NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 47 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 699 bài trong đề mục
trongvan 31.12.2008 09:43:10 (permalink)
0
Trạc Tuyền 02.01.2009 07:58:36 (permalink)
0




Tết Dương Lịch
 
Ngày nghỉ sửa cho mụ cái xe
Không phải là thợ vất vả ghê
Có tý việc đi tong cả buổi
Mụ vẫn cười ngây ngất đắm mê
 
Mụ bảo ra tiệm cũng được thôi
Mất chút tiền  rồi sẽ xong xuôi
Anh làm gửi tình thương trong đó
Ngồi lên xe như thấy song đôi
 
Anh xem trên vô tuyến hôm qua
Tấm lòng nhân ái các doanh gia
Thậm chí có cả nhiều cháu nhỏ
Vì người nghèo tặng rất nhiều quà
 
Mụ liên hệ đến cả trong phim
Triệu phú, đại gia cũng đi tìm
Hạnh phúc đơn sơ điều nho nhỏ
Tình yêu đằm thắm vẹn trong tim
 
Mụ đăm chiêu rồi mụ thở dài
Cứ ngỡ mụ đang nghĩ đến ai
Gặng mãi mụ nhoẻn cười thỏ thẻ
Chồng nghèo em vẫn thấy tuyệt vời
 
Mụ cười tươi rồi phóng xe đi
Mắt đưa ý nhị chẳng nói gì
Hoá ra mụ bí mật đi chợ
Mua rượu về mời uống say sưa ./.
(Đà nẵng 1/1/2009)



Trạc Tuyền 02.01.2009 08:01:13 (permalink)
0




           Năm mới
 
Thế là lại một năm thoảng trôi
Hôm nay mồng một Tết dương rồi
Suốt cả tuần mưa rầm rả rích
Rét mướt mong mãi ánh mặt trời
 
Ngồi buồn bèn soạn áng kinh thư
Niệm việc năm qua được những gì?
Nợ nần vẫn chưa có tiền trả
Năm mới này liệu có cách chi?
 
Thôi thì ôn lại mấy chuyện vui
Thấy thương các Tiểu của chùa tôi
Tiểu Hổ thông minh và nhanh nhẹn
Tiểu Hoa đằm thắm rất tuyệt vời
 
Nhớ lắm tính hồn nhiên Tiểu Thương
Tiểu Trăng dìu dịu toả muôn phương
Chỉ có Tiểu Mai là e lệ
Biết có chàng nào đã vấn vương
 
Vãi Thiên Thơ như đoá sen vàng
Dòng sông vang tiếng hát Kim Giang
Vãi Thái Anh giờ nơi xa thẳm
Biết làm sao để bắc cầu sang?
 
Chuyện chùa năm qua vẫn còn nhiều
Kể ra chả biết được bao nhiêu
Một lời xin chúc cho tất cả
Hạnh phúc an khang tốt mọi điều./.
(Đà Nẵng 1/2/2008)
 



Trạc Tuyền 02.01.2009 14:49:02 (permalink)
0
Áo mới
 
Mụ ấy mua cho chiếc áo da
Rồi mang ra chỗ hiệu giặt là
Đánh si bóng loáng trông như mới
Mụ khen đẹp cười tươi như hoa
 
Mụ kể có chị bên Mỹ về
Thấy dân ta xài hoang phí ghê
Hễ có tiền là chơi đồ xịn
Cứ thích là đếm đến thỏa thuê
 
Bên Mỹ chị tiết kiệm từng đồng
Dùng hàng hạ giá vẫn cứ xong
Miễn là đồ mình dùng phù hợp
Vừa đẹp lại tránh lối phô trương
 
Bảo mụ mua bộ đồ mới đi
Đi làm khỏi người ta khinh khi
Mụ tủm tỉm em sợ phiền phức
Nhỡ có người mê rước mất đi
 
Áo da mùa đông mặc ấm lòng
Tình thương như luôn ở bên trong
Ra đường chả dám thèm nem chả
Thương mụ ta nhất mực yêu chồng./.
 
 
 
Liên Thơ 02.01.2009 15:50:47 (permalink)
0
Trích đoạn: Trạc Tuyền
 
Năm mới
Thế là lại một năm thoảng trôi
Hôm nay mồng một Tết dương rồi
Suốt cả tuần mưa dầm rả rích
Rét mướt mong mãi ánh mặt trời

Ngồi buồn bèn soạn áng kinh thư
Niệm việc năm qua được những gì?
Nợ nần vẫn chưa có tiền trả
Năm mới này liệu có cách chi?

