NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 47 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 05.06.2008 06:42:38 (permalink)
0
Tự bạch
 
Bần tăng tu chốn ảo
Không theo tôn giáo nào
Kinh thư phải soạn lấy
Để hàng ngày nghêu ngao
 
Cũng không phải ăn chay
Vì thân thể hao gầy
Vốn đã suy dinh dưỡng
Lấy đâu rượu để say
 
Bần tăng viết kinh thư
Chứ không phải là thơ
Thí chủ vào nếu đọc
Xin lượng thứ chớ chê
 
                                    Trạc Tuyền kính cáo.
Trạc Tuyền 05.06.2008 07:16:17 (permalink)
0
Nỗi Lòng người miền Trung
             (Kinh thư do Trạc Tuyền soạn)

Mấy năm nay khí hậu thất thường
Nên đã nổi lên nhiều siêu bão
Bão ca tri na đổ vào nước Mỹ
Đúng vùng bà con Việt Kiều sinh sống
Thiệt hại người và của vô cùng
Mùa hè năm kia thôi 2006
Bão Xangsan quét qua Đà Nẵng
Nhờ có chỉ đạo quyết liệt của chính quyền
Nên thiệt hại được cho là tối thiểu
Hàng trăm người chết và bị thương
Hàng vạn ngôi nhà đổ sập
Hàng nghìn tàu thuyền tan vào nước biển
Bão hoành hành vài giờ
Cả thành phố hoang tàn đổ nát
Như những trận Mỹ rải thảm bom B52 ở Hà nội năm 1972
Chưa kể thiệt hại ở Tỉnh Quảng Nam
Mưa gây lũ lụt ngoài Huế, Quảng Bình, Quảng Trị
Một cơn bão đi qua
Mồ hôi nước mắt của dân miền Trung bao năm thành công cốc
Hậu quả cũng mất hàng chục năm khắc phục mới xong
Mới đây lại cơn siêu bão tràn qua Myanma
Theo đài báo nói cỡ hơn trăm ngàn người thiệt mạng
Làm Chính Phủ lo lắng
Nếu một cơn bão như vậy tràn qua đồng bằng Sông Cửu Long
Thì dân biết chạy đi đâu?
Sóng biển dâng cao như thể sóng thần
Mà nhà thì phần nhiều phên lá...

Năm nay đài khí tượng dự báo
Mùa mưa bão diễn biến khôn lường

Liệu miền trung còn phải chịu bao nhiêu đau thương
Của trời biển mỗi khi nổi giận./.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 18:50:38 bởi Nhat_Ton >
hoahn 05.06.2008 09:45:27 (permalink)
0
Bão sáng
 
Tinh mơ đã thấy cụ Nhất la
Siêu bão hoành hành Thư quán ta
Thôi thôi em lạy xin chàng đấy
Nén lòng dẹp bão tới thăm Hoa!!!
 
hoangau 05.06.2008 10:57:37 (permalink)
0
SÁNG SỚM, VẤN AN SƯ THẦY TRỤ TRÌ LUYẾN ÁI HOAN HỶ TỰ
 
Dạo này đổi mới tư duy
Avatar, chữ ký, ... cái gì cũng thay.
Ngày xưa đến từ Hà Tây
(Sống ở Đà Nẵng, nhưng cây nhớ nguồn).
Bây giờ Cốc vắng ngự luôn
Tha hồ bán mõ, lại buôn cả dùi.
Thấy đời chẳng có gì vui
Đành lên chốn ảo lui cui tu hành.
Kinh thư gói gọn lòng thành
Thơ yêu thì vứt tanh bành ngoài sân.
 
Kính thưa mỹ nữ xa gần
Làm ơn để lão yên thân giữ chùa  !
 
 
 
TÚ LÒNG...THÒNG 05.06.2008 17:36:05 (permalink)
0
HỎI SƯ CỤ
 
Chùa này ngó bộ đáng yêu
Cho nên mỹ nữ dập dìu tới lui
Không giống như chùa…nhà tui
Quả chuông sét rẹt, cây dùi mốc meo
Người qua kẻ lại lèo tèo
Cháo lòng đã ế, cháo…phèo cũng ương
Đêm nằm càng nghĩ càng thương
Tấm thân bất định biết đường về mô
Sang đây hỏi sư Nhật Tờ…
…ôn Tôn có nhận thì cho theo hầu
 
Chẳng biết ý sư thế nào ?
 
