NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thăm Tiểu thư
Thu về rồi đấyTiểu thư ơi
Thăm thẳm mây xanh ngút ngát trời
Cam bưởi vàng ươm cành trĩu nặng
Trăng đèn sáng tỏ trẻ đùa vui
Nam Thanh rộn rã vui mùa hội
Nữ Tú hân hoan thoả cuộc chơi
Chỉ lão sư gàn là tủi phận
Chùa xa tiếng mõ vọng chơi vơi
SƯỚNG NHƯ THẦY TRẠC
Thầy Trạc xem ra sướng nhất đời
Một mình một tự* nhởn nhơ chơi
Dăm cây mấy tiểu ra công tỉa
Một oản mình thầy mặc sức xơi
Kinh viết dạt dào khi hứng thú
Mõ khua inh ỏi lúc thanh thơi
Xem ra ai sánh bằng thầy Trạc
Sớm tối quần quanh tót...Net ngồi
Tú Lòng...Thòng
*Tự: chùa
SƯỚNG NHƯ THẦY TRẠC
Thầy Trạc xem ra sướng nhất đời
Một mình một tự* nhởn nhơ chơi
Dăm cây mấy tiểu ra công tỉa
Một oản mình thầy mặc sức xơi
Kinh viết dạt dào khi hứng thú
Mõ khua inh ỏi lúc thanh thơi
Xem ra ai sánh bằng thầy Trạc
Sớm tối quần quanh tót...Net ngồi
Tú Lòng...Thòng
*Tự: chùa
Thầy Tú an nhàn
Ai bằng Thầy Tú ở trên đời
Đường luật quen tay thoả sức chơi
Câu đối thầy ra nhiều ý khó
Bạn thân bài trả tưởng mềm xơi
Rượu vang nhấm nháp ngày dăm chén
Bia ngoại nham nhi tối chục hơi
Hết thảy trò yêu đều kính lễ
An nhàn Thầy Tú chả à ơi./.
Hôm nay chuẩn bị Quốc Khanh (quốc khánh)
Ai cũng được nghỉ chỉ mình mình lam (làm)
Thôi thì lên mạng bà tam (bà tám)
Gặp huynh Trạc Tuyến (Trạc Tuyền)
xì-pam* đỡ buồn hi hi, linh tinh với huynh mấy câu chơi, chuẩn bị đi nhậu mừng Quốc Lễ rồi.
* spam: viết linh tinh
Thu không...
Mùa thu chả có ao sâu
Cũng không cần trúc để câu cá về
Lá vàng rơi úa chân đê
Nhớ về năm tháng say mê thuở nào
Cái thời đuổi bướm bờ ao
Tháng tám hái bưởi dạt dào niềm vui
Mấy chục năm đã qua rồi
Rùng mình heo lạnh khi trời vào thu
Ngồi buồn chả dám hu hu
Sợ mụ chằn biết ứ ư liệu hồn
Mụ mà nổi đoá đánh đòn
Già còn trống bỏi học đòi người ta
Người ta là các đại gia
Sư gàn như lão dở ma dở người
Biết thân mơ...ả đười ươi
Đừng mơ mỹ nữ ông trời mặt nhăn./.
Kinh di chúc
Tiểu Hổ ơi con có nhớ không?
Nhỡ mai Thầy lạc chốn phiêu bồng
Chày kình không đấm- kinh không đọc
Dùi mõ chỏng chơ- rêu tróc bong
Bão nổi ào ào chùa đổ mái
Mưa tuôn sầm sập tượng trôi sông
Nếu ai thương cảm ra tay giúp
Mang Tiểu về nuôi hãy gọi... chồng ./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2008 08:11:28 bởi Trạc Tuyền >
Em ngoan Anh muốn là em sớm lấy chồng Khỏi thân vò võ kiếp long đong Lấy quan không được thì hành khất Vạt tép thôi đành khỏi bóng chong Thân gái mưa sa thường phải vậy Phúc phần trời định quyết cho xong Anh đâu có thích vài be rượu Mà muốn cho em được bế bồng
Ngày khai trường
Hôm nay ngày khai trường
Lại ước mình bé tí
Theo bước anh bước chị
Đứng nghiêm chào thầy cô Và mỗi buổi học về
Mẹ thân thương trìu mến
Nhìn con yêu âu yếm
Trang vở ghi điểm mười Hôm nay ngày khai trường
Tôi đưa con đến lớp
Thấy bạn bè chạy vụt
Chả chào bố một câu Tôi ngán ngẩm lắc đầu
ước gì mình còn bé./.
Ngày khai trường
Hôm nay ngày khai trường
Lại ước mình bé tí
Theo bước anh bước chị
Đứng nghiêm chào thầy cô
Và mỗi buổi học về
Mẹ thân thương trìu mến
Nhìn con yêu âu yếm
Trang vở ghi điểm mười
Hôm nay ngày khai trường
Tôi đưa con đến lớp
Thấy bạn bè chạy vụt
Chả chào bố một câu
Tôi ngán ngẩm lắc đầu
ước gì mình còn bé./.
_____________________________
Chạt Tiền Sư
Hôm nay ngày khai trường Cháu mình đã lớn khôn Đi theo bố đến trường Trước khi đi ra đường Vòng tay chào bà nội Bà nội nhìn mà thương... Ước mình cũng đến trường Hihi...Thái Anh mơ lên chức bà nội chút xíu... T.A
Chào tạm biệt
Tắt máy đi về Thái Anh ơi
Luyến lưu hình ảnh nụ cười tươi
Giá như đang ở Đà Nẵng nhỉ
Quán cóc vỉa hè cùng nhậu chơi
(17 giờ ngày 5/9/2008)
Chào tạm biệt
Tắt máy đi về Thái Anh ơi
Luyến lưu hình ảnh nụ cười tươi
Giá như đang ở Đà Nẵng nhỉ
Quán cóc vỉa hè cùng nhậu chơi
(17 giờ ngày 5/9/2008)
BYE BYE
Thôi chào nhé bạn thơ ơi Không ngồi góc quán để nhậu chơi Ta đành uống bia ''hơi'' không khí... OUT rồi...chào nhé...bạn Tuyền ơi.! T.H
Tới số
Trăng Thu chẳng biết đi đâu
Để cho đêm vắng một màu toàn sao
Người tôi thương chả đến chào
Hoa Ngâu mê mải lạc vào Thiên Thai
Bảy Bảy cũng vắng Tiểu Mai
Bốn chín biền biệt tin ai Thái Ành
Gió thu thoảng chút mong manh
Giục sư gàn Trạc xuống nhanh cửu tuyền
Nhưng mà lưu luyến hoa sen
Đuổi hết quỷ sứ chẳng cho chen vào
Viên tịch cũng khó thế sao
Khi chưa tới số trời nào có cho./.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: