NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 47 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 699 bài trong đề mục
vũkimThanh 16.05.2008 13:53:30 (permalink)
0

Chúc mừng sinh nhật Nhất Tôn , chúc bạn có nhiều niềm vui , hạnh phúc , đặc biệt là có nhiều thơ hay và nhiều bóng hồng nâng khăn sửa ví nhé...Thân ái vũ kim Thanh
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 13:56:14 bởi vũkimThanh >
bietaiaibiet 16.05.2008 14:59:43 (permalink)
0
Nhân dịp sinh nhật của thi hữu Nhat_Ton, mình xin có vài lời chúc vui bạn nhé!
 
Chúc mừng sinh nhật bạn thơ.
 
Người từ trăm nẻo về đây
Chẳng hẹn mình lại chốn này gặp ta.
 
Sinh nhật bạn - không có quà
Một vần thơ nhỏ thay hoa tặng người
 
Chúc cho nhiều mãi niềm vui
Chúc cho vô tận tiếng cười quán thơ!
 
Phải nói thêm là thi huynh Vũ Kim Thanh chúc bạn Nhat_Ton sớm "có nhiều bóng hồng nâng khăn, sửa... ví!" thì ý tưởng này quả thực là độc đáo! - xin được bái phục!!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 15:09:02 bởi bietaiaibiet >
hoangau 16.05.2008 17:47:49 (permalink)
0
Ơ...ơ...ơ... thế này là thế nào ? Đát điếc gì mà lão Tôn sửa choanh choách thế này á ?  Xem ra hôm trước mình khóc tổ mối dzồi ...
HÀN PHONG 16.05.2008 19:08:45 (permalink)
0
Mới tặng quà bữa hôm nao
Bây giờ khách lại lao nhao chúc mừng
Tú nghe sao thấy lùng bùng
Kiểu này thì nhậu biết chừng nào thôi?
Bác Tôn thử giải nghe coi...

HP
Trạc Tuyền 16.05.2008 21:44:07 (permalink)
0
        Kính Thầy Thanh
 
Thầy đã đoái thương đến thăm nhà
Quý hóa vô cùng lại  tặng  quà
Còn khuyến mãi thêm lời chúc đẹp
Ví rỗng ai thèm sửa cho a
 
Tình thầy như biển rộng bao la
Dịu êm tiếng sóng mượt khúc ca
Hình như có bóng nàng tiên nữ
Đang đợi thầy nơi bến bờ xa
 
Tôn mỗ xin tỏ lòng biết ơn
Theo thầy sẽ cố gắng vươn lên
Thầy thấy còn đám nào dang dở
Thầy xe cho ơn trả nghĩa đền./.
 
Liên Thơ 16.05.2008 21:46:19 (permalink)
0

Ơ...ơ...ơ... thế này là thế nào ? Đát điếc gì mà lão Tôn sửa choanh choách thế này á ? Xem ra hôm trước mình khóc tổ mối dzồi ...

_____________________________

Ứ ừ, anh phải làm thế nào thì em mới ký cơ !
"Nhà trẻ": http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773&mpage=1&key=񖚍
"Chat room": http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893&mpage=1&key=

*************************
Mới tặng quà bữa hôm nao
Bây giờ khách lại lao nhao chúc mừng
Tú nghe sao thấy lùng bùng
Kiểu này thì nhậu biết chừng nào thôi?
Bác Tôn thử giải nghe coi... 
                 HÀN PHONG
**********************
Bác Tôn sợ quá chạy mất dép rồi.
Tớ đoán thử xem sao, có gì bác Tôn nhắn lại nhé!

 
Chuyện không lạ!
Có gì lạ đâu Hoangau ơi
Hôm trước sinh nhật con trai
Hôn nay thượng thọ bố già chứ chi
Khóc than ổ mối lại hay
Chân giả tình thật tự nhiên như lòng!
 
Có lạ gì đâu Tú lùng bùng
Nhat_Ton thích say hết mùa hè
Nên cả nhà lão sinh vào tháng năm
Mai kia sinh nhật cô nương
Con đẻ xong đến con nuôi
Vợ nhặt, vợ rơi rồi đến vợ người , vợ ta
Cả nhà lão thích  nhận quà
Chắc là quan chức nên quen cách này...
(ăn hối lộ khéo đây chứ gì)
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 16/5/2008
     

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 21:57:10 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Trạc Tuyền 16.05.2008 21:53:14 (permalink)
0

Nhân dịp sinh nhật của thi hữu Nhat_Ton, mình xin có vài lời chúc vui bạn nhé!

Chúc mừng sinh nhật bạn thơ.

Người từ trăm nẻo về đây
Chẳng hẹn mình lại chốn này gặp ta.

Sinh nhật bạn - không có quà
Một vần thơ nhỏ thay hoa tặng người

Chúc cho nhiều mãi niềm vui
Chúc cho vô tận tiếng cười quán thơ!



