NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 47 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Đồng Lão 01.05.2008 06:47:52 (permalink)
0
Cung Hỷ Nị À
 
Mừng anh loan phượng đề huề
Duyên say má ấp môi kề cùng em
Nay hết cảnh , lạnh lùng đêm
Ừ cho tháng tới về thêm một bà
Liệu hồn chớ có kêu ca
Rồi cưng Thảo mộc lơ là Hương yêu
Có thương phải xẻ cho đều
Chiến tranh dấy nữa tiêu điều giang sơn
Đêm nghe cọp réo đầu non
Song nương chửa ngủ chớ toan lên đường
Coi chừng bị quánh nhừ xương
 
Đồng Lão
#76
    Liên Thơ 01.05.2008 08:42:26 (permalink)
    0
    Chơi giả vờ thích thật!
    Ngày bé chúng mình chia phe ra chơi
    Con trai chơi đánh trận giả
    Con gái chơi bán đồ hàng
    Súng bằng cờ lau
    Đồ hàng là hạt mồng tơi, là hoa râm bụt...
     
    Chia phe chơi giả vờ thích thật
    Lớn lên bao nhiêu thứ thật ngập đời
    Không thoát khỏi việc trời định sẵn
    Chúng mình rủ nhau chơi chung
    Đám cưới giả vờ thôi thế mà  vui lắm...
     
    Cứ bé mãi như ngày xưa thơ dại
    Cứ vui tràn như lúc đông đủ bạn thơ ơi!
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                       1/5/2008
     
         Bài thơ là chút lòng mình ngỏ lời dành tặng các bạn thơ, nhất là riêng dành tặng tên “Chủ cái bang” , kẻ đầu têu ra các trò nghịch dại này đây.
       Thật thương khi bị “oánh nhừ đòn” nên cho dầu con hổ để xức đấy .Đi đâu nhớ bỏ vào trong túi nhé, để phòng xa mà...
                                Thân mến!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 08:43:54 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
    #77
      Trạc Tuyền 01.05.2008 11:20:07 (permalink)
      0

      Cung Hỷ Nị À

      Mừng anh loan phượng đề huề
      Duyên say má ấp môi kề cùng em
      Nay hết cảnh , lạnh lùng đêm
      Ừ cho tháng tới về thêm một bà
      Liệu hồn chớ có kêu ca
      Rồi cưng Thảo mộc lơ là Hương yêu
      Có thương phải xẻ cho đều
      Chiến tranh dấy nữa tiêu điều giang sơn
      Đêm nghe cọp réo đầu non
      Song nương chửa ngủ chớ toan lên đường
      Coi chừng bị quánh nhừ xương

      Đồng Lão


               Kính Đồng Lão
       
      Đồng Lão cũng chơi trò phỉnh nhau
      Lạt mềm buộc chặt úi chà đau
      Cô Van tuổi bảy lăm còn trẻ
      Đỗng Lão tám mươi già quá đâu
      Bữa trước Cúc Vàng sang gửi rể
      Nhưng sau duyên mọn bị phai màu
      Giận thân Lão đến ghen duyên đẹp
      Quất ngựa lồng lên, khích chọi trâu
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 14:01:10 bởi Nhat_Ton >
      #78
        Trạc Tuyền 01.05.2008 20:27:14 (permalink)
        0
                 Phận tôi
         
        Có lẽ ngày mai sẽ đi tu
        Vào nơi cùng cốc chốn thâm u
        Cầu cho các nàng đều hạnh phúc
        Chỉ một mình tôi giữa sương mù
         
        Tôi cầu cho cô Hổ tài hoa
        Kiếm được một chàng thỏa ý cha
        Cô Hoa cũng yên bề gia thất
        Người thương âu yếm rất đậm đà
         
        Tôi cầu cho cả mối tình già
        Đồng Lão sánh vai cùng Van Ca
        Dắt nhau gậy chống lần từng bước
        Chắc chốn thiên đàng chẳng còn xa
         
