NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 47 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Liên Thơ 26.06.2008 13:47:35 (permalink)
0
Em xin đền tạm
Tình đầu e ấp nụ non
Lóng lánh kim cương đẹp biết bao
Em tưởng của quý  đem khoe được
Bạn bè thích quá  a vào đòi xem...
 
Đồ cổ chỉ để ngắm nhìn
Mà em lỡ dại đem treo trước nhà
Có nàng tiên của ngày qua
Đi qua gặp lại mừng rơn đem về
 
Xót tình...anh mắng em ngu!
Xót tình...anh tức em phiền hà ghê!
Bây giờ vật đã trả về chủ nhân
Lấy gì em đền lại cho anh bây giờ?
 
Em xin đền tạm bài thơ
Trong xanh như biển trời ngày nắng tươi...
Em xin đền tạm  nụ cười
Nụ cươì héo hắt như ngày người  đi...
Em xin đền tạm đôi mắt chim ri
Nghiêng nghiêng ngó ngó trên cây nhãn lồng
Từ ngày người ấy theo chồng
Chim ri rụt cổ...một chân treo cành
Hình ảnh đến thật là thương...
Thảm như tiếng nấc trong tim... một người...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Trưa,  26/6/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 13:53:12 bởi Liên Thơ >
hoangau 26.06.2008 13:48:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

           Chả biết
 
Con trai cao một mét tám hai
Ai nhìn cũng bảo giống Tây lai
Hóa ra ao mình cá người thả
Trời cao đất dày biết hỏi ai
 
Chuyện này mỗi mẹ nó biết thôi
Mình chỉ tráng men cốt đúc rồi
Có mang THị Mầu ra làng xử
Cụ Lý Cụ Bá cũng kêu trời
 
Mỗi lần nghe tiếng gọi : bố ơi!
Mà chân tay như muốn rụng rời
Mẹ gà con vịt mà cứ ấp
Lúc nở ra thì sự đã rồi
 
Làm sao biết được ối người ôi
Ai biết cách xin chỉ cho tôi
Ao mình nuôi cá nhà người khác
Chả nhẽ im như thóc bỏ trôi./.
 

 
 
THIỀN SƯ HỌ TRẠC

 
Thiền sư họ Trạc thật là ... hay.
Mượn cớ vân du, lượn cả ngày.
Đâu còn "yêu nữ " thì mò đến ...
... ra tay ...
 
 [sm=z_harhar1.gif]
 
Thiền sư họ Trạc cũng hơi ... ngầu.
Nghề thơ cũng giỏi, trộm cầm đầu. 
Cử nhân, bộ đội, và ... đỡ đẻ.
Ngán gì đâu !
 
 
 
Thiền sư họ Trạc thế mà xui
"Chuyện này mỗi mẹ nó biết thôi "
Chùa nhà lơi lỏng, trông chùa khác.
Hỡi ôi !...
 
[sm=z_yucky.gif][sm=z_yucky.gif][sm=z_yucky.gif]
CTT 26.06.2008 14:12:05 (permalink)
0

Kể ra người trách lăn tăn
Đi tu kẻ bảo cằn nhằn ích chi
Giờ đây chẳng biết làm gì
Người thương cảm tạ - không thì tủi thân
Ngỏ lời bạn hữu xa gần
Xin lòng lượng thứ lỗi lầm bỏ qua
 
Nếu như có sớm thành ma
Ân sâu nghĩa nặng mang ra nấm mồ
 
Trách người giống sóng lăn tăn
Đi tu cũng phải duyên căn bao đời
Người ơi xin chớ xa vời
Trần gian nặng nghiệp...chưa rời được đâu?
Nơi đây bạn hữu xa gần
Cùng nhau vui tí...xóa phần sầu đau
 
Đời người cũng sẽ qua mau...
Sống sau mai khỏi...trách nhau Bởi...Vì....
 
 
Trạc Tuyền 26.06.2008 18:58:02 (permalink)
0
               Đoán thử
 
"Một tháng đôi lần có cũng không"
Thương ôi Nữ Sỹ cảnh chung chồng
Chắc là thời ấy khan hàng chả
Chứ thuở bây giờ ối nẻm công
Ơ lạ Đạm Tiên đơn gối chiếc
Thế mà nấm mộ đón nhiều ông
Than ôi cứ tưởng đàn ông sướng
Nào biết thế gian chuộng má hồng./.
Trạc Tuyền 26.06.2008 22:20:08 (permalink)
0
Mực ơi!
 
