NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 47 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 699 bài trong đề mục
bietaiaibiet 17.05.2008 21:54:06 (permalink)
0




Nhân dịp sinh nhật của thi hữu Nhat_Ton, mình xin có vài lời chúc vui bạn nhé!

Chúc mừng sinh nhật bạn thơ.

Người từ trăm nẻo về đây
Chẳng hẹn mình lại chốn này gặp ta.

Sinh nhật bạn - không có quà
Một vần thơ nhỏ thay hoa tặng người

Chúc cho nhiều mãi niềm vui
Chúc cho vô tận tiếng cười quán thơ!



Cảm ơn bạn Thành Dũng
 
Cảm ơn Thành Dũng quan tâm
Thịnh tình ghi tạc bâng khuâng tấc lòng
Tình thi hữu thật sáng trong
Tôn mỗ mãn nguyện chả mong hơn gì
...................
Hình như thiếu một điều chi
Không thấy hứa gả em dì cho tôi
 


Chào bạn Nhat_Ton thân mến, Thành Dũng cũng đã đọc những lời của bạn gửi lại ở trang của mình rồi! cảm ơn thịnh tình của bạn nhé!
Còn về "chuyện kia" thì vì bạn "đặt vấn đề" này hơi muộn cho nên cô em gái mình đãỉ trót đi lấy chồng mất rồi! bây giờ thì chỉ còn có đứa cháu gái thôi mà nó lại còn nhỏ - thế có chán không kia chứ!! híc!híc hẹn gặp lại bạn sau nhé. Thân mến!
 
Tâm sự
 
Em mình trót lấy chồng rồi.
Cháu thì còn nhỏ - bạn ơi có chờ?
Bây giờ cháu vẫn trẻ thơ
Đang học mẫu giáo, bạn chờ được không?
Chờ khi đủ tuổi lấy chồng
(Mà tiền nuôi cháu thì... không thể chờ!)
 
(Đùa một chút cho vui thôi mà, Nhat_Ton đừng tự ái nha!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 22:00:43 bởi bietaiaibiet >
Liên Thơ 17.05.2008 22:37:05 (permalink)
0
 
Loa loa loa... ai "êu " Nhat_Ton thì đến đây mà chiêm ngưỡng nhé, Liên Thơ sẽ bán bản quyền nếu muốn giữ riêng
Phó nháy tặng
Một bức chân dung về thi sĩ
Cầm tinh con lợn đi đôi hài hồng
Áo tím ai khoác nỗi niềm
Một thời lông trắng,mõm chưa ũi chuồng?
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               17/5/2008        
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 22:42:13 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
hoahn 17.05.2008 23:54:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

         Cảm ơn cô Hoa
 
Sao em không tặng đoá Hoa hồng
Mà lại Hoa chôm đẹp trắng bông
Nhỡ bị Thầy Hùng dâng sớ kiện
Tránh sao Quan Lớn nối tơ hồng
Nếu quan phê án thành đôi lứa
Chắc Hổ nổi ghen phá nát lồng
Thôi hãy bảo nhau chung hưởng phúc
Hai nàng cùng gọi một tiếng chồng./.
 

Mời chàng đến
 
Sương đêm ướt đọng cánh hoa hồng
Nhuỵ ló hương bay thoát nụ bông
Rực rỡ kiêu sa khoe sắc thắm
Long lanh quyến rũ toả hương nồng
Làm quen kiệu rước kèm nghi lễ
Dạm ngõ trà dâng với bóng lồng
Đủ nhé chàng ơi mời đến rước
Chưa đầy gói lại cái câu chồng./.
Hoahn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2008 00:01:54 bởi hoahn >
giotnangmuathu2007 17.05.2008 23:58:22 (permalink)
0
 

       Cảm ơn
 
Giọt nắng mùa thu ghé chùa chơi
Phun châu nhả ngọc đã ban lời
Bần tăng chùa vắng mình côi cút
Mong thí chủ tự nhiên nghỉ ngơi
 
Chùa này nuôi Hổ với trồng Hoa
Mỗi buổi sớm mai nắng chan hòa
Hương sen gửi gió thơm ngan ngát
Cổng luôn mở rộng đón khách xa ./.

 
sao không mời em  về chơi nhà...
lại đón em đến nơi chùa xa...
bần tăng chưa thạo nơi chùa vắng...
tóc đã mọc dài chớ cạo nha...
em đây không muốn làm sư nữ...
sợ "hổ" sư thầy chẳng có tha...
em xin trả lại nơi chùa vắng...
một tiếng cười  vui  hãy thứ tha....
Trạc Tuyền 18.05.2008 07:01:55 (permalink)
0
Sao không tặng mèo?
 
