NỖI NIỀM DÂU BỂ
Trích đoạn: thaianh49
Nhạc chế
(Tặng BS T.A)
Tôi kể người nghe....
chuyện tình Thái Anh và sư Trạc,
lứa tuổi năm mươi,
hai "đứa"cùng mộng mơ...
Thư quán trao vần thơ....
Thuở ấy Sư Trạc lang thang Net
hay thích ngao du...
sang tít tận Châu Phi.
Nàng Thái Anh xinh lắm ,
bao năm sống xa quê,
hẹn cuối năm sẽ về
rồi về chơi Phố biển.....
giúp nhà Sư trồng tóc...
Ong "bé nhầm" vào đâu...? TRẠC TUYỀN Chuyện tình sư Trạc ,Thái Anh Nghe ra cũng thật thảm tình đó nghe.! Khi nào Thái Anh trở về Tóc Sư chưa mọc...não nề lắm thay Thái Anh chắc phải chuồn ngay... Tìm Liên Thơ để một tay giúp mình Trôn nhanh ra khỏi người tình Bởi nhìn thấy ''ổng''...Em giật mình ngất luôn HiHi...anh Trạc ơi.Hôm nay T.A không đi làm,vui quá lại bắt gặp bài thơ này...có lẽ nên nhờ nhạc sỹ nào phổ nhạc đi nghe anh...ẻm sẽ hát cho anh nghe...hihi.!
Trích đoạn: anhtrangthu
Trích đoạn: hoangau
Hoan hô thầy Trạc khỏi ốm rồi.
Lại trải nỗi lòng với muôn nơi.
Sang tận Châu Phi mà đắc đạo
Thầy thành ... lâm tặc chứ chả chơi ! *


-----
* Lâm tặc: Bậc chuyên gia, cao thủ về cưa, đốn,...
Thầy Trạc giờ đây sang Phi Châu
Để bao ni sãi cứ lo âu
Sợ rằng sang đó thầy thất vọng
Thịt chùa bên đó chẳng có đâu.

anhtrangthu
Vỡ nợ
Vỡ nợ thầy trốn tận châu Phi
Vờ nói : Thái Anh yêu ơi thầy nhớ quá
Bơi bộ Thái Bình Dương đến với em!
Thái Anh chớ có ngây thơ đấy
Tin lời của mật chết tươi ruồi *
Nghe như con sóng ngoài khơi bảo
Vừa vớt hồn hoang... kẻ trốn tình sầu...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
23 giờ 30 phút,19/8/2008
(*Thành ngữ: Mật ngọt chết ruồi)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2008 00:53:00 bởi Liên Thơ >
Chị CV ơi
Chị ơi em biết tính làm sao
Cô bé hàng xóm đã phổng phao
Cặp mắt tròn đen nhìn lấp lánh
Đôi môi mọng đỏ nhoẻn xôn xao
Ngày xưa chị bảo là em đợi
Đến lúc nàng yêu sẽ quả trao
Khổ nỗi hôm qua nàng nhận lễ
Đi qua gặp mặt chẳng thèm chào./.
Tại Chị CV
Tại chị vì yêu sớm bỏ em
Nên cô hàng xóm cũng treo rèm
Vài hôm đã có người sang hỏi
Mấy bận đành liều mắt ghé xem
Bỗng giật thót mình nghe họ nói
Nhanh đi theo Chị ở nhà bên
Giá như Chị bỏ trầu cau trước
Thì nhất định nàng sẽ đợi em./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 20:35:56 bởi Trạc Tuyền >
Khó
Bắn súng không nên...
....đạn phải đền
Nhưng nào dễ thế...
...mụ chằn có buông?
Em ơi!
Kiếp này mình lỡ duyên nhau
Van em xin hẹn kiếp sau đáp đền
Anh còn vướng víu mụ chằn
Em cũng không thể "cướp chồng" tiếng mang
Xin em giữ trái tim vàng
Anh xin đón nhận sẵn sàng kiếp sau
Cho dù dao cắt lòng đau
Thương anh em hãy mau mau lấy chồng
Dù là gọi "chú" hay "ông"
Anh vẫn được tiếng gả chồng cho em
Mỗi lần nhặt cánh ti - gôn
Tình anh em giữ máu hồng trong tim
Mụ chằn dù có kẹp kìm
Tình em anh giữ trong tim suốt đời
Em đi khuất bóng ngậm ngùi
Mưa tuôn rả rích lệ rơi...bốn hàng./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2008 08:30:57 bởi Trạc Tuyền >
Hết
Thôi thế là thôi hết thật rồi
Em sẽ theo chồng bỏ cuộc chơi
Queo quắt hồn tôi con tim héo
Trống vắng mù mưa gió ngập trời./.
Chùa phá sản Chuyến này thầy bị gậy châu Phi Các Tiểu về nhà - chồng kiếm đi Tu mãi cũng không thành Phật được Thì thôi chịu khổ thế làm gì?
Chùa phá sản Chuyến này thầy bị gậy châu Phi Các Tiểu về nhà - chồng kiếm đi Tu mãi cũng không thành Phật được Thì thôi chịu khổ thế làm gì? _____________________________
GỬI ÔNG TRẠC SƯ Khuyên tiểu về nhà kiếm chồng đi Còn anh phải sang tận Châu Phi Xin hỏi tóc anh giồng...đã mọc.? Dài được bao nhiêu..? Mấy chục centi.? (cm) Em ở bên này đất Châu Phi Sẽ đón anh sang...làm ''thiếp,dì''... Nhưng liệu bà ''Chằn'' anh đồng ý Buông thả dễ dàng để anh đi.? Thái Anh
Nhắn Tiểu Hổ Các Tiểu hoàn tục lấy chồng đi Phận thầy thôi thế hết còn gì
Tiểu Hổ nhường Tiểu Thu, Mai trước Rồi đến lượt mình có muộn chi Nếu Thầy có sang được Châu Phi Thái Anh trối bỏ đá văng đi Tiện đường bơi luôn sang châu Mỹ Nàng Van đang đợi ở Ca-li
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: