NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 47 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 699 bài trong đề mục
hoangau 18.06.2008 19:41:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Cảm ơn Thiên Thơ
 
Cảm ơn em gái vô cùng
Tình em tựa tấm gương trong tuyệt vời
Kiếp sau xin được đền bồi
Người hầu tình nguyện để người khiến sai
 
Nếu em chẳng đáp duyên ai
Thì con tim đấy em sai khiến tuỳ
Kiếp này đã trót đi tu
Xin em bảo trọng lời sư nguyện cầu.
 


 
THẦY CHẠT_TIỀN ƠI  !
 
Kiếp này thầy đã trót tu...
... hú thì sao phải chối từ tình duyên !
Đến sỏi cũng phải trương lên
Thế mà thầy nhịn để đền kiếp sau !!!
 
 
 
(Bạch thầy, bài thơ "Ký ức về cha" của thầy làm con nhớ những điều bà của con vẫn hay nhắc đến mỗi khi nói về ông. Ông cũng đã từng nằm gai nếm mật hoạt động mấy năm trời, rồi khi hoà bình lại bị chính những kẻ tham sống sợ chết mà ông đã từng chiến đấu vì họ vu cho là Quốc dân đảng, giam giữ, tra tấn đến thừa sống thiếu chết, và chỉ chút nữa là bị bắn nếu ông Nguyễn Chí Thanh chỉ về chậm hai tiếng đồng hồ. Đó là một trang đen tối trong lịch sử cách mạng mà không ai có thể quên, nhất là với bà  ). 
 
bachvan 18.06.2008 21:14:25 (permalink)
0
BV đọc trong sách "kinh" thấy mấy ý này xin gởi bằng hữu (Nhân khi đọc được bài -Ký ức về cha ,và -Cảm ơn Thiên Thơ của "sư phụ" Trạc Tuyền):

Chữ nhân cận với chữ duyên
Khổ vui cứ chịu đừng than trách người
Gập ghềnh muôn nẻo đường đời
Tương lai , quá khứ hơi đâu mà bàn

Giờ đây chỉ biết là đây
Tương lai , quá khứ đều là viển vông .
Trạc Tuyền 19.06.2008 09:13:14 (permalink)
0
 Mô phật! Bần tăng xin cảm tạ sư cô Minh Ngọc, Hổ chúa tiểu thư, cùng chàng lãng tử Bạch Vân đã ghé thăm chùa và góp vào kinh thư. Cửa thiền rộng mở kính mời các thí chủ ngoạn cảnh chốn thâm sơn cùng cốc vắng vẻ này.Xin da tạ. Mô phật.
Trạc Tuyền 19.06.2008 23:48:28 (permalink)
0
          Than thân
 
Khổ thân con quá Phật Tổ ơi
Đày đọa kiếp này mãi chẳng thôi
Lửa để gần rơm không thấy bén
Đò gần tới bến lại trôi xuôi
Càng mong càng mất vào tun hút
Mãi đợi mãi trông chỉ cút côi
Duyên cũ tình xưa ai luyến tiếc
Còn con như cỏ úa ven đồi
Trạc Tuyền 20.06.2008 00:06:49 (permalink)
0
      Gửi chị Mây Trắng
 
Bữa trước chị Mây Trắng đến chơi
Vì chùa đang sửa thiếu nơi mời
Kinh thư chị tặng chùa trân quý
Tình nghĩa người ban ngọc sáng ngời
Kính thỉnh bề trên ban phúc lộc
Cầu cho thí chủ nhận vàng mười
Con đường dốc núi còn vương dấu
Những gót hài sen thí chủ ơi./.
          (Chạt Tiền sư)
hoangau 20.06.2008 20:42:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

          Than thân
 
Khổ thân con quá Phật Tổ ơi
Đày đọa kiếp này mãi chẳng thôi
Lửa để gần rơm không thấy bén
Đò gần tới bến lại trôi xuôi
Càng mong càng mất vào tun hút
Mãi đợi mãi trông chỉ cút côi
Duyên cũ tình xưa ai luyến tiếc
Còn con như cỏ úa ven đồi

 
 
Thân ... than
 
Số thầy đen đủi như than 
Lòng phàm uẩn khúc thầy mang lên chùa.
Bạn cùng kinh, mõ, cà chua 
Làm sao đủ lửa để cua các nàng.
Mấy lời chân thật khuyên can
Thầy mau hồi hướng mà hoàn tục đi !
Thở than nào có ích gì !
 

Trạc Tuyền 20.06.2008 23:09:21 (permalink)
0
             Hỏi Nàng
 
Đánh liều sang hỏi chỗ nàng Âu
"Bồng Đảo đôi gò" mọc ở đâu
"Một lạch Đào Nguyên" xin chỉ nốt
Để người quân tử bớt u sầu
Thế "hương còn ngậm" thơm không nhỉ
Còn "suối chửa thông" liệu có sâu
Không hỏi thì nàng chê giấu dốt

Hỏi nhiều sợ mắng kẻ ngu lâu
 
 
Liên Thơ 20.06.2008 23:16:10 (permalink)
0
Sông Hàn Đà Nẵng
 
Tôi chưa được đến sông Sen
Bây giờ có lẽ phải ghen sông Hàn
Những cây cầu mới vắt ngang
Dây văng đan chéo nối sang đôi bờ
Xa lộ chạy dọc nên thơ
Những toà cao ốc như mơ tới trời
Màn đêm buông xuống tuyệt vời
Tàu thuyền như tắm giữa trời sao sa
Phía Bắc bán đảo Sơn Trà
Chắn làn sóng dữ khơi xa dồn về
Phía Đông bãi tắm đẹp mê
Xếp hàng thứ bảy ai chê được nào
Những khách sạn mới nhiều sao
Tiêu chuẩn quốc tế khách vào nghỉ ngơi
Thành Phố Đà Nẵng đến chơi
Một lần khách sẽ suốt đời không quên
Mỗi ngày mạnh mẽ vươn lên
Như chàng Phù Đổng oai phong con trời
 
Ai về Đà Nẵng với tôi
Thăm người em gái tuyệt vời Thanh Thơ
Mau lên kẻo cô ấy chờ
Không thấy khách đến vẩn vơ trên cầu
Người quen vô ý đập đầu
Mẻ cả cái trán Hoàng Âu kêu trời
Thút tha thút thít Chị ơi
Bỗng tròn xoe mắt úi giời... Thơ đây
*****************************************
 Khi anh dạo trên bờ sông Hàn
Xin hãy cùng em yêu dòng sông của Đà Nẵng
Dẫu không phải quê hương cũng là nơi anh sống
Đất nước mình đâu cũng quý cũng yêu...
Nhịp cầu gắn hai bờ  liền dải
Cho câu hò bớt vời vợi xa xăm...
Dòng sông quê anh giờ trong kí ức
Bước chân vui anh dạo trên bờ sông Hàn
Dòng sông sẽ cho đời anh nhiều kỉ niệm
Sáng bừng trong anh ánh điện cầu quay...
Lòng anh có ngập tràn hạnh phúc
Đêm... mỗi ánh đèn sánh một vì sao xa?
Khi anh dạo trên bờ vui gió hát
Câu ca nào mang vóc dáng tương lai
Anh hãy ngắm những nụ cười ...ánh mắt
Đang xoắn xuýt bên nhau hạnh phúc thật gần
Lòng anh sẽ yêu hơn cuộc sống
Câu nói nào nhắc gọi mê say...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       Đêm, 20/6/2008
    Liên Thơ vừa đi dạo trên bờ sông Hàn hóng mát về ...được gặp bài thơ ca ngợi  quê hương thật là cảm động...Liên Thơ rất yêu quê hương mình nên nhìn nơi nào của Đà Nẵng cũng thấy đẹp nhất là xuất phát từ dòng sông Hàn yêu dấu. Rất vui mừng có anh cùng yêu Đà Nẵng của Liên Thơ...Cảm ơn anh rất nhiều...
   Thân mến!

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/FEAA10061132479E952B65A941B40E38.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 23:37:32 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)
hoangau 20.06.2008 23:34:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

             Hỏi Nàng
 
Đánh liều sang hỏi chỗ nàng Âu
"Bồng Đảo đôi gò" mọc ở đâu
"Một lạch Đào Nguyên" xin chỉ nốt
Để người quân tử bớt u sầu
Thế "hương còn ngậm" thơm không nhỉ
Còn "suối chửa thông" liệu có sâu
Không hỏi thì nàng chê giấu dốt

Hỏi nhiều sợ mắng kẻ ngu lâu
 
 

 
                Thưa thầy
 
Chẳng phải là thầy hổng biết đâu.
Giả vờ giả vịt hỏi hoangau. 
Gò đảo tuyệt vời thiên nhiên đẹp.
Luồng lạch coi chừng đắm thuyền câu.
"Sương ngậm" nha thầy, mau sửa lại?
"Suối thông" rồi nhé, lưới chài đâu ?
Nhắc nhở bản quyền, sao khéo thế.
Sơ suất, bà Hương đến gõ đầu.
 
(hoangau)
Trạc Tuyền 21.06.2008 11:14:59 (permalink)
0
               Tự Kiểm
 
Một nửa thế kỷ sắp thoảng trôi
Tự kiểm lại kết quả trong đời
Phí cơm cha mẹ phường giá áo
Công thầy nghĩa bạn cũng đi toi
 
Hơn mười năm đèn sách dùi mài
Ông Cử giờ đây thui chột rồi
Tiền bạc công danh bàn tay trắng
Vợ con nheo nhóc đáng đời ôi
 
Hai mươi năm rong ruổi khắp nơi
Rừng sâu núi thẳm tuổi xuân trôi
Giật vài người từ tay quỷ sứ
Đón mấy đứa trẻ mẹ đẻ rơi
 
Tất cả cũng chỉ có thế thôi
Đi tu cho nốt kiếp thảnh thơi
Kể ra biết là phơi xấu hổ
Nhưng ai thèm chấp kẻ bất tài./.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2008 11:20:58 bởi Trạc Tuyền >
anhtrangthu 21.06.2008 14:56:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

             Hỏi Nàng
 
Đánh liều sang hỏi chỗ nàng Âu
"Bồng Đảo đôi gò" mọc ở đâu
"Một lạch Đào Nguyên" xin chỉ nốt
Để người quân tử bớt u sầu
Thế "hương còn ngậm" thơm không nhỉ
Còn "suối chửa thông" liệu có sâu
Không hỏi thì nàng chê giấu dốt

Hỏi nhiều sợ mắng kẻ ngu lâu

 
 


Mạn phép trả lời giúp bạn Âu
Hồng trần tưởng đã dứt còn đâu
"Đôi gò Bồng đảo" sao mà tiếc?
"Một lạch đào nguyên" cũng thấy sầu
"Hương còn ngâm" đó thì thơm ngát?
"Suối chửa thông" mà ắt sẽ sâu
Tụng kinh gõ mõ hồn mơ mộng
Đắc đạo chân tu hẳn còn lâu!

anhtrangthu

ATT thấy bạn viét thơ hay quá, võ vẽ vài câu bạn đừng chê. CHúc cả nhà vui vẻ.