Cảm ơn bạn Thành Dũng
 
Cảm ơn Thành Dũng quan tâm
Thịnh tình ghi tạc bâng khuâng tấc lòng
Tình thi hữu thật sáng trong
Tôn mỗ mãn nguyện chả mong hơn gì
...................
Hình như thiếu một điều chi
Không thấy hứa gả em dì cho tôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 21:56:20 bởi Nhat_Ton >
Trạc Tuyền 16.05.2008 22:11:57 (permalink)
0
           Tạ lỗi
 
Tôn mỗ xin tạ lỗi cả nhà
Lẩn thẩn quên cả sinh nhật a
Khi được chúc mừng bỗng nhớ lại
Nên phải sửa cho đúng thôi à
 
Cô Hổ có thương xin bỏ qua
Thầy Tú nương tình chớ trách nha
Quang Trung còn cho ăn Tết trước
Mỗi năm chỉ một lần nhận quà
 
Tôn Mỗ không dám lời điêu ngoa
Bởi các Cụ dậy phải thật thà
Mười sáu tháng năm vào năm ấy
Có một đứa trẻ khóc oa oa
 
Thế mà năm nay đã sắp già
Phụ lòng bạn hữu khắp gần xa
Cô Hổ Cô Hoa có còn giận
Bắt về làm  hầu hết thói ngoa./.
Trạc Tuyền 16.05.2008 22:20:42 (permalink)
0
    Thân gửi nàng Thơ
 
Xem ra đáo để nhất nàng Thơ
Cô Hổ chả như thế bao giờ
Lỗi gì cũng mang ra xử hết
Tôn mỗ xấu hổ hết dám mơ
 
Ơ mà nghe nói cô Hoàng Âu
Xinh đẹp tài danh tựa Hoa Ngâu
Nàng hãy xem xem xem có hợp
Xe giúp cho một mối tình đầu./.
Liên Thơ 16.05.2008 22:35:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

    Thân gửi nàng Thơ
 
Xem ra đáo để nhất nàng Thơ
Cô Hổ chả như thế bao giờ
Lỗi gì cũng mang ra xử hết
Tôn mỗ xấu hổ hết dám mơ
 
Ơ mà nghe nói cô Hoàng Âu
Xinh đẹp tài danh tựa Hoa Ngâu
Nàng hãy xem xem xem có hợp
Se giúp cho một mối tình đầu./.
********************
Những ngày sau...
Thương tình ta cũng cởi tội cho
May đúng sắp rằm ta rộng rãi
Chứ không ta thù... rủ cả xóm không chơi
Xem còn dám mà đi hỏi vợ
Hết chợ ra chùa, gớm gớm thôi...
 
Oa oa một đứa trẻ mới chào đời
Thấm thoát bây giờ đã nửa thế kỉ trôi
Ngày dài tháng rộng còn bao nữa?
Mong ước ngày sau thắm môi cười!
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   16/5/1959 * 16/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 01:25:17 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
hoahn 17.05.2008 01:06:44 (permalink)
0
Chúc hàng xóm sinh nhật vui vẻ
Giữ gìn sức khoẻ
Đ .. e r nhiều thơ nha
Tặng Huynh bó hoa này nha
 
 

(trôm của TMH)
 
 
Liên Thơ 17.05.2008 07:39:27 (permalink)
0
Heo vàng...heo đất?
Con heo ủn ỉn phá chuồng
Ăn no rồi lại nằm khềnh đọc thơ
Ai ơi, thúc béo  heo vàng
Được một tạ đổi kim tiền mà tiêu
Thóc cao gạo kém lợi gì
Mà nuôi con heo đất ù lì tham ăn
Heo vàng? heo đất? heo nhà?
Chắc bà thương lắm cho ăn suốt ngày
Làm con dù có thế nào
Mẹ yêu thương nhất, mẹ là quê hương
Với ai ta chẳng ra gì
Trong  mẹ ta vẫn là dòng máu yêu
Hướng lòng về mẹ thương yêu
Mẹ xoa mái tóc, con tôi đây mà
Thương ơi, thằng bé mẹ mong
Con đi xa mẹ nhớ,sớm về thăm quê!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Ngày cuối tuần, 17/5/2008

 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/6B927AAD1B554EC1A9DDC24B43716D5D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 07:45:08 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)
Trạc Tuyền 17.05.2008 07:47:43 (permalink)
0
          Cảm ơn cô Hoa
 
Sao em không tặng đoá Hoa hồng
Mà lại Hoa chôm đẹp trắng bông
Nhỡ bị Thầy Hùng dâng sớ kiện
Tránh sao Quan Lớn nối tơ hồng
Nếu quan phê án thành đôi lứa
Chắc Hổ nổi ghen phá nát lồng
Thôi hãy bảo nhau chung hưởng phúc
Hai nàng cùng gọi một tiếng chồng./.
 
giotnangmuathu2007 17.05.2008 08:19:39 (permalink)
0
 

Kính Thầy Thanh
 
Thầy đã đoái thương đến thăm nhà
Quý hóa vô cùng lại  tặng  quà
Còn khuyến mãi thêm lời chúc đẹp
Ví rỗng ai thèm sửa cho a
 
Tình thầy như biển rộng bao la
Dịu êm tiếng sóng mượt khúc ca
Hình như có bóng nàng tiên nữ
Đang đợi thầy nơi bến bờ xa
 
Tôn mỗ xin tỏ lòng biết ơn
Theo thầy sẽ cố gắng vươn lên
Thầy thấy còn đám nào dang dở
Thầy xe cho ơn trả nghĩa đền


Hay quá...ai ơi đến mà xem...
Lão Tôn đôi mắt bỗng lèm nhèm.
Kim Thanh đến chơi tưởng Tiên Nữ
Luống cuông...vội vàng...thích vậy ta...
 Em đây đang đứng ở đằng xa...
Lão có  mời em đến chơi nhà.
cho em quậy phá vui một chút...
Để lão suốt ngày được...rầy la...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 17:38:55 bởi giotnangmuathu2007 >
Trạc Tuyền 17.05.2008 19:21:44 (permalink)
0
           Cảm ơn
 
Giọt nắng mùa thu ghé chùa chơi
Phun châu nhả ngọc đã ban lời
Bần tăng chùa vắng mình côi cút
Mong thí chủ tự nhiên nghỉ ngơi
 
Chùa này nuôi Hổ với trồng Hoa
Mỗi buổi sớm mai nắng chan hòa
Hương sen gửi gió thơm ngan ngát
Cổng luôn mở rộng đón khách xa./.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 47 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9