NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 47 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 28.07.2008 08:12:39 (permalink)
0

Nh
Cha ngày 27 tháng 7
 
Cha
đã sinh ra em
V
ới bao niềm hy vọng
L
ớn lên con lấy chồng
Cha
được làm bố v

Rồi nh
ững đứa cháu ngoại
Ríu rít quấn quanh ông
C
mỗi dịp lễ Tết
Nhà
đông vui vô cùng
 
Như
ng đất nước chiến tranh
Cha hai lần ra trận
Khi
đất nước hoà bình
Cha không về nhà n
ữa
 

Miền biên gi
i tây nam
Cánh r
ừng cha nằm lại
Cùng bao nhiêu
đồng đội
Nay
đã phủ màu xanh
 
Và em
đã trao anh
Tình yêu cô thôn n

Hạnh phúc của chúng mình
Có hồn cha theo bư
ớc
 

Cha hy sinh vì nư
ớc
Cho hạnh phúc toàn dân
Cha hoá thân vào
đất
Như
ng hồn cha vẫn gần
 
Nh
công ơn cha mẹ
Anh càng yêu em h
õn
nơi cõi Niết Bàn
Cha vui lòng yên nghỉ ./.

Đà Nẵng 27/7/2008
Tr.
Đ.H.
Trạc Tuyền 29.07.2008 08:47:00 (permalink)
0
Kính Báo
 
Từ nay trút áo cà sa
Bỏ chuông bỏ mõ theo Hoa về làng
Xin gửi lời chào cả làng
Chùa không còn Tiểu bẽ bàng mình Sư./.
thaianh49 30.07.2008 01:55:16 (permalink)
0


Tâm sự cùng con gái

Con gái yêu quý của mẹ ơi
Con sắp trở thành thiếu nữ rồi
Như nụ hồng ban mai chớm nở
Con đừng xao động ngắm mây trôi



Con hãy chăm chỉ tháng năm dài
Cần mẫn vươn lên học thành tài
Rồi đến một ngày con đón nhận
Tình yêu thỏa ý đẹp duyên trời

Con cũng phải nhớ lời mẹ đây
Đừng có ngụy biện rằng thơ hay
Sẽ giúp hồn người ta bay bổng
Cuộc đời bỗng vụt chín tầng mây

Thần thơ Thánh chữ Cụ Tú Xương
Còn cả đời nghèo túng đeo vương
Cụ Bà phải mom sông tần tảo
Chỉ được an ủi mỗi lời thương

Nên con đừng theo kẻ mê thơ
Suốt ngày lẩn thẩn chỉ ơ hờ
Cứ tưởng giấu buồn trong con chữ
Nỗi đau đời nó chẳng tha cho
Ngày xưa mẹ đây đã trót rồi

Nhẹ dạ cho nên chịu phận ôi
Lấy phải kẻ gàn đời uổng phí
Đêm đêm đẫm gối lệ tuôn rơi ./.

              Trạc Tuyền

 
 
        DẶN CON GIAI
 
May sao chỉ có con giai
Nên không cần phải có vài lời khuyên
Rằng đừng vớ ông vô duyên
Sớm ngày thơ thẩn luyên thuyên...đới nghèo.!
 
Tôi thì chỉ khuyên con trai
Chớ vồ lấy phải gái mà giỏi thơ...
Suốt ngày cô ấy mộng mơ
Thương thương ,nhớ nhớ...mặt phờ vì ai...
 
Con ơi.! Con gái lắm tài
Lại mơ với mộng...ai ai cũng nhìn
Con mà rinh cổ về dinh
Vài năm,nửa tháng...mất vợ mình như chơi.!
 
Con ơi.! nghe dặn nhớ lời
Nàng thơ ,nàng thiếc...con thời tránh xa.!
 
