NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 47 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 22.09.2008 17:26:02 (permalink)
0

              Kính Các Thầy

Trốn đời vào Cốc vắng mong tu
Nốt kiếp vơi đi được chút ngu
Càng niệm kinh càng thêm tắc tị
Thôi khua chuông vẫn vọng u ù
Có ai thương với cho lời giải
Ban lối nương theo khỏi ngục tù
Chả nhẽ mình không còn cửa thoát
Gửi thân này giữa chốn xa mù./.

Trạc Tuyền 22.09.2008 17:52:30 (permalink)
0

   Kinh thư thời cuộc

Năm trước sư khuấy động biểu tình
Năm nay Linh mục kiện linh tinh
Kích động giáo dân đi đòi đất
Ai giật dây "diễn biến hoà bình"

Đất nước này là của toàn dân
Máu xương đổ xuống đến vô ngần
Con đường đi lên cần ổn định
Đừng nhồi da xáo thịt bất nhân

Không lửa thử hỏi khói ở đâu?
Ai làm quan sống cũng sang giầu
Chỉ có dân đen là khốn khổ
Thời nào cũng vậy chả khác nhau

Tranh giành quyền bính để làm gì?
Sẻ nghé tan đàn sung sướng chi
Hãy chung tay dựng xây đất nước
Người có công lịch sử khắc ghi

Lịch sử chỉ một hướng đi lên
Anh hùng hào kiệt được nhắc tên
Gian tà bạo chúa đời phỉ nhổ
Mãi mãi ngàn sau chỉ dân hiền./





Trạc Tuyền 23.09.2008 08:10:14 (permalink)
0
         Thơ và nhạc
 

Thơ tình phổ nhạc dễ như chơi
Thơ thẩn nào ai có rỗi hơi
Nhạc sỹ nhác trông rồi vứt xó
Thi gia nhìn thấy cũng khem lời
Chị Công cánh đẹp xinh điệu múa
Ả Quạ lông đen rợ bước chơi
Vốn dĩ thơ hay thường có nhạc
Thơ mình ta tự phổ …à ơi
 
 
              VÔ VỊ
 
Mấy áng kinh thư rởm tụng rồi
Sư gàn chán nản muốn buông trôi
Chả phò được cho ai vơi khổ
Có giúp gì đâu kẻ lẻ đôi
Kẻ ghét xì xào phường lãng nhách
Người yêu an ủi gã ham chơi
Nhưng mà cứng họng câu từ giã
Giải thế nào đây? Khó vãn hồi./.
 
 
            TẠ LỖI
 
Trình Quan Nguyên Đỗ Chị Ly ơi
Cái gã sư gàn rõ dở hơi
Cứ réo tên người ra để gọi
Lại còn phạm huý khắp muôn nơi
Tưởng vui tái phạm nhiều lần cợt
Cứ sấc triền miên lắm kiểu cười
Đến quỷ cũng căm ma cũng giận
Cúi xin lượng bể - Tạ ơn người ./.
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2008 08:12:06 bởi Trạc Tuyền >
Trạc Tuyền 24.09.2008 09:17:11 (permalink)
0
      Mừng Thầy lên Quan

Mấy lời gửi tới mừng Thầy Thanh
Được uỷ nhiệm trao cái chức "Hành"
Dân có có việc cần đừng móc túi
Người đang điêu đứng chớ vắt chanh
Quan liêm phúc lộc muôn đời hưởng
Bạo chúa tai ương một kiếp manh
Chữ Đức mong thầy treo trước phủ
Kẻo không quỷ sứ cứ loanh quanh


