NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 47 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 15.09.2008 14:25:31 (permalink)
0
     BÓNG MA PHỐ ẢO
 
Ta là một ông vua hay chúa đất?
Vậy phải tuyển nhiều cung nữ cung phi
Nuôi thật nhiều đội ngũ hoạn quan
Để ngày đêm say đắm vui tràn
Xây rõ nhiều đền đài cung điện
Ngọc ngà châu báu chất đầy kho
Mặc dân đen khốn khổ trăm bề
Bậc đế vương con trời phải thế
 
Ta là quan? Dù to hay bé
Trong triều hay trấn thủ một vùng
Dưới người này nhưng bao kẻ dưới ta
Vậy quyền uy phải phát huy tối đa
Để hưởng thụ một đời sung sướng
Vua có cung đình ta cũng có tư dinh
Phải xây cất sao cho lộng lẫy
Tốn kém bao nhiêu sức dân góp lại
Quyền của quan chứ có cướp ai
Phải nhiều tiền để giữ chức lâu dài
Lễ lạt khắp các nơi trọn vẹn
Ta cũng phải kết bè kéo cánh
Nhỡ vận suy che chắn cho nhau
Của chùa ăn phải chia chác cho đều
Để dính mép cả dây cùng chết
 
Ta làm vua hay làm quan như thế
Chả mấy chốc đốt cháy cơ đồ
Tội trời không dung đất không tha
Xuống cửu tuyền chó Ngao xé xác
 
Nhất định phải làm theo cách khác
Học tiền nhân các đấng Minh Quân
Ta làm vua ngôi vị cũng chả cần
Cốt tiếng thơm để đời muôn thuở
Tấm lòng phải thương dân nghèo khó
Và làm sao cho rạng rỡ non sông
Nhắm mắt rồi tất cả chỉ hư không
Còn tên tuổi lưu danh sử sách
 
Muốn vậy phải dùng người đúng cách
Như thợ mộc chọn gỗ đóng đồ
Mọi việc quyết không được hàm hồ
Hại trung lương tin dùng nghịch tặc
Ví như chuyện Nhạc Phi -Tần Cối bên Tàu
Như đại tướng quân Trần Nguyên Hãn trẫm mình uất ức
Như vì Sao Khuê Nguyễn Trãi cả họ bị chu di
 
Những bậc hiền nhân quân tử
Quyết không thể để bị phôi phai
Như Cụ Tam Nguyên ở ẩn quê nhà
Hay Cụ Tú Xương suốt đời nhờ vợ
 
Làm vua phải ghi nhớ tâm sâu
Lật thuyền thấy sức dân như nước
Là vua hiền tập hợp được trung thần
Kết một khối dốc lòng vì nước
 
Ta làm quan phải rõ sau hiểu trước
Bất kể là chức bé hay to
Mọi việc vì dân mà chăm lo
Không vì tham đè đầu cưỡi cổ
Sức đến đâu thì làm đến đó
Bởi trên đầu mặt trời sáng tỏ
Dưới ngàn vạn con mắt soi vào
Là quan liêm mãi mãi thanh cao
Dẫu có nghỉ mọi người vẫn quý
Không tự coi mình là cha mẹ
Đẩy chị Dậu vào đêm tối mịt mùng
 
Ơ hôm nay mơ mộng lung tung
Tàn canh rồi rã rời mệt lả
Thấy quỷ sứ đứng bên hả hả
Bỗng giật mình ngơ ngác mông lung
 
Giật thử tóc đầu đau vô cùng
Người tỉnh hẳn bật cười khanh khách
Ta là ai ? hỏi dở hơi  lãng nhách
Trên phố ảo này – Chỉ một BÓNG MA
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 14:28:50 bởi Trạc Tuyền >
vũkimThanh 15.09.2008 20:24:01 (permalink)
0
 
Trích đoạn: Trạc Tuyền

     Kính Thầy Thanh

Thầy gửi hồn vào những bức tranh
Dập dờn con sóng biển trong xanh
Mây trời thảm biếc soi ngàn thẳm
Đàn Hải Âu bay lượn mát lành
Đã quyện tình nhau ngàn vạn nhớ
Dẫu xa mạng ảo chẳng mong manh
Đôi dòng nhắn gửi người xa xứ
Trĩu nặng trong lòng nỗi nhớ anh
 
Trạc Tuyền
 
Thân họa :
 

TIM HỒNG LỮ THỨ
 
( Thân tặng Chạt tiền sư Trạc Tuyền)
 
Quê hương ngời sáng đẹp như tranh
Sóng gió muôn trùng mải miết xanh
Bút vẽ thành thơ nghiên mực thắm
Mây trôi bèo dạt đắm trong lành
Ngàn Thu lá biệt cành nhung nhớ
Một phút bên nhau chớ mỏng manh
Cất cánh giang hồ bay tứ xứ
Tim hồng lữ thứ nặng tình anh
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2008 03:40:27 bởi vũkimThanh >
Trạc Tuyền 16.09.2008 08:47:23 (permalink)
0
             BÀY VẼ
          (Ăn Mày Bà Chúa Thơ Nôm)