Con lợn Ngộ nghĩnh tặng tôi
Một mình nó ngốn hai đôi hài hồng
Trông thật độc đáo vô cùng
Nhưng chưa méo mặt bằng mèo hai chân
Loại mèo tài giỏi vô ngần
Nghiêng thành đổ nước khắp thời xưa nay
 
Nào đâu dám bịa chuyện này
Điêu Thuyền - Lã Bố giết liền cha nuôi
Nàng Kiều mấy lời nỉ non
Từ Hải chết đứng vẫn còn vương yêu
 
Thời nay chuyện có rất nhiều
Quan thích mèo trẻ mỹ miều quan chơi
Tiền dân tiền nước quan ơi
Quan nuôi mèo hết dân tôi nhọc nhằn
Quan thu vén sướng bản thân
Để bao người khổ thiếu ăn hàng ngày
Trẻ con bỏ học vì nghèo
Nông dân bỏ ruộng vì theo lỗ nhiều
Quan cứ đua nhau nuôi mèo
Có ngày nước mất nhà xiêu quan à./.
Trạc Tuyền 18.05.2008 07:18:31 (permalink)
0
            Tâm sự
 
Tôn mỗ đau khổ từ bé thơ
Mấy chục năm đeo đẳng đến giờ
Quý bạn hơn cả bản thân vậy
Nào đâu dám bạc đãi ai cơ

Tôi đem tình thực tỏ với người
Thế mà gặp ngay lũ ma trơi
Mồm thì leo lẻo như chim hót
Dao đâm sau một nhát chết tươi
 
Một khi đã bị tổn thương lòng
Cả đời chưa chắc đã chữa xong
Cắt ruột mà hy sinh một chút
Để khỏi bị kẻ xấu quậy sòng.
 
Lời bạn chân thật chẳng khéo đùa
Khiến người khác đọc tưởng chanh chua
Nhỡ đâu kiến thấy mỡ bò đến
Rồi có kẻ tát nước theo mưa.

Đôi lời tâm sự với bạn tôi
Tôi hiểu người quân tử lắm rồi
Cầu mong người hiền trời ban phúc
Mọi việc trong đời được êm xuôi./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2008 14:54:14 bởi Nhat_Ton >
Trạc Tuyền 18.05.2008 07:37:35 (permalink)
0




Hỏi ý kiến làng
 
Tiểu thư nhà tôi đẹp quá ôi
Vừa liếc mắt qua đa mê rồi
Đồng Lão Minh Đông cùng dâng lễ
Gả cho ai? xin hỏi mọi người./.
 
Khó chọn
 
Tiểu thư xinh đẹp đến nhường này
Nghĩ gả cho ai cũng tiếc thay
Một điếu xì gà mồm vắt vẻo
Đôi chân da cóc gối lung lay
Bảy nhăm xuân sắc còn đương độ
Mấy chục lần đò vẫn mượn vay
Chả biết bao giờ nàng chốt hạ
Hay là nằm xuống vẫn tình bay./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 21:57:57 bởi Nhat_Ton >
Trạc Tuyền 20.05.2008 20:31:06 (permalink)
0
         Khổ vì mùa vui
 
Mỗi tháng nhận mấy cái thiệp hồng
Có ai khốn khổ giống tôi không
Không đi người trách không hòa nhập
Đi thì lương tháng túi phập phồng
 
Nói ra xấu hổ với bà con
Có người ví cơm bụi giá cao
Lệ đời còn cao hơn phép nước
Chỉ khổ dân nghèo cái túi còm
 
Đám cưới ai cũng muốn đông vui
Là ngày hạnh phúc của cuộc đời

Tính toán làm sao cho gọn nhẹ
Để mọi người đến dự đều vui
 
Trần Mạnh Hùng 20.05.2008 21:04:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhat_Ton





Hỏi ý kiến làng
 
Tiểu thư nhà tôi đẹp quá ôi
Vừa liếc mắt qua đa mê rồi
Đồng Lão Minh Đông cùng dâng lễ
Gả cho ai? xin hỏi mọi người./.
 
Khó chọn
 
Tiểu thư xinh đẹp đến nhường này
Nghĩ gả cho ai cũng tiếc thay
Một điếu xì gà mồm vắt vẻo
Đôi chân da cóc gối lung lay
Bảy nhăm xuân sắc còn đương độ
Mấy chục lần đò vẫn mượn vay
Chả biết bao giờ nàng chốt hạ
Hay là nằm xuống vẫn tình bay./.


 
ĐẾN NƯỚC NÀY
Giả bộ làm chi đến nước này
Lòng thì muốn quá khổ thân thay.
Gặp người cõi mộng niềm hồ hởi
Nhớ bạn trong mơ nỗi cuốn lay.
Thôi thế tình đầu tâm ý hiệp.
Thôi đành thóp bụng khóc thuơng vay.
Bởi chưng dạ muốn mà e ngại.
Nàng chẳng dừng chân, lại thoảng bay
Trần Mạnh Hùng
 