Bao năm quý mến như con
Chó hiểu lòng chủ chẳng hờn trách chi
Bây giờ chủ chả còn gì
Cắt lòng phải bán chó đi mất rồi
Chủ cũng theo Lão Hạc thôi
Xin người miếng bả cuối đời hóa gian
 
Để giành chút ít cho con
Còn gửi hàng xóm lo tròn đám ma
Ông giáo đã nhận lời mà
Đường về âm phủ ngày mai sẽ gần
Cụ Nam Cao đợi trước sân
Đầm đìa nước mắt một lần cuối đưa./.
 
hukhong 26.06.2008 23:14:34 (permalink)
0

Bán chùa

Tu mãi vẫn buồn thế trời ơi
Chùa này đến lúc bán mất rồi
Ai thích thì đến xin nhận nhé
Chỉ cần trông khỏi đổ nát thôi
Trạc Tuyền


Mấy chục năm trông coi
Làm sao không đổ chùa
Giờ đạt thành chánh quả
Muốn truyền chân tu ai?
hukhong 27.06.2008 00:00:37 (permalink)
0
Vịnh Bán Chùa
 
Lòng sư không sợ đổ
Những cảnh chùa nghiêng rơi
Phật pháp còn luân chuyển 
Nhân tâm những động vời
Gieo duyên thần thái nhẹ
Lần hạt chuỗi kinh vơi 
Quày quảy khứ lai bước
Chân như tịnh độ cười
 
PờĐê
 
Trạc Tuyền 27.06.2008 16:37:25 (permalink)
0
            Kính báo
 
Chùa này từ nay cổ phần rồi
Thí chủ cứ tự nhiên đến chơi
Dùi đấy mõ đây tha hồ gõ
Trụ trì như kẻ vãng lai thôi
hukhong 27.06.2008 23:02:31 (permalink)
0
Cảnh chùa trần gian
Như thân cõi tạm
Ta không dùi mõ
Vẫn lắm an nhàn
 
hoangau 27.06.2008 23:17:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

            Kính báo
 
Chùa này từ nay cổ phần rồi
Thí chủ cứ tự nhiên đến chơi
Dùi đấy mõ đây tha hồ gõ
Trụ trì như kẻ vãng lai thôi


 
THẦY ƠI !
 
Bà con giập mật hết cả rồi.
Cổ phiếu chùa thầy cũng ế thôi.
(Nể chỗ thân tình con mới nói)
Lên sàn giao dịch ắt công toi.
 
Con đã chuộc Mực lại cho thầy.
Mai này ngoan ngoãn cứ ở đây.
Đất chùa may quá không phải thuế
Rau, khế, cà chua bán qua ngày.
 
Phật tử đến chùa dẫu lưa thưa
Vẫn còn tín nữ để thầy kưa.
Sao vội chán đời, xin bả chó.
Đón thầy, Diêm chúa khóc như mưa...
 
 
 
 
Trạc Tuyền 28.06.2008 19:40:10 (permalink)
0
          Trộm thơ
 
Mấy bữa lẻn vào khoắng trộm thơ
Tiểu Thư chả trách cứ bao giờ
Lại còn dụ dỗ trộm tim nữa
Làm kẻ trộm ngây ngất đắm mơ
 
Cũng lắm phen đi mượn đoạn thơ
Bỏ vào bài viết hay lắm cơ
Người khen thật đúng là kheo khéo
Biết quý tiền nhân biết phụng thờ
 
Chưa hiểu thế nào là "Đạo thơ"
Chắc là hay lắm mới bị quơ
Sao mình đi trộm không bị kiện
Nếu không chắc chả sống đến giờ./.
hoangau 28.06.2008 20:05:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

          Trộm thơ
 
Mấy bữa lẻn vào khoắng trộm thơ
Tiểu Thư chả trách cứ bao giờ
Lại còn dụ dỗ trộm tim nữa
Làm kẻ trộm ngây ngất đắm mơ
 
Cũng lắm phen đi mượn đoạn thơ
Bỏ vào bài viết hay lắm cơ
Người khen thật đúng là kheo khéo
Biết quý tiền nhân biết phụng thờ
 
Chưa hiểu thế nào là "Đạo thơ"
Chắc là hay lắm mới bị quơ
Sao mình đi trộm không bị kiện
Nếu không chắc chả sống đến giờ./.