        Cầu luôn cho lão Quái Đông Tà
        Cô nào có mới nới cũ ra
        Cho khỏi cô đơn ngồi than thở
        Rổ rá cạp lại đẹp tình hoa
         
        Tôi cầu cho cả chàng Bạch Vân
        Phận hẩm duyên hiu cũng có phần
        Gái góa lều tranh thôi đỗ lại
        Khỏi lang thang đây đó xoay vần
         
        Khi mọi người đã có đủ rồi
        Bao nhiêu còn lại để phần tôi
        Rừng sâu núi thẳm bao người đẹp
        Dù chỉ toàn yêu quái mà thôi./.
         
         
        #79
          hoangau 01.05.2008 21:52:11 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Nhat_Ton

                   Phận tôi
           
          Có lẽ ngày mai sẽ đi tu
          Vào nơi cùng cốc chốn thâm u

          ......
          .....
           
          Khi mọi người đã có đủ rồi
          Bao nhiêu còn lại để phần tôi
          Rừng sâu núi thẳm bao người đẹp
          Dù chỉ toàn yêu quái mà thôi./.

           
           

           
          Nhật Tôn phẫn chí quyết đi tu.
          Giai nhân thư quán khóc hu hu.
          Rừng sâu núi thẳm nhiều yêu quái
          Chàng ơi sao chẳng chọn... ở tù ??? 
           
          Vào tù sẽ có khối người thăm
          (Mặc dù bận bịu chuyện... trăm năm).
          "Nhất nhật tại tù, thiên thu ngoại"
          Văn thơ thêm hứng, chảy ầm ầm.
           
          Thôi nghĩ lại đi, Nhật Tôn ơi !
          Mơ tình sơn cước - quá xa xôi.
          Xui xẻo đụng ngay ... yêu tinh cụ
          Phần chẳng thấy đâu, đã... hết đời !!!
           
           
           
          #80
            hoahn 01.05.2008 22:19:30 (permalink)
            0

            Trích đoạn: hoangau


            Trích đoạn: Nhat_Ton

                     Phận tôi
             
            Có lẽ ngày mai sẽ đi tu
            Vào nơi cùng cốc chốn thâm u

            ......
            .....
             
            Khi mọi người đã có đủ rồi
            Bao nhiêu còn lại để phần tôi
            Rừng sâu núi thẳm bao người đẹp
            Dù chỉ toàn yêu quái mà thôi./.

             
             


            Nhật Tôn phẫn chí quyết đi tu.
            Giai nhân thư quán khóc hu hu.
            Rừng sâu núi thẳm nhiều yêu quái
            Chàng ơi sao chẳng chọn... ở tù ??? 

            Vào tù sẽ có khối người thăm
            (Mặc dù bận bịu chuyện... trăm năm).
            "Nhất nhật tại tù, thiên thu ngoại"
            Văn thơ thêm hứng, chảy ầm ầm.

            Thôi nghĩ lại đi, Nhật Tôn ơi !
            Mơ tình sơn cước - quá xa xôi.
            Xui xẻo đụng ngay ... yêu tinh cụ
            Phần chẳng thấy đâu, đã... hết đời !!!

             

            Lão Tôn mới chỉ định đi Tu
            Mà Ngâu cho hắn(à quên anh) ở trong tù
            Ai bảo giả hành lên chức cụ
            Thôi thì chuốc lấy mộng phù du

             
            #81
              Liên Thơ 01.05.2008 22:30:51 (permalink)
              0

              Trích đoạn: hoangau


              Trích đoạn: Nhat_Ton

                       Phận tôi
               
              Có lẽ ngày mai sẽ đi tu
              Vào nơi cùng cốc chốn thâm u

              ......
              .....
               
              Khi mọi người đã có đủ rồi
              Bao nhiêu còn lại để phần tôi
              Rừng sâu núi thẳm bao người đẹp
              Dù chỉ toàn yêu quái mà thôi./.

               
               


              Nhật Tôn phẫn chí quyết đi tu.
              Giai nhân thư quán khóc hu hu.
              Rừng sâu núi thẳm nhiều yêu quái
              Chàng ơi sao chẳng chọn... ở tù ??? 

              Vào tù sẽ có khối người thăm
              (Mặc dù bận bịu chuyện... trăm năm).
              "Nhất nhật tại tù, thiên thu ngoại"
              Văn thơ thêm hứng, chảy ầm ầm.

              Thôi nghĩ lại đi, Nhật Tôn ơi !
              Mơ tình sơn cước - quá xa xôi.
              Xui xẻo đụng ngay ... yêu tinh cụ
              Phần chẳng thấy đâu, đã... hết đời !!!
              ***********************
              Can
              Đừng đi tu
              Hãy chịu tù
              Trong nhà trẻ
              Của Hoangau
              Ngày ngày nàng bồng ra nàng ngắm
              Bẹo má thơm môi mỗi lúc yêu
                               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                      1/5/2008
              #82
                HÀN PHONG 02.05.2008 12:13:02 (permalink)
                0
                Đọc trang thơ của huynh mà thương cho cảnh ngộ của huynh, đúng là lắm mối tối nằm không... Xin chia sẻ với huynh một bài góp vui nha 

                THƯƠNG BẠN
                 
                Tiếng sét nổ ra tắt giữa trời
                Ngậm ngùi cho kiếp lục bình trôi
                Người nơi sương gió sầu đơn độc
                Kẻ chốn cô phòng khóc lẻ loi
                Lão Nguyệt hay chơi trò cắc cớ
                Ông Tơ khéo tạo cảnh lôi thôi
                Đã thương sao chẳng thương cho trót
                Thương thế thành ra ghét mất rồi
                 
                Tú Lòng…Thòng

                #83
                  Đồng Lão 02.05.2008 23:26:36 (permalink)
                  0

                  Cung Hỷ Nị À

                  Mừng anh loan phượng đề huề
                  Duyên say má ấp môi kề cùng em
                  Nay hết cảnh , lạnh lùng đêm
                  Ừ cho tháng tới về thêm một bà
                  Liệu hồn chớ có kêu ca
                  Rồi cưng Thảo mộc lơ là Hương yêu
                  Có thương phải xẻ cho đều
                  Chiến tranh dấy nữa tiêu điều giang sơn
                  Đêm nghe cọp réo đầu non
                  Song nương chửa ngủ chớ toan lên đường
                  Coi chừng bị quánh nhừ xương

                  Đồng Lão

                          Kính Đồng Lão
                   
                  Đồng Lão cũng chơi trò phỉnh nhau
                  Lạt mềm buộc chặt úi chà đau
                  Cô Van tuổi bảy lăm còn trẻ
                  Đỗng Lão tám mươi già quá đâu
                  Bữa trước Cúc Vàng sang gửi rể
                  Nhưng sau duyên mọn bị phai màu
                  Giận thân Lão đến ghen duyên đẹp
                  Quất ngựa lồng lên, khích chọi trâu

                   
                  Cớ Sao Đau
                   
                  Mượn mấy dòng thơ để ghẹo nhau
                  Càng chơi càng khoái cớ sao đau
                  Vân chừng năm bảy còn sung lắm
                  Lão chửa tròn trăm chẳng chết đâu
                  Ngắm Cúc Vàng xinh hương quyện sắc
                  Rờ râu bạc ánh muối pha màu
                  Nhưng hồn vẩn mãi thời hưng phấn
                  Chắc vẩn thừa hơi cắm cọc trâu
                   
                  Đồng Lão
                   
                  Hì hì....giỡn với bạn chơi vui vậy thôi chứ Lão Đồng rất là nhát gan không mắc dịch tới như vậy đâu
                   
                  #84
                    Đuyên Hồng 02.05.2008 23:41:58 (permalink)
                    0
                    NGÔI NHÀ CHO EM

                    Cái hồi con nít trò xây nhà
                    Nàng bày đồ hàng chung với ta
                    Ta mải xây nhà cho thật lớn
                    Còn nàng lại thích trồng nhiều hoa

                    Hoa khoai hoa mướp với hoa cà
                    Ra vườn hái vội chất đầy nhà
                    Mẹ véo tai cười: Ừ đẹp đấy
                    Mai mốt con về làm dâu ta!

