Trang thơ của Minh Văn
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 9 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 128 bài trong đề mục
Minh Van 03.04.2008 23:49:15 (permalink)
0
01: Em, Thơ và Đời  .
 
Mười lăm , mười sáu
Anh đến cùng thơ .
Thơ thuở ấy hồn nhiên trong trắng
Chưa có mưa và cũng chưa có nắng
Rất dại khờ âm điệu ngu ngơ
Không trông mong và cũng chẳng đợi chờ .

Thơ thuở ấy vẫn còn là thơ dại .
 
Mười tám , hai mươi
Anh biết yêu em .
Thơ bỗng nhiên đã có vần âm điệu
Có trời mây _ Có cả hoa hàm tiếu
Vòng tay ôm xen lẫn môi hôn
Nỗi mừng vui chen lẫn nỗi bồn chồn .
Nhưng cũng vẫn chỉ là vần thơ dại.

 
Quá tuổi ba mươi
Anh thấm mệt đời .

Thơ run rẩy trong chán chường mệt mỏi
Khoác vần âm sắc màu gian dối
Những giòng thơ nặng đẫm mồ hôi
Nhảy múa trong thơ anh những bã mồi .
Rốt cục lại cũng vẫn là thơ dại .

 
Ba đời thơ
Anh ba lần dại .
Dại đầu đời cái dại hồn nhiên ,
Lần thứ hai cái dại tình duyên ,
Và cuối cùng là cái dại cuồng điên ,
Anh yêu hết ba đời thơ anh dại .

 
Anh biết thế và anh còn yêu mãi
Em , Thơ và Đời...
                               ... Hòa lẫn trong anh  .

 
02: Thú yêu đương  !
 
Hương quế nồng nồng cho tình chợt ấm
Mình bên mình trong đêm lạnh mùa sang
Tay trong tay không một chút vội vàng
Môi chạm khẽ để cho lòng run nhẹ .

 
Hãy thật chậm mà thôi thời gian nhé
Đi nhẹ nhàng _ Cho những kẻ yêu đương
Được bên nhau thêm giây phút thiên đường ,
Thời gian hỡi ! Hãy làm ơn cho trót .

 
Không gian ơi ! Hãy ngập tràn chất mật
Để cho người tận hưởng thú yêu đương
Những chuyện tình đẹp tựa những giọt sương
Dưới trăng ảo long lanh hương tình ái .

 
Hương quế nồng cay cho tình chợt dại
Đi vào nhau trong đêm lạnh mùa sang
Mình bên mình tắm dưới ánh trăng vàng
Thú yêu đương đã bước sang trang mới .

 
03: Sự sống!
 
Trời trong veo và nắng cũng trong veo
Cho ta thấy sau những làn lụa mỏng
Ngực hằn căng chứa trái tim cháy bỏng
Em mười tám tuổi đào nguyên .

 
Những nét cong của buổi khai thiên
Rừng rực lửa đốt mắt người va chạm
Bờ môi nở nụ cười viên mãn
Môi thơm thoang thoảng nụ hồng .

 
Mắt em như hũ rượu nồng
Ta khao khát chìm vào như kẻ bợm
Một dải tóc bồng như mây buổi sớm
Em tên gì vậy hỡi cô em ?

 
Đẹp như nàng công chúa lọ lem
Ngày lột xác em hóa thành thiếu nữ
Ta chạy vòng quanh tìm câu , tìm chữ
Mỏi chân rồi mẫu tự chẳng tìm ra .

 
Giữa thời kinh tế xót xa
Em bỗng hiện như một nàng Tố-Nữ
Làn gió mát đừng nghịch đùa thế chứ
Lật tà áo dài khoe hết cả tinh khôi .

 
Nếu giữa ban ngày có sao đổi ngôi
Ta sẽ ước mình trở thành mười chín
Em chợt ửng đôi má hồng da mịn
Ta thấy mình thành kẻ chết trôi .
 
Ta thấy mình bỗng muốn chết mà thôi
Khi so sánh Thằng-Gù cùng Bạch-Tuyết
Em là sự sống ở cõi đời bất diệt
Hỡi người con gái không tên .

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/66AF01AE2C6B4960A2F7DC82B1F283DB.jpg[/image]
Attached Image(s)
#1
    Minh Van 04.04.2008 00:20:49 (permalink)
    0
    04: Thanh Trắc ngỡ ngàng !
     
    Và như thể một nỗi buồn đậm đặc
    Len dần vào tâm linh trong khoảnh khắc
    Rồi tất cả là cơn đau co thắt
    Cuốn hồn vào cõi không gian trầm mặc .

    Buông ngàn năm tự ngàn xưa nắm chặt
    Đi bán rẻ một cuộc đời mua đắt
    Để xỉ vả thói đời sao khe khắt
    Quẫy cuồng điên trong khung đêm nồng nặc .

    Lăn xả vào với gầm gừ hục hặc
    Đống rác đời bốc mùi lên hăng hắc
    Trả cho nhau những trận cười sằng sặc
    Một con người bỗng trở thành muôn mặt .

    Vây phủ lấy là nỗi buồn se sắt
    Là bóng đêm rất âm thầm dìu dặt
    Buông chìm đời vào cô đơn hiu hắt
    Rượu và em : Một cuộc tình mới nhặt .

    (Rượu và Em: Một cuộc tình mới nhặt).


    Hãy quần nhau giữa muôn vàn bằn bặt
    Cảm giác gì cho xương khua răng rắc
    Bốn nghìn xưa để lạnh lùng dao cắt
    Danh dự còn phần tư đồng bạc cắc .

    Run rẩy quá giữa vòng tay xiết chắc
    Đời trôi theo định mệnh nào xếp đặt
    Đâu ngàn xưa để ngày nay buông mặc
    Một le lói ánh đèn không dám tắt ?

    Để đánh đổi một giọng cười khúc khắc
    Để rã rời trong cô đơn dằn vặt
    Để được em : Con đĩ đời quấn chặt
    Đã phải trả giá đời mình quá mắc .

    Treo thật cao bóng đời mình lúc lắc
    Để tìm xem đường đời bao lối ngoặt
    Đi vất vưởng giữa cuộc đời bế tắc
    Mà cảm nhận : Đời ! _ Trò chơi kỳ quặc .

    Là một chuỗi dài đong đầy cân nhắc
    Đời chẳng phải một điệu hò khoan nhặt
    Đời chỉ tựa một linh hồn què quặt
    Rú gào lên giữa hư vô quay quắt .

    Đời rốt cuộc là một cơn rượu sặc
    Phun ra đầy...

                               ... Để buồn dâng lên mắt …!
     
    05: Quỷ sứ & Loài người !
     
    Bước một bước … để rồi thêm một bước
    Chập chững đi lạng quạng giữa lòng đời
    Người tiếp người _ kẻ sau và người trước
    Quỷ sứ mua tất cả với giá hời .

     
    Múa ; hát ; buồn ; vui ; đau ; khổ ; khóc ; cười !
    Ăn ; uống ; ngủ ; oán ; thù ; yêu ; chết ; sống !
    Lạnh thật lạnh rồi chuyển mình nóng bỏng
    Cô đọng trong đặc sệt một chữ đời .

     
    Anh đi tìm em giữa cõi đất trời
    Để cảm nhận một kiếp người khốn khổ
    Còn đâu nữa tim non mà xây tổ
    Lăn lóc đời thường cơn thác loạn mà thôi .

     
    Nhân phẩm chẳng còn để sợ bị đem bôi
    Người tiếp người bước đi trong vật vã
    Quỷ sứ ngồi cười mua linh hồn giá hạ
    Địa ngục nào chứa cho hết trần ai ?

     
     
    06: Tiếc  nuối  .
     
    Dẫu có chết ngàn lần _ xin được chết
    Cho một lần được sống lại yêu em
    Ta tan biến vào u minh bất diệt
    Để kiếm tìm em trong mộng đêm đêm .

