NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 47 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 09.08.2008 09:28:25 (permalink)
0
Gửi Tiểu Hổ
 
Tiểu Hổ chưa hiểu hết đâu
Kim thì chỉ Xỏ với Khâu thôi à
Chỗ nào rách rưới tóa loa
Có chàng Kim vá ắt là nên duyên
Tiểu Hổ nên nhớ đừng quên
Vắng Kiều Kim sẵn Thúy Vân....
                           .......tiếp chàng./.
 
kimrbl 09.08.2008 09:45:33 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangau


quote:

Trích đoạn: kimrbl



quote:

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Hỏi quà thương nhớ lại đòi cho ai?  


Cho gì? nhiều thứ để cho
Cho đi tất cả hay là thôi
Chỉ khổ cho luyenson thôi
Nuôi cò công cốc mình tôi tội tình

Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Ngâu xinh Ngâu biết dành mình cho ai?
Tốt nhất là niệm...thiện tai
Vào chùa xuống tóc cả đời...thầy thuơng./.


 Ý nguyện Hoa Ngâu
 
Nam mô...a di...Trạc Tuyền
Ra tay cứu độ những em thất tình
Cửa chùa rộng đón em xinh
Một thầy chục tiểu chúng mình thương nhau
 
Mấy lần thầy gạ Hoa Ngâu
Căn con phải mặc áo nâu sồng này
Khi chưa xuống tóc ăn chay
Còn gây đau khổ cho trai ngoài đời
 
Hoa Ngâu nghe vậy chỉ cười :
" Con đâu cám dỗ , mặc người cứ mơ 
Nếu thầy mà muốn con tu
Thì thầy nhường chức con vù vào luôn..."
 
kimrbl
 



Thầy Trạc ơi !
 
Bác kim bác í xỏ thầy
Bảo "Chùa toàn tiểu xưa nay thất tình.
"Thầy chỉ thu nạp tiểu xinh
"Lại còn tóm tém chực rình ... gạ con". 
 
Lòng thầy như nước như non
Tâm thầy trong sáng đâu còn ... ! [sm=3.gif] Thiện tai !!!
Từ bi trải khắp muôn loài
Sẵn sàng ... đau khổ hộ trai ngoài đời ...
 
   

 
Hoá ra Tiểu Hổ là Ngâu
Thầy Trạc gọi mãi ở đâu chửa về
Việc kinh việc kệ bỏ bê
Quy y , tình vẫn cứ mê như thường
 
Trong chùa Thầy hẳn ít thương
Cho nên con phải ra đường...tìm trai
Vậy thì đúng thật...thiện tai
A di đà Phật...mong Người xá cho...
kimrbl
mai77 09.08.2008 12:14:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Gửi Tiểu Hổ
 
Tiểu Hổ chưa hiểu hết đâu
Kim thì chỉ Xỏ với Khâu thôi à
Chỗ nào rách rưới tóa loa
Có chàng Kim vá ắt là nên duyên
Tiểu Hổ nên nhớ đừng quên
Vắng Kiều Kim sẵn Thúy Vân....
                           .......tiếp chàng./.
 


Chàng Kim thiểu Chỉ* khó Khâu
Vá quần vá áo chàng đâu có màng
Kim chàng chỉ vá tim vàng
Tim Kiều đã chết vá nàng Thuý Vân.
Chàng Kim...vá trái tim xuân...




kimrbl 09.08.2008 14:22:00 (permalink)
0

Trích đoạn: mai77


Trích đoạn: Trạc Tuyền

Gửi Tiểu Hổ
 
Tiểu Hổ chưa hiểu hết đâu
Kim thì chỉ Xỏ với Khâu thôi à
Chỗ nào rách rưới tóa loa
Có chàng Kim vá ắt là nên duyên
Tiểu Hổ nên nhớ đừng quên
Vắng Kiều Kim sẵn Thúy Vân....
                           .......tiếp chàng./.
 


Chàng Kim thiểu Chỉ* khó Khâu
Vá quần vá áo chàng đâu có màng
Kim chàng chỉ vá tim vàng
Tim Kiều đã chết vá nàng Thuý Vân.
Chàng Kim...vá trái tim xuân...




