NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 47 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 15.12.2008 23:32:49 (permalink)
0
Gia Linh đến thăm Quán Vắng của bạn Trạc Tuyền và để lại bài thơ hoạ:





Luồn sóng cảm
 
 
Thơ vui lắm lúc cũng chèo heo
Tôm cá nhiều khi đớp cọng bèo
Mặt nước hồ thu chờ gió gợn
Cần câu bãi vắng đợi mồi nheo
Mùa đông tiết lạnh nghe run rẩy
Sáng sớm mây giăng thấy úa xèo
Hết ngóng trông rồi luồn sóng cảm
Không ngờ ý mộng thoảng qua vèo!
 
 
Nguyễn Gia Linh
Thuỵ Du 16.12.2008 17:25:12 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trạc Tuyền




 
Vần thơ em biết trao ai
Dịu thơm thoang thoảng hoa nhài bền lâu
Khó gì tìm chỗ trao đâu
Trao chùa sư Trạc bể dâu vẫn còn
Còn trời còn nước còn non
Còn chùa sư Trạc maĩ còn thơ em


 
Vần thơ thơm thoang thoảng hoa nhài
Thật lòng còn chưa biết trao ai?
Du tạm gửi nhờ chùa sư Trạc
Nhờ sư giùm đánh tiếng mối mai........
thuỵ du



____________________________________________________
 
thụy du hôm nay mới dám ghé qua đây để cảm tạ tiền sư đã có đôi lần thăm tệ xá....không phải vì lười đi mà vì e ngại nhỡ có điều chi thất lễ........Xin chúc Tiền sư luôn vui & có nhiều thơ trào phúng để thấy "cuộc đời vẫn đẹp sao"..........nhé..........................................................


Thuỵ Du 16.12.2008 17:30:23 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Nỗi niềm tâm sự

Hôm qua mụ ấy đuổi tôi đi
Thú thật tôi chẳng biết làm gì
Mụ ấy nhặt về nuôi tôi mãi
Giờ có đi cũng chẳng thiệt chi

Đi rồi lo mụ ấy cô đơn
Biết lấy ai ra để dỗi hờn
Nên ra đến ngõ bèn quay lại
Mụ lại đi mua đãi rượu ngon



Rượu ngon mua đãi anh nè
Uống xong mình lại ra hè ngắm sao
Anh ơi em chỉ ước ao
Vợ chồng hạnh phúc ngày nào cũng vui
Chớ để ngày tháng ngậm ngùi
Chồng kêu vợ dạ ngọt ngào phải không?
Lọ là đồng vợ đồng chồng
Anh đâu em đấy còn trông mong gì.......
Tấm tình ta tỏ mấy khi
Hai ta gìn giữ cũng vì hai ta
Sống sao hạnh phúc một nhà
Trăm năm bền vững tà tà bên nhau.....
thuỵ du

(Tạm thay lời "mụ ấy" của Trạc Tuyền đáp lời bài "Nỗi niềm tâm sự".......Có gì thất lễ xin vui lòng tha thứ......)


Trạc Tuyền 19.12.2008 15:16:54 (permalink)
0




Cô đơn
 
Run rẩy đôi tay mở cổng chùa
Rồi lọ mọ đi hứng nước mưa
Sư Trạc giờ đây cô đơn quá
Đoạn cuối rồi chắc sắp làm ma
 
Chắc là cũng sẽ phải thế thôi
Một thời chùa ơi ới rộn vui
Đông khách vãn chùa nhiều Tiểu trẻ
Thời chùa thịnh như đã xa xôi
 
Các Tiểu của thầy đã trưởng thành
Đi xây chùa mới cũng vang danh
Cốc vắng giờ đây buồn heo hắt
Mong ngày viên tịch đến cho nhanh./.
 



