NỖI NIỀM DÂU BỂ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 47 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 07.05.2008 22:55:28 (permalink)
0
          Còn gì?
 
Còn gì đâu trả lại cho em
Khi tai ù mắt đã kèm nhèm
Lưng đau gối mỏi chân loạng quoạng
Nói chả ra hơi chỉ e hèm
 
Có còn gì trả lại cho em
Thì em hãy nhìn kỹ lại xem
Đã hết rồi một thời trai trẻ
Giờ tấm thân nhão nhoẹt như kem
 
Em bảo ngày xưa em như hoa
Ong bướm vây quanh những chiều tà
Bao kẻ ngất ngây  đêm xây mộng
Thế mà giờ thân dại tàn ma
 
Bây giờ mặt nhăn nhúm như nheo
Phấn son trang điểm chỉ hoa bèo
Còn đâu rực rỡ hồng ban sớm
Xuân sắc ơi sao chóng hết veo
 
Thì đấy hậu quả của tình yêu
Mộng mơ cho lắm tưởng được nhiều
Thời gian sao đọa đày oan nghiệt
Ta chẳng còn chi buổi xế chiều./.
hoangau 07.05.2008 23:51:48 (permalink)
0
TRẢ
 
Em nó đòi thì cứ trả đi
Lý do lý trấu mãi làm chi.
Gia tài "có chiếc ba lô" đấy
Gối mỏi lưng đau giữ làm gì !
 

 
hoahn 08.05.2008 00:41:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhat_Ton


Nuốt hận

Dương dương tự đắc Nhất Tôn ta
Có tốt chi đâu củ đã hà
Khoai sượng khoai cương đành bỏ xó
Hoa ngâu Hoa Cúc chớ mơ qua
Thương tình Chú khỉ nhè khoai héo
Cảm phận Nhất Tôn khát phấn hoa
Niệm phật chôn mình mong đoạn tháng
Nào ngờ nuốt hận bước không qua


Hoahn


      Hoa Độc
 
Tưởng mỗi Hổ ngoa nhất xóm ta
Xương rồng Hoa cũng gớm không hà
Thị Mầu chắc vái làm sư phụ
Thị Kính thôi đành chịu khổ qua
Hoa loẹt Hoa loè không phấn nhụy
Độc gieo độc giấu khắp cánh hoa
Đành hanh cho lắm rồi mai ế
Đừng có lên chùa quác quạ qua./.
 
 


Hoàng hoa

 
Hoa Ngâu Hoa Cúc họ nhà ta
Lịch lãm hoàng hoa đất xứ Hà
Chợt thấy mà say quên chẳng nổi
Vừa trông đã đắm bước không qua
Phảng phất nồng nàn hương nhuỵ phấn
Lung linh quyến rũ nét đài hoa
Chơi hoa có biết hoa trân quý
Lỡ để hoa tàn chớ có qua./.
 
Hoahn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 00:42:30 bởi hoahn >
vũkimThanh 08.05.2008 06:13:11 (permalink)
0
THƯƠNG

Gió chiều run rẩy quai nón trắng
Mười ngón tay đan lệ chuyển mau
Biệt ly đôi tiếng không nói hết
Nắng vàng vây kín những thương đau

Lững thững anh về đơn vị mới
Bên đời sương gió áo chinh nhân
Thương em…thương lắm người em nhỏ
Mòn mỏi mắt buồn nhớ tri ân…

Vũ kim Thanh
 
 
Xin góp với Lính thời bình một kỷ niệm ngày xa xưa. Thân ái Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 08:22:40 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 08.05.2008 19:54:32 (permalink)
0
 
TÌNH LÍNH

Từ ngày anh đi lính
Tình mình như tơ vương
Hồn anh như con nhện
Ðêm ngày giăng nhớ thương

Em sống trong xa cách
Ôm khối sầu vấn vương
Thương anh đời lính trận
Mắt long lanh giọt sương

Âm thầm trong đêm vắng
Nức nở khi chiều buông
Sương rơi vào tơ nhện
Lóng lánh như kim cương…

Ngày nào tan chinh chiến
Mình trọn tình yêu thương
Xây lâu đài hạnh phúc
Gìn giữ những giọt sương…

Vũ kim Thanh
Trạc Tuyền 08.05.2008 20:44:40 (permalink)
0
Cảm tạ
 
Gửi lời cảm tạ Thầy Thanh
Ban cho ân nghĩa mát lành bấy nay
Tình Thầy như áng mây bay
Khi soi đáy biển khi đầy đỉnh non
Dù cho biển cạn non mòn
Còn trời còn đất hãy còn mây giăng
Tình thầy vằng vặc trăng rằm
Ngàn năm Chú Cuội Chị Hằng mãi theo
 