HiHi..Thái Anh cũng có hai con giai chứ bộ...kể ở gần thế nào cũng đến nhà thầy... cầu cạnh làm sui.! hihi
                  Thái Anh
 
 
Liên Thơ 30.07.2008 10:16:48 (permalink)
0
 Dặn con trai
Con trai hãy nghe lời mẹ đây
Đừng có tấp tểnh giống cha bây
Vừa mới trăng tròn tim nhảy nhót
Để mang luyến tiếc đến ngày nay
 
Những năm cuối của tuổi học trò
Cha bay tơ tưởng bóng mấy cô
Yến, Oanh, Hoa, Nguyệt, Lan với Cúc
Khi tan trường nhung nhớ bâng quơ
 
Thế rồi năm tháng cứ dần trôi
Đường đời trăm ngả người mỗi nơi
Những bóng hồng xưa giờ xa khuất
Mỏi bước đường dài nỗi chơi vơi
 
Mẹ thương tình mới nhặt về nuôi
Nhờ vậy buồn xưa mới dần nguôi
Đến nay bỗng dưng lại dở chứng
Bỏ đi tu mong gặp lại người
 
Cha bay dù chỉ tu ảo thôi
Mà cứ tưởng xuân vẫn còn tươi
Tiếng gọi Lan ơi tha thiết lắm
Rằng dây chuông Điệp nối lại rồi
 
Con ngoan thuơng mẹ hãy vâng lời
Học hành cho đến chốn đến nơi
Mai này khi công thành danh toại
Thì tình yêu đến tất nhiên thôi
 
Cứ mặc cho cha bay đi tu
Mong sao sớm gặp đựơc mấy U
Cỡ chừng bốn năm mươi xuân sắc
Sớm tối kinh kệ thoả lu bù
 
Bây giờ mẹ đây cũng chả cần
Cái lão gàn dở tính lần khân
Mong con kiếm nàng dâu cho mẹ
Chớ biến con thành một kẻ đần
 
Con kiếm cho mẹ nàng thơ hay
Để ngâm nga đối hoạ tối ngày
Nghèo túng mẹ đây đành cam chịu
Cùng lắm đời con giống cha bây...
               Trạc Tuyền
               25/7/2008
Tâm sự cùng con gái
Con gái yêu quý của mẹ ơi
Con sắp trở thành thiếu nữ rồi
Như nụ hồng ban mai chớm nở
Con đừng xao động ngắm mây trôi



Con hãy chăm chỉ tháng năm dài
Cần mẫn vươn lên học thành tài
Rồi đến một ngày con đón nhận
Tình yêu thỏa ý đẹp duyên trời

Con cũng phải nhớ lời mẹ đây
Đừng có ngụy biện rằng thơ hay
Sẽ giúp hồn người ta bay bổng
Cuộc đời bỗng vụt chín tầng mây

Thần thơ Thánh chữ Cụ Tú Xương
Còn cả đời nghèo túng đeo vương
Cụ Bà phải mom sông tần tảo
Chỉ được an ủi mỗi lời thương

Nên con đừng theo kẻ mê thơ
Suốt ngày lẩn thẩn chỉ ơ hờ
Cứ tưởng giấu buồn trong con chữ
Nỗi đau đời nó chẳng tha cho
Ngày xưa mẹ đây đã trót rồi

Nhẹ dạ cho nên chịu phận ôi
Lấy phải kẻ gàn đời uổng phí
Đêm đêm đẫm gối lệ tuôn rơi ...

                 Trạc Tuyền
                  26/7/2008
   Hết dặn con trai...lại bày con gái
Riêng trái tim mình nói chẳng chịu nghe...(he...he)

             Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Sáng, 30/7/2008
Cám ơn anh,nhờ đọc thơ anh mà em được oà khóc vài ngày rồi suy ngẫm lại nên bây giờ bỏ buồn không thèm ấm ức chuyện nhân thế nữa,lấy lại phong độ rồi đi bớivườn thơ của anh đây...
    Chúc anh khoẻ,vui và hạnh phúc.
    Thân mến...
 
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 10:30:09 bởi Liên Thơ >
hoangau 30.07.2008 23:29:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Kính Báo
 
Từ nay trút áo cà sa
Bỏ chuông bỏ mõ theo Hoa về làng
Xin gửi lời chào cả làng
Chùa không còn Tiểu bẽ bàng mình Sư./.


