NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 47 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 14.05.2008 19:05:02 (permalink)
0

CHUYỆN CŨ TIÊU TAN

Giao lưu chốn ảo cũng không sao
Dẫu có nhầm chi chẳng thẹn nào
Muội thích chơi vơi bên bóng nước
Huynh ưa quảng đại chín tầng cao
Nam nhi nghĩa khí đời xao động
Nữ giới tình tơ mộng ước ao
Chuyện cũ tiêu tan vào quá khứ
Tình thơ xướng họa đón xuân vào .

Liễu Xanh

 
              Khó xử
 
Mình tái hợp nhau cũng chả sao
Nhưng cô Hổ biết tính đường nào
Lại còn cô Hoa xinh tươi nữa
Muốn tất ba bà đẹp đẽ cao 
Chức cả trao em quyền nhất thống
Mỗi cô yên phận chỗ ngoài ao
Cấm ai ganh ghét đòi bình đẳng
Buồng lớn đôi ta thủng thẳng vào./. 
Liên Thơ 14.05.2008 23:34:45 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Nhat_Ton

              Chị ơi!

Chị ơi sao tấp tểnh sang sông
Rước khổ vào thân bởi lấy chồng
Sửa túi nâng khăn cho kẻ khác
Tủi thân lẻ bóng để  em trông
Có cô hàng xóm xinh tươi lắm
Tỏ ý cùng em đượm thắm nồng
Em phải dằn lòng nhưng chẳng đặng
Thì xin phép chị có cho không?


N.T ơi , có cô nàng nào tỏ ý thì N.T cứ gật đầu đi nhe  , hỏi ý chị làm chi ?
thân mến,
ptcv
******************
 
             Em ơi
     Cô nào dại dội ngỏ lời
Để chàng khấp khởi nửa mừng nửa lo
    Phân vân đến cửa nhà Cúc Vàng
Chàng xin phép chị “cho em qua cầu”
    Chị thương căn dặn đôi điều
“Qua cầu rút ván cất cầu nghe em”
   Tôi nghe hồn lạc phách xiêu
Cất cầu sông rộng làm sao qua dòng?
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   22 giờ 30 phút , 14/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 05:04:17 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
hoangau 14.05.2008 23:49:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhat_Ton


CHUYỆN CŨ TIÊU TAN

Giao lưu chốn ảo cũng không sao
Dẫu có nhầm chi chẳng thẹn nào
Muội thích chơi vơi bên bóng nước
Huynh ưa quảng đại chín tầng cao
Nam nhi nghĩa khí đời xao động
Nữ giới tình tơ mộng ước ao
Chuyện cũ tiêu tan vào quá khứ
Tình thơ xướng họa đón xuân vào .

Liễu Xanh


             Khó xử
 
Mình tái hợp nhau cũng chả sao
Nhưng cô Hổ biết tính đường nào
Lại còn cô Hoa xinh tươi nữa
Muốn tất ba bà đẹp đẽ cao 
Chức cả trao em quyền nhất thống
Mỗi cô yên phận chỗ ngoài ao
Cấm ai ganh ghét đòi bình đẳng
Buồng lớn đôi ta thủng thẳng vào./. 

 

Trích đoạn: Nhat_Ton
 
Tâm sừ cùng Nàng LMLTThơ
 
Nàng thơ ơi cứ mộng mơ
Biết là chả được bao giờ gặp nhau
Càng yêu càng nhuốm thương đau
Dải cầu Ô Thước hai đầu vời xa
Tình em thơ ấy mặn mà
Cũng là em quý giành quà tặng anh
Cõi ảo nhưng chẳng mong manh
Thôi để gió thổi qua mành xốn xang
Nhớ nhau em gọi tiếng Chàng
Trái tim anh đáp tiếng Nàng mến thương
Dòng thơ tình gửi vấn vương
Anh đây em đó con đường chung đôi./.
 
 
Nhưng mà... chung một lúc thôi
Anh đang rất bận ... rải lời cầu hôn.
Bởi vì... anh là Nhật_Tôn !
 
Liên Thơ 14.05.2008 23:57:17 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: hoangau



quote:

Trích đoạn: Nhat_Ton

Tâm sừ cùng Nàng Thơ
 
Nàng thơ ơi cứ mộng mơ
Biết là chả được bao giờ gặp nhau
Càng yêu càng nhuốm thương đau
Dải cầu Ô Thước hai đầu vời xa
Tình em thơ ấy mặn mà
Cũng là em quý giành quà tặng anh
Cõi ảo nhưng chẳng mong manh
Thôi để gió thổi qua mành xốn xang
Nhớ nhau em gọi tiếng Chàng
Trái tim anh đáp tiếng Nàng mến thương
Dòng thơ tình gửi vấn vương
Anh đây em đó con đường chung đôi./.