 
 
Tên trộm hiếm có, dễ thương này    [sm=tiptoe.gif]
Ai nỡ lòng nào kiện được đây.
Tiểu thư tình nguyện trao tất tật
Có trộm lẻn vào, thơ mới ... hay !
 

KimGiang 28.06.2008 21:43:16 (permalink)
0
 
Niềm tin
 
Người ta yêu ai còn nói được nhiều
Mới nghĩ đến như thôi miên rồi đấy
Chỉ một phút giây vô tình nóng nảy

Hằn mãi trong tim sâu một vết đau
 
Khi đã yêu dù có cách xa nhau
Nỗi nhớ gửi về em tất cả
Thương đôi vai gầy tháng ngày vất vả
Nỗi nhớ vơi đầy đày đọa trái tim
 
Em ơi em xin hãy vững niềm tin
Tình mãi thắm vẹn toàn hơi ấm
Như buổi đầu...em là cô Tấm
Của lòng anh mãi mãi dịu hiền./.

_____________________________

Trạc Tuyền đoạn cuối đường tu
Nợ trần chưa dứt vi vu nâu sồng
 
 
*Nhà Sư hỏi thăm Hồ Than Thở, cảm ơn bài thơ rất hay trên, KG viết những dòng này là xin chỉ đường cho nhà Sư đấy ạ:
 

TRUYỀN THUYẾT HỒ THAN THỞ
(Còn có tên Hồ Tình Yêu - Văn Quán - Hà Đông)

 
Ai đến Hà Đông ghé Hồ Than Thở
Sẽ thấy xao lòng nhung nhớ nôn nao
Sẽ hiểu sao đời dậy sóng khát khao
Sẽ biết tình yêu trân quý nhường nào
 
Nếu đến Hà Đông rẽ vào Văn Quán
Nghe Hồ Thơ xao xuyến gọi chân mình
Nghe Ve buồn lột xác để hồi sinh
Nghe dân gian huyền thoại một mối tình
 
Chuyện một Thư Sinh nghèo xưa học trọ
Kế nhà bên khuê các đóa đồng trinh
Thả ước mơ xanh mắt huyền hé cửa
Phía chàng trai như lửa cứ nhen dần
 
Mơ chuyện Trầu Cau nên nghĩa Tấn Tần
Như khoảng trời trong Trăng Ngọc sáng ngần
Đôi trái tim yêu thiên thần chắp cánh
Nguyện Quỳnh Giao muôn kiếp liền cành
 
Em như nhánh Lan thơm tràn môi thắm
Em như Tầm Xuân mộng về thêu nắng
Bao ngã si tình mê đắm tìm yêu
Nhưng trái ngang quen thói ghét ghen Kiều
 
Gieo bão giông chia cắt mối duyên đầu
Tìm môn đăng gả bán chốn sang giàu
Mai áo cô dâu lên thuyền bến khác
Mối tình đầu ngơ ngác sẽ về đâu

Đêm cuối cùng Ghi Ta trút cho nhau
Sầm sập đớn đau, sấm chớp lệ trào
Động tới cao xanh thương cảm nghẹn ngào
Ban mãi thiên thu trọn tình đôi lứa


Nơi em đứng hóa thân thành cây Liễu
Tóc xanh rờn soi bóng nước trong veo
Chàng Thư Sinh thấm đẫm lệ tình yêu
Hồn bỗng phiêu diêu hóa Hồ Than Thở


Ai lưu lạc còn nay đây mai đó
Nếu trở về xin ghé tới Hà Đông
Hồ Tình Yêu vui duyên thắm má hồng
Hồ nhắc trai thương vợ gái thương chồng


Kim Giang  
thaianh49 30.06.2008 18:13:25 (permalink)
0
     
quote:

  Nhờ vả
 
Chùa nhà cổ phần hóa mất rồi
Cô Hổ làm quản trị thay tôi
Không chốn nương thân giờ phiêu bạt
Gặp chùa nào tu ké mà thôi
 
Chùa này chắc của phái Nga Mi
Toàn sư yểu điệu thích quá đi
Mình mà hào hoa như Đoàn Dự
Chắc chả ai lỡ đuổi mình đi./. 
 