Tú Lòng…Thòng
Trạc Tuyền 05.06.2008 18:35:27 (permalink)
0
Lời ngỏ
 
Kinh thư lại dở dang rồi
Rót trà tiếp khách người ơi vui lòng
Hoa thí chủ đã có chồng
Mời sang cúng bái thì trông mong gì
Cô Hổ dù vẫn xuân thì
Dữ dằn khủng khiếp chữ tình thép gang
Thầy Tú quá bộ ghé sang
Thấy bần tăng vụng ung oang thử lòng
 Xin thầy chớ có lòng vòng
Ở tuyệt tình cốc luyện công đã thành
Nhiều cô muốn được gọi anh
Nhưng sợ Sư Thái nên đành lặng im
Ma quỷ thấy Thầy đứng tim
Sợ đến vỡ mật phải tìm đường bay
Nếu thầy phá giới một ngày
Chả ối mỹ nữ vồ ngay làm chồng
 
Trạc Tuyền giờ đã hư không
Cửa chùa đóng chặt cho lòng tịnh yên
Soạn kinh thư niệm đêm đêm
Mõ khua công cốc bên thềm chùa hoang./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 18:39:49 bởi Nhat_Ton >
hoangau 05.06.2008 19:17:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

Lời ngỏ
 
...............
 
 
Trạc Tuyền giờ đã hư không
Cửa chùa đóng chặt cho lòng tịnh yên
Soạn kinh thư niệm đêm đêm
Mõ khua công cốc bên thềm chùa hoang./.


 
Thầy Tú nghe rõ hay không...
"Cửa chùa đóng chặt cho lòng tịnh yên".
Thế mà ... bức xúc đêm đêm
Thầy khua vỡ mõ bên thềm chùa hoang ...
 
Trần Mạnh Hùng 05.06.2008 20:19:25 (permalink)
0
Thân Tặng nhà chân tu (hú) Trạc Tuyền có một thời mãi nhớ và một đời cứ...ngỡ
 
CỨ NGỠ
Cứ ngỡ yêu em thẳng một lèo.
Ai ngờ duyên phận lại cong queo.
Trong mơ hai đứa thêm thân ái.
Ngoài mộng đôi bên lại lộn phèo.
Càng nhớ, càng thương, càng thắm thiết.
Lúc sâu, lúc đậm, lúc đưa vèo.
Ảnh em xinh đẹp trong ngăn ví.
Đuôi mắt em cười, tim muốn teo
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 20:26:00 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trạc Tuyền 05.06.2008 21:14:52 (permalink)
0

CỨ NGỠ
Cứ ngỡ yêu em thẳng một lèo.
Ai ngờ duyên phận lại cong queo.
Trong mơ hai đứa thêm thân ái.
Ngoài mộng đôi bên lại lộn phèo.
Càng nhớ, càng thương, càng thắm thiết.
Lúc sâu, lúc đậm, lúc đưa vèo.
Ảnh em xinh đẹp trong ngăn ví.
Đuôi mắt em cười, tim muốn teo
Trần Mạnh Hùng

 
               Van người
 
Chân tu lòng thẳng tựa như lèo
Thí chủ cứ làm khiến méo queo
Hồn gửi phật đài tâm chẳng bận
Dùi khua chuông vọng mõ vang theo
Thế gian yêu ghét không màng tới
Trọn kiếp chân tu phó mặc vèo 
Khắp ngả đường đời xô sóng cuộn
Thì thôi chả đáng phận bèo teo
 
                       (Trạc Tuyền kính lễ)
 
Trạc Tuyền 06.06.2008 07:18:57 (permalink)
0
Đãi khách
 
Hôm qua trời đổ mưa rào
Nhà chùa hứng nước chứa vào đầy lu
Đậy kín để ở sân chùa
Mang treo thêm cái gáo dừa gốc cây
Thiện nam tín nữ đến đây
Khát thì múc uống tự tay mình làm
Nhà chùa nấu cả chè lam
Oản xôi hoa quả dâng lên lòng thành
Cúng phật xong hạ xuống ăn
 Các thí chủ chớ trán nhăn chau mày
 
Ở đây không có thịt cầy
Phở thơm phưng phức với đầy chả nem
 
Nhà chùa chay tịnh kiêng khem
Đãi khách sơ mọn mọi người bỏ qua
Lễ chùa khi về đến nhà
Thấy lòng thanh thản ấy là lộc ban
Còn mặc cái lão sư gàn
Bỏ đi tu để mấy nàng...ngẩn ngơ./.
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2008 07:22:20 bởi Nhat_Ton >
HÀN PHONG 06.06.2008 17:12:12 (permalink)
0
ĐÊM VẮNG QUA CHÙA
 
