NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 47 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 23.12.2008 07:05:07 (permalink)
0




Kinh truyền
 
Tiểu Hổ nhắn với chị Hoa con
Sức thầy giờ ngày một hao mòn
Các con về thăm chùa một buổi
Thầy dặn dò rồi nhận kinh luôn
 
Thầy mừng các con đã lớn khôn
Mọi việc chăm lo thảy vuông tròn
Chữ tâm chữ đức luôn coi trọng
Ghét thói gian tham kẻ rút bòn
 
Thiên hạ đua nhau lập sân gôn
Nông dân mất đất sống mỏi mòn
Còn các đại gia thì phè phưỡn
Các con đừng bảo đó là khôn
 
Đất thủ đô tác đất tấc vàng
Mang truyền thống dân tộc vẻ vang
Vẽ dự án đem cho thuê rẻ
Để chuyên gia phản đối oang oang
 
Các con lòng có thấy đau không
Khi mà họ giết những dòng sông
Ô nhiễm cá tôm không sống nổi
Vì thơ ơ phát triển bốc đồng
 
Sự nghiệp trồng người cần trăm năm
Cải cách giáo dục chẳng tiến lên
Trẻ con bị mang ra thí điểm
Các Thầy tâm huyết cũng phải nhăn
 
Dân ta vốn dĩ làm nghề nông
Đến mùa thu hoạch lại đau lòng
Lúa chất trong nhà không bán được
Cá nuôi thừa ế thật long đong
 
Thầy soạn kinh nhiều cho các con
Càng niệm lòng càng thêm héo hon
Thầy mong các con nên hành động
Hết sức mình phục vụ nước non
 
Thầy mong chúng sinh được kết đoàn
Nhà nhà hạnh phúc vui hân hoan
Các con giúp thầy lo đại cuộc
Thầy mới yên tâm cõi Niết Bàn./.
 
 



Trạc Tuyền 23.12.2008 07:11:59 (permalink)
0
Ngày chủ nhật
 
Chủ nhật cứ thơ thẩn ra vào
Trổ tài đem mài mấy con dao
Chiều về mụ cười tươi roi rói:
Anh hôm nay tuyệt vời làm sao
 
Trời ơi! người ta đẹp quý bà
Ra đường diện gấm vóc như hoa
Mụ sát muối lòng nhau như thế
Chê chồng hèn sao chẳng nói ra?
 
Mụ bảo ai chả thích cao sang
Được rang rảnh bề thế trong làng
Nhưng cảnh nghèo có sao hưởng thế
Dù chồng áo rách vẫn tình tang
 
Mụ vốn dĩ là gái chân quê
Chịu thương chịu khó lại căn cơ
Chỉ biết thu vén cho tổ ấm
Vất vả không than vãn bao giờ
 
Cũng có khi bất chợt thở dài
Chẳng phải vì  thấy kém hơn ai
Hỏi thử chắc vì tôi mà khổ
Mụ tủm tỉm : Anh vẫn đẹp giai ./.
 
Trạc Tuyền 23.12.2008 07:14:49 (permalink)
0




Hỏi Tiểu
 
Các Tiểu yêu! Chớ có sợ Beo
Cũng đừng than trách tiếng meo meo
Hùm thiêng vuốt sắc oai phong lắm
Hổ dữ chân thon chẳng biết trèo
Sư Tử tung bờm đây chúa tể
Báo Hoa khoe gấm đẹp hơn Mèo
Hỏi ai xem có khi nào bị
Cọp nhốt chung chuồng bắt phải theo./.
 
Chú thích: Beo, Hùm ,Hổ, Cọp là cùng một con
                   Sư tử, Báo, Mèo cùng họ với Hổ
Các Tiểu đừng tưởng chồng mình sướng đâu nhé!
 
 



Trạc Tuyền 23.12.2008 07:32:27 (permalink)
0



Mừng Lễ Giáng sinh
 
 
Chúa mong thế giới đại đồng
Chúng sinh hạnh phúc muôn lòng sướng vui
Đón mừng Sư Trạc bồi hồi
Nhận bao lời chúc mừng ngày Giáng sinh
 
Ước mong thế giới hoà bình
Cùng vui ngày lễ trong tình thuơng yêu./.