 
Mai 77 thật thông minh
Kim này chuyên xỏ chỉ tình mà thôi
Dùng để mạng giúp đỡ người
Trái tim lạnh đã đến hồi te tua
Không màng danh lợi được thua
Người mà hạnh phúc là quà trả ơn
kimrbl
 
 
Trạc Tuyền 10.08.2008 15:07:16 (permalink)
0
     Kính gửi các thí chủ  Xin cảm ơn   các Thí chủ đến vãn cảnh chùa và tặng kinh thư. Xin cứ tự nhiên.  
Bần tăng giờ bận tuyen tiểu mới nen vắng nhà luôn. Mô Phật    
 
 
 Mẹ ơi

Ngày lễ Vu Lan sắp đến rồi
Mà con phiêu bạt chốn xa xôi
Con không về để mừng mẹ được
Mẹ tha thứ đứa con cút côi

Nhớ ngày nào con tuổi thơ ngây
Mẹ yêu thương chăm sóc từng ngày
Mỗi buổi chợ về gói kẹo bột
Lúc ốm đau ngấn lệ mẹ rơi

Mẹ không biết một chữ bẻ đôi
Thương con mẹ nghĩ đến tương lai
Dành dụm từng bát cơm manh áo
Mong cho con học được bằng người

Rồi mẹ cũng nở nụ cười vui
Con trai mẹ vào đại học rồi
Vai mẹ càng oằn thêm gánh nặng
Thấp thỏm hy vọng mỗi ngày trôi

Ngày con ra trường mẹ lại vui
Bảo con trai nay khôn lớn rồi
Con hãy đi con đường con chọn
Miễn làm sao giúp ích cho đời

Con đi phiêu bạt bốn phương trời
Những công trình rừng núi xa xôi
Nơi quê nhà mẹ lại vò võ
Nhưng mẹ không than thở một lời

Cứ mỗi dịp con về thăm mẹ
Lại quặn  lòng xa xót tủi thân
Lưng mẹ mỗi ngày thêm còng xuống
Mái tóc bạc trắng cứ thưa dần

Mẹ bảo đừng lo bò trắng răng
Con đường phía trước lắm gian truân
Thương mẹ thì hãy luôn cố gắng
Giờ mẹ đây mọi thứ chả cần

Mẹ khuyên con đừng nghĩ đến thân
Bao nhiêu người hy sinh tuổi xuân
Bao bà mẹ chồng con ra trận
Thì mẹ đây sướng gấp bội phần

Mẹ bảo cuộc sống mãi đi lên
Phải nhớ công ơn trả nghĩa đền
Chớ có tham lam mà thu vén
Đừng vì danh lợi thói đê hèn

Mẹ dặn hãy thương vợ quý con
Lo cho sau trước được vuông tròn
Giàu thì thịt cá nghèo rau muối
Làm người quý ở tấm lòng son

Điều cuối cùng mẹ bảo: Này con
Có nàng thơ hay nào tươi giòn
Lần sau con dẫn về thăm mẹ
Đối họa vài câu thỏa nguyện rồi

Ngàn lần xin lỗi mẹ mẹ ơi
Công ơn con ghi tạc suốt đời
Những lời mẹ dạy con xin nhớ
Suối nguồn chảy mãi nước không vơi./.
Đà Nẵng 10/8/2008
TR.Đ.H...
 
 
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 15:11:42 bởi Trạc Tuyền >
Liên Thơ 10.08.2008 18:04:09 (permalink)
0
Mẹ ơi...

Ngày lễ Vu Lan sắp đến rồi
Mà con phiêu bạt chốn xa xôi
Con không về để mừng mẹ được
Mẹ tha thứ đứa con cút côi

Nhớ ngày nào con tuổi thơ ngây
Mẹ yêu thương chăm sóc từng ngày
Mỗi buổi chợ về gói kẹo bột
Lúc ốm đau ngấn lệ mẹ rơi

Mẹ không biết một chữ bẻ đôi
Thương con mẹ nghĩ đến tương lai
Dành dụm từng bát cơm manh áo
Mong cho con học được bằng người

Rồi mẹ cũng nở nụ cười vui
Con trai mẹ vào đại học rồi
Vai mẹ càng oằn thêm gánh nặng
Thấp thỏm hy vọng mỗi ngày trôi

Ngày con ra trường mẹ lại vui
Bảo con trai nay khôn lớn rồi
Con hãy đi con đường con chọn
Miễn làm sao giúp ích cho đời