     
    Em là ai ? _ Hỡi nhà thơ con gái !
    Bất hạnh nào phá nát một tài hoa
    Tình lận đận chạy theo đời em mãi
    Xuống mồ rồi sao vẫn chẳng buông tha ?

     
    Phải ta là của ngàn xưa hóa kiếp
    Đã phụ tình _ rồi ngơ ngẩn giờ đây
    Đọc thơ em _ lịm dần cơn mỏi mệt
    Chạy tìm tình cho ấm lại vòng tay .

     
    Này em hỡi phải nào hoa đã rữa
    Mà em buồn _ Em tự oán trong thơ ?
    Chú ong non chạm em và té ngửa
    Trước mặn mòi nhan sắc đáng tôn thờ .

     
    Có phải ta không hỡi chàng Chiêu-Hổ
    Đánh mất rồi người con gái yêu thương
    Ngàn kiếp đã ta tìm em trong gió
    Vẫn xa mờ người con gái tên Hương .

     
    Em có về trên khói nhang nghi ngút
    Bảo dùm ta em đã hóa thân ai  ?
    Giữa cuộc đời với bao nhiêu hẫng hụt
    Ta ước gì quá khứ hóa tương lai .

     
    Lẽ nào em đã trở thành lãng mạn
    Ẩn mình trong da thịt của Xuân-Quỳnh ?
    Làm sống mãi những hồn thơ vô hạn
    Em có tìm ta trong “Bông cúc xanh” ?

     
    Trách không em cõi đời sao bạc bẽo
    Chưa trọn vui trong hạnh phúc đời thường
    Em lại hóa gió bay muôn vạn nẻo
    Vứt lại ta _ thằng ngu ngốc bên đường

     
    Ta muôn kiếp vẫn là thằng ngu ngốc
    Đánh mất hoài người con gái yêu thương
    Em mãi mãi vẫn là thân ngà ngọc
    Nhưng bẽ bàng trong giấc mộng yêu đương .

     
    Em là ai ? _ Hỡi nhà thơ con gái !
    Phải chăng là tinh phách của linh xưa?
    Ta là ai ? _ Ơi cái thằng khờ dại !
    Tự ngàn xưa ngu biết mấy cho vừa ?

     
    Dẫu có chết muôn vạn lần _ xin chết
    Được một lần sống lại thuở xưa xa
    Để ăn được miếng trầu em mới quệt
    Cho thuyền và biển hát tình ca .

     
    Vì khờ khạo nên ta đành đi lạc
    Cơn gió nào đem thể phách em theo …
    Nhà thơ hỡi ! Nếu có buồn man mác
    Hãy hiện về trên những đóa hoa leo .







    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/40FAE5F21BC6492D9117443C0938D1B1.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #2
      Minh Van 07.04.2008 22:39:25 (permalink)
      0
      Có nhiều khi quá khứ chợt ùa về khiến hồn chới với, nhớ những gì xa xăm ấy tuổi hai mươi, nhớ người con gái từng yêu, kỷ niệm là gì mà ta phải viết thành thơ nhỉ. Ta viết cho Em hay ta viết cho mình đây? Thơ ơi buồn quá...
       
      07: Tìm Em vô vọng khôn cùng.
       
      Dẫu trái đất là khối tròn to lớn
      Ta sẽ tìm hoài cho đến lúc gặp Em
      Dẫu có chết trong muôn ngàn đau đớn
      Ta sẽ tìm Em đến gục ngã thân mềm.
       
      Người con gái của ngày xưa hoang dã
      Phải tình yêu dìu ta đến gần nhau?
      Thuở thần thánh của một thời qua đã
      lại đang về réo gọi trái tim đau.
       
      Người con gái của ngày xưa xa quá
      ta đã tìm em trong vô vọng khôn cùng
      Trời cao hỡi! Bày chi trò nhân quả...
      Tình yêu này ta chọn phải số không.
       
      Em còn đó trên cõi đời thô tục
      Hay đã về cùng với đất ngây ngô?
      Xin trái đất ngừng quay cho một lúc
      Để ta tìm người con gái ngây thơ.


