NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 47 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Liên Thơ 05.07.2008 00:36:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền
        Ngày mai
 
Ngày mai có lẽ ngày mai thôi
Bán chùa tôi tính toán kĩ rồi
Chí Phèo đã bỏ làng Vũ Đại
Oan hồn ngoài ngõ đã gọi tôi...

Chả biết đã trả nợ cho ai
Nếu còn dư lại để kiếp hai
Lờ lãi bao nhiêu xin trả tất
Ta sẽ thành ma chỉ ngày mai.

               Trạc Tuyền

Lan man
“Mai danh ẩn tích”mưu cầu chuyện gì?
Hình như cứ cố trốn tránh nợ
Nợ cứ đành hanh chẳng chịu về…
Nợ rước hồn về ngự đài sen
Thân xác xin trả cho người cầm cố
Mộng điên!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
             23 giờ 30 phút, 4/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2008 00:37:41 bởi Liên Thơ >
thaianh49 05.07.2008 01:02:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền
        Ngày mai
 
Ngày mai có lẽ ngày mai thôi
Bán chùa tôi tính toán kĩ rồi
Chí Phèo đã bỏ làng Vũ Đại
Oan hồn ngoài ngõ đã gọi tôi...

Chả biết đã trả nợ cho ai
Nếu còn dư lại để kiếp hai
Lờ lãi bao nhiêu xin trả tất
Ta sẽ thành ma chỉ ngày mai.

               Trạc Tuyền

Lan man
“Mai danh ẩn tích”mưu cầu chuyện gì?
Hình như cứ cố trốn tránh nợ
Nợ cứ đành hanh chẳng chịu về…
Nợ rước hồn về ngự đài sen
Thân xác xin trả cho người cầm cố
Mộng điên!
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
             23 giờ 30 phút, 4/7/2008

 
        


      Thầy gặp chuyện gì đó thầy ơi
           Mà sao toàn nói chuyện chán đời
           Ngày mai chớ thành ma thầy nhé
           Để em còn đến chùa vãn chơi.!
 
           Ấy thầy đừng buồn nhé thầy ơi
           Bộ dạng râu ria bỏ đâu rùi
           Bây giờ thầy tu đâu không biết
           Phải gắn ảnh vào ới thầy ơi.!
 
                     Thái Anh
       


hoangau 06.07.2008 00:42:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

            Ngày mai
 
Ngày mai có lẽ ngày mai thôi
Bán chùa tôi tính toán kỹ rồi
Chí Phèo đã bỏ làng Vũ Đại
Oan hồn ngoài ngõ đã gọi tôi
 
Chả biết đã trả nợ cho ai
Nếu còn dư lại để kiếp hai
Lờ lãi bao nhiêu xin tả tất
Ta sẽ thành ma chỉ ngày mai./.
 
_____________________________

Lỗ Trí Thâm



 
Thầy ới, ơi thầy, ới thầy ơi !
Trót nợ kiếp này phải trả thôi
Oan hồn nào dám đèo chúa Chổm.
Tất tật bao nhiêu, vốn lẫn lời ?
 
Hình như thầy chẳng vướng nợ tiền
Bán chùa mà trả nợ ... nhân duyên.
Chưa trả đừng mong thành ... ma được
Quỷ sứ, Diêm Vương cũng sợ phiền.
 

 
Mà thầy ơi, sao lại Lỗ Trí Thâm ? Thầy mà trả hết được nợ duyên thì có mà ... lỗ chí thâm ấy chứ ! Lỗ nặng !
 
anhtrangthu 06.07.2008 01:11:12 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Trạc Tuyền

           Ngày mai
 
Ngày mai có lẽ ngày mai thôi
Bán chùa tôi tính toán kỹ rồi
Chí Phèo đã bỏ làng Vũ Đại
Oan hồn ngoài ngõ đã gọi tôi
 
Chả biết đã trả nợ cho ai
Nếu còn dư lại để kiếp hai
Lờ lãi bao nhiêu xin tả tất
Ta sẽ thành ma chỉ ngày mai./.
 
_____________________________

Lỗ Trí Thâm




Thầy ới, ơi thầy, ới thầy ơi !
Trót nợ kiếp này phải trả thôi
Oan hồn nào dám đèo chúa Chổm.
Tất tật bao nhiêu, vốn lẫn lời ?
 
