NỖI NIỀM DÂU BỂ
Trích đoạn: Trạc Tuyền
Tới số
Gió thu thoảng chút mong manh
Giục sư gàn Trạc xuống nhanh cửu tuyền
Nhưng mà lưu luyến hoa sen
Đuổi hết quỷ sứ chẳng cho chen vào
Viên tịch cũng khó thế sao
Khi chưa tới số trời nào có cho./.
Chưa Đâu
Kinh cầu chuà cất cả kho
Khi chưa đọc hết khoan mò cimetière
Mong Thầy xét lại đi nè
Viên tịch sớm quá sẽ về diêm cung
Cầu siêu mai mốt thuộc lòng
Tiểu thư làm phước khai thông cho Thầy
Nhẹ nhàng lên tới Thiên Tây
Niết bàn nơi sẽ đón Thầy vào chơi...
Sương Anh
Hihihihihi...lâu lâu SA vào phá Thầy Trạc Tuyền nè...ai biểu hay qua nhà ghẹo SA làm chi....
Trích đoạn: Trạc Tuyền
Tới số
Gió thu thoảng chút mong manh
Giục sư gàn Trạc xuống nhanh cửu tuyền
Nhưng mà lưu luyến hoa sen
Đuổi hết quỷ sứ chẳng cho chen vào
Viên tịch cũng khó thế sao
Khi chưa tới số trời nào có cho./.
Chưa Đâu
Kinh cầu chuà cất cả kho
Khi chưa đọc hết khoan mò cimetière
Mong Thầy xét lại đi nè
Viên tịch sớm quá sẽ về diêm cung
Cầu siêu mai mốt thuộc lòng
Tiểu thư làm phước khai thông cho Thầy
Nhẹ nhàng lên tới Thiên Tây
Niết bàn nơi sẽ đón Thầy vào chơi...
Sương Anh
Hihihihihi...lâu lâu SA vào phá Thầy Trạc Tuyền nè...ai biểu hay qua nhà ghẹo SA làm chi....
_____________________________
Thầy còn vương nợ trần gian Thác đi sao nỡ mà than với sầu Lên chùa mà mộng đâu đâu Thơ tình gửi khắp năm châu mơ màng* (ý thơ của Liên Thơ ) Tình thầy nhiều lắm đa mang Làm sao chết đựoc...dọa nàng nào đây.? Ẻm thì ẻm chẳng cho thầy Chết nhanh như thế...vì em đâychưa được gặp thầy Thầy ơi...! hihi...ông trạng ui...ông đừng tịch nghe ông...ông mà toi thì chúng em lấy ai mà chọc ghẹo đây...huhu T.A
Bạch thầy, con có pho kinh mới sản xuất, mang lên chùa
cúng dường thầy tụng chơi !
Hôm qua, lúc thầy Trạc đang ngồi thiền thì có một phụ nữ xăm xăm chạy vào.
- Này ông sư kia, tại sao ông lợi dụng tôn giáo để dụ dỗ con gái tôi lên chùa?
- A di đà phật, bần tăng xưa nay chưa bao giờ dụ dỗ ai.
- Đã thế, ông lại còn tán tỉnh nó nữa nhá.
- A di đà phật, bần tăng xưa nay chưa bao giờ tán tỉnh ai.
- Ông lại còn chối. Tưởng chối mà được à. Ông có giỏi thì tán tỉnh tôi đây này !
- A di đà phật, bần tăng xưa nay chưa bao giờ ngán ai. 

EM SẮP VỀ Thái Anh hết năm sẽ về Thăm Tổ Quốc mình,thăm làng quê Và chu trình sẽ về Đà Nẵng... Để ngắm biển xanh,ngắm cả anh... Anh chuẩn bị cơm chay ngon lành Nhưng thêm một con gà lá chanh... Thêm món nem giòn-nem Hà nội Thái Anh chỉ khoái món đó thôi Bây giờ anh chuẩn bị nuôi gà Để rồi ba tháng trôi đi qua Em về-Anh đã có gà sẵn Cơm gà...thơ phú...ắt là vui... Dù anh có đen thủi đen thui... Em ở Fi Châu cũng đen rùi Hai mình sóng đôi bên biển cả Mọi người thấy lạ...họ reo ca... hihi...anh Trạc đâu rùi...nhớ nuôi gà sớm nhé...chứ cơm chùa chắc T.A chả ăn được đâu...T.A cũng đang gầy nên không dám ăn chay... T.A
GỬI "ẺM" T.A Cuối Năm Ẻm về Đà Nẵng chơi Gà thời không thiếu sẵn mực tươi Chỉ sợ gặp Sư gàn trọc lốc "Ẻm" ù té chạy....ới ma trơi Có giỏi "Ẻm" mời Tiểu Hổ đi Có Bác các cháu có thêm Dì Tiểu Mai Tiểu Thương Tiểu Trăng nữa Bản tự thênh thang chả ngại gì "Ẻm" về mang đặc sản Châu Phi Nước sáo thịt voi , quạ chân chì Những thứ này Liên Thơ thích lắm "Ẻm" chia cho đủ chả mấy khi Ẻm hãy về nhanh nhanh lên đi Đợi lâu Sư lăn lóc như bi Chỉ vì thương nhớ mà viên tịch Thì Ẻm về lại khóc như ri./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2008 12:00:08 bởi Trạc Tuyền >
Trích đoạn: hoangau
Bạch thầy, con có pho kinh mới sản xuất, mang lên chùa cúng dường thầy tụng chơi !
