NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 47 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 21.05.2008 23:10:19 (permalink)
0
Bị trách
 
Mụ bảo lấy chồng chỉ ước mơ
Ở nhà biệt thự cưỡi ô tô
Nhưng nay già cả rồi tan mộng
Bởi lẽ dở gàn chỉ thích thơ
Lão đốt thời gian vô tích sự
Tiền vung tính vụng mải vu vơ
Kiếp sau thề tránh xa phường ấy
Phí cả thời xuân hết trông chờ
Liên Thơ 21.05.2008 23:39:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

 Cá buồn
 
Cá buồn cá lội tung tăng
Tôi buồn lên Net đãi đằng cùng ai
Thảng thốt anh gọi Hoa ơi
Chỉ nghe tiếng vọng Chân Trời Tím xa
Cô Hổ cứ tưởng cháy nhà
Chạy ra không phải ha ha đứng cười
Đằng xa Bác Lá Chờ Rơi
Đang cùng Đồng Lão lôi thôi cuộc cờ
Thầy Hùng nghiêng ngó đứng chờ
Đông Tà chạy chợ đường xa chưa về
Sương Anh đang múa say mê
Chị Cúc Vàng hát à ê bướm vàng
Bờ sông thấp thoáng Kim Giang
Hình như ngóng đợi ơi chàng Kim Thanh
Lơ thơ rủ bóng Liễu Xanh
Dáng nàng Yểu Điệu buông mành chờ ai
Minh Đông bầu rượu à ơi
Hình như thấp thoáng bóng người xa xa
Bạch Vân ơ ới chính ta
Cùng chị Mây Trắng lượn là về đây
Nàng Van múp míp thân gầy
Cân vội hơn tạ eo này nhất em
Huyền Băng cũng chạy ra xem
Băng Nguyệt rải khắp êm đềm trăng khuya
Duyên dáng kìa Chị Tư Ly
Sóng đôi Nguyên Đỗ chuyện chi vui vầy
Hương Tình túng tẩy em đây
Hỏi sao Giọt Nắng hôm rầy đi đâu
Thiên Thơ rảo bước qua cầu
Hình như đem cả quả bầu đi chơi
 
Hội vui thư quán tung trời
Còn bao người chửa kịp thời xướng tên
Thầy Tú rảo bước nhanh lên
Đường thi ngâm vịnh cho thêm đậm đà
 
Chỉ còn có mỗi Tôn Gia
Thỉnh chuông gõ mõ chùa xa chưa về./.
************************

Những dòng tên
     Những dòng tên quá thân thương
Ngân vang tiếng bạn giữa dòng sông thơ
   Thuyền ai xuôi ngược cõi mơ
Em chở trăng muộn đi tìm bến mai...
 
    Người ơi hãy gọi tên nhau
Cho lòng êm ái như câu tâm tình
   Thân thương hai tiếng bạn mình
Cho em mê mẩn những ngày có nhau!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                23 giờ kém 21 phút ,21/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 02:03:40 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 22.05.2008 00:04:37 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: Nhat_Ton
Cá buồn
.............
******************
     Ngỡ Cá buồn ở dòng sông Tương
Hoá ra mắc cạn trên đường Nét ngưng?
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                21/5/2008
Trạc Tuyền 22.05.2008 19:07:51 (permalink)
0
              Gửi Chị
 
Chị bảo rằng chưa muốn lấy chồng
Liệu rằng em có dám tin không
Bướm ong ngấp nghé ngoài đầu ngõ
Thuyền thúng dập dìu khắp bến sông
Bữa trước đêm dài chị thổn thức
Ngày nay tay chuốt sợi đan lồng
Nếu mà chị quyết đi bằng được
Em cũng đành theo ả má hồng
Trạc Tuyền 22.05.2008 19:13:53 (permalink)
0
                 Giấc mơ
 
Đêm qua mơ gặp Cụ Nam Cao
Hỏi thử: vợ con đẹp thế nào?
Cụ tủm tỉm cười không thấy nói
Tôi lo lắng giấu chỉ hơi...phào
Khề khà Cụ nhấp chung trà búp
Lảng vảng mây bay khói thuốc lào
Vừa thỏa cơn say thì Cụ bảo:
Nhà con - Thị Nở giống hao hao./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 23:26:13 bởi Nhat_Ton >
mây trắng 22.05.2008 21:12:59 (permalink)
0
Ai  đến non ngàn vin mây trắng
Soi dấu rêu xưa thuở bụi mờ
Cánh hoa bay giữa sân đời vắng
Mùi hương lay động cả hồn thơ…
vad



Chào Nhật_Tôn, MT đọc và cảm nhận được cái dí dỏm đầy tình người của anh thấp thoáng hình ảnh một người chiến sĩ thật nhiều thi vị.

