NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 47 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 03.10.2008 08:08:08 (permalink)
0
Nhạc Chế …Linh tinh
 
Một ngày nào đó
Anh sẽ cho em
anh sẽ cho em
Một cái lắc đầu
Thêm nụ cười ruồi
Và cú đá bay
 
Một ngày nào đó
Em sẽ cho anh
Em sẽ cho anh
một quả bầu tròn
với cái  bẫy này
buộc chặt anh ngay
 
Một ngày nào đó
Ta sẽ lên duyên
phần thắng ngang nhau
mèo mả gà đồng
 
Rồi ngày nào đó
Ta sẽ chia tay
Tình đứt từ đây
Hai đứa cùng hoà
 
Và hết tình ta
Ha há hà..ha..a…




<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 08:13:03 bởi Trạc Tuyền >
Trạc Tuyền 07.10.2008 13:20:53 (permalink)
0
                  NGÀY MAI
 
“Ngày mai trong đám xuân xanh ấy

Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”
Ngày mai làng Vũ Đại nghèo khó
Một gã trai làng chịu lẻ đôi
 
Ngày ngaỳ gã xách một cái chai
Rạch mặt ăn vạ chửi cuộc đời
Tối đến lê thân ra vườn chuối
Rượu ngấm làm giấc đến sáng mai
 
Bình sinh gã là một đấng trai
Bố mẹ gã không biết là ai
Người ta nhặt được ngoài lò gạch
Về nuôi cũng lớn được làm người
 
Bà ba Cụ Lý bảo bóp đùi
Gã còn xấu hổ lắm trời ơi
Thế mà …rồi cuộc đời đưa đẩy
Gã thành nổi tiếng nh ất làng tôi
 
Người ta nghe gã chửi quen rồi
Nếu vắng làng lại thấy mất vui
Cụ Bá oai phong còn phải sợ
Thì hẳn gã to nhất làng rồi
 
Duyên gã trời thương cũng hỡi ôi
Lửa tình tưởng tắt bỗng sục sôi
Bát cháo hành thơm trăng mờ ảo
Túp lều vườn chuối gã nên đôi
 
Gã cười khẩy mấy ả xinh tươi
Kén chỗ cao sang chả đoái hoài
Thử hỏi ai sánh bằng Thị Nở
Cất tiếng gọi:…Anh!…giật thót người./.
 
 
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2008 13:23:07 bởi Trạc Tuyền >
Trạc Tuyền 07.10.2008 13:25:06 (permalink)
0
        Bắt tép nuôi cò
 
Con gái đang lên tuổi cấp hai
Buông xuôi mái tóc mướt thêm dài
Hồn nhiên nhí nhảnh tươi hoa nở
Chăm chỉ siêng năng tối học bài
 
Chỉ độ hơn mười năm nữa thôi
Học xong nghề nghiệp đi làm rồi
Vào đời con đã là người lớn
Thì bố lại lo mối lớn ôi
 
Người sẽ đến rồi rước mất đi
Công lao của bố có còn gì
Được nghe tiếng gọi là cha vợ
Và bữa rượu say chỉ thế ư?
 
Chỉ còn lại trống vắng ưu tư
Lễ tết con về con lại đi
Bắt tép nuôi cò là thế đấy
Lúc lâm chung thêm tiếng hu…hu…./.
 




Trạc Tuyền 07.10.2008 13:27:24 (permalink)
0
DẤU SON
(Kinh  cũ niệm lại)
 
Hôm qua bố đi họp về
Để nguyên quần áo nằm lê lên giường
Mẹ nhìn bố thấy thương thương
Buông màn ủ ấm bố nằm ngủ ngon
 
Chợt mẹ nhìn thấy dấu son
In hằn trên áo vẫn tròn hình môi
Mẹ ngậm ngùi bỗng thở dài
Xấu chàng thì sẽ hổ ai thôi đành
 
Bao năm mẹ vẫn giữ mình
Công dung ngôn hạnh gia đình ấm êm
Trải bao gian khó triền miên
Một tay chèo lái con thuyền lướt qua
 
Từ khi lên chức quan to
Nhiều tiền bố chỉ biết lo bên ngoài
Nịnh trên nạt dưới dương oai
Nem công chả phượng nơi nơi bố tìm
Bố cậy mình có nhiều tiền
Ra ngoài thoả sức làm điều trái ngang
Việc nhà bố chẳng ngó màng
Để cho mẹ phải ngổn ngang bất bằng
 
Mẹ đem tấm áo tẩy xăng
Ngày mai lại trắng bố mang trên mình
Bố cười giữa chốn cung đình
Lại cao giọng giảng về tình thuỷ chung
Bố ơi bố có biết không?
Mỗi lần giặt áo quặn lòng mẹ đau ./.
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2008 13:28:31 bởi Trạc Tuyền >
KimGiang 10.10.2008 23:16:48 (permalink)
0
ĐÚNG THẾ

Chuyện đó thì rõ rành rành
Trái tim yêu vẫn nguyên lành như xưa
Yêu em biết mấy cho vừa
Sáng vừa đưa tiễn đến trưa nóng lòng
Biết em về sớm vẫn mong
Thờ ơ tất cả bóng hồng đợi em
Em về mới bước lên thềm
Trong lòng dào dạt nàng tiên yêu kiều
**********
Em đừng có bảo nói điêu
Bảo anh nhịn phở anh chiều em ngay
Ai mời nem cũng xua tay
Cũng như biếu chả anh đây không màng
**************
Yêu nàng duy nhất mới sang
Ông trời cũng chỉ xếp hàng thứ hai./.
 
