NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 47 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 699 bài trong đề mục
HÀN PHONG 16.06.2008 14:48:48 (permalink)
0
TRÊU SƯ
 
Chân tu như bác khó ai bằng
Thử hỏi trần gian được mấy…thằng
Lúc viết kinh thư khi gõ mõ
Chiều xem hoa nở tối chờ trăng
Giam sâu tánh tục trong hang cốc
Khoá chặt lòng phàm dưới lớp băng
Ví phỏng người người như bác cả
Lo gì đất Việt thiếu Đường Tăng
 
Hàn Phong
 

   Cảm ơn thầy Tú
 
Thầy Tú đố ai đó sánh bằng
Quý sư đến mức gọi là thằng
Lên chùa vãn cảnh xoa đầu Phật
Gõ mõ khua chuông ném mảnh trăng
Thầy bảo nơi này sao cốc vắng
Quỷ than chỗ ở lạnh tình băng
Đi tu thầy tưởng như tiên cảnh
Chứ biết được đâu kiếp lão tăng
 
Chạc Tuyền
 
Cao Tăng
 
Chẳng qua vui miệng thả vần "bằng"
Khiến cả trần gian phải hoá...thằng
Nào dám loạn ngôn đi diễu Phật
Trời cao chứng giám có vầng trăng
Dăm câu nghệch ngoạc cho vui vẻ
Kẻo sợ lòng thầy bị đóng băng
Thầy lại cảm ơn không trách nóc
Tâm kia đáng sánh bậc cao tăng
 
Hàn Phong
hoangau 16.06.2008 19:04:00 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

TRÊU SƯ
 
Chân tu như bác khó ai bằng
Thử hỏi trần gian được mấy…thằng
Lúc viết kinh thư khi gõ mõ
Chiều xem hoa nở tối chờ trăng
Giam sâu tánh tục trong hang cốc
Khoá chặt lòng phàm dưới lớp băng
Ví phỏng người người như bác cả
Lo gì đất Việt thiếu Đường Tăng
 
Hàn Phong
 

  Cảm ơn thầy Tú
 
Thầy Tú đố ai đó sánh bằng
Quý sư đến mức gọi là thằng
Lên chùa vãn cảnh xoa đầu Phật
Gõ mõ khua chuông ném mảnh trăng
Thầy bảo nơi này sao cốc vắng
Quỷ than chỗ ở lạnh tình băng
Đi tu thầy tưởng như tiên cảnh
Chứ biết được đâu kiếp lão tăng
 
Chạc Tuyền
 
Cao Tăng
 
Chẳng qua vui miệng thả vần "bằng"
Khiến cả trần gian phải hoá...thằng
Nào dám loạn ngôn đi diễu Phật
Trời cao chứng giám có vầng trăng
Dăm câu nghệch ngoạc cho vui vẻ
Kẻo sợ lòng thầy bị đóng băng
Thầy lại cảm ơn không trách nóc
Tâm kia đáng sánh bậc cao tăng
 
Hàn Phong

 
 
BỠN CHẠT TIỀN THIỀN SƯ
 
Sao phải phân bua trắc với bằng.
Giới tính xưa kia vốn là ... "thằng".
Tu hành nhưng ít ăn đậu phụ
Kinh kệ tụng nhiều vững chân răng.
Ngũ giới chỉ mong tròn ... tam giới
Cao tăng phải đạt được ... trung tăng.
Tiền chùa, lộc Phật, ăn ... oản ... mặn
"Đắc đạo" như sư, đố ai bằng.
 
 
 
 
 
 
 
kôn Linh 17.06.2008 11:16:51 (permalink)
0
Lâu quá không ghé thăm chùa , nay có pho kinh mới soạn xin biếu trụ trì gõ mõ tụng chơi
 
Chó kiểng
Công tu kiếp trước hỏi bao năm?
Được sướng như quan chỉ việc nằm
Xích bạc chuyền vàng đây kẻ sắm
Sơn hào hải vị sẵn người chăm
Khen cho cái khiếu trời ban phát
Khéo diễn trò cười khách viếng thăm
Thẹn nghĩ lâu nay thua kém chó
Muốn than bé họng lại cà lăm.
kôn linh
Trạc Tuyền 17.06.2008 11:45:39 (permalink)
0
Chó kiểng
 