Hôm qua, lúc thầy Trạc đang ngồi thiền thì có một phụ nữ xăm xăm chạy vào.
- Này ông sư kia, tại sao ông lợi dụng tôn giáo để dụ dỗ con gái tôi lên chùa?
- A di đà phật, bần tăng xưa nay chưa bao giờ dụ dỗ ai.
- Đã thế, ông lại còn tán tỉnh nó nữa nhá.
- A di đà phật, bần tăng xưa nay chưa bao giờ tán tỉnh ai.
- Ông lại còn chối. Tưởng chối mà được à. Ông có giỏi thì tán tỉnh tôi đây này !
- A di đà phật, bần tăng xưa nay chưa bao giờ ngán ai.


- Mô phật chào thí chủ ghé thăm bản tự
- Bạch Thầy! con nghe nói chùa này linh lắm, cầu lộc được lộc cầu duyên lên duyên
- Mô phật! thí chủ phong lưu trang nhã mà đường tình duyên trắc trở là sao?
- Bạch Thầy! duyên con phải ăn mày của phật mới lên
- Mô phật! vậy thí chủ hãy thắp nhang cầu đi
- Bạch thầy xin cho Tiểu Hổ cùng cầu thì con mới lên duyên được, cô ấy giấu thầy nuôi tóc ngang vai rồi ạ!!!
- A Di Đà....Thiện tai....thiện tai....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2008 10:42:34 bởi Trạc Tuyền >
Chuyện nhà
Mợ ấy vừa qua ốm mấy hôm
Mà sao vất vả hoá râu xồm
Lo ăn lo thuốc lo con học
Đến sở về nhà lắm việc ôm
Lúc trước một tay bà ấy cả
Mà nay thân rối nước chồm chồm
"Phản long đanh" đó ai không vợ (*)
Biết thế đừng thèm phở chán cơm./.
(*) Từ câu ca dao: "Trai không vợ như phản gỗ long đanh"
Kính Thầy Thanh
Bóng câu nào vút vội qua song
Để luyến lưu sâu đậm cõi lòng
Cách biển cách trời không gặp mặt
Qua thơ mạng ảo quyện tình hồng
Vui buồn tâm sự cùng chia sẻ
Thưa vắng u sầu những nhớ mong
Ước vọng thầy luôn luôn mạnh khoẻ
Vần thơ dài mãi vút tầng không./.
Trạc Tuyền
MONG NGƯỜI
(Thân tặng Chạt tiền sư Trạc Tuyền )
Xướng họa bên nhau được mấy Ðông ?
Mà sao thắm thiết tiếng tơ đồng
Tri âm lửa bén hồng nhung nhớ
Mối nợ Ðường thi mãi chất chồng
Tiếng mõ Chùa xa luôn vẳng tới
Hồi chuông “Bát cú ”khới tang bồng
Mong người phúc lộc hồn ngây ngất
Vỡ đất trồng thơ ngập cánh đồng
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2008 03:42:02 bởi vũkimThanh >
- Mô phật chào thí chủ ghé thăm bản tự - Bạch Thầy! con nghe nói chùa này linh lắm, cầu lộc được lộc cầu duyên nên duyên - Mô phật! thí chủ phong lưu trang nhã mà đường tình duyên trắc trở là sao? - Bạch Thầy! duyên con phải ăn mày của phật mới nên.
- Mô phật! vậy thí chủ hãy thắp nhang cầu đi - Bạch thầy xin cho Tiểu Hổ cùng cầu thì con mới nên duyên được,
cô ấy giấu thầy nuôi tóc ngang vai rồi ạ!!! - A Di Đà....Thiện tai....thiện tai... thí chủ nhầm rồi. Tóc ngang vai là tiểu khác, chứ tiểu Hổ thì tóc ngang hông cơ.
-
Mô phật chào thí chủ ghé thăm bản tự
- Bạch Thầy! con nghe nói chùa này linh lắm, cầu lộc được lộc cầu duyên nên duyên
- Mô phật! thí chủ phong lưu trang nhã mà đường tình duyên trắc trở là sao?