Trạc Tuyền
 
*Cảm ơn anh Trạc Tuyền đã họa với KG bài thơ hay và rất vui. Giang đáp lễ muộn mong anh thứ lỗi, chúc anh hạnh phúc!
 
BIẾT LÀ ANH NÓI DỐI
 
Biết là anh nói dối
Cánh hoa khe khẽ cười
Nắng mà...Mênh mông thế
Lung linh đùa muôn nơi
 
Thấy bóng Hồng anh vội
Anh bận rồi em ơi
Lặng lẽ em chờ đời
Áng mây bay ngang trời
 
Biết là anh khéo nói
Suốt ngày Chim hát vui
Trái tim như cái lưỡi
Chỉ thích ăn ngọt bùi
 
Kim Giang
Trạc Tuyền 17.10.2008 10:31:17 (permalink)
0
Đêm qua

Đêm qua sầm sập mưa tuôn
Đắp manh chiếu rách ta buồn nhớ ai
Kiếp phù du chốn trần ai
Trên đường hòn sỏi lăn dài đến đâu?
Trải bao sương gió dãi dầu
Vui buồn sướng khổ có đâu lạ gì

Tình yêu là cái chi chi
Hạnh phúc là cái gì gì hỡi ai

Bỗng nghe sấm động trên trời
Ngỡ quỷ sứ gọi vội ơi đến liền

Diêm vương quắc mắt:Chạt Tiền
Mi còn nặng nợ truyền về dương gian
Làm tròn bổn phận sư gàn
Mua vui cõi ảo giọng khàn cười chơi

Bao giờ số kiếp đến nơi
Ta khắc xoá sổ cho người về đây./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2008 13:41:19 bởi Trạc Tuyền >
HÀN PHONG 17.10.2008 16:51:17 (permalink)
0
TIỆN ĐƯỜNG

Vắng bặt tin nhau tự bấy chầy
Chùa neo quanh quẩn một mình thầy
Thở than sớm tối bên sân vắng
Kinh kệ đêm ngày dưới mái tây
Dưỡng tánh tu tâm nào kẻ biết
Cứu nhân độ thế những ai hay
Thương thầy gởi lại dòng tâm sự
Sẵn tiện ghé chùa...kiếm bữa chay



Tú Lòng...Thòng
Trạc Tuyền 22.10.2008 13:26:52 (permalink)
0

Tai chưa qua biết nạn có khỏi?

Trận ốm sắp qua đi
Chả biết còn nợ chi
Mà quỷ sứ chưa bắt

Thở từng hơi ngằn ngặt
bàn phím nhảy lung tung
Màn hình múa mịt mùng

Gửi vài câu giã bạn./.

23/10/2008

Chạt Tiền ma
hoangau 23.10.2008 12:35:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Tai chưa qua biết nạn có khỏi?

Trận ốm sắp qua đi
Chả biết còn nợ chi
Mà quỷ sứ chưa bắt

Thở từng hơi ngằn ngặt
bàn phím nhảy lung tung
Màn hình múa mịt mùng

Gửi vài câu giã bạn./.

23/10/2008

Chạt Tiền ma



Bệnh chi trầm trọng thế hở thầy ?
Con đọc PM rủn chân tay.
Quỷ sứ dùng dằng chưa dám đến
Sao thầy vội vã định đi ngay.
Dự thầu đang đợi ngày xét duyệt
Thư quán vẫn chờ mõ đều tay.
Chẳng lẽ lần này đành dứt áo ?
Bệnh chi trầm trọng thế hở thầy ?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2008 12:50:59 bởi hoangau >
Liên Thơ 23.10.2008 21:29:18 (permalink)
0
Trích đoạn: hoangau
Trích đoạn: Trạc Tuyền

Tai chưa qua biết nạn có khỏi?

Trận ốm sắp qua đi
Chả biết còn nợ chi
Mà quỷ sứ chưa bắt

Thở từng hơi ngằn ngặt
bàn phím nhảy lung tung
Màn hình múa mịt mùng

Gửi vài câu giã bạn./.
               23/10/2008
               Chạt Tiền ma
Bệnh chi trầm trọng thế hở thầy ?
Con đọc PM rủn chân tay.
Quỷ sứ dùng dằng chưa dám đến
Sao thầy vội vã định đi ngay.
Dự thầu đang đợi ngày xét duyệt
Thư quán vẫn chờ mõ đều tay.
Chẳng lẽ lần này đành dứt áo ?
Bệnh chi trầm trọng thế hở thầy ?

 
Lời chúc
Trưa nay đang ngủ giấc nồng
Bỗng như ai gọi bên tai Thơ à
Hình như sư Chạt nhà ta
Mắc bệnh nặng lắm, chúng mình đi thăm...
 
Mắt nhắm mắt mở giật mình
Thơ đau nát cả mình hoa
Thế mà chẳng hỏi thăm cùng người ta
Lại còn cù rủ đi thăm sư già
 
Xin sư mở lượng hải hà
Cũng đừng trách nhé tiểu Thơ bận hoài
Việc nhà, việc nước hai vai
Vườn thơ thưa viếng, tình thơ nhạt dần!
 
Nay thăm một mâm xôi đầy
Một con lợn béo một thùng bia to
Một đĩa trái ngọt và thơm
Một lời chúc khỏe, một tình thơ vui...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  20 giờ 25 phút, 5/23/10/2008
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/876D2509EBFC4779AFDE5C9DCA8422D8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2008 21:36:43 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Trạc Tuyền 24.10.2008 13:56:18 (permalink)
0
Cảm ơn Tiểu Hổ-Tiểu Thơ

Cảm ơn các tiểu quan tâm
Số trời chưa đến dần dần bệnh lui
Mụ chằn lại lắc lẻ cười
Tha hồ kinh niệm cho người ta yêu

Qùa tặng các Tiểu cho nhiều
Gắng ăn mau khoẻ soạn nhiều kinh thư./.

anhtrangthu 24.10.2008 14:34:45 (permalink)
0
Cảm ơn Tiểu Hổ-Tiểu Thơ

Cảm ơn các tiểu quan tâm
Số trời chưa đến dần dần bệnh lui
Mụ chằn lại lắc lẻ cười
Tha hồ kinh niệm cho người ta yêu

Qùa tặng các Tiểu cho nhiều
Gắng ăn mau khoẻ soạn nhiều kinh thư./.

Đã lâu không đến diễn đàn
Nghe tin Thầy ốm bàng hoàng ngẩn ngơ
Thấy thầy vẩn sản xuất thơ
Lại còn may yếm...lụa tơ...mịn màng
Nát tan tim phổi các chàng.
Diêm vương nổi giận đòi mang thầy về
Nhưng xem các tiểu não nề
Nên tha thầy lại trở về cho yên
Chúc mừng thầy hết ưu phiền
Ni cô tiểu vãi khao liên thầy tôi
[sm=z_clap.gif][sm=z_clap.gif][sm=z_clap.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2008 14:38:21 bởi anhtrangthu >
Liên Thơ 11.11.2008 20:48:51 (permalink)
0
Tâm sự cùng cô giáo LiênThơ
Ai cũng vui chúc mừng thầy cô giáo
Nhưng riêng tôi vui một buồn hai
Người xưa giờ đã là Bà Hiệu trưởng
Tôi ngậm ngùi thuở ấy đã phôi phai
 
Tôi cảm tạ thầy cô đã hiến dâng tài
Ươm mầm non các thế hệ tương lai
Bàn tay  mòn theo viên phấn trắng
Nhớ ơn thầy biết có được mấy ai?
 
Tấm bảng đen năm tháng vẫn miệt mài
Tâm huyết gửi vào những trang giáo án
Đời làm thầy tâm hồn luôn trong trắng
Gói niềm vui trong tiếng gọi : Thầy ơi !
                 Trạc Tuyền
Nhớ thời áo trắng
                     Thân thương tặng những ai đã đi qua
               thời áo trắng tinh khôi và thơ mộng...
Những con đường ta qua
Bao dấu chân đã khắc
Những điều ta đã gặp
Bao người đã thấm sâu...
 
Kỉ niệm ở nơi đâu
Cùng trời hay cuối đất
Trong tim ta một góc
Một thời thơ và mơ...
 
Cái thời hoa niên ấy
Phượng cháy cùng tiếng ve
Bạn ơi hãy lắng nghe
Tiếng mùa qua rất nhẹ...
 
Trang sách luôn rộng mở
Cổng trường chẳng khép đâu
Cho lòng ta trú ngụ
Khổ đau và lo âu...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Chiều, 11/11/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/4E3ED2B0DF004AF5924B8AC9FE158E17.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2008 21:05:05 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Trạc Tuyền 01.12.2008 16:53:57 (permalink)
0
Cảm ơn
 
Cảm ơn chị nhé Chị Huyền Băng
Không thầy chỉ có chạy loăng quoăng
Chị bảo vài giây là tìm thấy
Bằng không cả buổi cứ loằng ngoằng./.
Trạc Tuyền 02.12.2008 11:09:16 (permalink)
0
Quán vắng
 
Quán Trạc dạo này vắng hắt heo
Cá đâu chả đớp động chân bèo
Cần câu hờ hững không tay nhấc
Sóng nước lăn tăn chẳng mắt nheo
Chỉ mỗi gió lùa qua lạnh giá
Và còn nắng lụn thoảng eo xèo
Hết trông lại ngóng buồn rời rợi
Chợt bóng chim câu vút cái vèo
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 47 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9