NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 47 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 01.06.2008 16:16:12 (permalink)
0
Chuyện thường nhật
 
Giá phi như Xích Thố
Lương teo tóp kiến còm
Mỗi ngày khi đi chợ
Mụ ấy lại ỷ ôi
 
Ngày xưa ở thôn quê
Dù quanh năm vất vả

Vẫn cứ cười ha hả
Mùa giáp hạt đói ăn
 
Thời ấy ai cũng nghèo
Tiêu dùng chẳng bao nhiêu
Nhìn nhau bằng ánh mắt
Thông cảm với thương yêu
 
Thời nay nhiều đổi khác
Nền kinh tế thị trường
Giàu nghèo phân tầng mạnh
Nghèo khó thấy bi thương
 
Kẻ có tiền đế vương
Hưởng thụ dồ thượng thặng
Tiếng sang phân thứ hạng
Sống như những ông hoàng
 
Thời quay cuồng bão giá
Sao trĩu nặng hồn ta
Tóc bạc ngày nhiều ra
Chắc sớm về Diêm Phủ./.
lieuxanh 01.06.2008 21:06:54 (permalink)
0
Tiễn em
 
Em về chốn cũ gió sương
Còn anh lập miếu Tiền Đường bến sông
Bao giờ hết kiếp bụi hồng
Thì ta gặp lại chuông đồng khua vang
 
Cà sa em cũng xênh xang
Tụng kinh gõ mõ chờ chàng Kim Trong



Em chẳng mặc áo cà sa
Bao người xuống tóc tâm Xà còn nguyên
Em cứ như những con thuyền
Lênh đênh sóng gió tìm duyên với đời
Ngao du khắp bốn phương trời
Thử người …thử vận …thử rời thương đau ….
 
Liễu Xanh xin bái biệt bến mơ , mong người bảo trọng .
 
Em đi
 
Em đi vào cõi phong trần
Gian lao khó nhọc muôn phần sá chi
Mạnh chân khoẻ gối em thì
Bến mơ em đậu khỏi thuyền lênh đênh
Em ơi dẫu lắm thác ghềnh
Vững tay chèo lái mặt duyềnh băng qua
Khi nào em nhớ đến ta
Là lúc ta đã thành ma mất rồi
 
Em đi vui nhé em ơi
Tình em ghi tạc suốt đời không quên./.
 
 
 
 
 
(Liễu Xanh và mái ấm của mình trên dòng sông quê)
 
 
THUYỀN EM
 
Thuyền em rẽ nước nghẹn lời
Sóng to gió lớn mặc đời đổi thay
Trái tim hồng ngất ngây say
Câu thơ diễm lệ lá bay ráng chiều
 
Liễu Xanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 21:15:02 bởi lieuxanh >
Liên Thơ 01.06.2008 22:12:57 (permalink)
0

Tháng năm côi cút võ vàng
                     Nhat_Ton

Sang mùa
Tháng Năm côi cút võ vàng
Mong sang tháng mới vui tràn tim yêu
Đổ sông đổ biển nỗi sầu
Đời sau ta gọi tên nhau đủ đầy!
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Đêm đầu tiên của tháng mới,1/6/2008
Mong Nhat_Ton mãi mãi bình yên, an hoà, hạnh phúc...
Tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất với muôn mùa...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 22:13:57 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Trạc Tuyền 02.06.2008 06:53:27 (permalink)
0
        Tuổi hạn
 
Bốn chín vừa mới qua
Năm ba đà sắp tới
Nhiều lúc thấy hụt hơi
Chắc Diêm Vương sắp gọi./.
nguyễn thế duyên 02.06.2008 12:23:52 (permalink)
0
   Hôm qua tôi có đến chơi nhà hoangau thấy bảo bác chán đời muốn đi tu.Tôi vội lại nhà để đăng kí trước
                                 Tu được như ông tôi cũng tu
                                 Phở thì bác chén vợ bác quơ
                                 Bao giờ quan bác lên sư cụ
                                 Nhớ gọi tôi lên giữ cửa chùa
Tôi cũng xin tặng bác một bài thơ. mong bác đừng cười
  
                    Đề cửa chùa bác Nhật Tôn tu
      
                       Bác tu chùa nào cho em theo
                       Chùa có con dê nó đang trèo  "1"
                       Chiếc mõ có hình con cá giếc  "2"
                       " Chung chiêng " cô vãi bé tẻo teo
                       "Xích líp" trụ trì mưa còn ướt
                      Phòng thờ điện mất sáng lắt leo
                       Bá ngọ con ong vừa mới đốt
                       Mà đầu sư cụ đã nhăn nheo
                                                     Teo!  !  !
                   