Con đi phiêu bạt bốn phương trời
Những công trình rừng núi xa xôi
Nơi quê nhà mẹ lại vò võ
Nhưng mẹ không than thở một lời

Cứ mỗi dịp con về thăm mẹ
Lại quặn  lòng xa xót tủi thân
Lưng mẹ mỗi ngày thêm còng xuống
Mái tóc bạc trắng cứ thưa dần

Mẹ bảo đừng lo bò trắng răng
Con đường phía trước lắm gian truân
Thương mẹ thì hãy luôn cố gắng
Giờ mẹ đây mọi thứ chả cần

Mẹ khuyên con đừng nghĩ đến thân
Bao nhiêu người hy sinh tuổi xuân
Bao bà mẹ chồng con ra trận
Thì mẹ đây sướng gấp bội phần

Mẹ bảo cuộc sống mãi đi lên
Phải nhớ công ơn trả nghĩa đền
Chớ có tham lam mà thu vén
Đừng vì danh lợi thói đê hèn

Mẹ dặn hãy thương vợ quý con
Lo cho sau trước được vuông tròn
Giàu thì thịt cá nghèo rau muối
Làm người quý ở tấm lòng son

Điều cuối cùng mẹ bảo: Này con
Có nàng thơ hay nào tươi giòn
Lần sau con dẫn về thăm mẹ
Đối họa vài câu thỏa nguyện rồi

Ngàn lần xin lỗi mẹ mẹ ơi
Công ơn con ghi tạc suốt đời
Những lời mẹ dạy con xin nhớ
Suối nguồn chảy mãi nước không vơi...
Đà Nẵng 10/8/2008
TR.Đ.H... 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/0450BEAB577A4B489325DB156FF46612.jpg[/image]
Lời mẹ mộc mạc tấm tình quê...
Con  mãi khắc ghi những lời này...
Có dịp đoàn viên con thưa  lại
Mẹ sẽ hài lòng đứa con yêu
Luôn nhớ ghi những lời của mẹ
Thưởng cho con cưng trái tim hồng!
              Liên Thơ kính tặng!
          Đại lễ vu lan năm 2008!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 18:13:33 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 10.08.2008 18:22:34 (permalink)
0
Nói với em 
Em yêu em quý của anh
Anh mong em mãi trong lành hồn thơ
Bao giờ dù đến bao giờ
Khi nào chẳng có khi nào đổi thay
Em vui anh cũng vui lây
Em buồn anh cũng lắt lay u buồn
*************
Em ơi mưa ướt cánh chuồn
Sao em rớm lệ - Hãy cười lên đi
Kẻo Hoa Ngâu lại cười khì
Thái Anh tưởng bệnh bắt đi khám liền
Thành Dũng cuống cả cẳng lên
Đi mua hoa trái cúng đền của anh
**************
Hôm nay trời biển trong xanh
Em tôi xinh thế ngóng anh nào kìa...
(Đà Nẵng 9/8/2008)
Em tị
Anh hạnh phúc hơn em vì anh còn mẹ
Dẫu xa xôi mẹ luôn yêu quý anh
Anh hạnh phúc vì anh được sống
Trong yêu thương ...trong đau khổ mái son tình
Nên thương xót cho em nhiều bất hạnh
Một bông hồng trắng toát nước mắt...màu khăn tang...
Xin hãy cúi xuống bên em một giây thật nhẹ
Tặng cho em nụ cười tươi của kẻ chẳng bận lòng
Thanh thản bước chân vào cõi hư không...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Chiều,chủ nhật,10/8/2008
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9A7F1B137C5D44499B5F07E667871181.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 18:26:58 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
nguoitoithuong 11.08.2008 19:33:02 (permalink)
0
Thầy ơi con ghé về đây chơi
Mấy bữa lu bù bận quá thôi
Hôm nay rảnh rỗi con mới đến
Vấn an, sức khỏe thầy đấy thôi
 


 
hị hị  thầy đâu rồi ....


