NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 47 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 11.05.2008 09:46:03 (permalink)
0
 Ra Tòa
 
Trình quan Nguyên Đỗ đơn này
Mong quan soi xét cho ngay khỏi chờ
Cái mụ sư tử dốt thơ
Suốt ngày nhấm nhẳng ơ hờ mắng tôi
 
Rằng lấy anh phí một đời
Nhìn người biệt thự xe hơi mà thèm
Người ta cũng một một...que kem
Sao mà tài thế kiếm tiền như không
Còn lão mang tiếng làm chồng
Ngoài mỗi việc...ấy chả trông mong gì
Suốt ngày lẩn thẩn đường thi
Ca dao lục bát chi chi nhức đầu
Có bán được xu nào đâu
Lại tốn tiền Net thêm đau thắt lòng
 
Quan xem có khổ thân không?
Xin quan hãy quyết ly hôn tức thì
Để tôi thích chí cười khì
Khắp trong thư quán thiếu gì Nàng Thơ
Thích đâu tay cứ việc quơ
Cầm nơm úp cá cứ vơ quáng quàng
Toàn người nổi tiếng cao sang
Thơ hay thánh thót vẻ vang kiếp này
 
Khổ ôi như kiếp đi đày
Làm thơ xong mụ ra tay đốt liền
Mụ bảo chả bán được tiền
Thì đem nhóm bếp (mất ngàn bài thơ)./.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2008 15:59:46 bởi Nhat_Ton >
HÀN PHONG 11.05.2008 11:50:31 (permalink)
0
Chào huynh Nhất Tôn, hôm qua không biết sinh nhật huynh, thiếu sót quá, hôm nay tặng món quà huynh xơi tạm nha. Người xưa có câu: "sống lâu lên lão...già", riêng HP chúc huynh luôn trẻ trung và yêu đời mãi.

Hôm qua sinh nhật bác Tôn
Hôm nay em gởi một...hòn bánh kem
Thêm dăm chai rượu uống kèm
Để huynh lấy sức...lèm bèm ngâm thơ





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/944919EB966B4981A0D24F94ADABB268.jpg[/image]
Attached Image(s)
HÀN PHONG 11.05.2008 12:09:32 (permalink)
0
thêm mấy chai rượu nữa




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/CA1BE535F5BA47838A5AF80A3EB5838E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Trạc Tuyền 11.05.2008 13:01:43 (permalink)
0
    Cảm ơn Thầy Tú
 
Cảm ơn Thầy Tú đã tặng quà
Ngày nào cũng được sang thế a
Các cô phú quý quay lưng tất
Chỉ thích mấy lão gàn thơ ca./.
Liên Thơ 11.05.2008 13:09:38 (permalink)
0
Ai cứu Nhat _Ton với!
Vào thư quán không thấy Nhat_Tôn
Bạn thơ hối hả chia nhau đi tìm
Kẻ leo lên ngàn, người  tràn xuống bể
Một hồi cũng chẳng tìm ra lão gàn*
Kẻ đoán già, người suy non
Hay là cậu bé trốn động nào ăn bánh kem?
Liên Thơ nhanh trí hiến kế vàng
Chạy tới nhà chàng xem sảo xem sao
Kim Giang thật thà ba chân bốn cẳng chạy mau
Về quán hổn hển “cổng nhà đóng kín bưng”
Hoangau tất tả vòng sau
Cũng đành chịu vậy, biết tìm ở đâu?
Tớ  nhờ HÀN PHONG  leo rào
Ô hay tớ thấy một điều thật vui
Nhat _Tôn đang quỳ gối, lão bà đánh roi
Cái tội hôm qua  mới tròn 20*
Tưởng đà khôn lớn sáng nay đòi “Ra toà” bỏ tiểu thư
Ô kìa trông thật là tươi
Tiểu thư nhà ấy hiền lành
Cắn cơm không vỡ(cắn tiền vỡ đôi)
Tớ xót bấy lâu  làm bạn trên thi đàn
Chỉ ném bã trầu (chứ ném đá phải giấu tay)*
 Bây giờ lão bà đánh đã mỏi tay rồi
Tiểu thư vào phòng nũng nịu đợi đến giờ trả vay
Ai tài cứu giúp Nhat _Tôn  
Thoát khỏi tội đồ ra thư quán chơi!
                            Lê Minh Liên thanh Thơ
                                 11/5/2008
(*: lão gàn:  trong thơ Nhat _Ton tự nhận
*Lão Tôn sống đã 500 năm thế mà khai điêu trong thư quán ngày sinh 10/5/1988
*Câu ca : “Yêu nhau thì ném bã trầu
              Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra”
Và thành ngữ “ ném đá giấu tay”)
      Bạn thân mến!
 Đây là hệ quả của ngày vui hôm qua đấy.Mình mong có  nhiều thì giờ để đùa với bạn dài lâu hơn.Cám ơn bạn vẫn thường mang lại cho bạn thơ  những nụ cười!
                     Thân mến!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 00:34:21 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Trạc Tuyền 12.05.2008 20:55:13 (permalink)
0
     Kính gửi Cụ Tế Hanh
 
