NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 47 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 01.07.2008 20:19:28 (permalink)
0
           Khuyên em
 
Thôi em hãy nhận lời người ta
Duyên số Ông Tơ quyện đó mà
Nào biết đồng hoang hay giếng ngọc
Làm thân con gái hạt mưa sa
 
Cũng đừng trách cứ gì anh nha
Tràng hạt niệm kinh cốc vắng xa
Có phúc có phần em tận hưởng
Quà mừng em chuông vọng thiết tha
 
Em có người thương quý lắm rồi
Từ nay chẳng sợ em chơi vơi
Dùi phang thêm mạnh ròn công cốc
Chày đấm càng rền vọng boóng bong
 
Em tôi giờ hạnh phúc bên chồng
Mừng quá vô cùng ai biết không
Như thế kiếp này tôi mãn nguyện
Thỏa vui ngày tháng cảnh nâu sồng./.
 
Trạc Tuyền 01.07.2008 21:54:19 (permalink)
0
Ánh trăng thu
 
Đầu thu vương lửa nắng hè
Nên trăng đỏ quạch soi dòng nước mương
Trung thu trăng sáng như gương
Cuối thu trăng lạnh con đường đêm khuya
 
Trăng thu trăn trở suốt mùa
Chưa bằng day dứt chốn chùa kiếp Sư
Trạc Tuyền 01.07.2008 22:14:07 (permalink)
0
Sắc Hoa
 
Mai vàng Đào thắm chào xuân
Đón hè lửa Lựu trước sân lập loè
Thu sang Cúc trải vàng khoe
Đông tàn héo hắt lè tè Cỏ May
 
Mỗi mùa mỗi sắc hoa bày
Quanh năm Sư chỉ áo này màu nâu
Ai vui tấu nhạc mặc dầu
Sư vui tiếng mõ nguyện cầu thỉnh chuông
 
Mỗi người riêng một con đường
Lối vào Cốc vắng là đường của Sư
 
Trạc Tuyền 02.07.2008 19:18:43 (permalink)
0
Kinh thư hết vốn soạn nay niệm lại pho kinh cũ :
 
Hiến kế
 
Anh biết chú viết nhiều thơ
Nhưng đang mong mỏi ngồi chờ người mua
Chẳng phải gia cảnh te tua
Mà do thím nó thêu thùa chỉ hao
Bán đi để kiếm mấy hào
Mua thêm vài cuộn nịnh vào rằng yêu
 
Anh xin hiến chú đôi điều
Bỏ ra chút ít tìm người phổ thơ
Mướn thêm ca sỹ hay phô
Hở trên ngắn dưới hát to như gào
Kèm mấy phụ họa lao xao
Chớp đèn xanh đỏ ào ào nhạc khua
Hay dở khỏi phải phân bua
Trào lưu nhạc trẻ há thua kém người
Đảm bảo đắt tựa tôm tươi
Anh nào tác giả cũng thời nổi danh
 
Nếu chú có tạ ơn anh
Thì xin chú cứ để dành lần sau
Chước này có mới gì đâu
Mà do ai đó chán dùng vứt đi
 
Pho kinh này đã được nhạc sỹ Nguyễn Văn Duy phổ nhạc, chỉ là vui mong các thí chủ chớ phật lòng. Chạt Tiền thiền sư kính cáo./.
 
hoangau 03.07.2008 00:51:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

           Khuyên em
 
Thôi em hãy nhận lời người ta
Duyên số Ông Tơ quyện đó mà
Nào biết đồng hoang hay giếng ngọc
Làm thân con gái hạt mưa sa
 
Cũng đừng trách cứ gì anh nha
Tràng hạt niệm kinh cốc vắng xa
Có phúc có phần em tận hưởng
Quà mừng em chuông vọng thiết tha
 
Em có người thương quý lắm rồi
Từ nay chẳng sợ em chơi vơi
Dùi phang thêm mạnh ròn công cốc
Chày đấm càng rền vọng boóng bong
 
Em tôi giờ hạnh phúc bên chồng
Mừng quá vô cùng ai biết không
Như thế kiếp này tôi mãn nguyện
Thỏa vui ngày tháng cảnh nâu sồng./.
 

 

 
Dỗ khéo người yêu đi lấy chồng.
Biết là hạnh phúc thật hay không ?
Biết đâu ... đĩa ốc thầy ăn hết
Vỏ có người mang đổ giữa đồng !!!
 

anhtrangthu 03.07.2008 22:50:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Ánh trăng thu
 
Đầu thu vương lửa nắng hè
Nên trăng đỏ quạch soi dòng nước mương
Trung thu trăng sáng như gương
Cuối thu trăng lạnh con đường đêm khuya
 
Trăng thu trăn trở suốt mùa
Chưa bằng day dứt chốn chùa kiếp Sư



Phải chăng sư dứt nợ trần
Tâm không động mới muôn phần thanh cao
Ngắm trăng sư có nhìn sao?
Tâm tư có để lạc vào chốn tiên?
Nàng đau sư có ưu phiền?
Lãng quên chuyện cũ ngồi thiền năm canh?




anhtrangthu 03.07.2008 23:05:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

...
Mỗi người riêng một con đường
Lối vào Cốc vắng là đường của Sư
 



Một mình ở giữa Cốc sâu
Xung quanh hoa đủ sắc màu lung linh
Ngỡ là chôn chặt tim mình
Câu kinh, tiếng mõ in hình bóng em...