Hình như thầy chẳng vướng nợ tiền
Bán chùa mà trả nợ ... nhân duyên.
Chưa trả đừng mong thành ... ma được
Quỷ sứ, Diêm Vương cũng sợ phiền.
 


Mà thầy ơi, sao lại Lỗ Trí Thâm ? Thầy mà trả hết được nợ duyên thì có mà ... lỗ chí thâm ấy chứ ! Lỗ nặng !



Thày đã trót làm tiểu vãi thương
Kéo nhau đứng chật bến sông Tương
Phen này có lẽ chùa ế oản
Ế cả vườn cây lẫn Phật đường

Trạc Tuyền 06.07.2008 07:12:09 (permalink)
0
          Lưỡng nan
 
Các thí chủ đến vãn cảnh chùa
Chả ai bàn đến chuyện bán mua
Chỉ thấy tay chìa ra khế ước
Quỷ sứ trông thấy chạy te tua
 
Sung sướng người mong cưỡi đầu Trời
Khổ đau muốn thoát khó quá thôi
Nợ đời vì bất tài vô dụng
Giá áo túi cơm một kiếp trai
 
Tạ lỗi hết thảy thí chủ ơi
Cầu chúc các thí chủ luôn vui
Quý chùa xin tự nhiên vãn cảnh
Động lòng chi làn khói nhang bay./.
 
 
Trạc Tuyền 06.07.2008 10:16:04 (permalink)
0
                    Nghịch lý
 
Thầy thuốc đi chữa bệnh cho người
Dao sắc nào có gọt được chuôi
Lục phủ ngũ tạng đều bệnh cả
Biết mà cứ bỏ mặc buông trôi
 
Ung thư màng túi nặng quá rồi
Nhà cái sổ số chẳng thương tôi
Càng đầu tư lắm càng bị lỗ
Chả khi nao may mắn mỉm cười./.
Trạc Tuyền 06.07.2008 12:28:57 (permalink)
0
Muộn rồi
 
Tâm hồn không có tình yêu
Trái tim chao đảo như diều chùng dây
Tiếc rằng biết được điều này
Thì em tôi đã nặng tay bế bồng
 
Em ơi còn nhớ hay không
Cái thời thơ bé trong lòng vô tư
Tưởng như cây lớn từ từ
Đủ cành đủ lá tới mùa ra hoa
Chứ biết đâu cỏ đồng nhà
Vừa xanh mướt mắt người ta cắt rồi
 
Đáng đời chưa hả trâu ơi
Đủng đà đủng đỉnh à ơi à ời
Ai thương Cuội khóc trên trời
Hằng Nga nắc nẻ kệ tôi theo chồng./.
Liên Thơ 06.07.2008 22:33:55 (permalink)
0
Luôn ở bên nhau
 
Em là gió mơn man sóng biển
Em là mây cho núi bạc đầu
Em là mưa tắm mát cánh đồng xanh
Em là hoa bao bạn bè yêu dấu

Nhưng chẳng bao giờ em là Tiểu
Thắp đèn nhang quét dọn chùa anh
Tình em như sương khói mong manh
Để thổn thức tiếng chuông tiếng mõ

Kiếp tu hành tháng ngày vò võ
Áo nâu sồng mòn mỏi tim côi
Trời sao nổi dông tố dập vùi 
Giấu câu Yêu vào lời Mô Phật 

                 Trạc Tuyền
Ngọn khói lam
Nếu mong manh... em mong được là ngọn khói lam
Người có nhớ cái làn khói mỗi trưa... mỗi chiều...
Ở quê nghèo thời gian khó
Làng nào kha khá mới có ngọn khói ban mai
Ngọn khói của bếp lửa tình gia đình hạnh phúc
Ấm lòng mỗi lúc quây quần quanh mâm cơm...
 