Gọi bướm sao không có cánh bay
Gọi ba ba chẳng bốn chân dày
Gọi bay gọi xẻng không cần cán
Gọi cái bàn là chả thấy dây
Ví tựa giếng khơi đôi ván ghép
Đem chành ba góc quạt xiên cây
"Hiền nhân quân tử ai mà chẳng "
"Chuá dấu vua yêu một cái này"


Trạc Tuyền 16.09.2008 12:07:39 (permalink)
0

         Kính Thầy Thanh

Thầy ban danh pháp mới Tiền sư
Người bỏ dấu đi hẳn...đứ đừ
Chữ nghĩa xưa nay từng phức tạp
Tiền sư bỗng biến...hoá tiên sư...
Thầy yêu đổi pháp danh như thế
Em sợ thay tính tình hoá hư
Cái sự vô tình ai tính trước
Biết là thầy cũng chỉ vô tư./.

vũkimThanh 17.09.2008 03:38:04 (permalink)
0
Trích đoạn: Trạc Tuyền

         Kính Thầy Thanh

Thầy ban danh pháp mới Tiền sư
Người bỏ dấu đi hẳn...đứ đừ
Chữ nghĩa xưa nay từng phức tạp
Tiền sư bỗng biến...hoá tiên sư...
Thầy yêu đổi pháp danh như thế
Em sợ thay tính tình hoá hư
Cái sự vô tình ai tính trước
Biết là thầy cũng chỉ vô tư./.

 
 
CÁI TỘI VÔ TÌNH
 
Thì ra thiếu chữ Chạt tiền sư
Phật ý tri ân thật muốn đừ
Cái tội vô tình gây hỗn tạp
Mong người lượng thứ chốn thi thư
Tâm thành vạn kiếp vang thanh thế
Trí dũng ngàn thu phế thói hư
Sảng khoái băng trùng lên phía trước
Xây tròn mộng ước chớ ưu tư
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2008 03:41:01 bởi vũkimThanh >
Trạc Tuyền 17.09.2008 10:54:38 (permalink)
0
                Sư khóc
        
Giờ ai thèm vãn cảnh chùa tôi
Các Tiểu gả chồng hết cả rồi
Trơ khốc thân già ngồi gõ mõ
Mốc meo kinh kệ xếp chồng đôi
Mỗi chiều chuông thỉnh rè im tiếng
Từng lúc mõ khua thoảng qua đồi
Sư khóc tàn canh ngồi trước Phật
Đôi dòng huyết lệ mãi tuôn rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2008 11:04:05 bởi Trạc Tuyền >
vũkimThanh 17.09.2008 15:13:02 (permalink)
0
Trích đoạn: Trạc Tuyền

                Sư khóc
      
Giờ ai thèm vãn cảnh chùa tôi
Các Tiểu gả chồng hết cả rồi
Trơ khốc thân già ngồi gõ mõ
Mốc meo kinh kệ xếp chồng đôi
Mỗi chiều chuông thỉnh rè im tiếng
Từng lúc mõ khua thoảng qua đồi
Sư khóc tàn canh ngồi trước Phật
Đôi dòng huyết lệ mãi tuôn rơi

 
Nam mô a di đà Phật , kính chào Chạt tiền sư Trạc Tuyền
 
Sư khóc Phật Thánh nặng sầu
Bao giờ thế thái ngẩng đầu cười vui?
 
 
CHÙA SẦU
 
(Ðôi dòng huyết lệ mãi tuôn rơi)
Nửa khóc cho thân nửa khóc đời
Tiếng mõ năm canh lèn hận tủi
Thuyền con sóng cả mủi lòng khơi
Nhà sơ áo rách sao cho kín
Nước xác gian tà náo động phơi
Phật Thánh vung tay trừ loạn ác
Bao giờ hạnh phúc các người ơi ?
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2008 15:20:27 bởi vũkimThanh >
Trạc Tuyền 17.09.2008 15:39:04 (permalink)
0
               Nghèo

Nghèo rớt mùng tơi chả có tranh
Bao giờ quà tặng chỗ thầy Thanh
Thầy cho kho bạc nhiều vàng thỏi
Thầy vẽ  xấp tiền những bó  xanh
Tranh ấy đem treo thành tỷ phú
Người đây dù có rỗng xy - lanh
Bạn thương gắn bó luôn kề cận
Tứ phía xoay vòng tựa trái banh./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2008 15:51:08 bởi Trạc Tuyền >
Trạc Tuyền 17.09.2008 16:07:39 (permalink)
0

       Cảm Tạ Thầy Thanh

Chùa nghèo Thầy quý vẫn qua thăm
Một chút tình trao thắm nghĩa đằm
Chả nệ nước mưa thầy múc uống
Không nề cổ thụ bóng che râm
Đãi thầy tay đấm hồi chuông vọng
Quà tặng sư trao tiếng mõ ngân
Lui bước kính thầy luôn hạnh phúc
Ơn sâu ghi tạc ánh trăng rằm./.

vũkimThanh 17.09.2008 18:19:31 (permalink)
0
Trích đoạn: Trạc Tuyền

            Nghèo

Nghèo rớt mùng tơi chả có tranh
Bao giờ quà tặng chỗ thầy Thanh
Thầy cho kho bạc nhiều vàng thỏi
Thầy vẽ  xấp tiền những bó  xanh
Tranh ấy đem treo thành tỷ phú
Người đây dù có rỗng xy - lanh
Bạn thương gắn bó luôn kề cận
Tứ phía xoay vòng tựa trái banh./.
 