Trạc Tuyền 21.06.2008 16:22:36 (permalink)
0
Mô phật ,cảm tạ ANHTRANGTHU đã ghé thăm chùa và tặng pho kinh quý, trân rọng lắm. Cầu phúc cho thí chủ quốc thái dân an, quan tham vào tù cả đống, cuộc sống dân lành bớt lầm than nghèo túng. Mô phật.
(Chạt Tiền thiền sư)

 
 
   Nhớ Bà Chúa Thơ Nôm
 
Làm người xin tránh nói sai ngoa
Nhiều ít cũng cần tính rõ ra
"Một tháng đôi lần" như chẳng có
Mười năm cộng lại chả to a?
Vay tiền tiêu thỏa còn la lối
Trách bạn tính sai "chỉ có ba"
Đã thế còn xin thêm "nắm lá"
Phải đem cho tất "củ, cành đa"
 
          (Chạt Tiền Sư)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2008 21:27:23 bởi Trạc Tuyền >
thaianh49 22.06.2008 00:42:13 (permalink)
0
                   THẤY GÁI VẪN HAM.!
 
           Có cô tát nước đầu đình
           Để cho cụ Trạc đứng rình từ xa
           Người cụ khoác áo cà sa
           Con tim thổn thức như là... đang yêu.!
 
           Tay cầm tràng hạt nói liều
           Em ơi...Anh có một điều...hẹn sang
           Cô em tát nước bên đàng
           Vội vàng bỏ chạy...la làng..Thầy Trạc ơi.!
 
hehe..Thái Anh chào thầy ( cũng chưa ổn)   -hôm nay T.A sang ra mắt thầy...nhưng mà thấy thầy đi tu gì đó mà lẳng lơ quá ta.! nên xin phép tố thêm cái tội thầy gạ cô gái tát nước...đầu đình..để tình thầy muốn thay cái áo cà sa...thầy cẩn thận kẻo trượt chân nghe.!
                            T.A
 
anhtrangthu 22.06.2008 02:10:37 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

TRÊU SƯ
 
Chân tu như bác khó ai bằng
Thử hỏi trần gian được mấy…thằng
Lúc viết kinh thư khi gõ mõ
Chiều xem hoa nở tối chờ trăng
Giam sâu tánh tục trong hang cốc
Khoá chặt lòng phàm dưới lớp băng
Ví phỏng người người như bác cả
Lo gì đất Việt thiếu Đường Tăng
 
Hàn Phong
 

Cảm ơn thầy Tú
 
Thầy Tú đố ai đó sánh bằng
Quý sư đến mức gọi là thằng
Lên chùa vãn cảnh xoa đầu Phật
Gõ mõ khua chuông ném mảnh trăng
Thầy bảo nơi này sao cốc vắng
Quỷ than chỗ ở lạnh tình băng
Đi tu thầy tưởng như tiên cảnh
Chứ biết được đâu kiếp lão tăng
 
Chạc Tuyền
 
Cao Tăng
 
Chẳng qua vui miệng thả vần "bằng"
Khiến cả trần gian phải hoá...thằng
Nào dám loạn ngôn đi diễu Phật
Trời cao chứng giám có vầng trăng
Dăm câu nghệch ngoạc cho vui vẻ
Kẻo sợ lòng thầy bị đóng băng
Thầy lại cảm ơn không trách nóc
Tâm kia đáng sánh bậc cao tăng
 
Hàn Phong


Chân tu

Đi tu như bác chẳng ai bằng
Giúp việc con con độ chục thằng
Sáng sáng văn ôn trong chùa chính
Đêm về
luyện dưới trời trăng
Hồng nhan nghiêng ngó lòng không đổi
Cám dỗ dụ mời dạ hoá băng.
Quanh năm suốt tháng kinh cùng mõ
Chẳng mấy thôi là đạt cao tăng.

anhtrangthu

(vào trêu các bác tý chút đừng đuổi nhé...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 03:36:44 bởi anhtrangthu >
Trạc Tuyền 22.06.2008 16:33:28 (permalink)
0
Cảm ơn thaianh49 và anhtrangthu
 
Cảm ơn thí chủ vãn cảnh chùa
Lại còn đem tặng cả kinh thư
Xin mời thí chủ tự nhiên nhé
Mát lòng xin đãi gáo nước mưa
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 47 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9