Thôi thì ôn lại mấy chuyện vui
Thấy thương các Tiểu của chùa tôi
Tiểu Hổ thông minh và nhanh nhẹn
Tiểu Hoa đằm thắm rất tuyệt vời

Nhớ lắm tính hồn nhiên Tiểu Thương
Tiểu Trăng dìu dịu toả muôn phương
Chỉ có Tiểu Mai là e lệ
Biết có chàng nào đã vấn vương

Vãi Liên Thơ như đoá sen vàng
Dòng sông vang tiếng hát Kim Giang
Vãi Thái Anh giờ nơi xa thẳm
Biết làm sao để bắc cầu sang?

Chuyện chùa năm qua vẫn còn nhiều
Kể ra chả biết được bao nhiêu
Một lời xin chúc cho tất cả
Hạnh phúc an khang tốt mọi điều./.

              (Đà Nẵng 2/1/2009)
Nhớ thời gian
          Thương tặng các đồng nghiệp
               và các bạn thơ của Liên Thơ...
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã một năm  qua
Điểm mặt thời gian bóng đã nhòa
Dòng đời trôi mãi không kịp biết
Chất chồng vai mỏi những phong ba
 
Nhìn nhau nhoẻn miệng cười thân ái
Mắt như thắm lại tuổi xuân giòn
Con...cháu...ngày qua... vào kỉ niệm
Cho hôm nay điểm mặt nhân gian...
 
Xin nâng ngàn chén say gặp gỡ
Xin  giữ cùng nhau những ngày này
Chúc những mùa xuân hoa tươi đẹp
Muôn mùa soi bóng nhớ thời gian...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       16 giờ kém 15 phút, 2/1/2009
                      Sau buổi họp xét thi đua học kì 1

 

 








<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 15:56:53 bởi Liên Thơ >
Trạc Tuyền 03.01.2009 08:31:44 (permalink)
0




Quan Ngưu tuyên thệ
 
Họ nhà Ngưu chuẩn bị lên ngôi
Cuối năm ta tổ chức họp thôi
Đây là tháng cuối năm củ mật
Công việc giăng tơ nhện bời bời
 
Kiểm điểm lại công việc năm rồi
Họ nhà chuột gậm nhấm khắp nơi
Thành tích chưa xứng tầm cương vị
Để lại cho ta chĩnh gạo vơi
 
Thiên tai năm qua giáng quá trời
Miền Bắc Miền Trung chết bao người
Trận lũ nhấn chìm cả Hà Nội
Ngư dân ra biển bị bão vùi
 
Tuy vậy vẫn có nhiều tin vui
Kinh tế toàn cầu nóng sục sôi
Nhưng ta tuy nghèo vẫn ổn định
Tăng trưởng bền vững dù chậm thôi
 
Năm qua bóng đá thật tuyệt vời
Khát vọng chờ nửa thế kỷ trôi
Giờ đã hiên ngang nhà vô địch
Cả nước đều hoan hỷ reo vui
 
Họ nhà Ngưu ta hãy nghe đây
“Ngu như bò” ôi thật đắng cay
“Đàn gẩy tai trâu” nghe mà tức
Phải làm cho thiên hạ biết tay
 
Trâu bò đâu chỉ biết kéo cày
Lên ngôi quan làm việc phải hay
Bám sát vào điều kiện thực tiễn
Lắng nghe ý kiến của dân bày
 
Thời bao cấp sinh bệnh nguy nan
Đẻ ra nhung nhúc những quan tham
Lớn nhỏ việc gì cũng phải “chạy”
Để người dân khốn khổ muôn vàn
 
Quan Ngưu phải kiêm nhiệm thầy lang
Thuốc đắng mạnh tay bốc đủ thang
Tìm căn nguyên chữa trị tận gốc
Nhất định không để thói nể nang
 
Khâu then chốt là phép dùng người
Cương vị giao phải xứng đức tài
Đừng trao cà sa cho ma quỷ
Chúng phá tan hoang cả tương lai
 
Họ nhà Ngưu khi đội mũ quan
Chức to chức nhỏ phải tận tâm
Làm việc phải chú trọng hiệu quả
Tất cả vì lợi ích của dân
 
Năm nay trách nhiệm rất nặng nề
Nạn thất nghiệp khắp nơi tràn trề
Khó khăn sẽ ngày càng chồng chất
Họ nhà Ngưu đoàn kết xin thề:
 
Giữ vững các thành quả năm trước
Đưa đất nước vững bước đi lên
Để cuối năm ta bàn giao chức
Tiếng Nghé ọ mãi mãi vang rền ./.
 