"Quê Hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng"
 
Nhưng giờ đây nhìn dòng sông thấy choáng
Chẳng còn thấy đâu tôm cá sủi tăm
Lũ trâu bò cũng chẳng dám xuống đằm
Sợ bị mắc bệnh lở mồm long móng
 
Những cây cổ thụ chẳng còn soi bóng
Vì người ta đã đem chặt hết rồi
Dòng nước đen ngòm nồng nặc mùi hôi
Từ đầu nguồn xả xuống toàn ô nhiễm
 
Con sông xưa giữ bao nhiêu kỷ niệm
Của tuổi thơ từ đó ta lớn lên
Sau bao năm xa rong ruổi khắp miền
Nay trở lại dòng sông đang ngắc ngoải
 
Thương những nương dâu mướt xanh bờ bãi
Những bãi ngô non mơn mơn tươi màu
Được tưới nước sông rùng mình sợ hãi
Cùng rủ nhau trốn biệt tận sang tàu
 
Không biết bây giờ nhà thơ ở đâu
Xin mời về sửa lại bài thơ cũ
Kẻo hậu nhân đọc xong rồi ủ rũ
Nhỡ vô tình trách thi sỹ nói điêu
Trạc Tuyền 12.05.2008 23:10:30 (permalink)
0
Mời cô Hổ cô Hoa họa bài này.
 
Nếu Ư?
 
Nếu một mai trăng lạnh giá băng
Thì em ơi liệu có cho rằng 

Gốc đa bật rễ theo mây gió 
Chú Cuội guồng chân đuổi chị Hằng
Chớ có nếu.... mà không tin tưởng
Cũng đừng như thể có dung dăng
Em ơi phu phụ mình duyên kết
Sẽ mãi tròn vành vạnh bóng trăng./.

Liên Thơ 12.05.2008 23:30:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

    Kính gửi Cụ Tế Hanh
 
"Quê Hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng"
 
Nhưng giờ đây nhìn dòng sông thấy choáng
Chẳng còn thấy đâu tôm cá sủi tăm
Lũ trâu bò cũng chẳng dám xuống đằm
Sợ bị mắc bệnh lở mồm long móng
 
Những cây cổ thụ chẳng còn soi bóng
Vì người ta đã đem chặt hết rồi
Dòng nước đen ngòm nồng nặc mùi hôi
Từ đầu nguồn xả xuống toàn ô nhiễm
 
Con sông xưa giữ bao nhiêu kỷ niệm
Của tuổi thơ từ đó ta lớn lên
Sau bao năm xa rong ruổi khắp miền
Nay trở lại dòng sông đang ngắc ngoải
 
Thương những nương dâu mướt xanh bờ bãi
Những bãi ngô non mơn mơn tươi màu
Được tưới nước sông rùng mình sợ hãi
Cùng rủ nhau trốn biệt tận sang tàu
 
Không biết bây giờ nhà thơ ở đâu
Xin mời về sửa lại bài thơ cũ
Kẻo hậu nhân đọc xong rồi ủ rũ
Nhỡ vô tình trách thi sỹ nói điêu
********************
     Hỏi ai?
Ai  đã yêu quê nên tiếc dòng trong, buồn dòng đục
Ai  trót yêu thơ nên đợi tứ thơ về…
Ai mê mải bóng chiều không biết
Ai chờ ai… bến vọng tiếng ơ hờ…
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                22 giờ 30 phút, 12/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 23:35:08 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
hoangau 13.05.2008 11:10:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

Mời cô Hổ cô Hoa họa bài này.
 