Thầy ơi thầy bỏ chùa đi rồi
Sao thầy lại lỡ bỏ...cuộc chơi
Con đến chùa thầy con khấn bái
Chùa sao vắng vẻ chả bóng người 
 
 

 
Buồn quá thầy ơi về đây chơi
Để con sang sửa chùa lại thôi
Chứ để sư Thái mà vào đến.... sư Thái anh ý thầy nhỉ
Trông chùa xấu xí... bả lại cười


 
Sư Thái đến chùa... sư Thái chơi
Hổng thấy thầy đâu... con vội mời
Sư Thái vô chùa tìm kinh đọc                
Niệm hết một pho.. gót lại rời
 



Tiếp đến Chị Liên cũng ghé chơi
Mang trái tim yêu gọi.. Mẹ ơi
Chỉ tại bài thơ cảm động quá
Thầy làm nước mắt chị tuôn rơi
 
 

 
Nối chân Ngâu đến... chàng Kim ơi
Chốn này linh lắm..xin mời ngồi
Kim đến xin chùa nhiều tài lộc
Hay chỉ đến cầu... tình duyên thôi   ( hị hị đẹp đôi hông kìa )
 
 

 
Thầy bỏ chùa đi mấy ngày rồi
Chùa thầy bị đẩy...đã xuống ngôi
Hôm nay buồn quá con ghé đến
Kéo chùa Thầy lên...trang đầu thôi                  hì hì
 
Trang hoàng nhà cửa cũng xong rồi        
Hương khói đủ cả ấm lòng tôi
Thanh thản trong lòng tôi nhẹ bước
Khách đến vãn chùa..tự nhiên chơi 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 21:03:05 bởi nguoitoithuong >
Trạc Tuyền 12.08.2008 08:29:53 (permalink)
0
    Tình yêu phố ảo
 
Anh ơi đừng có nói yêu em
Thăm thẳm chân mây khói buông rèm
Gửi nhớ nghìn trùng theo mạng Net
Mong mơ vạn dặm kéo màn đêm
Tình yêu phố ảo sao mà lạ
Tim sắt tim đồng bỏ cho xem
Ví thử ngoài đời khi giáp mặt
Chắc là khó gọi cháu...à...em
Trạc Tuyền 12.08.2008 08:43:10 (permalink)
0
            Hoạ do thơ
 
Hôm qua hứng chí viết bài thơ
Một mình ngồi đọc cười rõ to
Vỗ đùi tấm tắc hay... hay thật
Bỗng bốp một cái mụ tát cho
 
Hoảng hồn hoa mắt vẫn ngáo ngơ
Lù lù trươc mặt nắm tay giơ
Mụ hét: thư con nào đấy hả?
Muốn sống thì mau hãy khai ra
 
Nghĩ tủi thân nức nở khóc oà
Thân này vốn dở quỷ dở ma
Ra đường nếu cô nào đoái tới
Chắc là cũng chả đến lượt bà
 
Đã khổ vì thấy vợ người ta
Ai cũng xinh đẹp tựa như hoa
Còn mình nhốt chung chuồng sư tử
Suốt đời chắc chẳng có lối ra
 
Cầu trời khấn phật đến kiếp sau
Nếu mà run rủi có gặp nhau
Đôi ngả thôi tìm đường rẽ  sớm
Để khỏi mang dằng dặc nỗi đau
 
Giá như ngày trước  lấy Thị Mầu
Bỗng dưng được cả nghé lẫn trâu
Làm rể phú ông chui gầm chạn
Nhục như thân chó có sao đâu?
 
 
 
 
hoangau 12.08.2008 13:49:58 (permalink)
0
 
 
Biết ai ai biết biết ai
Gái ngoan mơ chỉ chồng tài làm thơ
Em chờ từ từ bấy đến giờ
Gặp anh Thành Dũng em quơ lấy liền
Không mơ lắm bạc nhiều tiền
Chỉ mơ đối họa so tiên kém gì
Thành Dũng ơi ưng em đi
Hoa Ngâu em dẫu làm Dì cũng cam
Việc nhà Chị Cả lo toan
Đôi ta xướng họa cứ tràn cung mây
 
Em mà lỡ mất mối này
Thì theo Thầy Trạc ngày ngày niệm kinh
Giận anh đấm gẫy chày kình
Khua dồn tiếng mõ thất kinh hãi hùng
 
Chỉ vì anh tính lừng khừng
Nên duyên mình lỡ nên đường chia đôi
Nhớ anh em gọi Dũng ơi
Sao anh chẳng đoái những lời thiết tha./.