                    Năm tháng anh xa, em đẹp thế
                    Thôn dưới xóm thôn nức tiếng đồn
                    Ngôi nhà hoa ấy em vẫn kể
                    Mỗi lần gặp lại luyến thương hơn

                    Anh vào đại học trường Kiến trúc
                    Mộng ước xây nhà cho chúng ta
                    Những hôm biên ải tròn đêm thức
                    Anh vẽ ngôi nhà giữa cỏ hoa…

                    Nhà ta sẽ dựng bên bờ suối
                    Hoa trồng bốn mặt. Trước sau
                    Anh sẽ trồng thêm vài khóm trúc
                    Vài cây hóng mát, mấy gốc trầu...

                    Bỗng một hôm lòng đau như cắt
                    Em bỏ thân mình giữa tang thương!
                    Tin đến trong giờ anh xuất ngũ
                    Bản đồ án dở… mực còn vương!

                    Em ơi! Ngôi nhà trao em đó
                    Anh gửỉ mây lên chốn vĩnh hằng
                    Gửi theo ngàn vạn bông hoa trắng
                    Trắng cả lòng anh thắp nén nhang!

                    #85
                      Trần Mạnh Hùng 03.05.2008 04:35:01 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Nhat_Ton

                               Phận tôi
                       
                      Có lẽ ngày mai sẽ đi tu
                      Vào nơi cùng cốc chốn thâm u
                      Cầu cho các nàng đều hạnh phúc
                      Chỉ một mình tôi giữa sương mù
                       
                      Tôi cầu cho cô Hổ tài hoa
                      Kiếm được một chàng thỏa ý cha
                      Cô Hoa cũng yên bề gia thất
                      Người thương âu yếm rất đậm đà
                       
                      Tôi cầu cho cả mối tình già
                      Đồng Lão sánh vai cùng Van Ca
                      Dắt nhau gậy chống lần từng bước
                      Chắc chốn thiên đàng chẳng còn xa
                       
                      Cầu luôn cho lão Quái Đông Tà
                      Cô nào có mới nới cũ ra
                      Cho khỏi cô đơn ngồi than thở
                      Rổ rá cạp lại đẹp tình hoa
                       
                      Tôi cầu cho cả chàng Bạch Vân
                      Phận hẩm duyên hiu cũng có phần
                      Gái góa lều tranh thôi đỗ lại
                      Khỏi lang thang đây đó xoay vần
                       
                      Khi mọi người đã có đủ rồi
                      Bao nhiêu còn lại để phần tôi
                      Rừng sâu núi thẳm bao người đẹp
                      Dù chỉ toàn yêu quái mà thôi./.
                       
                       

                      Mến tặng chàng Nhất_Tôn
                      Tuy rằng bài thơ cũ, nhưng vẫn còn hợp thời
                       
                       

                      THÔI THÌ TA ĐÀNH TU

                      Thôi thì ta đành tu .
                      Đạo Pháp danh tu hú
                      Nhớ một thời ứ hự.
                      Nhớ thời giả sa mù.

                      Thôi thì ta đành tu.
                      " Đạo cháu " cháu tâm nguyện.
                      " Đạo chú " chú lo tu.
                      Chú, cháu ta khổ luyện.

                      Thôi ta đành tu. . .chai
                      Cỗi tiên viếng mỗi ngày.
                      Nhớ cháu đâm ngớ ngẩn
                      Cõi đời vụng đường say.

                      Thôi ta đành tu. . .bình.
                      Tu xong muốn làm thinh.
                      " Đạo cháu " đau lòng chú.
                      " Đạo chú" cháu mãi xinh.