Thầy thương cho cảnh lính nghèo
Ba lô cát tút đẳng đeo suốt đời
Cảm tạ thầy có mấy lời
Chúc cho hạnh phúc không vơi chút nào
Tặng thầy quà mấy vì sao
Lên trời hái lấy dù cao cao vời
Lính chỉ có thế thầy ơi
Chả như mấy ẻm lả lơi tính tình./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 20:47:08 bởi Nhat_Ton >
Trạc Tuyền 08.05.2008 21:00:47 (permalink)
0
Cảm ơn
 
Cảm ơn Cô Hổ Cô Hoa
Đoái thương bữa trước sang nhà ghé chơi
Mụ sư tử suýt đánh tôi
Tưởng tôi thèm phở nên mời người sang
Phải thanh minh khắp cả làng:
Đó hai kiệt nữ cao sang tuyệt vời
Yêu thơ chứ chẳng yêu người
Mụ nghe ra bảo anh ơi em lầm
Rồi mụ lẩm nhẩm ước thầm
Mình được như thế chắc chồng thêm yêu
Người đâu trang nhã yêu kiều
Đã tài ba lại có nhiều thơ hay
Mụ bảo hay là thế này:
Mang trầu sang hỏi về đây hai Dì
Đói nghèo cũng chẳng hề chi
Ngâm thơ đối họa em thì vẫn vui
Chỉ cần giữ đúng vị ngôi
Ra thưa vào gửi em thời vỗ tay
Có được mấy Dì thơ hay
Cho thỏa tâm nguyện Bà đây nhất làng./.
 
 
Trạc Tuyền 08.05.2008 23:03:53 (permalink)
0
            Tâm sự
 
Bạn ơi tôi cũng giống bạn thôi
Đã sang sườn dốc của cuối đời
Bao nhiêu hy vọng tan biến cả
Cuộc đời tựa cánh lục bình trôi
 
Ta đã qua một thời trẻ trai
Dấn thân rừng núi tháng năm dài
Chỉ biết trao người lòng nhân ái
Chưa từng ganh ghét hại một ai
 
Khốn nỗi thờ ơ với thói thường
Để giờ vô nghĩa chả ai thương
Đôi bàn tay trắng đời nghèo khó
Người bảo vì ngu dốt dở ương
 
Nói ra mong vợi bớt đau thương
Lại càng trĩu nặng nỗi chán chường
Nhiều lúc mình rẻ hơn con chó
Trong mắt của những kẻ đế vương
 
Tôi cảm ơn bạn thấu lòng nhau
Ngầm cùng chia sẻ những nỗi đau
Rồi tất cả cũng thành cát bụi
Cũng hết hết thôi kiếp nát nhàu./.
Liên Thơ 08.05.2008 23:28:13 (permalink)
0
    Cánh bèo nhàu
Thân ai như cánh bèo nhàu
Sóng dập mưa chan cánh tả tơi
Xót ai lênh đênh đầu nguồn cuối lạch
Chất chứa niềm đau vẫn nhoẻn cười...
 
Khắc trong tim tôi tấm tình ai
Luôn đem cho bạn những niềm vui
Riêng tình mình ẩn dưới ngàn sao
Rụng xuống khi nào ai biết đâu!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            8/5/2008
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/7DF154A506F941D98FFCF363C84E7F24.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 23:29:23 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Attached Image(s)
vũkimThanh 09.05.2008 06:15:30 (permalink)
0
Gửi bạn Nhất Tôn và Leminhlienthanhtho
 
Hai người tâm sự toàn khổ đau
Cô đơn với lại (Cánh bèo nhàu )
Sao không hợp sức đám cưới đại
Hết buồn …hết giận …lại có nhau…
 
Vũ kim Thanh

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2008 13:31:03 bởi vũkimThanh >
Trạc Tuyền 09.05.2008 20:08:47 (permalink)
0
      Kính thầy Thanh
 
Thầy bảo chúng em cưới nhau thôi
Sát muối vào lòng đó thầy ơi
Phải đâu như Chí Phèo Thị Nở
Cháo hành bốc khói vụt thành đôi
 
Vẫn biết thầy thương lắm em tôi
Vết sẹo nhỡ tay tóc kín rồi
Cưới lầm để ngàn năm hóa đá
Hòn Vọng Phu vò võ phương trời
 
Xin được cảm tạ tấm lòng thầy
Đã xót thương thân phận lẻ loi
Thầy xem chỗ nào kho tồn đọng
Xe cho họ thoát cảnh đơn côi
 
Sau này hết kiếp có làm ma
Nhập hồn vào con chim Đa Đa
Trả nghĩa sâu thầy luôn quanh quẩn
Quanh vườn nhà khản giọng hót ca
 
Từ nay tôi chẳng vướng bận đời
Trạc Tuyền sư phụ đặt tên tôi
Sớm tối chùa xa ngồi gõ mõ
Mượn chuông chùa tâm sự muôn nơi./.
SuongAnh 09.05.2008 20:41:17 (permalink)
0
Đợi Anh Về... Hạnh Phúc
 
Nơi đây em mãi đợi
Chẳng biết đến khi nào
Lòng cảm thấy xôn xao
Người đi sao lâu quá!