(Chạt tiền thiền sư)
 
Chắc thầy ... tẩu hoả nhập ma
Bụng thầy thầy cứ tưởng là bụng ...con.
Người ta tung tẩy núi non
Con thì đồng rộng vẫn còn cuồng chân.
Xưa thầy tính việc như thần
Sao giờ ... quẫn trí, khổ thân vậy thầy .
 
Hay là ... con định thế này
Thầy tu gắng hết kiếp đây, con chờ !!!
 
  
Trạc Tuyền 13.08.2008 14:13:34 (permalink)
0
Tâm s cùng Tiểu Hổ
 

Khổ thân thầy quá Tiểu Hổ ơi
Ngày mai bị đuổi khỏi chùa rồi
Sãi bà d dằnn sư t
Bảo đi đi cho khuất mắt tôi
 

Nào thầy có mắc tội chi đâu
Chỉ soạn kinh thư niệm trong đầu
Đêm nằm ý mê nói nhảm
Bà ấy tưởng ăn vụng giấu nhau
 

Tiểu Hổ ơi hãy bênh sư thầy
Đàn bà ai cũng "dễ mấy tay"
Chắc lúc nổi cơn con cũng vậy
Hầm hầm quắc mắt : hãy biến ngay./.
Trạc Tuyền 13.08.2008 15:34:43 (permalink)
0
    Phúc - Hoạ cõi đời
 
"Đời anh sẽ nghèo đi biết mấy
Nếu mẹ hiền ngày trước chẳng sinh em"
 
Nhà thơ nào đó thật đáng khen
Đã tỏ lòng biết ơn với mẹ
 
Nhưng đấy là lúc em còn trẻ
Trái tim yêu ngọt tựa mía lùi
Mấy chục năm thoáng chốc thoảng trôi
Em cũng già đi như cây cối
Ruộng màu mỡ biến thành cằn cỗi
Bởi gió mưa dầu dãi phong trần
 
Đã đến hồi sư tư giơ nanh
Còn đâu ngọt ngào nữa tiếng...anh
Mà cụt lủn :Lão gàn kia gọi
 
Mỗi lần nghe giật mình thon thót
Khác nào ông lão đánh cá xưa
Gọi Cá Vàng lên chả dám thưa
Ai đời thuở đi xin máng lợn
 
Nhưng lại sợ về nhà rùng rợn
Chịu sao thấu mụ nổi tam bành
Mấy lần ra thăm thẳm biển xanh
Lần cuối cùng mịt mùng giông bão
 
Bỗng vụt mất lâu đài tráng lệ
Bà nữ hoàng bệ vệ oai phong
Vẫn túp lều mụ ấy bên trong
Và trước mặt cái máng lợn mẻ./.
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2008 11:17:57 bởi Trạc Tuyền >
Trạc Tuyền 14.08.2008 11:08:36 (permalink)
0

              Trình Quan

Trình Quan Nguyên Đỗ đoái thương cho
Vác mặt ra đường phải úp mo
Đầu hói răng long còn trống bỏi
Mắt mờ chân chậm vẫn ưa hò
Mụ chằn túng tẩy đòi ly dị
Nem chả đong đưa muốn lắm trò
Quan hãy ban cho lời phán quyết
Đường ai nấy bước chạy ro ro./.

Trạc Tuyền 14.08.2008 11:29:20 (permalink)
0

              Nhớ bạn

"Du khách hỡi có qua miền Đà Lạt
Mơ hộ tôi nắng nhạt dưới chân đồi"

Hai câu thơ ai đọc tuyệt vời
Tôi nghe khoảng ba mươi năm trước

Đời tôi cũng đã từng mơ ước
Có tiền đến Đà Lạt để chơi
Ở nơi ấy có bạn của tôi
Tôi muốn được thấy Hoa Phượng Tím

Mơ cũng chỉ là mơ mãi thôi
Thơ bạn tỏ - hiểu nỗi lòng rồi
Cũng như tôi một đời khốn khổ
Rắc theo con chữ lệ mưa rơi

Tôi luôn cầu chúc bạn mến ơi
Ngày ngày gieo con chữ mua vui
Thanh thản khi nào quỷ sứ gọi
Thì chúng mình cùng cất tiếng ơi./.

Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 47 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9