             TRẠC TUYỀN



       Chùa thầy " cổ hóa" mất rồi.?
       Thầy mang tràng hạt lôi thôi ngoài đường
       Em là em hổng (có) thương
       Cho nên thầy cứ việc đường thầy đi...
 
       Thầy đừng tưởng phái Nga Mi
       "Toàn Sư yểu điệu " Thích gì cũng xong
       Thầy Đoàn có tóc...cạo không.?
       Chùa này" xuống tóc ''mới mong được nhờ.!
 
       Thầy ơi.! Thầy đừng vội mơ...ơ.ơ...hơ..
 
hehe...Các bạn Liên Thơ ,Ngâu em đâu rồi...TA nghe Thầy có ý xin nhờ từ lâu mà hôm nay đành quyết định cho thầy...trượt nè.!
có đáng đời tên trộm không.?
Các bạn cho ý kiến nghe..
        T.A

_____________________________

  hehe...Thái Anh mang đoạn từ chối thầy không cho ngự...thấy hơi mùi mùi nên mang tiếp cho thầy một ý tưởng...tình củm hơn chút nè...!
 
Chùa thì em hổng cho vào
Còn thơ thầy thích bài nào cứ mang...!
Thơ em nhớ cất kỹ càng
Kẻo mà...ấy biết...thì chàng chết toi
 
Chào bạn Trạc tiền nhé...bạn vào nhà tui mà hôm nay tui mới đáp lễ được...cũng hơi bận và ốm "tương tư" nên trễ nải thế này...xin lượng thứ nghe.!
           Thái Anh
anhtrangthu 30.06.2008 23:56:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền
quote:

Nhờ vả
 
Chùa nhà cổ phần hóa mất rồi
Cô Hổ làm quản trị thay tôi
Không chốn nương thân giờ phiêu bạt
Gặp chùa nào tu ké mà thôi
 
Chùa này chắc của phái Nga Mi
Toàn sư yểu điệu thích quá đi
Mình mà hào hoa như Đoàn Dự
Chắc chả ai lỡ đuổi mình đi./. 
 
            TRẠC TUYỀN



       Chùa thầy " cổ hóa" mất rồi.?
       Thầy mang tràng hạt lôi thôi ngoài đường
       Em là em hổng (có) thương
       Cho nên thầy cứ việc đường thầy đi...
 
       Thầy đừng tưởng phái Nga Mi
       "Toàn Sư yểu điệu " Thích gì cũng xong
       Thầy Đoàn có tóc...cạo không.?
       Chùa này" xuống tóc ''mới mong được nhờ.!
 
       Thầy ơi.! Thầy đừng vội mơ...ơ.ơ...hơ..
 
hehe...Các bạn Liên Thơ ,Ngâu em đâu rồi...TA nghe Thầy có ý xin nhờ từ lâu mà hôm nay đành quyết định cho thầy...trượt nè.!
có đáng đời tên trộm không.?
Các bạn cho ý kiến nghe..
        T.A

_____________________________

  hehe...Thái Anh mang đoạn từ chối thầy không cho ngự...thấy hơi mùi mùi nên mang tiếp cho thầy một ý tưởng...tình củm hơn chút nè...!
 
Chùa thì em hổng cho vào
Còn thơ thầy thích bài nào cứ mang...!
Thơ em nhớ cất kỹ càng
Kẻo mà...ấy biết...thì chàng chết toi
 
Chào bạn Trạc tiền nhé...bạn vào nhà tui mà hôm nay tui mới đáp lễ được...cũng hơi bận và ốm "tương tư" nên trễ nải thế này...xin lượng thứ nghe.!
           Thái Anh


          Kính báo
 
Chùa này từ nay cổ phần rồi
Thí chủ cứ tự nhiên đến chơi
Dùi đấy mõ đây tha hồ gõ
Trụ trì như kẻ vãng lai thôi



Cổ phần doanh nghiệp cổ phần chùa
Thí chủ tha hồ mặc sức mua
Chỉ mỗi "trụ trì" là không "cổ"
Thử hỏi còn ai muốn tranh đua...???
          anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2008 18:44:34 bởi anhtrangthu >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 47 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9