Nhưng mà... chung một lúc thôi
Anh đang rất bận ... rải lời cầu hôn.
Bởi vì... anh là Nhật_Tôn !
 
**********************
Rải lời cầu hôn?
Chàng đi khắp chốn rải lời cầu hôn
Mình không đủ sức theo hầu
Sẵn rủ cô mình chung bước cho mau
Mua trầu, đặt bánh, thuê phòng
Để chàng xây tổ ấm trên sóng thần Biển Đông.
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
            23 giờ kém 15 phút,14/5/2008
Hoangau ơi hay là hai đứa mình bẩy Nhat_Ton sang Mi-an-ma cho lũ cuốn hoặc sang Tứ Xuyên ( Trung Quốc) cho đất vùi nhé! Đất vùi rồi thì đừng có lén đào lên đấy nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 05:05:59 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
hoangau 15.05.2008 00:16:57 (permalink)
0
Ui, đừng, nếu Thanh Thơ muốn tên tuổi được gắn liền với Nhật Tôn vĩnh viễn thì hẵng làm thế.  . Còn nếu muốn Nhật Tôn phải chịu đựng đau khổ suốt đời thì tốt nhất là cứ ... nhận lời đi, vì nếu bị xích rồi á, thì chỉ có "Ôi thời oanh liệt nay còn đâu" thôi chứ sức mấy mà rải đinh , ấy chết, nhầm, rải hôn tung toé thế này nữa !
 
 
Trạc Tuyền 15.05.2008 11:24:11 (permalink)
0
Đáng đời
 
Em bảo cho một cái link
Hý hửng cứ tưởng xin tình vội trao
Bĩu môi tay phẩy cái ào
Lão già lụm khụm ôi chao ai thèm
Đáng đời cái gã lem bem
Thói ưa trống bỏi lèm nhèm tưởng tơ
Thấy người đẹp quắc mắt mơ
Gặp phải võ sỹ thì no trận đòn
.............
Còn trời còn nước còn non
Còn thấy người đẹp no đòn...vẫn mơ
 
Trạc Tuyền 15.05.2008 13:17:16 (permalink)
0
Ra đường
 
Ra đường gặp lắm người xinh
Sao chẳng thấy có ai rình nhìn tôi
Hóa ra hết thảy...vợ người
Tủi thân sợ hãi đười ươi ở nhà
 
Hễ trông thấy mặt là la
Về làm gì nữa cho bà khổ tâm
Làm chồng chồng dốt chồng đần
Bất tài vô dụng tấm thân ăn mày
Ngày trước trót đã cầm tay
Chứ bây giờ đáng đá bay ra đường
............
Ra đường lại được vấn vương
Quên mụ sư tử ta thương các nàng
 
Trạc Tuyền 15.05.2008 13:49:27 (permalink)
0
     Hạ cánh...lao lung
 
Hơn bốn chục năm làm công an
Ông được phong quân hàm cấp tướng
Vừa về hưu đã lâm vòng lao lý
Thời thế thế thời xót xa ôi!
 
Những băng nhóm giang hồ lộng hành
Cùng lũ bất lương đôi lốt quan tham
Vì chức trách Ông làm tất cả
Mong cuộc đời sạch hết bất công
 
Ông có thấu nỗi đau Đại Tướng Quân Trần Nguyên Hãn
Trước khi tuẫn tiết đã ngửa cổ kêu trời
Rồi gieo mình xuống dòng sông oan nghiệt
Để dòng nước trong tắm mát đấng Anh Hùng
 
Ông nghĩ gì về vụ án Lệ Chi Viên
Ngàn đời sau vẫn còn nức nở
Ngôi Sao Khuê Ức Trai Nguyễn Trãi
Còn sáng soi đến mãi muôn đời
 
Ông có công hay Ông có tội?
Rồi thời gian sáng lại tấm gương trong
Nhưng giờ đây dân chúng xót lòng
Có phải đòn thù Đặng Trần Thường giết Ngô Thì Nhậm.
 