Nếu Ư?
 
Nếu một mai trăng lạnh giá băng
Thì em ơi liệu có cho rằng 

Gốc đa bật rễ theo mây gió 
Chú Cuội guồng chân đuổi chị Hằng
Chớ có nếu.... mà không tin tưởng
Cũng đừng như thể có dung dăng
Em ơi phu phụ mình duyên kết
Sẽ mãi tròn vành vạnh bóng trăng./.

 
 Cô Hổ xin phép "Cầm đèn chạy trước... cô Hoa" chút nhé !
 
              MẾU Ư ?
 
Trăng vốn muôn đời lạnh giá băng
Lâu nay nhân thế vẫn cho rằng
Dưới bóng đa già che mưa gió
Bén mối duyên tiên thắm Cuội Hằng.
Một sớm phi đoàn lên tán tỉnh
Phen này đón chị xuống dung dăng.
Thở phào duyên nợ từ đây hết
Cuội về nhuộm tóc với hàn răng... 
 
(Hoangau)
 
HÀN PHONG 13.05.2008 12:22:13 (permalink)
0
Nhat_Ton

     Kính gửi Cụ Tế Hanh
 
"Quê Hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng"
 
Nhưng giờ đây nhìn dòng sông thấy choáng
Chẳng còn thấy đâu tôm cá sủi tăm
Lũ trâu bò cũng chẳng dám xuống đằm
Sợ bị mắc bệnh lở mồm long móng
...
 
Theo huynh một bài nha
 
 
NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY…
 
“Quê hương anh nước mặn đồng chua”
Vì quê anh giàu có nhiều khu công nghiệp
Nước thải ngày đêm đổ về liên tiếp
Xe cộ ầm ào chẳng phút nào ngưng
 
Quê tôi bây giờ cũng chẳng khá gì hơn
Đường lắm ổ gà vì con-tai-nơ, rò-moóc
Hễ cứ mưa về “con sông” đầy nước
Phải sắm chiếc suồng tối thứ bảy dạo chơi
 
Quê tôi bây giờ nhiều cái mới lắm ai ơi
Nhà máy đúc đồng đứng kề nhà …đúc sắt
Khói đen cuộn lên cay xè cả mắt
Vẫn chưa thấy ai rục rịch chuyện môi trường
 
Xé rào, khoét vách rất đỗi bình thường
Nay mất nồi niêu, mai mất chùm dây điện
Bên phải nhóm “săn đêm”, bên trái bầy con nghiện
Ba lớp khóa tròng ngoài bụng vẫn còn lo
 
Ngồi kể ra đây biết đến bao giờ
Đủ chuyện nhức đầu nói hoài chưa hết
Thôi để hôm nào rảnh ngồi viết tiếp
Để bà con giải sầu lúc tửu hậu trà dư…
 
Hàn Phong
Trạc Tuyền 13.05.2008 23:45:17 (permalink)
0
     Thấp cổ bé họng
 
Trọng tài trên sân cất còi rồi
Quan thầy xuống bảo anh thổi sai
Sau vụ lùm sùm quan trên họp
Kết tội do anh bản lĩnh tồi
 
Nếu lúc ấy anh không nghe quan
Thì đời anh chỉ có nước tan
Thôi thì thân tốt đành bị thí
Còn có cơ may được vãn hồi
 
Anh cứ cam chịu nhận lỗi thôi
Rồi thời gian phủ bụi êm xuôi
Quan thương lại cho còi mà thổi
Kiếm miếng cơm nuôi lấy vợ con
 