Trạc Tuyền 24.09.2008 15:56:40 (permalink)
0
Bịa cho vui

Chỉ vì tôi quá đẹp trai
Nên vướng lưới nhện những hai ba bà
Bà cả xinh đẹp mặn mà
Bà hai phúc hậu nết na dễ chiều
Bà ba có cái tay chiêu
Đàn hay múa giỏi phiêu diêu tang bồng
Ba bà rất mực yêu chồng
Cho nên giờ hoá Cà Rồng thân ma
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 15:58:44 bởi Trạc Tuyền >
vũkimThanh 24.09.2008 16:10:05 (permalink)
0
Trích đoạn: Trạc Tuyền

      Mừng Thầy lên Quan

Mấy lời gửi tới mừng Thầy Thanh
Được uỷ nhiệm trao cái chức "Hành"
Dân có việc cần đừng móc túi
Người đang điêu đứng chớ vắt chanh
Quan liêm phúc lộc muôn đời hưởng
Bạo chúa tai ương một kiếp manh
Chữ Đức mong thầy treo trước phủ
Kẻo không quỷ sứ cứ loanh quanh 
 
Trạc Tuyền
 
 
Thân họa :
 

 
LÀM QUAN NÉT
 
Làm quan mạng Nét giúp Trăng thanh
Gắng sức tu thân luyện học hành
Chẳng giống tham quan vơ đầy túi
Ðao to búa lớn nổi chua chanh
Hiền hòa phúc đức cùng chung hưởng
Ðộc ác vô lương ắt mỏng manh
Vượt biển băng ngàn sương tuyết phủ
Tà ma hủ lậu chớ vây quanh !
 
Vũ kim Thanh
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 16:45:40 bởi vũkimThanh >
Trạc Tuyền 24.09.2008 16:11:54 (permalink)
0
Buồn

Buồn giăng mây phủ kín trời
Gió heo may lạnh tiễn người ra đi
Thơ ơi nặng nỗi sầu bi
Số trời đã định làm gì đổi thay
Đời người thoảng cánh hạc bay
Cuối chiều nắng tắt vơi đầy luyến lưu
Trạc Tuyền 26.09.2008 08:44:42 (permalink)
0
               Đám cưới

Đám cưới hôm nay tổ chức to
Tưng bừng giàn nhạc dội vang xa
Ghi - ta hai chiếc đuôi công múa
Đàn - oóc một giàn phím lướt ro
Liến thoắng nhạc công chơi bộ gõ
Múa may đôi đũa nện da bò
Than ôi chú rể từ đây khổ
Sư tử kịp kèm hết tự do

Trạc Tuyền 26.09.2008 09:06:01 (permalink)
0
Đùa Quan

Thầy Thanh từ buổi được lên Quan
Bạn hữu thâm giao chẳng ngó màng
Thầy chớ vẽ con cò thiếu mắt
Thầy đừng vẽ Bão tố mơ vàng
Mã Lương dùng bút thần gieo phúc(*)
Bạo chúa cướp thần bút thoả tham
Quan chỉ nhất thời thôi sách dậy
Mong thầy giữ mãi tiếng cao sang./.

(*)Chuyện Mã Lương và cây bút thần


Trạc Tuyền 26.09.2008 11:32:24 (permalink)
0
Vắng tạm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2008 11:02:15 bởi Trạc Tuyền >
vũkimThanh 26.09.2008 16:59:56 (permalink)
0
Trích đoạn: Trạc Tuyền

Đùa Quan

Thầy Thanh từ buổi được lên Quan
Bạn hữu thâm giao chẳng ngó màng
Thầy chớ vẽ con cò thiếu mắt
Thầy đừng vẽ Bão tố mơ vàng
Mã Lương dùng bút thần gieo phúc(*)
Bạo chúa cướp thần bút thoả tham
Quan chỉ nhất thời thôi sách dậy
Mong thầy giữ mãi tiếng cao sang./.