Vì nghe lời Tần Cối giết Nhạc Phi
Triều đình loạn vận nước lâm nguy
Lũ hoạn quan chỉ vì ích kỷ
Giặc tràn sang nước mất tức thì

 
Nước thịnh minh quân dung hào kiệt
Thời suy bạo chúa giết trung lương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 13:53:21 bởi Nhat_Ton >
kôn Linh 15.05.2008 17:49:45 (permalink)
0
Nước thịnh minh quân dung hào kiệt
Thời suy bạo chúa giết trung lương
 
Sinh nhật huynh mà đệ không biết để qua chút mừng , thiệt tệ quá.
Chúc huynh thêm tuổi mới thêm xuân và thêm niềm vui mới.
Đệ mượn câu nói trong truyện Tàu đối lại cho vui. Không biết có đúng không nữa
 
Chim cùng, xó bếp treo cung tiễn
Thỏ hết, vạc dầu nấu chó săn
 
kôn linh
Trạc Tuyền 15.05.2008 18:35:33 (permalink)
0

Trích đoạn: kôn Linh

Nước thịnh minh quân dung hào kiệt
Thời suy bạo chúa giết trung lương
 
Sinh nhật huynh mà đệ không biết để qua chút mừng , thiệt tệ quá.
Chúc huynh thêm tuổi mới thêm xuân và thêm niềm vui mới.
Đệ mượn câu nói trong truyện Tàu đối lại cho vui. Không biết có đúng không nữa
 
Chim cùng, xó bếp treo cung tiễn
Thỏ hết, vạc dầu nấu chó săn
 
kôn linh


 
Cảm ơn Kl dã sang chơi góp vui. Cái món đối này phải mời thầy Tú  phân giải chứ Huynh đây cũng chịu , chỉ biết nghĩ sao viết vậy thôi. Chúc đệ vui.
Ct.Ly 15.05.2008 22:26:54 (permalink)
Trạc Tuyền 15.05.2008 23:10:16 (permalink)
0
Kính gửi: Chị Ct. Ly
 
Xin Cảm ơn Chị Tư Ly
Thương kẻ yếu đuối tức thì ghé sang
Phân minh phải trái rõ ràng
Thương chị vất vả lại càng thương hơn
 
Chủ nhà quen thói bông lơn
Nên bạn hữu đến đùa chơi thôi mà
Nhưng mà cũng nói thật là
Mua vui chẳng dễ làm hề khó lên
Việc gì cũng phaỉ tay quen
Nếu không đùa vụng khiến người hiểu sai
 
Còn như tác quái tác oai
Thì đây nhầm chỗ bay tai có ngày
Ma quỷ đã trị quen tay
Sá chi cái gậy ăn mày bẻ luôn./.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 23:13:10 bởi Nhat_Ton >
CTT 16.05.2008 10:51:01 (permalink)
0
Chúc mừng sinh nhật Nhat_Ton ,chúc thi sĩ một ngày sn thật vui và nhiều hạnh phúc ...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/CFABDAA89F4D4D4BA35BD7E44FFCD319.jpg[/image]
Attached Image(s)
Trạc Tuyền 16.05.2008 12:23:37 (permalink)
0
         Xin cảm ơn
 
Cảm ơn Chân Trời Tím tặng quà
Mừng ngày sinh nhật một lẵng hoa
Nếu là...chưa có nơi có chốn
Xin mời về ở chung cùng nhà
 
Nhà bần tăng rộng rãi lắm a
Thỉnh chuông gõ mõ rất thích mà
Cứ mỗi hoàng hôn ra cổng ngóng
Bóng ai về chân núi xa xa.
CTT 16.05.2008 13:01:45 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/C610A936BFC04F1BB5275F38BA5D196E.JPG[/image]

Xin cảm ơn
 
Cảm ơn Chân Trời Tím tặng quà
Mừng ngày sinh nhật một lẵng hoa
Nếu là...chưa có nơi có chốn
Xin mời về ở chung cùng nhà
 
Nhà bần tăng rộng rãi lắm a
Thỉnh chuông gõ mõ rất thích mà
Cứ mỗi hoàng hôn ra cổng ngóng
Bóng ai về chân núi xa xa.


Xin Đáp Lời..!
 
Có gì đâu chỉ một tí quà
Mừng sinh nhật Nhất Tôn đó mà
Đây thì …chưa có nơi có chốn
Nhưng hổng dám về chung một nhà
 
Bần tăng dụ dỗ nữ nhi à
Chuông mõ chùa tôi cũng có mà
Cớ chi phải nghe lời Tôn dụ
Tôi sang mét dzợ Tôn đây nà….
Chân Trời Tím....
Dzui hen...chúc sn thật vui nhé....tặng thêm mấy chai gzụ nửa nè...
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 13:04:22 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 47 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9