Chuyện trên sân cỏ chỉ nhỏ nhoi
Chuyện thiên đình na ná thế ôi
Quan Tổng vác tiền đi đánh bạc
Cả triệu đô la chỉ như chơi
 
Quan còn mua hàng chục xe hơi
Bằng tiền vốn vay của nước ngoài
Đem biếu bề trên bảo cho mượn
Để rồi hóa bùn tiền mất toi
 
Quan thứ trưởng dung túng bao che
Mười tám tháng giam xong khoẻ re
Cuối cùng kết luận quan vô tội
Quyền hành chức cũ lại nhăm nhe
 
Khổ cho hai nhà báo Bút Tre
Chẳng quản gian lao trẹo bánh chè
Điều tra phanh phui ra sự thật
Lâm vòng lao lý có ai che
 
Năm trước một đội bóng bên Tây
Cầu thủ mua cái túi xách tay
Để nịnh vợ nhưng không nộp thuế
Về đến nước tòa án truy ngay
 
"Thương em anh để trong lòng
Việc công thì cứ phép công anh làm"
Cùng là việc phải dùng đến luật
Nhưng bên tây lại khác ở ta
Tây: trước luật mọi người bình đẳng
Ta : Lẽ phải luôn thuộc bề trên
 
Thấp cổ bé họng thì đừng có kêu rên
Kẻo ngắc ngoải khổ hơn thằng chết chém./.
 
 
 
 
Nhân Sơn 14.05.2008 11:06:22 (permalink)
0
Mạn phép sang thăm nhà NT. Thấy ý thơ quen quen NS nhớ
đến một người bạn cũ. Mong NT thông cảm cho NS gửi vài
lời tìm bạn.
 
Dòng thơ sao nghe giống thầy Trường
Buồn trách Nhân Sơn vẫn vấn vương
Thỉnh thoảng thăm Sơn còn chỉ giáo
Giận thì có giận thương vẫn thương...
 
                       -NS-
 
 
Trạc Tuyền 14.05.2008 13:18:38 (permalink)
0
          Gửi MNS
 
Gã Họ Trương đã yên nghỉ rồi
Người ấy là huynh trưởng của tôi
Có trăng trối lại người bạn cũ
Có gặp thì đoàn kết cho vui
 
Nghĩa tận tôi lĩnh ý vâng lời
Mạo muội tự ý đến thăm người
Lòng thành xin bề trên thông cảm
Vẽ đường hươu chạy dám loi choi./.
 
lieuxanh 14.05.2008 13:41:30 (permalink)
0
Huynh Nhất Tôn kính mến
Liễu Xanh rất hạnh phúc gặp huynh nơi đây , thấy huynh vui vẻ với bạn bè là Liễu Xanh mừng lắm  , chúc huynh an lành và làm nhiều thơ trữ tình cho mọi người cùng  thưởng thức .Tất cả mọi chuyện xưa cũ chúng ta nên cho vào dĩ vãng  huynh ạ. Nam nhi đại trượng phu , hãy nhìn lên phiá trước , chắc các huynh đồng ý chứ? thân ái Liễu Xanh
 

CHUYỆN CŨ TIÊU TAN
 
Giao lưu chốn ảo cũng không sao
Dẫu có nhầm chi chẳng thẹn nào
Muội thích chơi vơi bên bóng nước
Huynh ưa quảng đại chín tầng cao
Nam nhi nghĩa khí đời xao động
Nữ giới tình tơ mộng ước ao
Chuyện cũ tiêu tan vào quá khứ
Tình thơ xướng họa đón xuân vào .
 
Liễu Xanh 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2008 13:42:44 bởi lieuxanh >
Hoàng Hoa 14.05.2008 19:00:25 (permalink)
0
"HoàngHoa vẫn vàng trên thôn cũ
Chiều xưa Trinh Nữ tím sắc chiều"

 
Chào cố nhân;
Trinh Nữ chưa hoạt động trở lại anh à. HH cũng đang mong- nhớ cái màu tim tím ấy lắm!

Cảm ơn hỏi thăm và chúc an lành!
HoàngHoa

 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 47 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9