Trạc Tuyền 23.12.2008 15:34:27 (permalink)
0
Khi người ta...mơ Tây
 
Chuyện ngày xưa Thúy Kiều
Bán mình để chuộc cha
Nàng làm tròn phận hiếu
Dấn thân vào bôn ba
Đời trải bao nhục vinh
Mười lăm năm lưu lạc
Đau đớn một chữ tình
 
Chuyện ngày nay xứ mình
Nghe xót xa ứa lệ
Phải chẳng cuộc đời tệ
Đẩy các nàng đi Tây
 
Bọn xứ Hàn sang đây
Lũ Đài Loan cũng tới
Tú bà ta dắt mối
Phụ nữ đem chưng bày
Như món hàng bán vợ
Ai mang con bỏ chợ
Loá mắt chỉ vi tiền
Mặc nhân phẩm đảo điên
Tấm thân phụ nữ Việt
 
Nỗi đau đâu chỉ một
Nhiều chị mong thoát nghèo
Bỏ chồng con gieo neo
Mơ đi Tây cải thiện
 
Tiếng là đi giúp việc
Cho gia đình người ta
Khi nàng đã bay xa
Làm những gì ai biết
 
Sang đất nước công nghiệp
Nàng như được đổi đời
Cuộc sống như trên trời
Quê nhà là địa phủ
 
Mấy năm về chồng cũ
Nhìn như thể Chí Phèo
Tình xưa đã khô queo
Đơn ly hôn ký xoẹt
 
Xong xuôi nàng thu xếp
Gửi con cho ông bà
Quen cuộc sống xa hoa
Nàng đi Tây...cuốc nữa./.
 
 
Liên Thơ 23.12.2008 19:31:52 (permalink)
0
Chúc mừng ngày lễ Giáng Sinh
Chúc mừng năm mới muôn tình thuơng yêu
**************
Trong nhà đã chất quà nhiều
Anh nghèo chẳng có cánh diều tặng em
Tặng em làn gió êm đêm
Của trời nhưng lại lấy làm phúc ta
Tặng em cả một vườn hoa
Ra công viên ngắm thật là xinh tươi
Tặng em vui những nụ cười
Đôi môi tủm tỉm cho người thương em./.
Trạc Tuyền
Đôi môi
Xin nhận ở nhau một tấm lòng
Gửi hương cho gió ...gió quyến đi
Tới những vườn hoa trên mặt đất
Nở rộ nụ cười trên môi xinh
Đôi môi em nói bao điều
Đôi môi em hát bao bài thiết tha
Đôi môi nín lặng một lời
Giận hờn trách móc cái ngày chia xa...     
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Đêm, 23/12/2008
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/844407E8BC2D499F8341A632A3FA0B0A.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 19:41:00 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Trạc Tuyền 24.12.2008 07:45:35 (permalink)
0




Đêm nay
 
Đêm nay có thể là một đêm lịch sử
Mừng ngày lễ Giáng sinh
Cả thế giới tưng bừng ngày hội
 
Hàng chục triệu trái tim hồi hộp
Dõi theo từng bước chạy
Của các chàng trai trên đất Thái
Theo vòng lăn của trái bóng tròn
 
Thắng: không còn gì để nói
Cờ đỏ tung bay trên khắp quê nhà
Hoà: Vẫn tràn đầy phấn khởi
Hy vọng ngày hội lớn Mỹ Đình
Thua: không có gì buồn cả
Cơ hội phía trước vẫn còn
 
Tất cả vẫn tràn đầy hy vọng
Vào các chàng trai dũng cảm của chúng ta.
Việt Nam - hai tiếng thiêng liêng
Đang mong chờ một đêm lịc sử./.
(24/12/2008)



Trạc Tuyền 27.12.2008 08:51:30 (permalink)
0






Sẽ đi

Hôm qua mụ ấy đuổi tôi đi
Thân tôi giờ còn có tiếc gì
Một thời trai trẻ không còn nữa
cũng chẳng còn mộng ước chi chi

Mụ đuổi thì tôi cứ ra đường
Ăn mày may mắn có người thương
Cơm thừa canh cặn no là được
Tối ngủ công viên vẫn đế vương

Mụ than mụ khóc kể lể nhiều
Rằng thời con gái đẹp bao nhiêu
Ong qua bướm lượn không thèm ngó
Vớ phải tôi nên mới tiêu điều

Đuổi tôi mụ cũng hết xuân thì
Hoa hậu hoa khôi chả được thi
Khoé mắt nhăn nheo chân chim đậu
Ma mà trông thấy cũng ngoảnh đi

Chia tay nhau trong buổi xế chiều
Đôi đường hai ngả bước liêu xiêu
Chả biết khi cùng xuôi âm phủ
Duyên có trói nhau dải lụa điều./.



