời còn dở tý thôi
    Bao giờ nhiệm vụ xong xuôi
    Em xin được đến nơi Anh đã về
    * * *
    ! ! !...
    Khóc chồng, lệ chảy vào tim
    Ngậm sầu, nuốt tuit, vì con gượng cười.,.
     
                                                                                                                               Nha Trang, ngày 20/06/2007
     
     
    Bài thứ 2:
    TẶNG CHỒNG Ở CÕI THIÊN THU
     
    Nhớ ngày sinh nhật con trai
    Mà Anh lại phải vào đài hóa thân
    Xót xa, đau đớn vô ngần
    Em không khóc nổi một lần Anh ơi...!!!
    * * *
    Thương Anh, sao khổ suốt đời
    Sắp được sung sướng, mà trời không cho
    Lúc sống, Anh luôn phải lo
    Cho con, cháu được ấm no, học hành.
    * * *
    ...Đầu Em, tóc hãy còn xanh
    Sao anh lỡ bỏ vợ Anh lại đời
    !!!...Thương chồng, khóc chẳng thành lời
    Thương chồng vất vả một đời vì con
    Thường xuyên gối lẻ, chăn đơn
    Lấy tình đồng đội sớm hôm vui vầy
    Mỗi tuần, chỉ có một ngày
    Có con, có vợ sum vầy bên Anh
    Vậy mà Anh lỡ nào đành
    Bỏ con, bỏ vợ thình lình ra đi.
    Ra đi, không lời biệt ly
    Không mang theo một thứ gì của riêng
    Một mình ở chốn linh thiêng
    Chút hương, hoa gọi là Em gửi Mình
    * * *
    ! ! !... Phút mặc niệm trước Hương linh
    Vợ Anh khắc khoải ôm hình Anh thôi
    Anh sắp được nghỉ hưu rồi
    Sao lại vĩnh biệt cuộc đời mà đi
    Thân xác Anh chẳng còn chi
    Biển ,trời ôm hết, lấy gì Em ôm?.
    * * *
    Anh mất vào lúc chiều hôm
    Nên chẳng kịp hưởng bữa cơm cuối đời
    Thương chồng chẳng khóc thành lời
    Vì chồng cố sống nốt đời vì con
    Dù trong khắc khoải, tủi hờn
    Sống trong lạnh lẽo, cô đơn ở đời
    ...
    Nhớ Anh thắp nén nhang thôi
    Yêu Anh, dù mất Anh rồi vẫn Yêu.,.
     
                                                        Nhớ lại Nha Trang ,ngày 10/06/2007
                                                                    Viết tại Nha Trang, ngày 14/02/2008                              



    ____________________________________________






          Xin được đồng cảm với bạn  chuthiloc  lời thơ

      đau thương của một người đồng cảnh





    VIẾNG MỘ ANH
     
    Thế là anh đã đi xa
    Hoá thân vào với cỏ hoa đất trời
    Buồn vui khép lại một đời
    Luân hồi còn có luân hồi tái sinh ?
    Thân em đứng trụ một mình
    Giữa muôn vàn những bóng hình còn đây
    Một năm là mấy trăm ngày
    Mấy trăm đêm nữa vơi đầy xót xa
    Chiếc giường một nửa thừa ra
    Bao đêm thao thức gối nhoà lệ tuôn
    Chiều nay ôm một nỗi buồn
    Em ra viếng mộ gió luồn mưa bay
    Không còn ai để giải bày
    Không còn ai kể đắng cay đời mình
    Nghẹn ngào nuốt lệ lặng thinh
    Một mình cũng chỉ một mình đứng đây
    Cỏ non héo úa tháng ngày
    Ở đây vắng quá mưa bay thật buồn.
    Bóng chiều phủ khắp ngàn phương
    Nén hương cầu nguyện Tây phương vĩnh hằng !
     
     
    ……………..……Hoa Quỳnh………………..



    ---------------------------------

    Đời thêm nhạt vì son môi không còn thắm
    Tình đã phai vì mắt biết chẳng còn xanh         
    Tóc rủ màu sương nên dời không bến đợi
    Hồn phải bơ vơ trên vạn nẻo hành trình







    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 21:54:17 bởi Quỳnh Muội >
    #2
      chuthiloc 07.04.2008 21:57:32 (permalink)
      0
      Cám ơn Quỳnh Muội đã đọc bài thơ của tôi và  chia sẻ nỗi buồn cùng cảnh.Hẹn gặp lại ở những bài thơ mới nữa nhé.
      #3
        chuthiloc 23.12.2008 20:10:04 (permalink)
        0
        Thế là Anh đã có nhà
        Trên mảnh đất mẹ sinh ra Anh rồi
        Buồn, vui lẫn lộn Anh ơi
        Buồn vì : Anh sớm bỏ đời mà đi
        Ra đi chẳng mang theo gì
        Cho mọi người hết, bay đi nhẹ nhàng
        Vui vì : Anh ở thiên đàng
        Cưỡi mây, cưỡi gió không màng nghĩ suy
        Vô tư, sống chẳng cần gì
        Vợ yêu, con kính, bạn bè nhớ thương.
        * * *
        Nay đưa Anh  về quê hương
        Em xin đi trước dẫn đường Anh theo
        Thôi thì phận được bấy nhiêu
        Ai rồi cũng phải "về chiều" mà thôi
        Thắp hương, rót nước Em mời
        Anh về tọa lạc ở nơi quê nhà
        Nơi Anh đã được sinh ra
        Để rồi kết trái ,nở hoa vào đời
        * * *
        Bây giờ là con của trời
        Cầu mong Anh được nghỉ ngơi an nhàn
        Nhớ phù hộ cho trần gian
        Người thân luôn được bình an , sum vầy.,.
         
        ( Viết trên tàu , ngày 12/11/2008
        về quê xây nhà tình nghĩa cho mẹ tại Hải Dương)
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        #4
          BĂNG NGUYỆT 15.04.2009 08:33:39 (permalink)
          0


          Chúc chuthiloc ngày sn vui như ý nha.
          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9