 
Thầy đừng ... trút áo, thầy ơi, 
Giữa bầy tín nữ ...
                 ...  lôi thôi cực kỳ ... !!!
 
Nếu thầy bỏ của chạy đi ,  í quên, bỏ chùa mà đi
Cà chua, khế, ... chẳng còn gì nữa đâu ...
 
[sm=mecry.gif]     [sm=mecry.gif]     [sm=mecry.gif]
 
 
kimrbl 31.07.2008 00:47:51 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Trạc Tuyền

Kính Báo
 
Từ nay trút áo cà sa
Bỏ chuông bỏ mõ theo Hoa về làng
Xin gửi lời chào cả làng
Chùa không còn Tiểu bẽ bàng mình Sư./.



Thầy đừng ... trút áo, thầy ơi, 
Giữa bầy tín nữ ...
                 ...  lôi thôi cực kỳ ... !!!

Nếu thầy bỏ của chạy đi ,  í quên, bỏ chùa mà đi
Cà chua, khế, ... chẳng còn gì nữa đâu ...
 
[sm=mecry.gif]     [sm=mecry.gif]     [sm=mecry.gif]



 
Chỉ còn có mỗi hoa ngâu
Thèm chua tiểu biết làm sao bây giờ?
Trạc Tuyền 01.08.2008 08:08:24 (permalink)
0

Gửi Hoa HN
 
Em bỏ tu rồi ư Hoa ơi
Chùa không còn Tiểu mỗi Sư thôi
Thế thì còn tu làm gì nữa
Áo cà sa gói lại cho rồi
Em hoàn tục là bởi lẽ gì
Ai vì em đau khổ nói đi
Người ta yêu đơn phương mặc kệ
Chứ nào em có tội lỗi chi
Thôi dằn lòng anh tiễn em đi
Bến cũ em về thuở xuân thì
Từ nay một mình nơi cốc vắng
Kinh không muốn niệm biết làm gì
Người ta tất cả cũng bỏ tôi
Chày kình không đấm chặt làm đôi
Dùi khua mõ cũng đem làm củi
Chuông khánh rồi bán đồng nát thôi
Tạ từ từ đây nhé em ơi
Hoa Hà nội dòng nước trôi xuôi
Chúc em gặp nhiều điều may mắn
Lan cắt dây chuông Điệp cũng lui ./.
 
Đóng cổng chùa
Bán chùa chả có ai mua
Đem cổ phần hóa cũng thua lỗ rồi
Kinh thư đem tặng cho người
Cổng chùa đóng lại bỏ nơi tu hành
Chiều chiều ra ngắm biển xanh
Gửi theo con sóng tình anh nhớ nàng
Sau này xây lại chùa vàng
Có nhiều Tiểu trẻ lại vào chùa tu ./.
 

Gửi Thầy Tú

Thầy Tú tha cho lỗi phụ thầy
Lòng buồn xin giã biệt từ đây
Đường thi thầy dạy cho niêm luật
Cấu đối thầy thương bảo phép xây
Một thuở tương phùng đầy luyến nhớ
Nhiều phen xướng họa lắm ngất ngây
Tạ từ xin chúc thầy vui vẻ
Vung bút Đường thi thật đắm say
 

Trình Quan

Trình Quan Nguyên Đỗ xét cho tôi
Tiểu quý nàng Hoa hoàn tục rồi
Mõ mốc chuông rè ai đếm xỉa
Rêu phong lá đổ kẻ buông trôi
Mỏi mòn sư tủi hoang chánh điện
Lạnh lẽo hương tàn thiếu oản xôi
Xin phép Quan cho chùa đóng cửa
Cứ tu như thế chết già thôi
 
 
 
 

 
 
 
Trạc Tuyền 03.08.2008 14:03:04 (permalink)
0

Trốn nợ không thành
 

Hôm qua định tử tử không thành
Cuộc đời đau khổ muốn chết nhanh
Mấy tên quỷ sứ cười khằng khặc
Nó bảo nửa mái đầu còn xanh
 
Nó còn chê rõ kẻ trai hèn
Trốn nợ đời như thế không nên
Cuộc đời sống xuyên hai thế kỷ
So với nhiều người vẫn còn hên
 