#653
    Trạc Tuyền 29.12.2008 07:53:31 (permalink)
    0
    Mừng thắng lợi
     
    "Từ dáng đứng của anh trên đường băng Tân Sơn Nhất
    Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân"
     
    Nhà thơ Lê Anh Xuân ở trên trời
    Có nghe chăng lời quốc ca vang dội:
    "Đất nước Việt Nam ta vững bền"
     
    Hôm qua cả đất nước tràn ngập niềm vui
    Đội tuyển quốc gia lên ngôi vô địch
    Thắng lợi này
    Không đơn thuần chỉ là trong bóng đá
    Bởi chúng ta
    Vẫn chỉ bơi trong cái ao làng
    Vùng trũng của làng túc cầu thế giới
     
    Ý nghĩa của thắng lợi mới thật lớn lao
    Nó thể hiện tinh thần và khí phách Việt Nam
    "Quyết tử cho Tổ Quốc sinh"
    "Khó khăn nào cũng vượt qua
    Kẻ thù nào cũng đánh thắng"
    Chúng ta đã kế thừa truyền thống vẻ vang của cha ông:
    "Thế trận xuất kỳ- lấy yếu thắng mạnh
    Dùng quân mai phục - lấy ít địch nhiều"
     
    Từ thắng lợi này
    Chúng ta hãy cùng nhau tin tưởng
    Đất nước Việt Nam nhất định hoá Rồng./.
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 11:20:00 bởi Trạc Tuyền >
    #654
      HÀN PHONG 29.12.2008 11:58:35 (permalink)
      0
      Tặng đại sư vài tấm ảnh cho thêm khí thế đê 



      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/7D547492B42B4280BB046AC4087CA835.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #655
        HÀN PHONG 30.12.2008 09:57:45 (permalink)
        0
        Góp vui với đại sư một bài về bóng đá Việt Nam.

        SANG TRANG

        Đất Việt đêm nay chợt vỡ oà
        Cùng nhau tấu khúc khải hoàn ca
        Chín mươi phút lẻ nên kỳ tích
        Năm chục năm tròn kịp nở hoa
        Cờ đỏ rợp trời bừng khí thế
        Tiếng hô dậy đất mãi vang xa
        Đêm nay lịch sử sang trang mới
        Nâng chén mừng nhau chuyện nước nhà

        Hàn Phong

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/474B456AD9BE4A0CA1C3689D98D11D56.jpg[/image]
        Ảnh: Hàn Phong
        Attached Image(s)
        #656
          Trạc Tuyền 30.12.2008 12:40:32 (permalink)
          0
          Cảm ơn thầy Tú góp vui, xin khất để nghiên cứu./.
           
          Em ơi!
           
          Anh viết tặng bài thơ
          Đón mừng xuân Kỷ Sửu
          Chúc em khoẻ như trâu
          Cày mãi không biết mệt
           
          Con trâu của đồng quê
          Kỷ niệm thời niên thiếu
          Ngày ngày anh đi chăn
          Còn em thì cắt cỏ
           
          Đồng quê ta đất đỏ
          Cứ mỗi mùa đi qua
          Tình đôi ta mặn mà
          Chầm chậm như trâu bước
           
          Em nhớ không ngày trước
          Chiều đủng đỉnh trâu về
          Anh thổi sáo say mê
          Em chờ bên bến nước
           
          Những đêm trăng anh được
          Cùng em dưới bóng tre
          Cơn gió mát lùa về
          Tóc thơm mùi hương bưởi
           
          Thế rồi em tức tưởi
          Mẹ bắt đi lấy chồng
          Anh phải bỏ cánh đồng
          Dấn thân miền sơn cước
           
          Nhớ em anh mường tượng
          Em như một bà hoàng
          Lấy chồng phố giàu sang
          Vùi anh vào quên lãng
           
          Mấy chục năm đứt quãng
          Dò mãi biết tin em
          Dù cuộc sống ấm êm
          Chưa nguôi chiều …nghé …ọ
           
          Cuộc đời anh lọ mọ
          Chỉ ăn xó mó niêu
          Năm tháng trải tiêu điều
          Thuở chăn trâu vẫn nhớ
           
          Anh viết tặng bài thơ
          Kỉ niệm về một thuở
          Thổi sáo cưỡi lưng trâu
          Tay ngà em cắt cỏ
           
          Duyên tình không chối bỏ
          Thì có lẽ bây giờ
          Đôi mình đẹp như mơ
          Vi vu trâu bốn bánh
           
          Nhớ em lòng quặn thắt
          Đành chịu biết làm sao
          Thơ anh viết ào ào
          Để em cười nắc nẻ
           
          Và em thêm tươi trẻ
          Chồng con càng yêu hơn
          Còn anh dẫu tủi hờn
          Cũng cam tâm gánh chịu
           
          Có hôm anh rỗi việc
          Nhớ về mối tình xưa
          Đôi dòng lệ tuôn mưa
          Cá Sấu cười khanh khách
           
          Nó bảo nếu khô mắt
          Sẽ lại cấp thêm cho
          Nước mắt có cả kho
          Khóc cả đời chưa hết ./.
           