(*)Chuyện Mã Lương và cây bút thần

 
Thân họa :
 

NHẮN BẠN
 
(Thân gửi Chạt Tiền sư Trạc Tuyền  )
 
Bạn gánh ân tình tới cửa quan
Nơi đây chất ngất mộng mùa màng
Công tâm xét xử đời gai mắt
Chẳng có bòn nhau chắt bạc vàng
Cộng nghĩa non sông xây hạnh phúc
Trừ Tà dẹp bỏ lũ gian tham
Muôn Thu tạc dạ tiền nhân dậy
Nhạc Họa Thơ Ca vậy tuyệt sang .
 
Vũ kim Thanh
 
Chạt Tiền sư cứ đùa dai , chứ quan lớn tước vị gì đâu mà quên bạn hữu chứ , chẳng qua thời gian này tôi bận nhiều công việc nên ít vào mạng thôi , nay mai rảnh rang sẽ vào nhiều hơn , chúc Chạt Thiền Sư vui vẻ , sớm thành chánh quả. Thân ái vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 17:16:11 bởi vũkimThanh >
Trạc Tuyền 30.09.2008 08:22:10 (permalink)
0
Gửi người anh xa xứ
 
Anh ơi !
“Sống quê cha - ma quê chồng”
Sao anh xa xứ cho lòng xót xa
Mỗi chiều khi ánh dương tà
Hồn hoang thổn thức quê nhà ngóng trông
 
Một thời anh có nhớ không?
Nhớ về kỷ niệm dòng sông con đò
Chiều buông tha thiết câu hò
Lưng trời bả lả cánh cò chân mây
Vi vu tiếng sáo đó đây
Đàn trâu nghé ọ gọi bầy về thôn
Bãi dâu xanh mướt chân cồn
Đồng xanh sóng lượn gió vờn lúa non
Dấu chân anh vẫn như còn
Bờ đê in dấu lối mòn tháng năm
 
Anh giờ mãi chốn xa xăm
Xốn xang kỷ niệm những rằm Trung Thu
Đêm mơ văng vẳng lời ru
Trĩu lòng nhớ mẹ mỗi mùa cốm thơm
Hàng cau bóng toả trước thềm
Trăng soi song cửa những đêm học bài
 
Thương anh nhiều lắm anh ơi
Bao năm cách trở xứ người giá băng
Nhớ anh năm tháng dài mong
Ngày anh trở lại ấm lòng tình quê ./.
 
 



Trạc Tuyền 30.09.2008 08:28:24 (permalink)
0
Than khổ
 
Mỗi ngày lão nhậu mấy chai bia
Tính cả năm trời phá sản kia
Mới ngỏ lời ngoan mua váy mới
Thế mà đồng lẻ chả tay chìa
Than ôi lẻo mép nào loan phượng
Chua chát điêu lời chỉ  râu ria
Thương miệng thương môi chồng ích kỷ
Kiếp sau bén mảng đẩy ra rìa ./.
 
          Nhắc Quan
 
Thầy đã chễm chệ ngự ghế quan
Là nô bộc dân chớ tham tàn
Tiền vay quốc tế đem chia chác
Nợ để đời  sau trả nát tan
Quốc khố là mồ hôi khó nhọc
Toàn dân đổ công sức lầm than
Làm quan danh lợi che mờ mắt
Tham lắm có ngày bóc lịch khan ./.
 
Kính Thầy Thanh
 
Yêu nhau mới gọi thầy là quan
Thơ phú ảnh tranh tay bút vàng
Dâng hiến cho đời vui hạnh phúc
Thu về chỉ nỗi nhọc tâm can
Quan văn quan võ đều không phải
Hoạ sỹ nhà thơ thảy vẹn toàn
Thầy ạ cũng vì trời bắt tội
Làm thân kẻ sỹ chẳng hề than ./.
 
Đường đang chưng
 
Người ta kĩu kịt gánh đường thùng
Mình cũng nấu nồi góp vốn chung
Khi lãi tiền thu thì  đút túi
Lúc thua mặt méo tính quăng thùng
Chì chài biết được thua tài tính
Giá cả đổi thay nhảy tứ tung
Dẫu chả lên duyên tình mật ngọt
Ta và nàng quãng ngắn ung dung.
 