 
 



Trạc Tuyền 04.01.2009 19:26:25 (permalink)
0
Kén chồng gàn
 
Thơ tình anh viết cho em
Sao mà hay thế em xem đây này
Có bao nhiêu ngửa tất tay
Tim gan phèo phổi anh bày rõ ra
Em cứ thoả sức kiểm tra
Kỹ rồi ưng thuận kẻo mà nhầm nghe
Khi em đã quyết rước về
Có sao chịu vậy chớ hề thở than
Dù cho tính nết dở gàn
Bất tài nghèo khó chẳng oan kiếp này
 
Nàng rằng vớ được anh đây
Vài câu thơ cóc mặt mày nở nang
Thuỷ chung nhất mực là sang
Khổ như chị Dậu em càng yêu hơn ./.
Trạc Tuyền 04.01.2009 19:29:57 (permalink)
0
Hội nghị
 
Nhiệm kỳ quan nay đã mãn rồi
Họ nhà chuột mở hội nghị thôi
Sang năm quan Ngưu lên nhậm chức
Ta an nhàn thoải mái rong chơi
 
Chuột cống quan to ngự cung đình
Bán dự án xây biệt thự xinh
Của cải mấy đời ăn không hết
Khụt khịt khụt khịt thật hiển vinh
 
Chí choé loai choai lũ chụt đồng
Lúa ngô khoai sắn với quả bông
Cứ tha về tổ cho đầy ắp
Béo múp lo gì rét mùa đông
 
Lũ chuột nhắt náo loạn trong nhà
Chổi cùn dế rách cắn nát ra
Từng bầy gấm nhấm cho thoả thích
Quan chuột ai dám sánh họ ta
 
Chỉ có dở hơi gã chuột chù
Đã hôi rinh rích lại quá ngu
Không phá phách chỉ ăn sâu bọ
Khiến thiên hạ ghét tựa kẻ thù
 
Chuột ta làm quan dẫu có tham
Chia năm sẻ bảy mới giữ thân
Phải cúng lão Mèo toàn cá rán
Không thì nó xé xác mấy lần
 
Hết nhiệm kỳ thấy nhẹ cả người
Lão Sửu đến kỳ lại lên ngôi
Kệ lão vác tù và hàng tổng
Cả họ kéo caỳ đến u vai
 
Họ nhà Sửu vai vế mạnh thay
Trâu đen sừng khoẻ húc nhà bay
Bò vàng dù lơ ngơ đội nón
Đi lạc ngoài đường khối kẻ say
 
Vẫn lo cái lão Ngưu Ma Vương
Bén duyên Bà La Sát không lường
Đẻ ra Hồng Hài Nhi yêu quái
Gây cho đời những chuyện nhiễu nhương
 
Thôi hội nghị kết thúc tại đây
Lo nhiều chi hại tấm thân gầy
Con bò vẫn trắng răng muôn thuở
Đến Ngọc Hoàng cũng phải bó tay

PHẠM VĂN NANG 04.01.2009 19:50:23 (permalink)
0
Chúc mừng
 
Năm mới gửi lời chúc Thi Nang
Dòng sông thơ Xuân chảy mêng mang
Bạn hữu cùng chung vui xướng họa
Tình thơ tha thiết nắng xuân tràn./.


_____________________________

Chạt Tiền Sư

Thi Nang chân thành cảm ơn Trạc Tuyền đã gởi lời chúc mừng.
Kính chúc Trạc Tuyền năm mới dồi dào sức khỏe,vui vẻ và hồn thơ lai láng.
 