- Bạch Thầy! duyên con phải ăn mày của phật mới nên.
- Mô phật! vậy thí chủ hãy thắp nhang cầu đi
- Bạch thầy xin cho Tiểu Hổ cùng cầu thì con mới nên duyên được, cô ấy giấu thầy nuôi tóc ngang vai rồi ạ!!!
- A Di Đà....Thiện tai....thiện tai... thí chủ nhầm rồi. Tóc ngang vai là tiểu khác, chứ tiểu Hổ thì tóc ngang hông cơ.
HOANGÂU
Thầy nhiều tiểu quá cứ nhầm hoài Cô tóc đến mông nhầm ngang vai... Con gái ngoài đời còn ai nữa Vào đây mà làm tiểu cho thầy Tiểu cứ xinh là thầy nhận ngay Thái Anh
Kính gửi: Cụ Yết Kiêu
Bão giá dân đen khốn khổ nhiều
Bán xăng chúng nó lại đong điêu
Thay Bo, gắn Chíp xăng ăn bớt
Thất đức bất lương mắt nhắm liều
Có phải dột nhà từ nóc xuống
Hay vì tham của khắp Quan liêu
Suy đồi đạo đức lòng đau nhói
Có khổ tâm không? Cụ Yết Kiêu * * Cụ Yết Kiêu: Gia tướng của Đức Thánh Trần Hưng Đạo Vương rất giỏi bơi lặn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2008 10:48:39 bởi Trạc Tuyền >
Kính chào Thi huynh Trạc Tuyền
Hôm nay mới dám đến nhà huynh
Viết vội mươi câu tỏ chút tình
Vui vẻ là chân nguồn đạo lý
Làm thơ để giỡn lão Lưu Linh
- Trân trọng kính mời Thi Huynh thi thoảng ghé nhà Ứng Hòa Dã Phu chơi , Thi Huynh cứ đi cùng với Lão Lão và mời luôn cả Bác Lá đi cùng thì thật là quý hóa .
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát - Tam biến .
Nhầm
Ngày trước vì nhầm xin cưới em
Nhìn sau tóc ngắn ngỡ còn teen
Bỗng hôm thấy gọi người là mợ
Nhìn kỹ mấy mươi? vẫn mát kem./.
< Sửa đổi bởi: Trạc Tuyền -- 13.9.2008 10:04:12 > _____________________________
Chạt Tiền Sư
* Gửi Bé cái nhầm
Ứ THÈM Cái Người đáng đánh...Hãy coi xem Đấy đã nhầm...Đây cũng ứ thèm Thầy TU muốn túm làm chi tóc Ừ trọc thể nào: - Mãi mãi teen 

Kim Giang
Hai ông bí thư
Cha tôi ngày trước làm bí thư
Hận quê nghèo ra sức chăm lo
Canh nông thuỷ lợi đồng trên dưới
Mong đồng bào cuộc sống ấm no
Cha tôi chăm chút cho một người
Hy vọng người ấy trong tương lai
Nối tiếp phong trào xây quê mới
Bà con trong xã hết đói nghèo
Khi cải cách ruộng đất nổ ra
Cha bị giam sáu tháng chuồng bò
Chính người kia đứng ra tố tội
Nhận ân trả oán đứng đầu trò
Người ấy đi bộ đội vào Nam
Giải phóng xong thì được về hưu
Rồi cũng nhảy làm bí thư xã
Mới xong một khoá đã phải ra
Tôi về nghe kể chuyện ông ta
Tím cả ruột gan ứa lệ nhoà
Bao cây cổ thụ ông phang hết
Đất công đem bán dân kêu la
Nhà ông ở sát với nhà tôi
Một hàng rào ngăn cách chia đôi
Thế mà ngày ngày ông rào lấn
Vợ ông xéo váy chửi vang trời
Con trai ông cũng cùng tuổi tôi
Bị bệnh đột tử lúc bốn mươi
Trong xã dân buông lời đàm tiếu
Ăn ở thế sao lọt mắt trời
Còn mẹ tôi tuổi sắp chín mươi
Dù lưng còng trí vẫn tinh khôi
Dân làng bảo Cụ Bà phúc hậu
Có nhân có đức hưởng lộc trời
Hai ông bí thư ở hai thời
Khác nhau ở phẩm giá con người
Cha tôi mất tiếng thơm để lại
Còn ông kia ra đường hổ ngươi
Đây là chuyện thật của đời tôi
Kể lại không phải để mua vui
Ký ức tôi không sao quên được
Nỗi đau lịch sử nỗi đau đời ./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 16:58:33 bởi Trạc Tuyền >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: