NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 47 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 699 bài trong đề mục
hoangau 22.06.2008 16:35:36 (permalink)
0
Kỷ niệm về Hoa Ngâu
 
Đêm hè vùng ngoại ô Hà nội
Bên khung cửa sổ
Lá trong vườn còn đọng nước mưa
Trăng quá rằm mây lấp sáng mờ
Hai chàng sinh viên học bài xong chưa ngủ
Làn gió nhẹ
Thoảng đưa làn hương ngát thơm
Như ngấm vào lồng ngực ngây ngất mê hồn
 
Những chùm hoa nhỏ xinh
Lấp trong những tán lá hàng rào
Mà ban ngày tôi không để ý
Đêm mưa hương tỏa kỳ ảo thế
 
Đó là lần đầu tiên trong đời
Tôi thưởng thức Hoa Ngâu
Hơn hai mươi năm rồi dù đi những đâu
Tôi vẫn nhớ về kỷ niệm đêm mưa xao xuyến ấy./.
 
(Hồi ức về thời sinh viên 1979)
 
     Chạt Tiền thiền sư 
  
 
Hoangau cũng có một kỷ niệm về ... Chạt Tiền

Trưa hè vùng nội đô Hà nội
Trên khu phố cổ  
Lòng đường còn đọng nước mưa 
Mặt trời mây vẫn che phủ sáng mờ.
Có hai nàng sinh viên ủ rũ 
Dắt chiếc xe máy chạy bằng ... cơm 
Lốp vừa mới nổ "bum", sợ vãi linh hồn.
  
Có một cửa hàng nhỏ xinh
Gắn biển "Chữa xe", nhưng chẳng thấy người nào 
Đành đứng chờ một tí 
Ông chủ về bảo thay săm, ừ cứ làm như thế ! 
 
Đó là lần duy nhất trong đời
Tôi thay săm mà không hỏi trước một câu. 
Vét sạch túi mà có đủ tám chục đâu
Tôi vẫn biết giá săm chưa bằng một phần ba từng ấy./.


 
(Hồi ức về thời sinh viên 1999)

(hoangau)
Trạc Tuyền 23.06.2008 23:24:54 (permalink)
0
Trong vòng tay em
 
Trong vòng tay em
Nồng nàn hơi ấm
Mình như trẻ nhỏ
Được mẹ ấp yêu
 
Trong vòng tay em
Thấy như còn bé
Một thời dịu êm
Được chị cưng chiều
 
Trong vòng tay em
Mơ màng giấc mộng
Bỗng choàng tỉnh dậy
Ối giời....Yêu tinh
 
Nghe người kể vậy
Chép thành kinh thư
Bần tăng nào biết
Chuyện này đúng sai?
 
   (Chạt Tiền Sư)
Trạc Tuyền 24.06.2008 18:51:20 (permalink)
0
              Bán chùa
 
Tu mãi vẫn buồn thế trời ơi
Chùa này đến lúc bán mất rồi
Ai thích thì đến xin nhận nhé

Chỉ cần trông khỏi đổ nát thôi./.
CTT 24.06.2008 21:21:24 (permalink)
0
Ghé ngang thấy Sư đang rao bán chùa,,, chẳng hay sư ông có fẻ hong...có nấu chè khao đổi tên chưa zạ hihihihi


Chùa bán bao nhiêu đấy hở người,
Qúa hạn thời gian sẽ đổ thôi,
Có cố trông thời thì vẫn vậy,
Sư ông tự nhiên muốn gom lời,

Chùa đang rao bán trên cùng dưới,
Xa gần lối xóm có ai tranh?!
Không thời tôi chỉ buôn sư pháp.
Còn mái chùa kia sắp sập rồi.

NMT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 13:44:46 bởi CTT >
hoangau 24.06.2008 21:57:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

 
 Đón mừng
 
Tiểu Hoa chắc sẽ hôm nay về
Thí chủ tha hồ thỏa đắm mê
Đối vịnh ngâm thơ lời thắm thiết
Bần tăng trả lại chùa...ra đê./.


 

Trích đoạn: Trạc Tuyền

              Bán chùa
 
Tu mãi vẫn buồn thế trời ơi
Chùa này đến lúc bán mất rồi
Ai thích thì đến xin nhận nhé

Chỉ cần trông khỏi đổ nát thôi./.

 


 
Thưa cô Hổ
 
Đã tu còn hú được vào đâu
Nàng cứ trêu sư nhức cả đầu
Gõ mõ thỉnh chuông rồi quét lá
Trông chùa đón khách với chăm dâu
Oản xôi thanh tịnh không vương mặn
Đậu phụ luộc suông chẳng dính dầu
Đến rượu mà không màng nửa chén
Ngắm trăng chỉ thưởng thức trà  Ngâu


 
 
Thầy đã trả chùa cho chị Hoa
Giờ lại về rao bán chùa nhà.
Thầy sẽ "an cư" nơi nào thế ?
Hay định ... ra đê thật đấy à ?
 
Ra đê được cái dễ ngắm trăng
Rót chén trà suông dụ chị Hằng.
Đố ai mà biết sư ... ghẹo nguyệt 
Ban ngày kinh mõ lại ... tung tăng...
 
 
 
 
lyenson 24.06.2008 22:36:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

              Bán chùa
 
Tu mãi vẫn buồn thế trời ơi
Chùa này đến lúc bán mất rồi
Ai thích thì đến xin nhận nhé

Chỉ cần trông khỏi đổ nát thôi./.

 
Chùa này được cấp sổ hồng chưa?
Một sư, ba vãi, tu có vừa?
Quanh đấy có nơi mua bia rượu?
Thầy để giá hời, tôi sẻ thưa...
Trần Thảo Uyên 25.06.2008 03:20:30 (permalink)
0
Thân chào Trương Sỏi
 
Chúc vui, tiện việc ghé thăm bạn
Thảo My
Trạc Tuyền 25.06.2008 07:07:59 (permalink)
0
   Chào Nàng Thảo My
 
Thí chủ đã về làng rồi ư?
Có khổ cực không mấy tháng tù
Giá như đi tu cùng bần đạo
Thì đâu chịu cảnh khóc hu hu
 
Bần tăng nay đã thoát đường ngu
Ngày ngày kinh niệm thoả vân du
Bao chuyện thị phi không màng đến
Lúc buồn một mình...chỉ  tu tu 
 
Hình như có một thời ngày xưa
Nàng với bần tăng mối duyên ưa
Chỉ vì nàng tự nhiên mất hút
Phải nương cửa phật tránh nắng mưa
 
Bây giờ thí chủ đã về đây
Làng Vũ Đại tha thướt áo bay
Chả còn Chí Phèo vườn chuối nữa
Cháo hành nàng định mời ai đây?
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 13:21:19 bởi Trạc Tuyền >
Trạc Tuyền 25.06.2008 09:51:05 (permalink)
0

Chùa này được cấp sổ hồng chưa?
Một sư, ba vãi, tu có vừa?
Quanh đấy có nơi mua bia rượu?
Thầy để giá hời, tôi sẻ thưa...

 
Gửi thầy luyenson
 
Bấy nay vốn ngưỡng mộ Thầy Son
Thầy mua chùa nói rõ nguồn cơn
Tu cùng hổ gấu xin nhường đấy
Chẳng giấy tờ trao lại tay trơn./.
Trạc Tuyền 25.06.2008 09:55:25 (permalink)
0
Gửi Tiểu Hổ
 
Chùa này chốn hoang vắng thâm u
Tiểu hổ có ưng đến đây tu
Sáng sáng soạn kinh chiều gõ mõ
Đảm bảo rằng sung sướng hơn tù
Trạc Tuyền 25.06.2008 10:01:26 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT

Ghé ngang thấy Sư đang rao bán chùa,,, chẳng hay sư ông có fẻ hong...có nấu chè khao đổi tên chưa zạ hihihihi


Chùa bán bao nhiêu đấy hở người,
Qúa hạn thời gian sẽ đổ thôi,
Có cố trông thời thì vẫn vậy,
Sư ông tự nhiên muốn gom lời,

Chùa đang rao bán trên cùng dưới,
Xa gần lối xóm có ai tranh?!
Không thời tôi chỉ buôn sư pháp.
Còn mái chùa kia sắp sập rồi.

NMT



 
Cảm ơn thí chủ
 
Thí chủ ghé chùa xưng hai tên
Chỉ viết tắt thôi sợ dễ quên
Chùa này mới xây còn tốt lắm
Thí chủ muốn tu đến trao luôn
 
Kinh thư cũng chả phải đi buôn
Chỉ sẵn niệm thôi cũng bớt buồn
Tiểu Hổ Tiểu Hoa chăm hương khói
Mõ kêu chuông vọng thoả sức buông./.
Trạc Tuyền 25.06.2008 10:38:27 (permalink)
0
Ngược đường vân du
 
Chín năm giá buốt Sông Đà
Bảy năm mưa gió dãi dầu Tây Nguyên
Năm năm nắng lửa Hải Vân
Đào hầm xuyên núi thông đường Bắc-Nam
Một năm lăn lộn Đèo Ngang
Ngắm bóng Bà Huyện Thanh Quan lưng đèo
Vần thơ Bà vẫn còn reo
Hầm vừa thông núi lại trèo Khe Sanh
Qua chiến trường cũ Tà Cơn
Đường Chín còn cháy lửa hờn năm xưa
 
Một đời trai thế cũng vừa
Chả lên công trạng te tua kiếp này
Đà Nẵng giờ ngụ lại đây
Mỏi mòn năm tháng trùng vây nhọc nhằn
 
Kể ra người trách lăn tăn
Đi tu kẻ bảo cằn nhằn ích chi
Giờ đây chẳng biết làm gì
Người thương cảm tạ - không thì tủi thân
Ngỏ lời bạn hữu xa gần
Xin lòng lượng thứ lỗi lầm bỏ qua
 
Nếu như có sớm thành ma
Ân sâu nghĩa nặng mang ra nấm mồ./.
 