CHÚC XUÂN
 
Xuân đến,Thi Nang chúc Trạc Tuyền
Hồn thơ tuôn chảy trải trăm miền
Dồi dào sức khỏe,luôn vui vẻ
Tô thắm vườn thơ,đẹp cửa thiền.
Thi Nang

nha uyen 05.01.2009 17:02:40 (permalink)
0
 


 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 17:56:21 bởi nha uyen >
hd_tinhgia 05.01.2009 19:03:55 (permalink)
0
Nghịch Lý
 
 
Có những lời anh không dám nói
Sợ thời gian!
Có những điều anh không dám viết
Sợ tình yêu!
Thời gian không đủ dài cho em còn nhớ
Tình yêu không đủ bền để em thiết tha!
Anh đổ tình yêu vào thời gian
Gói ghém
Chôn sâu vào giấc mơ cho tình không dang dở
Lận đận một đời anh
Ngang trái một thời em!
Em ghét những lời nói dối
Anh chưa một lần nói thật!
Em ban phát lời yêu
Anh điềm nhiên câm bặt!
Trái đất cứ quay
Em cứ hồn nhiên yêu. Hồn nhiên nhớ. Hồn nhiên hờn giận...
Anh lặng lẽ quay đầu cúi nhặt
Chút vung vãi lời em
Chút hào phóng tình em.
Và cứ thế anh biết rằng
Em không nhận ra
Thời gian cứ chạy dài lê thê
Tình yêu cứ rụt rè teo tóp!
Duy nhất một lời nói thật:
Không phải anh mãi yêu em
Mà chính là
Anh đã yêu em!
 
5/1/09
_H.D_
bài thơ em mới viết, mọi người xem rồi cho ý kiến nha!
Chúc cả nhà vui vẻ!
Trạc Tuyền 06.01.2009 07:24:43 (permalink)
0
Cảm ơn bạn Tinhgia ghé thăm và tặng kinh thư cho chùa Trạc.
Không dám góp ý vì với thơ tình thì Bần Tăng đã có câu:
 
" Thơ người dào dạt yêu thuơng
Thơ tôi chao đảo như diều chùng dây"
 
Xin chúc thí chủ có nhiều thơ tình hay.
Trạc Tuyền 06.01.2009 09:52:48 (permalink)
0
Giở quẻ
 
Hôm nay ta thử viết thơ tình
Để người cười tươi thắm môi xinh
Nhìn em như Hằng Nga giáng thế
Bát Giới nhìn thấy phải giật mình
 
Ngày xưa ở trên chốn Thiên đình
Thiên Bồng Nguyên Soái rất oai linh
Vì yêu nên phải xuống trần thế
Làm kiếp Lão Trư bụng chình ình
 
Tình yêu thơ mộng phải không em
Nghiêng thành đổ nước một bức rèm
Thơ tình ôi sao mà lai láng
Đọc xong thấy xâm xấp lệ hoen./.
 
thaianh49 06.01.2009 11:16:01 (permalink)
0
             Giở quẻ

Hôm nay ta thử viết thơ tình
Để người cười tươi thắm môi xinh
Nhìn em như Hằng Nga giáng thế
Bát Giới nhìn thấy phải giật mình

Ngày xưa ở trên chốn Thiên đình
Thiên Bồng Nguyên Soái rất oai linh
Vì yêu nên phải xuống trần thế
Làm kiếp Lão Trư bụng chình ình

Tình yêu thơ mộng phải không em
Nghiêng thành đổ nước một bức rèm
Thơ tình ôi sao mà lai láng
Đọc xong thấy xâm xấp lệ hoen./.



_____________________________

Chạt Tiền Sư

 
 
Hehe
Hôm nay Thầy Trạc viết thơ tình
Thế giới chắc là hết điêu linh
Niềm vui tràn đầy trên dương thế
Bởi chưng thầy Trạc viết thơ tình
      Thái Anh
Trạc Tuyền 06.01.2009 15:47:08 (permalink)
0
Tình ơi
 
Tình ơi tình bỏ đi đâu
Sao không về với mái đầu sương phai
Tình đi ngút ngát dặm dài
Để tôi lẻ bóng cuộc đời cô đơn
Hay là tình đã dỗi hờn
Tung tung trống bỏi cho đờn chùng dây
Sao tình không đến bủa vây
Cho thơm hàng phở cho đầy hàng nem
Tình bắt tôi phải kiêng khem
Tình xa lánh thói nhập nhèm sang ngang
 
Tình bảo chung thủy là sang
Nếu không con híp(HIV) nó quàng kéo đi
Tình không có tội tình gì
Đa tình mơ mộng lắm khi hiểu lầm
 
Thôi thì chịu tiếng kẻ hâm
Ngồi buồn lẩm rẩm lầm rầm...tình ơi./.
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 47 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9