Trần Mạnh Hùng 22.05.2008 21:29:39 (permalink)
0
 



 



Đoạn phim quay được khi Nhất Tôn lên cơn



 



Sau bao nhiêu ngày tháng săn ảnh mới quay được đoạn độc đáo này, nay công bố cho quý thân hữu gần xa, " cẩn trắc vô áy náy"  nhất là các cô Hoa... phải đứng xa mà nhìn, chớ xáp gần ăn cú đá.



 



Trân trọng thông báo



TMH



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 21:48:44 bởi Trần Mạnh Hùng >
#202
    Trạc Tuyền 22.05.2008 23:40:34 (permalink)
    0

    Trích đoạn: mây trắng

    Ai  đến non ngàn vin mây trắng
    Soi dấu rêu xưa thuở bụi mờ
    Cánh hoa bay giữa sân đời vắng
    Mùi hương lay động cả hồn thơ…
    vad



    Chào Nhật_Tôn, MT đọc và cảm nhận được cái dí dỏm đầy tình người của anh thấp thoáng hình ảnh một người chiến sĩ thật nhiều thi vị.

     
     
    Cảm ơn
     
    Chị Mây trắng đến nhà chơi
    Giữa chiều nắng hạ mưa rơi mát lòng
    Nhưng mà chị có biết không
    Cô Hoa Cô Hổ lấy chồng từ lâu
    Liệu rằng sang đến kiếp sau
    Chị có làm mối giúp nhau không à
    Thú thực em kết cô Hoa
    Nhưng mà ván đã xẻ ra đóng thuyền
    Cô Hổ cũng lắm nét duyên
    Nhưng đanh đá lắm uy quyền tối cao
    Thuơng cho ai đã mắc vào
    Suốt đời xỏ mũi khác nào dắt trâu
     
    Kiếp này cho chẳng dám đâu
    Cho nên Tôn Mỗ gọt đầu...đi tu
    Chim rừng nó hót hú hu
    Mừng cho sư đã thoát tù...bể yêu
     
    #203
      Trạc Tuyền 23.05.2008 00:12:33 (permalink)
      0
           Cảm ơn Thầy Hùng
       
      Thầy Hùng mấy bận đến thăm em
      Cho ngửi đường còn khuyến mại thêm
      Quảng cáo ầm ầm đừng sán lại
      Khuyên rằng óng ả chớ nhòm xem
      Nhà thầy của nả đầy vàng bạc
      Kẻ khác rỗng thùng hết đá kem
      Thương thế khác nào cho cú móc
      Cả làng cười khúc khích bung bem
       
      #204
        Trạc Tuyền 23.05.2008 12:49:27 (permalink)
        0
            Cụ Tú Xương dạy
         
        Thôi con đừng giận nó làm gì
        Mê thơ cũng chả có hại chi
        Yêu đương mơ mộng toàn mây gió
        Ma nào mà thèm rước nó đi
         
        Con cứ yên tâm chả cần ghen
        Càng già nó lại càng yêu con
        Người đẹp nhất chính là con đó
        Suốt cả đời nó chỉ ăn "cơm"
         
        Con cũng đừng ngại NET hết tiền
        Nó mà đi nhậu tốn bao nhiêu
        Lại còn làm tổn hao sức khoẻ
        Nó mà say sỉn cũng hết "yêu"
         
        Cụ đây là thánh chữ thần thơ
        Cụ bà thương lắm chả bao giờ
        Một lời than vãn hay trách cứ
        Khổ suốt đời cũng chỉ...ầu ơ
         
        Con may vớ được chồng mê thơ
        Cũng là phúc phận hãy phụng thờ
        Nghèo khó nhưng tấm lòng chung thủy
        Khối cô muốn còn chả được cơ
         
        Thôi Cụ thăng đây lại vân du
        Sang làng Yên Đổ chỗ ao thu
        Rủ Cụ Tam Nguyên cùng câu cá

        Mong các con hạnh phúc...ú... u./.
        #205
          Trạc Tuyền 23.05.2008 19:20:23 (permalink)
          0
                           Hè ấy
           
          Năm ấy khi sân trường bung lửa
          Khắp trên cành ra rả tiếng ve
          Mình chia tay mỗi người một ngả
          Gói hành trang bao nỗi bâng khuâng
           
          Thấm thoắt thế mà thời gian trôi
          Ba mươi năm đã có lẻ rồi
          Giờ người ta thành bà Hiệu Trưởng
          Mỗi hè về có nhớ đến tôi
           
          Ba mươi năm trôi nổi dòng đời
          Nhớ người ta da diết khôn nguôi
          Giá như buổi cuối hè năm ấy
          Tôi hiểu được ánh mắt của người
           
          Giờ tiếc cũng đành tiếc vậy thôi
          Mái đầu đã bạc tuổi năm mươi
          Gặp lại nhau mà lời nghẹn đắng
          Miệng cười nhưng ánh mắt xa xôi./.
           