 
Dòng châu rơi lả chả
Bởi thương nhớ đến ai
Người vẫn hoài miệt mài
Ngưạ đường xa dong ruỗi

 
Một chút hờn chút tủi
Khiến tâm dạ bâng khuâng
Mong một chút hồng ân
Trời ban người về tới

 
Ngập ngừng ngày xuân mới
Bên ai em thẹn thùng
E ấp chữ tình chung
Cùng rượu hồng pháo đỏ

 
Tạ ơn Trời phò hộ
Người bình yên trở về
Cho tình nghiã phu thê
Được thắm nồng hạnh phúc

 
Sương Anh
 
Xin chào anh Nhat -Ton, bấy lâu anh ghé vào nhà Paris thăm SA wài, mà SA hổng có dịp sang nhà anh, nhân thấy có anh Vũ Kim Thanh nói về Tình Lính, SA lấy tấm lòng cuả người em gái quê nhà chờ người anh viễn chinh mõi bước trở về...cùng chung xây hạnh phúc...xin tặng cho anh Nhat_Ton đó! Hy vọng anh hổng chê nha
phamthicucvang 09.05.2008 20:46:57 (permalink)
0
Tặng lính thời bình Nhat_Ton
 
Người lính
 
Một dãy non sông đẹp rạng ngời
cất cao lời hát khắp nơi nơi
đồng tâm cứu nước chân không mỏi
chung sức diệt thù bước chẳng ngơi
gian khó nề chi bom đạn trút
hiểm nguy nào quản máu xương rơi
hoà bình ghi tạc công người lính
thân đổi tự do hiến tặng đời
Liên Thơ 09.05.2008 22:43:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

Cảm ơn
 
Cảm ơn Cô Hổ Cô Hoa
Đoái thương bữa trước sang nhà ghé chơi
Mụ sư tử suýt đánh tôi
Tưởng tôi thèm phở nên mời người sang
Phải thanh minh khắp cả làng:
Đó hai kiệt nữ cao sang tuyệt vời
Yêu thơ chứ chẳng yêu người
Mụ nghe ra bảo anh ơi em lầm
Rồi mụ lẩm nhẩm ước thầm
Mình được như thế chắc chồng thêm yêu
Người đâu trang nhã yêu kiều
Đã tài ba lại có nhiều thơ hay
Mụ bảo hay là thế này:
Mang trầu sang hỏi về đây hai Dì
Đói nghèo cũng chẳng hề chi
Ngâm thơ đối họa em thì vẫn vui
Chỉ cần giữ đúng vị ngôi
Ra thưa vào gửi em thời vỗ tay
Có được mấy Dì thơ hay
Cho thỏa tâm nguyện Bà đây nhất làng./.
**********************************

Mách nhỏ
Các nàng thơ bé ngây ngô
Lại đây tớ mách chuyện này
Chàng ta đích thực Trư Bát Giới
Tham ăn, ham gái, lại chây lười
Vác bụng đi vào ngõ internet
Tự xưng là Lão Tôn
Đến vườn thơ vờ gọi vợ “mụ béo”
Về nhà thơn thớt “nữ hoàng của anh”
Chớ dại nghe theo lời lão rủ rê
Làm dì phải xức thuốc derp
Khổ lắm các nàng ơi, làm rệp sướng hơn.
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   22 giờ kém 25 phút, 9/5/2008
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2008 22:45:16 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 09.05.2008 23:06:10 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

Gửi bạn Nhất Tôn và Leminhlienthanhtho
 
Hai người tâm sự toàn khổ đau
Cô đơn với lại (Cánh bèo nhàu )
Sao không hợp sức đám cưới đại
Hết buồn …hết giận …lại có nhau…
 
Vũ kim Thanh
***************************
Gửi chàng Thanh
Chàng Thanh ơi hỡi lanh chanh
Tự dưng đánh mối đánh mai lạ đời
Lão Tôn đích thực cánh bèo nhàu
Bởi chưng phong lưu giống chàng Xuân tóc đỏ
Khóc than ai oán khối tình lênh đênh
Ta xót kẻ khó, sẵn khăn lau mắt giùm
Lòng ta quảng đại thánh thần
Từ bi dung nạp cả người hoàn lương
Tự thân chàng hoá kiếp rồi
Thân bèo bọt dập biến thành lá xanh
Sống đời ta ban cho chàng
Nảy lộc xanh mướt muôn đời từ đây
Chàng Thanh có muốn đổi đời
Nhảy xuống đầm lầy ta hoá kiếp cho!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             23 giờ, 9/5/2008
(* : Nhân vật trong tác phẩm : " Số đỏ "của Vũ Trọng Phụng)
 Đã sợ bu chưa? Chừa nhé!

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2008 23:16:15 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 47 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 699 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9