          Giấc mơ
 
Đêm qua chả biết mơ gì
Đang cười khanh khách bỗng nghe cái : Rầm
Chỉ thấy mặt mũ tối sầm
Miệng ngập ngụa máu răng vài chiếc rơi
Hoảng hồn mới hét trời ơi
Động đất Nhật Bản đã dời sang ta
Mau mau xem lại cửa nhà
Các con có bị trầy da chút nào?
 
Đèn vừa bật sáng ôi chao
Mụ sư tử đã giơ cao hổ quyền
Nghiến răng như xiết như rên
Đang đêm lảm nhảm gọi tên co..n…nà..o
Muốn sống thì khai ra ngay
Bằng không một cước sẽ bay ra ngoài
 
Mới nghe xong toát mồ hôi
Nàng tiên mơ ước một thời đây ư?
Thì ra mình bị mắc lừa
Vướng vào tơ nhện thôi thua kiếp này
Mặc dù đứng đắn thẳng ngay
Thì oan Thị Kính ai hay hở trời
Đã trót thì phải trét thôi
Thương thân chỉ biết sụt sùi đêm đêm ./.
 
 
Nhạc Chế …Linh tinh
 
Ba mươi năm rồi
mình đã xa nhau
Em lên non cao
tôi về biển rộng
Vẫn còn nhung nhớ
cả một trời yêu.
 
Cả một trời yêu
nhưng giờ đã muộn
Em Bà hiệu trưởng
Tôi đời lang thang
 
Nhớ buổi năm nao
Đôi mình gặp lại
Kỷ niệm hoa phượng
Tràn về xôn xao
 
Ngày trước thư trao
Nhưng mình không đọc
Giờ đây tiếc nuối
chỉ biết nghẹn ngào
 
Em ơi em ơi
Mình cùng chung lớp
suốt dài ba năm
Mà tình để lỡ
trôi về xa xăm
 
Giờ em hạnh phúc
Gia đình ấm êm
Mừng cho em lắm
Nhưng tình chẳng quên
 
Đêm đêm thao thức
Nhớ hình bóng em
Suốt đời hết kiếp
Cháy lòng nhớ em
Em ơi…..!
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2008 08:29:43 bởi Trạc Tuyền >
thaianh49 02.10.2008 02:10:17 (permalink)
0
             GỬI THẦY TRẠC
 
Suốt ngày "nhạc chế" với nằm mê
Chả trách vợ thầy cứ răn đe...
Nửa đêm vô duyên cười khanh khách
Làm vợ giật mình tưởng chồng "phê"
 
Đường thì nấu mãi chỉ thành chè
Có hôm quá lửa lại cháy khê
Chuyến này dẹp tiệm "Đường thùng " nhé
Về lại chùa thầy mà tiếp tục tu...
  Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2008 02:13:29 bởi thaianh49 >
Trạc Tuyền 02.10.2008 08:00:33 (permalink)
0
Đói
 
Kể ra đói bụng chả ai tin
Mỗi sáng điểm tâm bát cháo xin
Bữa chính khi khoai khi sắn luộc
Tiền đâu mà chả với nem rim
Thân hèn nghèo khó không bạn đến
Phận hẩm đơn côi chẳng kẻ tìm
Đã thế lại còn mơ mộng hão
Mai mình giầu có khách kìn kìn ./.
 
         Thương chị Dậu
 
Giống chị ngày xưa Chị Dậu ơi
Sinh ra để hứng khổ cho đời
Bán con bán chó sưu còn thiếu
Hầu Cụ hầu Quan  váy rách tơi
Đã thế Quan còn thèm của lạ
Phải liều thân dấn giữa đêm khơi
Cuộc đời chua xót mù tăm tối
Ấy phận dân đen phải số trời ./.
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2008 08:02:20 bởi Trạc Tuyền >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 47 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9