 
                      "1" hiền nhân quân tử ai mà chẳng
                          Mỏi gối chồn chân vẫn cố trèo
 
                      "2"Cá giếc le te lách giữa dòng
 
                                                Hồ xuân Hương
                           
vũkimThanh 02.06.2008 14:32:36 (permalink)
0
Trích đoạn: lieuxanh

Tiễn em
 
Em về chốn cũ gió sương
Còn anh lập miếu Tiền Đường bến sông
Bao giờ hết kiếp bụi hồng
Thì ta gặp lại chuông đồng khua vang
 
Cà sa em cũng xênh xang
Tụng kinh gõ mõ chờ chàng Kim Trong



Em chẳng mặc áo cà sa
Bao người xuống tóc tâm Xà còn nguyên
Em cứ như những con thuyền
Lênh đênh sóng gió tìm duyên với đời
Ngao du khắp bốn phương trời
Thử người …thử vận …thử rời thương đau ….
 
Liễu Xanh xin bái biệt bến mơ , mong người bảo trọng .
 
Em đi
 
Em đi vào cõi phong trần
Gian lao khó nhọc muôn phần sá chi
Mạnh chân khoẻ gối em thì
Bến mơ em đậu khỏi thuyền lênh đênh
Em ơi dẫu lắm thác ghềnh
Vững tay chèo lái mặt duyềnh băng qua
Khi nào em nhớ đến ta
Là lúc ta đã thành ma mất rồi
 
Em đi vui nhé em ơi
Tình em ghi tạc suốt đời không quên./.
 
 
 
 
 
(Liễu Xanh và mái ấm của mình trên dòng sông quê)
 
 
THUYỀN EM
 
Thuyền em rẽ nước nghẹn lời
Sóng to gió lớn mặc đời đổi thay
Trái tim hồng ngất ngây say
Câu thơ diễm lệ lá bay ráng chiều
 
Liễu Xanh
 
 

THẾ NHÂN
 
Thế giới quanh ta vạn sắc mầu
Thuyền đời sóng gió biết về đâu ?
Non cao vực thẳm hằn hoang nát
Ðất cát nhân gian bạc mái đầu
Vững lái nghìn trùng băng  hiểm hóc
Lênh đênh vạn nẻo vượt nông sâu
Trao dồi  chí khí tình cao thượng
Nghĩa vượng hồn tươi quẳng gánh sầu
 
Vũ kim Thanh
 
 


 
Trạc Tuyền 02.06.2008 21:28:42 (permalink)
0

THUYỀN EM

Thuyền em rẽ nước nghẹn lời
Sóng to gió lớn mặc đời đổi thay
Trái tim hồng ngất ngây say
Câu thơ diễm lệ lá bay ráng chiều

Liễu Xanh

 
Duyên em
 
Thuyền em rong ruổi sông quê
Bao giờ mát mái lại về bến xưa
Thương em dãi gió dầm mưa
Đục trong dòng nước đò đưa đưa đò
 
Khi nào em cất câu hò
Vọng lên chùa vắng ò ò bò kêu
Trạc Tuyền mồ đã xanh rêu
Đang chờ em ở dưới lều âm ty
Có thương thì xuống nhanh đi
Kẻo cửa đóng mất ta thì mất nhau./.
-Hoa nô-
 
Trạc Tuyền 02.06.2008 21:47:05 (permalink)
0

THẾ NHÂN

Thế giới quanh ta vạn sắc mầu
Thuyền đời sóng gió biết về đâu ?
Non cao vực thẳm hằn hoang nát
Ðất cát nhân gian bạc mái đầu
Vững lái nghìn trùng băng hiểm hóc
Lênh đênh vạn nẻo vượt nông sâu
Trao dồi chí khí tình cao thượng
Nghĩa vượng hồn tươi quẳng gánh sầu

Vũ kim Thanh

 
             Thế gian
 
Thế gian vốn dĩ toẻ toe màu
Duyên kiếp thương đau có lạ đâu
Sóng dập mưa vùi cơn lốc xoáy
Thuyền nghiêng lái gẫy tấm thân nhầu
Cũng đành dấn bước vào dông tố
Thây kệ tan thây giữa vạc dầu
Ai tiếc thương ai ai thảm thiết 
Ai buồn ai khóc khóc ai sầu./.
Trạc Tuyền 02.06.2008 22:08:30 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

   Hôm qua tôi có đến chơi nhà hoangau thấy bảo bác chán đời muốn đi tu.Tôi vội lại nhà để đăng kí trước
                                Tu được như ông tôi cũng tu
                                Phở thì bác chén vợ bác quơ
                                Bao giờ quan bác lên sư cụ
                                Nhớ gọi tôi lên giữ cửa chùa
Tôi cũng xin tặng bác một bài thơ. mong bác đừng cười
  