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/F1D8EE85C1B84BE698F147DA6D324B1A.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #3
        Minh Van 07.04.2008 22:51:48 (permalink)
        0
        08: Chập chờn đêm…
         
         
        U mê trong cõi chập chờn
        Em về trông thể như hờn như gây
        Em là gió _ Em là mây
        Em tan như đó _ như đây bóng gầy
        Niềm vui một chút xum vầy
        Không bằng suốt kiếp đọa đày nỗi đau
        Vui thì thoáng chốc tan mau
        Còn buồn đọng mãi nếp nhàu xiêm y
        Em vừa đấy _ Em chợt đi
        Chưa cười đã lại đọng mi lệ hờn
        U mê trong cõi chập chờn
        Giật mình bỗng lạnh _ Đêm vờn quanh đêm
         
        Balmé Tháng nhớ


         

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 20:49:25 bởi BĂNG NGUYỆT >
        #4
          Minh Van 07.04.2008 22:59:36 (permalink)
          0
          09: Đánh đố tình yêu
           
          Ta đã cố tìm quên nhưng không được
          Trái tim này vẫn đập nhịp tên Em
          Nén cuộc tình vào nỗi nhớ đêm đêm
          Em hiện hữu _ vô hình mà hiện hữu.
           
          Chẳng lẽ suốt một đời Ta vẫn thiếu
          Một con tim chung nhịp một con tim?
          Ông Tơ hỡi! Bày chi chuyện kiếm tìm
          Ta quanh quẩn cùng bóng hình yêu ái.
           
          Em vẫn đó mà chừng như xa mãi
          Ta vờ quên nhưng không thể nào quên
          Quẩn quanh hoài tơ nhện một cái tên
          Không dứt được một cuộc tình khốn khổ.
           
          Ta yêu đó như cuộc đời đánh đố
          Em kề bên mà xa ngút ngàn xa
          Vòng tay gầy Ta viết khúc tình ca
          Để đánh dấu một tình yêu kỷ niệm.
           
                                                           Balmé Tháng nhớ


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/76E3F75BE5FF4D3AA8D5C6E4B34D33DF.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #5
            Minh Van 21.05.2008 11:13:51 (permalink)
            0
                               10 - Huyền thoại mưa.


             
             
            Trời mưa buồn như một chuyện tình xa
            Bong bóng nước vỡ òa hiên cổ tích
            Hàng cây lá rũ mình trong rả rích
            Không gian chìm theo khúc tình ca.

            Mưa vỗ vào hồn lời hát thiết tha
            Gió thì thào khúc ca buồn hiu hắt
            Một khoảng trống trong hồn trầm mặc
            Em về! Muôn thuở chia tay.

            Em về… có nghìn nghìn bụi mưa bay
            Đường thiên lý mình ta cô độc bước
            Trời mưa buồn , áo đi mưa sũng nước…
            Ta buồn… em có buồn không?

            Trời mưa… em nép tay chồng
            Có nhớ một vòng tay gầy thuở ấy?
            Chuyện tình xa _ Chuyện tình chỉ vậy…
            Tóc dài em đã cắt ngang vai.
            ... Tóc ngày nào em đã cho ai…?

                                                     19/ 11/ 1998


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2008 12:47:28 bởi Minh Van >
            #6
              Minh Van 21.05.2008 11:25:26 (permalink)
              0

              11 - Tình như cổ tích
               
              Không có rượu nên thơ chẳng thành thơ
              Từ ngữ xếp lộn vần nên khó đọc
              Ta nhớ Em _ nỗi buồn vây mời mọc
              Rủ rê vào ma trận của u minh.
               
              Chốn đọa đày của một kiếp nhân sinh
              Là vấp phải sợi dây tình trượt ngã
              Ta ao ước được hóa thân thành đá
              Chơ vơ nằm cho cây cỏ chen leo.
               
              Đêm mang buồn _ Ta mang nhớ đem theo
              Trong vô định đi tìm trang cổ tích
              Đời sao giống một hồi sân khấu kịch
              Nêm nếm thêm gia vị để réo chào.
               