                      Thôi ta đành tu. . . tiếp
                      Cho hết một kiếp nãy.
                      Hết chai này chai khác.
                      Mãi say cứ tu hoài.

                      Đành chịu không tu nữa.
                      Chai này chai cuối cùng.
                      Bạn bè ta đâu tá.
                      Dzô...Dzô... cạn... khật khùng

                      Trần Mạnh Hùng
                       
                      #86
                        Trạc Tuyền 03.05.2008 08:21:34 (permalink)
                        0
                                    Báo tin
                         
                        Hôm qua sư Cụ xuống tóc rồi
                        Tôi đã thành Sư thí chủ ơi
                        Câu chào chỉ còn là mô phật
                        Già trẻ gái trai cũng thế thôi
                         
                        Tôi sẽ gắng theo Lỗ Trí Thâm
                        Rượu cả chum vác uống ầm ầm
                        Mỗi bữa điểm tâm vài cân thịt
                        Để tăng sức khỏe diệt bất bằng
                         
                        Tôi cũng noi gương Trư Lão Gia
                        Đường sang Tây Trúc nhớ Hằng Nga
                        Trần Gia Trang yên bề rể quý
                        Trước khi khoác tấm áo cà sa
                         
                        Thôi kiếp này trọn vẹn đường tu
                        Mặc tình yêu bão tố vù vù
                        Tiền tài danh vọng người trang cướp
                        Theo hầu sư cụ thoát đường ngu
                         
                        Giam mình nơi cùng cốc thâm u
                        Ai có thương xin cứ từ từ
                        Khi nào Sư Cụ cho hoàn tục
                        Ta dắt nhau về ra mắt Bu
                         
                        Báo tin cùng thí chủ khắp nơi
                        Tạ tấm lòng đã ghé am chơi
                        Bần đạo còn vương bài kinh kệ
                        Chốn thiền môn dạo gót xin mời./.
                         
                        #87
                          Trần Mạnh Hùng 03.05.2008 08:47:56 (permalink)
                          0


                                      Báo tin
                           
                          Hôm qua sư Cụ xuống tóc rồi
                          Tôi đã thành Sư thí chủ ơi
                          Câu chào chỉ còn là mô phật
                          Già trẻ gái trai cũng thế thôi
                           
                          Tôi sẽ gắng theo Lỗ Trí Thâm
                          Rượu cả chum vác uống ầm ầm
                          Mỗi bữa điểm tâm vài cân thịt
                          Để tăng sức khỏe diệt bất bằng
                           
                          Tôi cũng noi gương Trư Lão Gia
                          Đường sang Tây Trúc nhớ Hằng Nga
                          Trần Gia Trang yên bề rể quý
                          Trước khi khoác tấm áo cà sa
                           
                          Thôi kiếp này trọn vẹn đường tu
                          Mặc tình yêu bão tố vù vù
                          Tiền tài danh vọng người trang cướp
                          Theo hầu sư cụ thoát đường ngu
                           
                          Giam mình nơi cùng cốc thâm u
                          Ai có thương xin cứ từ từ
                          Khi nào Sư Cụ cho hoàn tục
                          Ta dắt nhau về ra mắt Bu
                           
                          Báo tin cùng thí chủ khắp nơi
                          Tạ tấm lòng đã ghé am chơi
                          Bần đạo còn vương bài kinh kệ
                          Chốn thiền môn dạo gót xin mời./.


                          Chú mới xuống tóc, nên đưòng tu còn dài nhắm, hiện tại chú là chủ tiểu không biết PHÁP DANH chú là gì? Xin cho biết để tiện bề xưng hô.
                           