Nếu người an toạ trên đài sen
Nơi cốc vắng... chùa nghèo thanh bạch
Em mong manh làm ngọn khói hương trầm
Quấn quýt bên áng văn... câu kinh ...tiếng kệ...
Em nguyện cầu xin một chữ DUYÊN...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
          21 giờ 20 phút, đêm chủ nhật 6/7/2008
 
 
 
 





<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2008 23:57:03 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 07.07.2008 23:15:40 (permalink)
0
                  Đám cưới Thư Quán
 
Duyên tiên đã kết lâu rồi
Được làng cho phép cưới thôi chờ gì
"Cưới liền tay" kẻo có khi
Đại bàng quắp mất biết thì tìm đâu
Ai mà xuống được hang sâu
Thạch Sanh không giúp đương đầu làm sao
 
Phát biểu ý kiến xem nào
Cỗ bàn dự định mời bao nhiêu người
Tính cho kỹ lưỡng xong xuôi
Rồi tập chung viết thiệp mời gửi đi
 
Bác Lá Trưởng Lão thôi thì
Cho kiệu tới rước chủ trì mâm trên
Quan Nguyên Đỗ cũng ưu tiên
Cùng bà đại diện chính quyền Tư Ly
Khoản văn nghệ yên trí đi
Sương Anh mà múa mê ly nhất làng
Ca sỹ có chị Cúc Vàng
Phông màn trang trí có chàng Kim Thanh
Thướt tha bên rặng Liễu Xanh
Có nàng Yểu Điệu Song Anh làm nền
 
Tú Lòng thòng giỏi tính tiền
Thông minh tháo vát mời liền Hoa Ngâu
Ngâm thơ xướng họa khó đâu
Trần Mạnh Hùng đó đứng đầu làng ta
Hội nhảy có nàng Van Ca
Bảo Loan My Thảo cùng là giai nhân
Ánh Trăng Thu sáng trong ngần
Hương sen toả ngát chỗ gần Liên Thơ
Hình như Thành Dũng bấy giờ
Chỉnh đàn sửa trống kèn đồng toe toe
 
Kim Giang cứ mải lắng nghe
Sao không phụ giúp nồi chè Luyenson
Đồng Lão chắc bận đi buôn
Biết về có kịp gọi luôn Đông Tà
Minh Đông sao chửa thấy ra
Giúp chàng Bảo Nghĩa thịt gà nhanh lên
Xôi oản đã có Trạc Tuyền
Bánh kem tuyệt hảo đặt hàng Huyền Băng
Diên Vỹ thỏ thẻ bảo rằng
Băng Nguyệt duyên lắm mời làm phù dâu
Phù rể Trung Dũng đứng đầu
Trang điểm son phấn muôn mầu Thanh Loan
 
Hôm nay đám cưới hân hoan
Của Hoa Hà Nội cả làng rộn vui
Chú rể sao trốn đâu rồi
Chắc lại khấn vái cầu trời đổ mưa
Tình yêu thư quán rộn mùa
Thật là vất vả cho chùa Thái Anh
Còn những ai chửa xướng danh
Bắc loa mời gọi về nhanh kịp giờ
 
Cười gì? Đám cưới làng thơ
Chỉ là cưới ảo cưới mơ cười gì...
Trạc Tuyền

Căn bệnh trầm kha
                  "Tuổi 50 lòng yêu như lửa cháy
               Mà bên ngoài vẫn cứ trắng như không”
                        Chế Lan Viên
 
Có thật là mong người ta lấy chồng
Hay buồn vơ vẩn nghĩ lung tung?
Trời ơi căn bệnh trầm kha ấy
Ngoài đời tôi đã gặp biết bao nhiêu!
Bây giờ  càng thấm mùi vị ớt
Cay sè mà cái vỏ vẫn xanh!
Nửa đời mà lòng yêu như phượng thắm
Nhìn vẻ bề ngoài vẫn trắng màu giấy thư sinh!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm đầu tuần, 7/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 23:21:41 bởi Liên Thơ >
Trạc Tuyền 08.07.2008 08:38:53 (permalink)
0
              VƠ VẨN
 
"Ba trăm năm nữa ta đâu biết
Thiên hạ ai người khóc Tố Như"
 
Kiếp người thời nào cũng thế ư?
 
Lệ tràn ai khóc nấm mồ lẻ loi
Khóc người thương phận mình thôi
Cũng đành bèo dạt mây trôi lỡ làng
 
Một đời khắp chốn lang thang
Đời trôi quá nửa lên cơm cháo gì
Chữ tình là cái chi chi
Chỉ nghe đêm vắng ầm ì sấm xa
Cô đơn trĩu nặng lòng ta
Phải chăng ta đã là ma kiếp này./.
Liên Thơ 08.07.2008 23:56:28 (permalink)
0
Bóng Thu

Nửa đêm về sáng trở lạnh rồi
Sáng ra sương mỏng gọi thu ơi
Đường phố ngược xuôi người hối hả
Thoáng nụ cười có phải em tôi?

Có lẽ đúng là em đấy thôi
Nụ cười tươi tắn thắm vành môi
Tôi sợ lỡ chào em ngơ ngác:
"Người đâu vô duyên thế hả trời"

Bến bờ nào tôi sẽ đến nơi
Xa thẳm chân trời nỗi chơi vơi
Gặp ánh mắt nhìn... tôi mừng vội
Xong rồi trĩu nặng tấm thân côi

Và ngày qua mải miết đường dài
Em với người ta quá đẹp đôi
Chợt cơn gió thoảng qua lành lạnh
Hình như...
                    xa...chiếc lá vàng rơi ...
                  Trạc Tuyền
Mãi duyên
Em không còn trẻ nữa
Đang về  già rồi đây
Lá xanh giờ ngả màu
Rồi một ngày lá héo
Lá rụng về cội xưa...
Em mãi là lá xanh
Là nụ hôn của đất
Gửi lên bầu trời xanh...
Em mãi là duyên thắm
Từ lúc trẻ đến già
Duyên em không khác lạ...
Đến khi em nhắm mắt
Mãi duyên...bởi đợi chờ
Không héo hắt, mỏi mòn
Càng thắm sợi chỉ se
Bởi vì anh không tới...
Tại vì anh ...không thương...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
         23 giờ kém 10 phút, 8/7/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 23:58:01 bởi Liên Thơ >
Trạc Tuyền 09.07.2008 10:36:38 (permalink)
0
   Nhớ Cụ Tam Nguyên
 
"Thằng bán tơ kia giở rói ra
Làm cho luỵ đến Cụ Viên già
Muốn xong phải có ba trăm lạng
Thời trước làm quan cũng thế a?"
 
Thời nay cũng vẫn như xưa à?
Có chức chiếm nhiều đất với nhà
Để lúc an nhàn quan hạ cánh
Dân nghèo lác mắt nổ ngươi ra./.
 
 
Trạc Tuyền 09.07.2008 12:49:41 (permalink)
0
     Ký ức một loài hoa
 
Thuở bé tôi hay trồng hàng rào
Chỉ một mùa mưa đã lên cao
Cuối hè những chùm hoa bung nở
Vàng cả lối đi lũ bướm chào
 
Tôi nghe mẹ gọi Hoa Cúc Tây
Quê tôi không phải xứ hoa này
Không gai làm hàng rào kín đáo
Nên ai đó đã mang về đây
 
Thế rồi khi tôi đến Tây Nguyên
Thu sang hoa vàng rực suốt miền
Nghe người ta gọi Cúc Quỳ đó
Hoa nở là kết thúc mùa mưa
 
Cúc Quỳ nơi khác gọi Dã Quỳ
Dãi nắng vàng để tiễn hạ đi
Cuốn tuổi thơ tôi vào quá khứ
Mỗi thu về mắt lại vàng hoe./.
Liên Thơ 10.07.2008 04:42:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

     Kí ức một loài hoa
 
Thuở bé tôi hay trồng hàng rào
Chỉ một mùa mưa đã lên cao
Cuối hè những chùm hoa bung nở
Vàng cả lối đi lũ bướm chào...
 
Tôi nghe mẹ gọi Hoa Cúc Tây
Quê tôi không phải xứ hoa này
Không gai làm hàng rào kín đáo
Nên ai đó đã mang về đây

Thế rồi khi tôi đến Tây Nguyên
Thu sang hoa vàng rực suốt miền
Nghe người ta gọi Cúc Quỳ đó
Hoa nở là kết thúc mùa mưa...
 
Cúc Quỳ nơi khác gọi Dã Quỳ
Dãi nắng vàng để tiễn hạ đi
Cuốn tuổi thơ tôi vào quá khứ
Mỗi thu về mắt lại vàng hoe...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/3823AA5D093D4E90A6C4B937B7B94864.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 04:49:43 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Trạc Tuyền 10.07.2008 09:04:17 (permalink)
0
          Cảm ơn em
 
Em tặng cho một thảm Cúc Quỳ
Tuổi thơ trở lại vui quá đi
Nhưng mà giá như em làm mối
Cho anhtrangthu đẹp mê ly
 
Nguoitoithuong còn để làm gì
Duyên muộn đi rồi có ích chi
Em hãy tuyển luôn về làm Tiểu
Để chăm nom cho thảm Cúc Quỳ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 47 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9