 
 
Trạc Tuyền 25.06.2008 20:34:38 (permalink)
0
              Đấu giá
 
Mới rao bán chùa một hôm thôi
Mà mấy khách mua hỏi giá rồi
Để được công bằng đem đấu giá
Ai hời cứ việc đến tu thôi
 
Chùa này tu rất được nên duyên
Tín nữ kìn kìn đến cúng liền
Tuyển Tiểu nhao nhao đòi được suất
Trụ trì không khéo dễ thành điên
 
Đấu giá công khai cứ trả đi
Không mua cũng được có hề chi
Càng nhiều khách đặt càng thêm đắt
Bán xong bần đạo xướng âm ty./. 
Trạc Tuyền 25.06.2008 20:51:04 (permalink)
0
           Chả biết
 
Con trai cao một mét tám hai
Ai nhìn cũng bảo giống Tây lai
Hóa ra ao mình cá người thả
Trời cao đất dày biết hỏi ai
 
Chuyện này mỗi mẹ nó biết thôi
Mình chỉ tráng men cốt đúc rồi
Có mang THị Mầu ra làng xử
Cụ Lý Cụ Bá cũng kêu trời
 
Mỗi lần nghe tiếng gọi : bố ơi!
Mà chân tay như muốn rụng rời
Mẹ gà con vịt mà cứ ấp
Lúc nở ra thì sự đã rồi
 
Làm sao biết được ối người ôi
Ai biết cách xin chỉ cho tôi
Ao mình nuôi cá nhà người khác
Chả nhẽ im như thóc bỏ trôi./.
 
Liên Thơ 26.06.2008 13:32:01 (permalink)
0
quote:Trích đoạn: Trạc Tuyền
Thầy toàn gọi ngược
Cứ gọi hoài cái tên Ái Thanh.!

             Thái Anh
Nếu thầy gọi ái khanh có khi giờ làm hoàng hậu mình cũng thơm lây./.

Xin cảm ơn Thái Anh

Theo chỗ tôi dò hỏi thì Bà Bs Trịnh Thị Khanh hiện giờ vẫn ở BV Hữu Nghị Hà Nội có chồng là sĩ quan phòng không không quân cưới ngay sau khi ra trường sau đó học thêm 3 năm Chuyên khoa thần kinh ở Bv Bạch Mai.Tôi chôm được cả quyển kinh nhưng thích pho ấy và nghiền đến bây giờ còn nhớ. Đáng tiếc tôi gửi một người cầm trả cuốn kinh ấy thì bị thất lạc mất.

Chỉ cần gửi email về Bv Hữu nghị Hà Nội là có khi nhận được nhưng tôi làm không được vì không biết cách tìm địa chỉ trên mạng.
*******************************
  Thi thoảng cảnh vui chỗ này ...lại là cảnh buồn chỗ kia.
Đôi khi  nghịch cảnh cứ làm cho cuộc sống thêm thi vị dẫu không ai trong chúng ta muốn có nó...
  Lại nói về nỗi nhớ...Nỗi nhớ mới đáng yêu làm sao, nó làm cho trái tim ta trở nên kì diệu...
  Liên Thơ thử hoá thân vào  chàng trai ...để tập thất tình  một lúc xem có giống không nhé!
Em ơi, sao vội lấy chồng?
     Sao em sớm vội lấy chồng
Bỏ anh sầu nhớ ...từ ngày pháo bay...
  Pháo bay ...tan nát cõi lòng
Xác hồng vỡ vụn  trái tim lặng thầm...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
           22 giờ 20 phút, 25/6/2008
   Pháo đưa em đến nhà người

Để anh chết lặng giữa đời vắng không
   Nghìn dao đâm tận đáy lòng
Đứng trông em mặc áo hồng lên xe
                 T.T.K.26/6/2008
     Bên em không phải là anh
 Bên em không phải là bầu trời thu
      Bên em nồng cháy nắng hè
 Bên em tê buốt rét mùa đông đen
      Bên em rực rỡ mùa xuân
 Bên em không phải dịu êm tình này...
      Áo hồng em đi theo người 
 Áo đen lẽo đẽo theo tình bơ vơ...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ 
          Ban mai hồng,26/6/2008


(Nhắn: Nhẹ tay xin ném bã trầu
         Ấy chớ ném đá vỡ đầu...tội em)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 13:38:38 bởi Liên Thơ >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 47 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9