           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2008 19:27:06 bởi Nhat_Ton >
          #206
            Trần Hòa Bình 23.05.2008 21:46:01 (permalink)
            0
            Mình lấy phải người vợ hay ghen
            Lên mạng thế nào cũng mon men
            Mắt nhìn soi mói từng câu chữ
            Sợ gửi cho ai suy nghĩ đen.
             
            thb
            #207
              hoangau 24.05.2008 12:11:59 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Nhat_Ton

                  Cụ Tú Xương dạy
               
              Thôi con đừng giận nó làm gì
              Mê thơ cũng chả có hại chi
              Yêu đương mơ mộng toàn mây gió
              Ma nào mà thèm rước nó đi
               
              Con cứ yên tâm chả cần ghen
              Càng già nó lại càng yêu con
              Người đẹp nhất chính là con đó
              Suốt cả đời nó chỉ ăn "cơm"
               
              Con cũng đừng ngại NET hết tiền
              Nó mà đi nhậu tốn bao nhiêu
              Lại còn làm tổn hao sức khoẻ
              Nó mà say sỉn cũng hết "yêu"
               
              Cụ đây là thánh chữ thần thơ
              Cụ bà thương lắm chả bao giờ
              Một lời than vãn hay trách cứ
              Khổ suốt đời cũng chỉ...ầu ơ
               
              Con may vớ được chồng mê thơ
              Cũng là phúc phận hãy phụng thờ
              Nghèo khó nhưng tấm lòng chung thủy
              Khối cô muốn còn chả được cơ
               
              Thôi Cụ thăng đây lại vân du
              Sang làng Yên Đổ chỗ ao thu
              Rủ Cụ Tam Nguyên cùng câu cá

              Mong các con hạnh phúc...ú... u./.


               
               
              Vợ Nhat_Ton ... cãi
               
              Thôi cụ đừng bênh hắn làm gì
              Thơ vào đờ đẫn cả tứ chi.
              Lim dim mơ mộng toàn mây gió
              Chê cơm mà "phở" chén tì tì.
               
              Ghen mãi, giờ con cũng chán rồi.
              Gặp cô nào cũng gạ "thành đôi".
              Cưa cùn nên thuỷ chung phần xác
              Còn cái phần hồn, rất lôi thôi.
               
              Bà Tú ngày xưa cũng trớ trêu
              "Tam tòng tứ đức", chẳng dám kêu.
              Tôn lão nhà con mà giống cụ
              Thì cứ ra đê, khỏi nói nhiều !
               
              Mà làng Yên Đổ cụ đừng sang
              Xa xôi cách trở, nắng chang chang.
              Cứ ở nhà con mà lên NET
              Nick cụ Tam Nguyên vẫn sáng vàng.
               
               
              (Tôn lão bà thuật lại, Hoangau chấp ... phím)
               
               
               
               
              #208
                Trạc Tuyền 24.05.2008 20:21:12 (permalink)
                0
                Cảm ơn
                 
                Cảm ơn cô Hổ đến chơi
                Chẳng quản khó nhọc chép lời mụ ta
                Từ lâu mụ đã bỏ nhà
                Mời luôn cô Hổ dọn qua ở cùng
                 
                Ngâm thơ xướng hoạ mịt mùng
                Rổ rá cạp lại thôi chung nốt đời
                Đồng ý luôn nhé Hổ ơi
                Nếu không thì bảo còn mời cô Hoa./.
                #209
                  Trạc Tuyền 24.05.2008 23:35:20 (permalink)
                  0
                            Hết rồi
                   
                  "Thôi thế là thôi là thế rồi"
                  Cô Hoa cô Hổ bỏ xa tôi
                  Phận nghèo dang dở đành cam chịu
                  Kiếp bạc lênh đênh chịu lẻ loi
                  Ván đã đóng thuyền đừng hóng nữa
                  Cỏ xe thành chão chỉ lôi thôi
                  Giá mà mình cũng như thiên hạ
                  Chắc các nàng tranh gọi...lấy tôi./
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2008 06:33:16 bởi Nhat_Ton >
                  #210
                    Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 47 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 699 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9