Trạc Tuyền 20.05.2008 21:56:17 (permalink)
0
Mơ hão
 
Mơ chân trời tím làm gì
Người ta đài các nhìn chi đến mình
Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Em xinh tím ngắt một mình vẫn xinh
Biết thế sao vẫn linh tinh
Mơ vớ mơ vấn muốn rinh nàng về
......................
Ngày ngày ra đứng chân đê
Cô Hoa cô Hổ đi về bĩu môi
Lão sư này ghét quá thôi
Cà sa rách nát còn đòi bén duyên
Chắc là cửa phật Trạc Tuyền
Bị Trụ trì đuổi mới chuồn ra đây
Giả vờ khóc mướn thương vay
Để chân trời tím động lay trao tình
Nàng ấy chắc đã thành tinh
Bắt về hầu hạ trong dinh của nàng
........................
Thế là thỏa nỗi mơ màng
Cô Hoa cô Hổ mai quàng vơ luôn
Sẵn vốn lập luôn chùa chiền
Giam các sư muội nơi chùa của ta
.............
Ngày ngày tiếng mõ vang xa
Người người cung tiến thật là chùa sang
 
Trạc Tuyền 20.05.2008 22:27:50 (permalink)
0
           Ơi Chị CV
 
Chị ơi thật khốn khổ thân em
Các ả đều chê kẻ bập bèm
Cô Hổ dửng dưng nhìn chãu mỏ
Nàng Hoa đủng đỉnh nguẩy quay chem
Người ta duyên kết như tơ nhện
Em chị tình tan tựa bọt kem
Có lẽ kiếp này em ở giá
Để mình chị hạnh phúc êm đềm./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2008 22:36:12 bởi Nhat_Ton >
Trạc Tuyền 20.05.2008 22:49:57 (permalink)
0
               Bị đá
 
Bữa trước nàng Hoa bảo lấy tôi
Vài hôm sao đã đổi thay rồi
Xe hoa ai đón ngoài đầu ngõ
Kẻ lạc lòng đau chốn cuối đồi
Lời hứa gió bay đành chuốc hận
Tình gian nước cuốn chả thành đôi
Thôi đành gửi phận nơi chùa vắng
Mặc cảnh mõ khua với cút côi./.
Trạc Tuyền 21.05.2008 13:32:37 (permalink)
0
Tình ảo
 
Ngoài đời cháu gọi ông ơi
Thế mà trên NET ngọt lời anh ô
Thảo nào Ông Mai Cờ Rô-
-Sốp trên thế giới giàu to nhóm đầu
Thật đơn giản có gì đâu
Ông làm trẻ lại mái đầu bạc phơ
 
Thế nên lắm kẻ không ngờ
Tưởng vớ tiên nữ hóa chờ ma cô
Có bà thì khóc hô hô
Công tử kiếm được làm bồ...tám mươi
Tình yêu trên mạng ai ơi
Lắm chuyện dở khóc dở cười trớ trêu
Chán cơm thèm phở yêu yêu
Thích nem khoái chả....
xế chiều...
tung tăng./.
 
 
Trạc Tuyền 21.05.2008 19:48:05 (permalink)
0
 Cá buồn
 
Cá buồn cá lội tung tăng
Tôi buồn lên Net đãi đằng cùng ai
Thảng thốt anh gọi Hoa ơi
Chỉ nghe tiếng vọng Chân Trời Tím xa
Cô Hổ cứ tưởng cháy nhà
Chạy ra không phải ha ha đứng cười
Đằng xa Bác Lá Chờ Rơi
Đang cùng Đồng Lão lôi thôi cuộc cờ
Thầy Hùng nghiêng ngó đứng chờ
Đông Tà chạy chợ đường xa chưa về
Sương Anh đang múa say mê
Chị Cúc Vàng hát à ê bướm vàng
Bờ sông thấp thoáng Kim Giang
Hình như ngóng đợi ơi chàng Kim Thanh
Lơ thơ rủ bóng Liễu Xanh
Dáng nàng Yểu Điệu buông mành chờ ai
Minh Đông bầu rượu à ơi
Hình như thấp thoáng bóng người xa xa
Bạch Vân ơ ới chính ta
Cùng chị Mây Trắng lượn là về đây
Nàng Van múp míp thân gầy
Cân vội hơn tạ eo này nhất em
Huyền Băng cũng chạy ra xem
Băng Nguyệt rải khắp êm đềm trăng khuya
Duyên dáng kìa Chị Tư Ly
Sóng đôi Nguyên Đỗ chuyện chi vui vầy
Hương Tình túng tẩy em đây
Hỏi sao Giọt Nắng hôm rầy đi đâu
Thiên Thơ rảo bước qua cầu
Hình như đem cả quả bầu đi chơi
 
Hội vui thư quán tung trời
Còn bao người chửa kịp thời xướng tên
Thầy Tú rảo bước nhanh lên
Đường thi ngâm vịnh cho thêm đậm đà
 
Chỉ còn có mỗi Tôn Gia
Thỉnh chuông gõ mõ chùa xa chưa về./.
Trần Hòa Bình 21.05.2008 20:32:00 (permalink)
0
Cảm Ơn
 
Cảm ơn bạn đã tới thăm
Lại mang theo cả trăng rằm sáng trong.
Bồi hồi xúc động trong lòng
Chưa yêu mà đã thấy mong gặp rồi.
 
thb    cảm ơn bạn đã ghe thăm mong được bạn chiếu cố nhiều, một lần nữa Bình xin cảm ơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 21:15:35 bởi Trần Hòa Bình >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 47 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9