Trạc Tuyền 03.07.2008 23:09:35 (permalink)
0
            Thầy dặn
 
Tiểu Hổ tiểu Hoa nghe rõ đây
Từ nay phải nhớ kỹ lời thầy
Nghe người ta ngỏ thời xem xét
Dính bẫy tình giăng khó ngọ ngoây
Lãng tử hào hoa đừng vội liếc
Chú Bờm vụng dại chớ mê vây
Thị Mầu dâng lễ phiên thầy tiếp
Kẻo lại mắc oan Thị Kính dầy
Trạc Tuyền 04.07.2008 08:34:12 (permalink)
0
Hy Vọng
 
Chả lẽ hết rồi Trinh Nữ ơi!
Nàng đã đi xa mãi mãi rồi
Bạn cũ mỗi phương người tản mát
Bao giờ lại chung một sân chơi
 
Nhớ  lắm bao bè bạn mến ơi
Quen nhau chỉ cái bút hiệu thôi
Tình thơ khúc nhạc niềm tâm sự
Đã in sâu nỗi nhớ khôn nguôi
 
Mong ngày gặp lại Trinh Nữ ơi!
                      (TC)
 
Trạc Tuyền 04.07.2008 09:15:08 (permalink)
0
Tâm sự của Tằm
 
Tằm mẹ bảo Tằm con
Họ nhà ta sắp thất nghiệp rồi
Dệt lắm tơ làm gì
Rồi bán cho ai được
 
Người cổ xưa
Dùng vỏ cây da thú
Để xấu che đẹp khoe
Họ nhà ta dệt tơ
Để làm đẹp cho đời
 
Nhưng hỡi ơi!
Thế giớ văn minh
Con người càng thích hở
Người đẹp từ khắp nơi
Vải chỉ dùng mỗi tý
 
Dệt tơ nữa làm gì?
hoangau 04.07.2008 10:41:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Tâm sự của Tằm
 
Tằm mẹ bảo Tằm con
Họ nhà ta sắp thất nghiệp rồi
Dệt lắm tơ làm gì
Rồi bán cho ai được
 
Người cổ xưa
Dùng vỏ cây da thú
Để xấu che đẹp khoe
Họ nhà ta dệt tơ
Để làm đẹp cho đời
 
Nhưng hỡi ơi!
Thế giớ văn minh
Con người càng thích hở
Người đẹp từ khắp nơi
Vải chỉ dùng mỗi tý
 
Dệt tơ nữa làm gì?


 
 
"Cầu" giảm thì "cung" cũng giảm đi
Rồi bán đắt lên chứ ngại gì !!!
Phẫn chí bỏ nghề không dệt nữa
Lấy gì che nốt ... tị tì ti  !!!
 

Liên Thơ 04.07.2008 15:05:55 (permalink)
0
        Trăng thu trăn trở suốt mùa
Chưa bằng day dứt chốn chùa kiếp Sư

                      Trích đoạn: Trạc Tuyền
       Day dứt
Ai đì tìm ai suốt một đời
Sao hôm tránh mặt sao mai cả mùa
Tình yêu xin gọi tình yêu
Người thương xin gọi người thương ...hỡi người...
Gần nhau mà chẳng cận kề
Thương nhau mà chẳng đi...về...cùng nhau...
Đi qua nỗi nhớ mỏi nhừ
Đi qua nhau mãi giả vờ không quen
Niềm thương day dứt khôn cùng
Ai không day dứt khi xa bạn lòng?
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Chiều, 4/7/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 16:00:45 bởi Liên Thơ >
Trạc Tuyền 04.07.2008 16:14:42 (permalink)
0
              Thất bại
 
Cuộc chiến ngày mai kết thúc rồi
Mười hai năm đằng đẵng thoảng trôi
Cổng trường Đại Học không chui lọt
Biết làm gì đây ới con ơi !
 
Ngày xưa đói khổ chỉ sắn khoai
Thiếu thốn đủ thứ vẫn miệt mài
Bây giờ sung sướng không chịu học
Con trượt chỉ vì cứ mải chơi
 
Rồi con cũng phải bứơc ra đời
Kiếm được miếng ăn nước mắt rơi
Khổ cực ăn năn thì đã muộn
Tại mình chứ đâu phải số trời
 
Thất bại toàn diện cả thân tôi
Bao nhiêu tâm huyết nước cuốn trôi
Đất đâu để chỗ trời sinh cỏ
Cái tội của mình lỡ sinh voi./.
 
 
Trạc Tuyền 04.07.2008 21:12:38 (permalink)
0
              Đẹp quá
 
Hoa hậu khắp nơi đến xứ ta
Bộ đồ hai mảnh thảy khoe ra
Đôi gò Bồng Đảo che ty tý
Một lạch Đào Nguyên lộ góc ba
Quân Tử tha hồ mà mỏi mắt
Cặp giò thon thả đủ màu da
Thời nay hội nhập thôi dùng dắng
Chứ chả như xưa khó khó là./.
 
Trạc Tuyền 05.07.2008 00:05:54 (permalink)
0
            Ngày mai
 
Ngày mai có lẽ ngày mai thôi
Bán chùa tôi tính toán kỹ rồi
Chí Phèo đã bỏ làng Vũ Đại
Oan hồn ngoài ngõ đã gọi tôi
 
Chả biết đã trả nợ cho ai
Nếu còn dư lại để kiếp hai
Lờ lãi bao nhiêu xin tả tất
Ta sẽ thành ma chỉ ngày mai./.
 
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 47 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9