Chúng kể nhà thơ Nguyễn Bính xưa
Tài hoa xuất chúng của đồng quê
"Giời đày làm thơ" còn phải chịu
Tuyệt tác muôn đời vẫn say mê
 
Chúng trách cuộc đời lắm khổ đau
So Hàn Mặc Tử thấm gì đâu
Thế mà chưa chi đòi lẩn tránh
Thua cả nữ nhi ả Thị Mầu
 
Quỷ xứ xem ra cũng có duyên
Chưa tới số chúng chẳng gạch tên
Chúng còn động viên nên cố gắng
Chỉ chịu buông tay lúc hơi tàn
 
Chúng bảo bạn bè luôn ở bên
Hết lòng thương yêu lúc gian nan
Lỡ phụ tình nhau không tha thứ
Bạn buồn hơn khi chỉ phàn nàn
 
Chúng bảo người ta sống trên đời
Có hơn gì một hạt sương rơi
Vắng ta chợ vẫn đông như hội
Đỏng đảnh làm chi chỉ mua cười
 
Nghe lời quỷ sứ cũng xuôi xuôi
Chết sớm làm chi chỉ phí hoài
Trước sau cũng trở về cát bụi
Còn hơi thở cố gượng mà cười ./.
                  (Đà Nẵng 2/8/2008)

 
 
Trạc Tuyền 03.08.2008 14:08:05 (permalink)
0
Đổi thay
(Tng Tiểu Hổ)

Ngày xưa em đẹp em xinh
Sao giờ lại giống yêu tinh thế này?
Suốt ngày nhăn nhó mặt mày
Nết sư tử hiện là đây hả trời?
Anh yêu quý của em ơi
Ba mươi năm trải cuộc đời là bao
Thời gian nhan sắc tàn hao
Tâm huyết hư tổn làm sao giữ gìn?
Cái thời em đẹp em xinh
Nụ hồng chớm nở in hình ban mai
Tâm hồn trong trắng khoan thai
Tình yêu đường mật ngọt lời bên nhau
Trao anh trọn mỗi duyên đầu
Trái tim yêu chứa muôn mầu mộng mơ
Tình yêu như một áng thơ
Như vầng trăng ngọc đêm rằm sáng trong
Yêu anh càng thắm lửa lòng
Nhưng mà cuộc sống có đâu chiều lòng
Lời các Cụ anh nhớ không
Phụ nữ "vượt cạn" ai đong được nào
Không những nhan sắc tàn hao
Chuyện cơm áo cũng biết bao bận lòng
Việc gia đình lại việc công
Đôi vai trĩu nặng vì chồng vì con
Làm sao tránh được mỏi mòn
Làm sao giữ được nét "giòn" như xưa
Trải bao dãi gió dầm mưa
Thì em vẫn thấy mình chưa có già
Tình chồng vợ - nghĩa mẹ cha
Em xin tỏ thực ba hoa làm gì
Anh có giỏi làm quan đi
Để em ăn diện kém chi với đờu
Thôi thôi anh đã hiểu rồi
Tại anh hèn kém vợi tôi nhọc nhằn
Kiếp sau tôi quyết học hành
Làm quan to để cho mình rảnh rang

Ngày ngày thánh thót dịu dàng
Mát ruột nghe tiếng vợ sang nhất mình ./.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2008 14:10:07 bởi Trạc Tuyền >
hoangau 04.08.2008 00:23:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Đổi thay
(Tng Tiểu Hổ)