                                    

 
 
        Khuyên bạn
 
Học gì thì học chớ đi tu
Khổ lắm ai ơi tựa kiếp tù
Thịt chó phải kêu là đậu phụ
Sư già lại gọi đó sư phu
Thảnh thơi trần tục sao không thụ?
Hành hạ tấm thân chịu mịt mù
Chớ có tưởng tơ rồi lụ khụ
Đằng nào cũng chả thoát đường ngu./.
Trạc Tuyền 02.06.2008 22:13:39 (permalink)
0

Hôm qua tôi có đến chơi nhà hoangau thấy bảo bác chán đời muốn đi tu.Tôi vội lại nhà để đăng kí trước
Tu được như ông tôi cũng tu
Phở thì bác chén vợ bác quơ
Bao giờ quan bác lên sư cụ
Nhớ gọi tôi lên giữ cửa chùa

 
 
Chào bạn Thế Duyên
Xin nhớ đừng quên
Đi tu khổ lắm
Rồi lại khóc rên./.
 
 
Liên Thơ 02.06.2008 23:06:07 (permalink)
0
Một nửa thơ
Một nửa văn
    Nhat_Ton
****************
Một nửa
Một nửa thơ
Một nửa văn
Một nửa dại
Một nửa khôn
Một nửa vui
Một nửa buồn
Một nửa thương
Một nửa thù...
Dâng người
Một nửa
Trong em
Nhận không
Không nhận
Em còn
Vẹn nguyên
Một nửa hồn!
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
             22 giờ 2/6/2008
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2008 23:09:35 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 03.06.2008 09:20:32 (permalink)
0

quote:
Em đi...cha mẹ đón chờ
Chốn bồng lai ấy... em chờ đợi anh!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày đầu tuần, 2/6/2008

************************
                  Nhớ lời trăng trối
           Nhưng mà khi nấm mồ xanh
         Lại có người bảo : Anh đừng có đi
           Ma dưới âm phủ thiếu gì
         Kệ cho chị ấy sớm đi lấy chồng
          Chúng mình còn vướng nợ trần
         Thương nhau cho trót nếu cần...em đi
              Để anh lại kiếm thêm Dì
    Ba ,năm, sáu, bảy nhớ chi...MA này./.
                                    Nhat_Ton
****************

          Trêu em
     Thấy em khờ dại thật thà
Không thương thì chớ lại hay chê cười
    Trêu em ...em khóc nổi trời
Mưa dầm thối đất ngập cầu nước dâng
    Chết chìm cả đám chúng mình
Bỏ thơ bỏ rượu bỏ tình bơ vơ
   Tệ ơi sao tệ thế người
Để em cứ  trốn cuối đường ...nhìn sang...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     3/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 09:24:58 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Trạc Tuyền 03.06.2008 20:51:54 (permalink)
0
           Đáng kiếp
 
Bão giá thốc vào bếp mọi nhà
Mớ rau giờ lại bé thêm ra
Nếp nhăn trên trán hằn sâu vết
Lời nói đầu môi kém mặn mà
Nghèo khó dần sinh ra tính bẳn
Phong lưu càng kết rõ người hoa 
Mới hay thời thế nhiều dâu bể
Kém cỏi tủi hờn một kiếp ta./.
 
 
Liên Thơ 03.06.2008 21:55:58 (permalink)
0
          Thân ốc
                 Gửi KL!
        Nhà  em đông đúc  vui vầy
Nhưng thiếu một người nên em vẫn mong
       Lâu lâu em lén ra ngoài
Xem ai sắp đến để em được mừng...
 
      Người đau ở  vết thương đời
Em tê tái cả  cõi lòng không tên
     Không chia được chút ưu phiền
Em cười  thân ốc lại thương cọc vàng*
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       21 giờ kém 10 phút, 3/6/2008
(*: câu ca xưa: Ốc không lo thân ốc, ốc lại lo cọc mọc rêu)
 
Trạc Tuyền 04.06.2008 21:25:24 (permalink)
0
Từ nay
 
Từ nay ngừng bước vân du
Đóng cửa chùa lại ta tu một mình
Chuyện đời thời thế xoay vần
Chuyện trời chuyện đất chả cần đến ta
Phố ảo vắng một bóng ma
Chợ đông vẫn thế khắp nhà vẫn vui
Cốc vắng mặc sức vung dùi
Thỉnh chuông gõ mõ bạn cùng với ma
Nửa người thôi đã trôi qua
Nửa ma tu nốt rồi ra kiếp gì
Dẫu có ra cái chi chi
Thành tiên thành quỷ ta thì vẫn ta./.
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 47 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9