 
 

TẶNG CHÙA BỨC TRANH TRẦN THẾ
 
Kính tặng Chùa thầy một bức tranh
Tiền tài vẩn đục cả Trăng thanh
Ai ngờ đáy nước vàng từng thỏi
Móc sẵn mồi câu giấy lộn xanh
Ước muốn làm chi thành triệu phú
Cầu trời sức lực với khôn lanh
An tâm vững trí tình thân cận
Táng tận phù hoa cũng nát banh
 
Vũ kim Thanh
 

 
 
 
 
 
TRỜI CAO ÐẤT DẦY CÔNG LÝ QUĂNG RA BIỂN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2008 22:52:30 bởi vũkimThanh >
Trạc Tuyền 18.09.2008 08:15:29 (permalink)
0
Tự than
 
Kiếp này uổng phí một đời trai
Sức mọn tài hèn giúp được ai
Kinh rởm vài pho mà cũng tụng
Sư gàn mấy chữ dám đem nhai
Người yêu chả mấy dần thưa bóng
Kẻ ghét bao nhiêu trực giáng tai
Dẫu tiếc còn đâu thời tuổi trẻ
Thôi đành ôm hận xuống tuyền đài ./.
 
Tham giầu
 

Ngày nay sao lắm kẻ tham giàu
Lợi dụng chữ tình để hại nhau
Nhè chỗ thân quen lời ngọt xớt
Lừa tiền chiếm đoạt mặt chìm mau
Thương trường khốc liệt thì xem nhẹ
Quy luật cạnh tranh chả xếp đầu
Bởi đặt niềm tin không đúng chỗ
Càng tham càng dễ dính đòn đau ./.
 
 
Kính thầy Thanh
 
Võ võ bao năm giã biệt quê
Những là nhung nhớ đợi anh về
Cây đa ngày ấy còn soi bóng
Bến nước bây giờ vẫn dưới đê
Anh ạ khi nào anh trở lại
Mình cùng nhau dạo bước say mê
Chữ tình chốc đã bao năm trải
Chừng ấy cách xa chẳng não nề ./.
 
 
Gửi bạn
 
Quen nhau chừng đã sắp tròn năm
Sóng gió vì đâu bỗng nổi ầm
Giận kẻ gian manh trò đểu cáng
Thương người nhân hậu tấm tình thâm
Những mong may mắn người suôn sẻ
Đừng vướng tai ương bạn giập bầm
Có Chúa, Phật, Trời và Thánh giúp
Bạn tôi nhất định bớt thăng trầm
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 08:18:42 bởi Trạc Tuyền >
Trạc Tuyền 19.09.2008 10:30:54 (permalink)
0
             Mơ hão

Đêm qua mơ gặp Chị Tư Ly
Chị hỏi thân thương cậu muốn gì?
Công chúa Huyền Băng xinh đẹp thế
 Nữ Vương Đại Tỷ gả cho đi
Bỗng thoáng nỗi buồn vương khoé mắt
Hình như ngấn lệ ướt bờ mi
Muộn rồi cậu ạ không còn nữa
Chị nhận lễ rồi... cậu ước chi?


Trạc Tuyền 19.09.2008 10:42:41 (permalink)
0

                    Chữ tình

Máu mủ ruột rà chẳng bỏ nhau
Bạn vàng xa cách quặn lòng đau
Nghĩa tình muôn thuở gìn vàng đá
Thời cuộc đổi thay giữ nguyên màu


Trạc Tuyền 20.09.2008 17:42:49 (permalink)
0
       Kính gửi chị Tư Ly

Huyền Băng Chị đã gả chồng rồi
Băng Nguyệt Chị xem gả nốt thôi
Kiệt nữ tài hoa còn lẻ bóng
Cuội già lém lỉnh có lên đôi
Giữ bom nổ chậm lo ngay ngáy
Để lũ chảy tràn sợ nổi trôi
Nếu chị đắn đo hơn thiệt nữa
Lỡ duyên nàng ấy khóc...ồi ồi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2008 17:43:59 bởi Trạc Tuyền >
Trạc Tuyền 22.09.2008 13:45:21 (permalink)
0
        Cầu Khẩn Chị

Chị Ly ơi thật chả ra sao
Xẻng xúc hắt ra cuốc kéo vào
Băng Nguyệt Huyền Băng đòi được gả
Thanh Loan Diên Vỹ cũng mong trao
Bởi vì bản tự còn thưa Tiểu
Nào phải thiền sư muốn kín rào
Chị có thương tình xin quyết gấp
Kẻo hai nàng ấy lại xôn xao

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 47 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9