Ngày xưa em đẹp em xinh
Sao giờ lại giống yêu tinh thế này?
Suốt ngày nhăn nhó mặt mày
Nết sư tử hiện là đây hả trời?
Anh yêu quý của em ơi
Ba mươi năm trải cuộc đời là bao
Thời gian nhan sắc tàn hao
Tâm huyết hư tổn làm sao giữ gìn?
Cái thời em đẹp em xinh
Nụ hồng chớm nở in hình ban mai
Tâm hồn trong trắng khoan thai
Tình yêu đường mật ngọt lời bên nhau
Trao anh trọn mỗi duyên đầu
Trái tim yêu chứa muôn mầu mộng mơ
Tình yêu như một áng thơ
Như vầng trăng ngọc đêm rằm sáng trong
Yêu anh càng thắm lửa lòng
Nhưng mà cuộc sống có đâu chiều lòng
Lời các Cụ anh nhớ không
Phụ nữ "vượt cạn" ai đong được nào
Không những nhan sắc tàn hao
Chuyện cơm áo cũng biết bao bận lòng
Việc gia đình lại việc công
Đôi vai trĩu nặng vì chồng vì con
Làm sao tránh được mỏi mòn
Làm sao giữ được nét "giòn" như xưa
Trải bao dãi gió dầm mưa
Thì em vẫn thấy mình chưa có già
Tình chồng vợ - nghĩa mẹ cha
Em xin tỏ thực ba hoa làm gì
Anh có giỏi làm quan đi
Để em ăn diện kém chi với đờu
Thôi thôi anh đã hiểu rồi
Tại anh hèn kém vợi tôi nhọc nhằn
Kiếp sau tôi quyết học hành
Làm quan to để cho mình rảnh rang

Ngày ngày thánh thót dịu dàng
Mát ruột nghe tiếng vợ sang nhất mình ./.




 
Thơ này thầy viết tặng con ???
Đọc xong mấy lượt mắt tròn như bi  
Thầy ơi doạ dẫm làm chi 
Thầy còn doạ nữa con ... đi theo liền ...
Nghe đâu thầy giỏi ... chạt tiền
Con xài tiền giỏi là ... hên quá chời  !!! [sm=hugs.gif]
 
 
Trạc Tuyền 06.08.2008 08:19:37 (permalink)
0


Cuộc điện đàm thăm mẹ

- A-lô con trai mẹ đấy à
Sắp về mừng lễ Vu lan a
Nhớ dẫn nàng thơ hay về nhé
Mẹ đã chuẩn bị đãi xôi gà

- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ thôi
Lại một năm nữa con lỡ rồi
Con sẽ về một mình thăm mẹ
Thỏa nỗi nhớ mong chốn xa xôi

- Cái gì? Con nói rõ xem nào
Nắm ngoái con đã hứa làm sao
Nếu chỉ một mình đừng về nữa
Chỉ khổ thân mẹ nỗi ước ao

Mẹ có mong chi chả với cao
Nàng dâu thơ hay một câu chào
Thế mà mãi con không tìm được
Để mẹ phải thất vọng biết bao

- Mẹ ơi xin tha lỗi cho con
Bao nàng thơ hay lại tươi giòn
Con ngỏ đều lắc đầu quầy quậy
Bảo theo con chỉ chuốc tủi hờn

- Mẹ nghe Thầy Tú nói tỷ Âu
Tài hoa nhất mực dễ kiếm đâu
Hay nguoitoithuong thơ hay lắm
Thơ anhtrangthu đẹp sắc mầu

Thấy Bác Lá bảo có nàng Van
Cùng nàng Thảo My với Bảo Loan
Thơ ngâm đối họa lừng Thư quán
Lan Tím Tầm Xuân cũng tuyệt trần

- Con nhờ Quan Nguyên Đỗ giúp rồi
Trưởng làng Tư Ly cũng vậy thôi
Nhờ cả em gái Thiên Thơ nữa
Nàng thơ Thái Anh cũng chỉ cười

Các nàng đều bảo con dở gàn
Nửa người nửa ngợm lại non gan
Đừng có mơ nữa mà trời sụp
Muôn đời chả nhận được tình ban

Con thật thấy xấu hổ mẹ ơi
Chả như Thành Dũng khối nơi mời
Hay chàng Trung Dũng đào hoa lắm
Suốt ngày eo éo gọi: anh ơi!

-Con xin chúc mẹ lễ Vu lan
Chưa có dâu hiền vẫn hân hoan
Nếu có ai thương con xin hứa
Dẫn về đối họa mẹ vui tràn ./.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2008 09:08:56 bởi Trạc Tuyền >
Trạc Tuyền 07.08.2008 08:24:49 (permalink)
0

           Gửi Chàng


Nguyên Đỗ chàng ơi hãy lấy em
Rồi anh hạnh phúc mãi mà xem
Chị nhà đâu có còn tươi sắc
Tình  ấy sánh sao với mát kem
Anh ạ cứ nâng thành bà chúa
Chị thèm gì chấp thứ chả nem
Hoạn Thư giận giữ vì qua mặt
Kinh nghiệm quý này hóa nhất em./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 08:26:33 bởi Trạc Tuyền >
kimrbl 07.08.2008 10:24:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền


         Gửi Chàng


Nguyên Đỗ chàng ơi hãy lấy em
Rồi anh hạnh phúc mãi mà xem
Chị nhà đâu có còn tươi sắc
Tình  ấy sánh sao với mát kem
Anh ạ cứ nâng thành bà chúa
Chị thèm gì chấp thứ chả nem
Hoạn Thư giận giữ vì qua mặt
Kinh nghiệm quý này hóa nhất em./.





     Danh phận
 
Em biết là anh rất yêu em
Nhưng mà gắng đợi để chờ xem 
Chưa hay vợ chịu im như thóc
Lộ ra  bả cáu lạnh quá kem
Mụ vẫn  chính danh  tình chồng vợ 
Em  thì đang phận nghĩa chả nem
Địa vị thanh danh anh phải giữ
Dẫu trong lòng yêu mỗi  mình em
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 12:30:23 bởi kimrbl >
Trần Trung Dũng 08.08.2008 10:14:15 (permalink)
0
          Gửi anh
 
Trung Dũng một lòng kính mẹ cha
Hãy chăm sóc tốt con gái ta
Vừa được tiếng thơm chàng rể quý
Bạn bè vợ khen nhất anh nhà./.
 


Gửi Thầy
 
Dũng có gì đâu Thầy Trạc Tuyền ơi
Văn dốt ,vũ chưa học đến nơi
Kính cha yêu mẹ ai chẳng vậy
Sợ không xứng được với thầy thôi

Chăm sóc vợ yêu Dũng hiểu rồi.
Mong thầy nói giúp hộ một lời
Để nàng hiểu rõ vui đồng ý
Dũng sẽ thật nhanh có rượu mời.
 

 
TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 09:01:36 bởi Trần Trung Dũng >
hoangau 08.08.2008 23:24:54 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


quote:

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Hỏi quà thương nhớ lại đòi cho ai?  


Cho gì? nhiều thứ để cho
Cho đi tất cả hay là thôi
Chỉ khổ cho luyenson thôi
Nuôi cò công cốc mình tôi tội tình

Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Ngâu xinh Ngâu biết dành mình cho ai?
Tốt nhất là niệm...thiện tai
Vào chùa xuống tóc cả đời...thầy thuơng./.


 Ý nguyện Hoa Ngâu
 
Nam mô...a di...Trạc Tuyền
Ra tay cứu độ những em thất tình
Cửa chùa rộng đón em xinh
Một thầy chục tiểu chúng mình thương nhau
 
Mấy lần thầy gạ Hoa Ngâu
Căn con phải mặc áo nâu sồng này
Khi chưa xuống tóc ăn chay
Còn gây đau khổ cho trai ngoài đời
 
Hoa Ngâu nghe vậy chỉ cười :
" Con đâu cám dỗ , mặc người cứ mơ 
Nếu thầy mà muốn con tu
Thì thầy nhường chức con vù vào luôn..."
 
kimrbl
 


Thầy Trạc ơi !
 
Bác kim bác í xỏ thầy
Bảo "Chùa toàn tiểu xưa nay thất tình.
"Thầy chỉ thu nạp tiểu xinh
"Lại còn tóm tém chực rình ... gạ con". 
 
Lòng thầy như nước như non
Tâm thầy trong sáng đâu còn ... ! [sm=3.gif] Thiện tai !!!
Từ bi trải khắp muôn loài
Sẵn sàng ... đau khổ hộ trai ngoài đời ...
 
   

Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 47 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9