Công tu kiếp trước hỏi bao năm?
Được sướng như quan chỉ việc nằm
Xích bạc chuyền vàng đây kẻ sắm
Sơn hào hải vị sẵn người chăm
Khen cho cái khiếu trời ban phát
Khéo diễn trò cười khách viếng thăm
Thẹn nghĩ lâu nay thua kém chó
Muốn than bé họng lại cà lăm.
 
kôn linh
 
Không dễ
 
Thí chủ xa chùa những bấy năm
Giờ nhìn chó kiểng cụp đuôi nằm
Tưởng quan cũng sướng thân nhàn hả
Trơ mặt tanh hôi đức chẳng chăm
Kẻ dưới ra oai quà phải biếu
Bề trên nịnh hót cửa sau chăm
Nghĩ mình thân phận không bằng chó
Nên phải vô chùa tránh hoạ lăm
 
 
Trạc Tuyền 17.06.2008 12:17:18 (permalink)
0
                Cô đơn
 
Nghe tiếng ai hò phía bến sông
Cửa chùa hé mở dõi xa trông
Mịt mùng sương phủ chân trời thẳm
Nhàn nhạt nắng buông mặt nước hồng
Chẳng thấy cánh buồm nào tới cả
Hoá ra tâm tưởng nhuốm hư không
Thôi đành khép lại hồn hoang vắng
Có lẽ người ta đã lấy chồng./.
Trạc Tuyền 17.06.2008 13:17:52 (permalink)
0
              Em tôi
 
Em tôi đắm đuối với nàng thơ
Mải miết mê say bấy đến giờ
Em trải  tâm hồn cùng bạn hữu
Em trao tình ngọc thỏa lòng mơ
Câu vần niêm luật không quan trọng
Nhiệt huyết lửa sôi cháy chẳng chờ
Bạn quý người yêu điều giản dị
Hồn nhiên nhí nhảnh đó là Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 13:23:22 bởi Trạc Tuyền >
Trạc Tuyền 17.06.2008 13:47:03 (permalink)
0
           Ngỏ cùng em
 
Nhiều khi tôi muốn ghé thăm em
Đến ngõ thấy đông chỉ đứng xem
Tôi thấy em vui lòng phấn khởi
Mắt nhoè lệ đẫm gót lui êm
Một thời mơ ấy giờ xa lắm
Cho đến mộng đây đã vợi đêm
Nếu có trách anh đành phải chịu
Hồn như lá quắt rụng bên thềm./.
HÀN PHONG 17.06.2008 14:55:50 (permalink)
0
           Ngỏ cùng em
 
Nhiều khi tôi muốn ghé thăm em
Đến ngõ thấy đông chỉ đứng xem
Tôi thấy em vui lòng phấn khởi
Mắt nhoè lệ đẫm gót lui êm
Một thời mơ ấy giờ xa lắm
Cho đến mộng đây đã vợi đêm
Nếu có trách anh đành phải chịu
Hồn như lá quắt rụng bên thềm./.
Trạc Tuyền

XA CÁCH
 
Lạnh lẽo chùa nghiêm nghĩ đến em
Phong thư năm cũ mở ra xem
Đâu thời son phấn say hoa mộng
Chỉ thấy nhang đèn toả khói êm
Kinh, kệ khôn vơi tình một thuở
Trăng, hoa thêm gợi nhớ từng đêm
Nghìn trùng xa cách người đâu tá?
Gió bạt thinh không vọng cuối thềm
 
Hàn Phong
 
Hổng biết huynh tu kiểu gì đây?, tốt nhất nên đóng cửa chùa và xuống núi thôi huynh à, tu kiểu này có ngày tẩu hoả nhập ma thì khổ
hoangau 17.06.2008 16:41:18 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

            
Hổng biết huynh tu kiểu gì đây?, tốt nhất nên đóng cửa chùa và xuống núi thôi huynh à, tu kiểu này có ngày tẩu hoả nhập ma thì khổ


 
 
Hàn Phong tiên sinh ơi, tiên sinh cảnh báo muộn quá ! Hic hic, "tẩu hoả nhập ma" từ lâu rồi. Có kết luận chính thức bằng văn bản ở trang 20 rồi cơ !
hoahn 17.06.2008 18:22:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền
 Em tôi
 
Em tôi đắm đuối với nàng thơ
Mải miết mê say bấy đến giờ
Em trải  tâm hồn cùng bạn hữu
Em trao tình ngọc thỏa lòng mơ
Câu vần niêm luật không quan trọng
Nhiệt huyết lửa sôi cháy chẳng chờ
Bạn quý người yêu điều giản dị
Hồn nhiên nhí nhảnh đó là Thơ 
              

Anh tôi

Anh thả hồn anh vào áng thơ
Anh thiêu nhiệt huyết cháy từng giờ
Anh thêu sắc nắng trong trang vở 
Anh dệt trăng vàng đắm giấc mơ
Anh nhớ quê hương sầu khắc khoải 
Anh mang ký ức thẳm mong chờ 
Anh vui bè bạn từng câu đối
Anh gửi lòng mình giấu  ý thơ
Hoahn
Trạc Tuyền 17.06.2008 20:27:53 (permalink)
0
Không có em
 
"Không có anh đất trời như vô nghĩa
Không có em như loài hoa không sắc hương
Trên đời không có yêu thương"
 
Khổ cô hàng xóm vấn vương
Đêm nằm trằn trọc cứ thương láng giềng
Bèn mời thiền sư Chạt Tiền
Về cúng giải hạn suốt liền mấy năm
Thầy bảo ma này khó khăn
Cúng không đuổi được nó nhăn răng cười
Nó bảo nhà này của tôi
Ngày xưa cưới hỏi oản xôi đàng hoàng
Chỉ vì duyên phận dở dang
Cho nên phải đến thiên đàng cách xa
 Bây giờ tuy đã là ma
Nhưng tôi phải giữ lấy nhà của tôi
 
Nếu cô ấy có lời mời
Lập chùa tại chỗ tu thôi cúng gì./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 20:46:46 bởi Trạc Tuyền >
Trạc Tuyền 18.06.2008 06:44:29 (permalink)
0
      Ký ức về Cha
 
Tôi lớn lên chỉ nghẹ mẹ kể
Thời kháng chiến chín năm
Cha đi làm du kích
Mang của nhà tiếp tế vào rừng
Đón cán bộ về nuôi trong hầm bí mật
Khi hòa bình lập lại
Cha về xã làm bí thư nông hội
Suốt làng trên xóm dưới
Cùng bà con cải tạo ruộng đồng
Cha hận vụ đói năm 1945
Nên không muốn ai còn phải đói
 
Thế rồi cải cách năm 1957
Cha cùng ban lãnh đạo bị giam cầm
Sáu tháng kịp kèm tra khảo
Vì bị ĐỘI Cải Cách quy là Quốc Dân Đảng
Những kẻ theo đóm ăn tàn
Loại Chí Phèo của làng cũng vênh mặt đúng ra tố tội
Nhà tôi đang từ tầng lớp trung nông lớp dưới
Rơi vào thảm cảnh bần nông
 
Khi cách mạng sửa sai
Những bạn cùng cha lại nhận công tác cũ
Riêng cha thấy cay đắng
Không quay lại làm gì
Bỏ đi làm ăn xa
 
Thế rồi cha mắc bệnh
Suốt mấy hàng chục năm trời
Gửi thân nơi sườn đồi
Nấm mồ hoang lạnh lẽo
 
Tôi nhớ thời bé thơ
Thường nghe cha bàn chuyện
Người ta sống ở đời
Sợ bất tài vô đức
Sống gây hại cho đời
 
Và đấy là những điều
Ký ức về cha tôi
Nỗi đau mãi khôn nguôi
Khi tôi về thăm mộ./.
Liên Thơ 18.06.2008 07:27:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