Nguyen Gia Linh 19.12.2008 20:09:19 (permalink)
0
Hợp bạn
 
Trăng vàng mộng ảo rọi hiên chùa
Vắng lặng trời quang chẳng giọt mưa
Sư Trạc bạn hiền khoan vội chán
Hãy cùng cải tổ chốn tà ma
 
Chắc hẳn cuộc đời chỉ thế thôi
Còn chùa còn bạn rộn niềm vui
Cõi nầy đâu phải nhiều sư sãi
Cũng đủ làm quên chuyện thải hồi
 
Tôi sẽ cùng anh đến cổng thành      
Cùng nhau Xướng họa chẳng cần danh
Dù chùa vắng vẻ trông hiu hắt
Mình dắt dìu nhau tiến thật nhanh
 
 
Nguyễn Gia Linh
PHẠM VĂN NANG 19.12.2008 22:34:24 (permalink)
0
Trộm
 
Lẻn vào định khoắng mấy vần thơ
Như lạc thiên đường dạ ngẩn ngơ
Thi hữu vui cùng nhau xướng hoạ
Lang thang lạc lối mãi đường mơ./.

_____________________________

Chạt Tiền Sư

ÂN CẦN TIẾP ĐÓN
 
Ân cần tiếp đón quý nhà thơ
Chẳng biết sao sư lại ngẩn ngơ?
Có lẽ sư vào khi chủ vắng
Thôi đành hẹn gặp lại trong mơ.
Thi Nang
Nguyen Gia Linh 20.12.2008 19:18:32 (permalink)
0

Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

Trộm
 
Lẻn vào định khoắng mấy vần thơ
Như lạc thiên đường dạ ngẩn ngơ
Thi hữu vui cùng nhau xướng hoạ
Lang thang lạc lối mãi đường mơ./.

_____________________________

Chạt Tiền Sư

ÂN CẦN TIẾP ĐÓN
 
Ân cần tiếp đón quý nhà thơ
Chẳng biết sao sư lại ngẩn ngơ?
Có lẽ sư vào khi chủ vắng
Thôi đành hẹn gặp lại trong mơ.
Thi Nang


TIẾP SỨC

Bạn bè gởi gấm mấy câu thơ
Không dễ làm sư phải ngẩn ngơ
Nếu vắng cùng nhau chờ rót rượu
Đợi khi trăng khuyết khỏi tìm mơ

Nguyễn Gia Linh

Thuỵ Du 21.12.2008 09:12:23 (permalink)
0
 


      AND  HAPPY  NEW  YEAR  2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 09:13:35 bởi Thuỵ Du >
Kha Khả Tú 21.12.2008 09:32:08 (permalink)
0
Kính chúc bác Trạc một giáng sinh vui



trongvan 21.12.2008 12:58:51 (permalink)
0

anhtrangthu 22.12.2008 00:44:22 (permalink)
0


Chúc thầy Giáng sinh An lành và Hạnh phúc
Hôm nào thấy phá giới nhớ gọi các tiểu về liên hoan nhé


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/611F4D2E822B46E1872705B01C67E81E.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 22.12.2008 08:03:21 (permalink)
0
TTK xin chúc TT một mùa giáng sinh vui vẻ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/06BE0BF5E8E04C409327ED85C9678F07.jpg[/image]
Attached Image(s)
Trạc Tuyền 22.12.2008 08:14:30 (permalink)
0
Bần tăng xin cảm tạ các thí chủ đã tặng kinh thư và tranh đẹp cho chùa Trạc.
 
Cầu chúc quốc thái dân an nhà nhà hạnh phúc - sung túc của cải - sức khoẻ dồi dào - thanh cao trường thọ./. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2008 08:21:41 bởi Trạc Tuyền >
hoangau 22.12.2008 21:40:14 (permalink)
0

Thầy ơi, con chúc thầy Giáng sinh an toàn... í nhầm... an lành !




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41658/D78E2922759C47FDAE9726A8CB99DBF9.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Thơ 22.12.2008 23:03:00 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/B93F1D3F35414D0091D90EFC1E238A2D.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2008 23:04:22 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 47 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9