          #657
            vũkimThanh 30.12.2008 13:52:50 (permalink)
            0
            Cám ơn sư thày Trạc Tuyền tới thăm nhà , chúc thày năm mới an khang hạnh phúc và thành công trên bước đường tu luyện. Tặng thày đóa hoa xứ lạnh có màu sắc nhà Phật. Thân ái Vũ kim Thanh
             

             
            Photo by vũ kim Thanh
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 13:54:34 bởi vũkimThanh >
            #658
              Thuỵ Du 31.12.2008 06:45:43 (permalink)
              0
              quote:

              Trích đoạn: Trạc Tuyền

              Nhận thơ

              Vần thơ em biết trao ai?
              Hỏi gì khó thế ơi người tài hoa
              Ước gì chung một mái nhà
              Cùng nhau xướng hoạ thiết tha mặn nồng

              Nhưng mà ai đã có chồng
              Ta thì sư tử nhốt lồng khó ra
              Thôi thì đón nhận vần thơ
              Của người trao tặng, tình chờ kiếp sau./.


              Kiếp sau em chẳng đợi đâu
              Nhiều người hẹn quá làm sao bây giờ?
              Thôi tình chỉ để trong mơ
              Nhớ em thì nhớ vần thơ được rồi........

              thuỵ du





                                        


              CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN KHANG
              VẬN MAY-TÀI LỘC-VINH QUANG ĐẦY NHÀ
                        
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 06:46:53 bởi Thuỵ Du >
              #659
                Trạc Tuyền 31.12.2008 07:21:57 (permalink)
                0
                Chuyện cuối năm
                 
                Đây là lương tháng mười ba
                Anh đưa tất cả đó là của em
                Cậy em em thử tính xem
                Tính sao cho đủ có thêm khoản nào
                Nếu thiếu thì em bù vào
                Anh chỉ có thế làm sao bây giờ
                 
                Chồng người làm Sếp như mơ
                Mỗi khi Tết đến tha hồ mỏi tay
                Phong bì dày mỏng tuỳ nơi
                Tuỳ từng cương vị liệu thời mà đưa
                Tiền vào tới tấp như mưa
                Vợ Sếp roi rói đón đưa nụ cười
                 
                Chồng nghèo khổ lắm em ơi
                Mỗi lần ra chợ như trời đày em
                Chả dám ngó đến hàng kem
                Dù da mặt nám lem nhem nắng hè
                Má  hồng chẳng mấy khi khoe
                Vì son phấn đắt em che khăn vào
                Vội vàng bước thấp bước cao
                Guốc cao gót sợ ngã nhào em chê
                Đồ bành em lại say mê
                Vì mua giá rẻ ê hề đẫy tay
                Thức ăn đồ uống em hay
                Chọn nơi hàng ế ghé ngay mua liền
                Về nhà em vẫn dịu hiền
                Em như cô Tấm cô Tiên trong nhà
                Vất vả em chẳng kêu ca
                So với Chị Dậu vẫn là giàu hơn
                 
                Em bảo chỉ cần chồng yêu
                Các con học giỏi là điều em mong
                Chứ phụ nữ được nhờ chồng
                Cao sang phú quý ai không muốn nào
                Người ta nếu ước với cao
                Tham lam có lúc bổ nhào trắng tay
                 
                Số tiền anh đưa em đây
                Niềm tin anh gửi tay này dám hoang
                May biếu Mẹ chiếc áo vàng
                Mẹ già phấn khởi rộn ràng đón xuân
                Mỗi con một bộ áo quần
                Để cùng bè bạn chơi xuân vui vầy
                Phần anh hũ rượu thuốc đầy
                Nhâm nhi ngày Tết anh say tuỳ lòng
                Còn em có chiếc áo hồng
                Mới mua năm ngoái vẫn trông tươi màu
                Mua túm bồ kết gội đầu
                Để cho mái tóc bền lâu mượt mà
                Hơi đâu so với người ta
                Vừa tủi thân lại chóng già ích chi
                Anh không phải suy nghĩ gì
                Gia đình hạnh phúc kém gì đế vương
                “Chồng em áo rách em thương
                Chồng người áo gấm sông thương mặc người”
                 
                Tính xong em nắc nẻ cười:
                Bạn em khối đứa ước… người mê thơ ./.
                (Đà Nẵng 30/12/2008)
                Trạc  Sư.
                 
                 
                 
                 
                 




                <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 07:24:13 bởi Trạc Tuyền >
                #660
                  Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 47 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 699 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9