   Ký ức về Cha
 
Tôi lớn lên chỉ nghe mẹ kể
Thời kháng chiến chín năm
Cha đi làm du kích
Mang của nhà tiếp tế vào rừng
Đón cán bộ về nuôi trong hầm bí mật
Khi hòa bình lập lại
Cha về xã làm bí thư nông hội
Suốt làng trên xóm dưới
Cùng bà con cải tạo ruộng đồng
Cha hận vụ đói năm 1945
Nên không muốn ai còn phải đói
 
Thế rồi cải cách năm 1957
Cha cùng ban lãnh đạo bị giam cầm
Sáu tháng kịp kèm tra khảo
Vì bị ĐỘI Cải Cách quy là Quốc Dân Đảng
Những kẻ theo đóm ăn tàn
Loại Chí Phèo của làng cũng vênh mặt đúng ra tố tội
Nhà tôi đang từ tầng lớp trung nông lớp dưới
Rơi vào thảm cảnh bần nông
 
Khi cách mạng sửa sai
Những bạn cùng cha lại nhận công tác cũ
Riêng cha thấy cay đắng
Không quay lại làm gì
Bỏ đi làm ăn xa
 
Thế rồi cha mắc bệnh
Suốt mấy hàng chục năm trời
Gửi thân nơi sườn đồi
Nấm mồ hoang lạnh lẽo
 
Tôi nhớ thời bé thơ
Thường nghe cha bàn chuyện
Người ta sống ở đời
Sợ bất tài vô đức
Sống gây hại cho đời
 
Và đấy là những điều
Ký ức về cha tôi
Nỗi đau mãi khôn nguôi
Khi tôi về thăm mộ./.

Làm sao?
Lịch sử cứ sang trang
Mà nỗi đau vẫn lặp lại
Rỏ máu tim đau nỗi buồn không tên tuổi
Xin dằn lòng quên bớt chuyện xưa!
 
Chuyện xưa dù đã xa xưa
Nỗi đau còn mãi...sao khuê cha già
Sườn đồi hoang vắng cha nằm lại
Gió ngàn ru mãi giấc chập chờn
Đời còn bao nhiêu là kẻ ác
Cha ngủ sao ngon giấc điệp vàng?
 
Kì đại hội nào  rồi cũng qua
Tin yêu nào cũng vợi
Chỉ vài  ba sâu mọt
Kém xanh cả đồng ta.
Còn lắm kẻ bất tài vô đức
Vẫn nghênh ngang trên ghế công thần.
 
Em vẫn thầm kiêu hãnh
Trên tất cả xấu xa
Nhưng chạm lòng nỗi xót
Tim cứ tràn máu tươi.
 
Nỗi oan khiên vẫn lặp lại
Trong cuộc đời của ta
Làm sao cho vơi bớt
Sai, xấu của nước nhà?
Làm sao cho dịu chút
Nỗi đau hằng đêm qua?
      Lê Minh Liên Thanh Thơ
     6 giờ 15 phút,18/6/2008

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/C467C215A3B74FCBBD6F5F60CDBC4099.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 07:56:07 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)
Trạc Tuyền 18.06.2008 09:11:17 (permalink)
0
Cảm ơn Thiên Thơ
 
Cảm ơn em gái vô cùng
Tình em tựa tấm gương trong tuyệt vời
Kiếp sau xin được đền bồi
Người hầu tình nguyện để người khiến sai
 
Nếu em chẳng đáp duyên ai
Thì con tim đấy em sai khiến tuỳ
Kiếp này đã trót đi tu
Xin em bảo trọng lời sư nguyện cầu.
 
MM_Ngoc 18.06.2008 09:16:11 (permalink)
0

BỐN MÙA

Thanh Ngọc



Cuối Thu nắng một rẻo
Cuối vườn lá lìa đời
Cuối đường một bóng đổ
Cuối mùa một mình hoa

Chớm Đông xám một khoảnh
Chớm ngày mặt trời đau
Chớm tình câu lấp lửng
Chớm Xuân mưa nhàu nhàu

Đừng mong Xuân quá hạn
Đừng tin gió chạy làng
Đừng để hồn phách lạc
Đừng tiếc Hạ vừa sang

Này đây Phượng cháy đỏ
Này đây gió cười hoang
Này đây chiều chạnh chạnh
Bốn mùa bước lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 09:19:42 bởi MM_Ngoc >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 47 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9