Qua chùa đêm vắng canh thâu
Bỗng nghe tiếng mõ cao sâu vọng về
Lời Kinh ai đọc lạ ghê
Nghe chẳng giống  của Bồ Đề Đạt Ma
Nghiêng người tìm khắp gần xa
Mới hay Kinh của sư già Hoa Nô
Thì ra từ bấy đến giờ
Sư lên tận chốn xa mờ Sư tu
Đường mây lối gió phiêu du
Cứu nhân độ thế, diệt trừ yêu ma
Chiều chiều Sư quét lá đa
Sáng chép Kinh sách thật là siêng năng
Nay đà thành bậc cao tăng
Mỗi khi bát phố Sư đằng vân ngay…
 
Qua chùa canh vắng đêm nay
Viết đôi câu đối tặng thầy Nhật Tôn
  
Tặng huynh đôi câu đối dán trước cửa chùa để khi nào động lòng phàm, nhìn vào câu đối này mà lấy lại nhuệ khí ha.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/EAD74E66969B4666A0B37B8BF303571E.jpg[/image]

Chăm Cây Cảnh, Quét Lá Đa, Yên Phận Chốn Thâm Nghiêm,
Năm Tháng Nhang Đèn Nghi Ngút Tỏa
 
Luyện Kinh Thư, Xua Tạp Niệm, Tịnh Tâm Nơi Tĩnh Lặng,
Sớm Chiều Chuông Mõ Hững Hờ Khua
 
Hàn Phong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2008 17:19:20 bởi HÀN PHONG >
Attached Image(s)
Trạc Tuyền 06.06.2008 21:52:59 (permalink)
0
     Cảm ơn thầy Tú
 
Thầy Tú thành tâm tặng dãy chùa
Yểm đôi câu đối ắt ma thua
Trí Thâm sư phụ mời về ngự
Thịt chó thầy trò chén búa xua
Có lẽ mời thêm Trư Bát Giới
Sẽ thành góp đủ bộ ba xưa
Khi nào thầy Tú ưa tiên cảnh
Mời đến tu luôn chỗ vẫn thừa./.
Trạc Tuyền 06.06.2008 22:14:38 (permalink)
0
           Tuyển nhân sự
 
Chùa tôi đang thiếu Tiểu theo hầu
Cô Hổ nàng Hoa hãy đến mau
Yểu Điệu Hương Tình đang xếp chỗ
Van Ca Nàng Liễu cũng theo sau
Thanh Thơ sư thái dò xem sổ
Dòng cuối hàng tên thiếu thị Mầu
Nhân sự nhà chùa sao tuyển khó
Muốn tìm Thị Kính biết nơi đâu?
 
hoahn 07.06.2008 00:21:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

           Tuyển nhân sự
 
Chùa tôi đang thiếu Tiểu theo hầu
Cô Hổ nàng Hoa hãy đến mau
Yểu Điệu Hương Tình đang xếp chỗ
Van Ca Nàng Liễu cũng theo sau
Thanh Thơ sư thái dò xem sổ
Dòng cuối hàng tên thiếu thị Mầu
Nhân sự nhà chùa sao tuyển khó
Muốn tìm Thị Kính biết nơi đâu?


Về ngay
 
Chàng ơi! phá giới thiếp quạt hầu
Tu hú khổ thân về tổ mau
Vợ mắng lờ đi vào cửa trước
Bồ kêu mặc kệ trốn nhà sau
Hay là kiếm cớ rầy nàng Kính
Có phải lân la tán ả Mầu
Biết phận an thân đừng lắt léo
Sau này sức kiệt trốn tu đâu?
Hoahn


Trạc Tuyền 07.06.2008 09:43:11 (permalink)
0
        Đón Tiểu Hoa
 
Quý hóa nàng Hoa đã đến rồi
Mau mau xuống tóc để tu thôi
Đến sau cô Hổ đành lui bước
Chịu vậy chùa tôi tuyển một người
Quần áo nâu sồng đà có sẵn
Tiểu Hoa xúng xính chắc xinh tươi
Bắt đầu là niệm kinh cho thạo
Sau mới thỉnh chuông vọng muôn nơi./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2008 07:55:02 bởi Nhat_Ton >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 47 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9