                          Nhân chú mới vào mùi thiền, tui có một bài KỆ , tui nghĩ có thể giúp chú nhiều, mỗi khi chú buồn TÌNH TU muốn hoàn tục, cứ ngâm nga bài kệ này, tui xin bảo đảm rằng chú ngâm xong là hết muốn hoàn tục.
                          Sau đây là bài KỆ:

                           
                           

                          M ỘT KI ẾP ...TÀN HƠI

                          Lòng cũng muốn làm phách.
                          Nhưng dạ bất phục tùng.
                          Dù sao gà còn gáy.
                          Vợ khinh khỉnh xoay lưng.

                          Ngày xưa ta oai hùng.
                          Gà cựa đá lung tung.
                          Ban ngày dăm ba cữ.
                          Ban đêm độ mịt mùng.

                          Ngày xưa một mình ta.
                          Thao túng cõi sơn hà.
                          Oai linh không kể xiết.
                          Cựa so một chấp ba.

                          Chưa một lần " được " thua.
                          Chưa một lần chiến bại.
                          Chọi địch thủ quằn quại
                          Mắt trợn ngược xin tha.

                          Gối đầu dưới gốc cây.
                          Thảnh thơi nhìn mây bay.
                          Gà đôi lúc tức gáy.
                          Độ cáp bở hơi tai.

                          Được vậy còn hơn không.
                          Vợ yêu cũng thỏa lòng.
                          Cựa gà còn nước dẻo.
                          Tận sức đến tận cùng
                          Trần Mạnh Hùng

                           
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 08:49:39 bởi Trần Mạnh Hùng >
                          #88
                            Trạc Tuyền 04.05.2008 09:43:10 (permalink)
                            0
                               Bần tăng xin gửi lời cảm ơn đến Các thí chủ Lão Đồng , Đuyên Hồng, Thanh Thơ , Cô Hổ Cô Hoa ,Hương Tình Đời đã đến vãn cảnh chùa và thưởng thơ.
                            Cầu mong Phật phù hộ cho các thí chủ an khang thịnh vượng. Riêng Thí Chủ Manh Hùng xin thưa pháp danh của bần tăng là Hoa NÔ vì mới vào chùa lần đầu. Lần sau sẽ lấy pháp danh là Trạc Tuyền
                             
                            "Hoa nô kia với Trạc Tuyền cũng tôi
                            Nhớ khi lỡ bước sẩy vời
                            Non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương
                            Nghìn vàng gọi chút lễ thường"
                            Cúng xong đem đốt vấn vương khói trời
                            Trong lòng nhớ lắm người ơi
                            Tôi cầu tôi khấn cho người được yêu
                            Nếu mà duyên kết nhiều nhiều
                            Để dành một đám cho tôi khi về
                            Tu xong cởi áo cà xa
                            Thì tôi vẫn mới như hồi đương trai./.
                             
                                                - Hoa Nô -
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 15:08:51 bởi Nhat_Ton >
                            #89
                              Trần Mạnh Hùng 04.05.2008 09:54:59 (permalink)
                              0

                              Nếu mà duyên kết nhiều nhiều
                              Để dành một đám cho tôi khi về
                              Tu xong cởi áo cà xa
                              Thì tôi vẫn mới như hồi đương trai./.

                              - Hoa Nô -

                              Dzậy thì hàng ngày chú Hoa Nô cứ tụng như dưới đây:
                              1 là tưởng nhớ để khỏi ấm ức
                              2 là nhân cơ hội an dưỡng để luyện chưởng

                              Thì chú lo gì sẽ có một ngày chú thấy có THỊ MÀU hiện ra , tha hồ...

                              Một KIẾP... TÀN HƠI 1
                              Ngày xưa chắp cựa một mình ta.
                              Thao túng dọc ngang cõi giải hà
                              Địch thủ quy hàng bò liểng xiểng
                              Bên ta công hãm đánh tràn qua
                              Xưa kia xông xáo trên lưng ngựa
                              Thuở trước huy hoàng bên cánh hoa.
                              Thân một chọi ba luôn chiến thắng. 
                              Bây giờ thì mắt ngó cho qua
                              Trần Mạnh Hùng
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 09:59:56 bởi Trần Mạnh Hùng >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 47 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 699 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9