              Em muôn đời nguyên vẹn dáng thanh tao
              Ta suốt kiếp làm tên Gù tiểu thuyết
              Trong cổ tích Em như nàng Bạch Tuyết
              Ta: Sọ Dừa lăn theo gót chân son.
               
                                                                 Balmé Tháng nhớ
               
              #7
                Ngày Xưa Tím 21.05.2008 14:30:10 (permalink)
                0
                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/6D19E09DC8C04E15968E53C81985F17E.JPG[/image]

                Trích đoạn: Minh Van


                08: Chập chờn đêm…
                 
                 
                U mê trong cõi chập chờn
                Em về trông thể như hờn như gây
                Em là gió _ Em là mây
                Em tan như đó _ như đây bóng gầy
                Niềm vui một chút xum vầy
                Không bằng suốt kiếp đọa đày nỗi đau
                Vui thì thoáng chốc tan mau
                Còn buồn đọng mãi nếp nhàu xiêm y
                Em vừa đấy _ Em chợt đi
                Chưa cười đã lại đọng mi lệ hờn
                U mê trong cõi chập chờn
                Giật mình bỗng lạnh _ Đêm vờn quanh đêm
                 
                Balmé Tháng nhớ



                  U MÊ KIẾP ĐỜI..
                 
                U mê một cõi kiếp đời
                Ta nào đã gặp mà hờn mà gây
                Anh nơi đâu ,Tím nơi đây ?
                Chung nhà thư quán xum vầy niềm vui
                 
                Dòng đời con nước đẩy đưa
                Niềm vui xin hãy lũy thừa nhân đôi
                Nỗi buồn buông trả nổi trôi
                U mê đọng lại ,chập chờn ngu ngơ...
                 
                Một góc đời ,một kiếp thơ
                Nụ cười một nửa ,lệ hờn trọn nguyên
                Kiếp người cũng bởi nợ duyên
                Lỡ vay phải trả ,lời khuyên nghìn đời …
                Ngày Xưa Tím_CTT
                Họa lại MV bài thơ vui nhé....lần này thì tặng thêm cây đàn nữa nhé....đang tính mở quán bar vntq nhưng chưa đủ vốn...Có ai muồn hùn không...??? Nên chỉ có gzụ với ly mừ thui....
                Dzui !
                 



                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 14:34:19 bởi Ngày Xưa Tím >
                Attached Image(s)
                #8
                  BĂNG NGUYỆT 22.05.2008 21:27:33 (permalink)
                  0
                  Mến chào Minh Văn, chào mừng và chúc vui khi tham gia cùng vừơn thơ VNTQ nha....bn chỉnh nhỏ lại 2 tấm ảnh cho dễ đọc thơ, hy vọng MV ko bùn há...
                   

                  Người con gái của ngày xưa xa quá
                  ta đã tìm em trong vô vọng khôn cùng
                  Trời cao hỡi! Bày chi trò nhân quả...
                  Tình yêu này ta chọn phải số không.

                   
                   
                  Tìm chi nữa ngày xưa
                   
                   
                  Tìm chi nữa người thiếu nữ ngày xưa,
                  Em đã chìm thật sâu trong vô ức!
                  Người hãy quên bao nhiêu điều không thực,
                  Dĩ vãng rồi, ray rức cũng bằng không!
                   
                  Chén rượu nào chẳng cay và chẳng nồng,
                  Đêm nhếch nhắc tầng không nghe trăng rụng!
                  Thuyền đã chìm bởi tay chèo không vững,
                  Thơ cạn rồi nên đờ đẫng màn đêm!


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/C92064F90DFA4FBB875E19844A525FD0.bmp[/image]
                  Attached Image(s)
                  #9
                    Minh Van 24.05.2008 13:33:06 (permalink)
                    0
                    Cám ơn Ngày Xưa Tím & Băng Nguyệt và những bài thơ. Băng Nguyệt có muốn hùn vốn mở bar club cùng Tím không? Chắc hổng lỗ đâu. Ngày Xưa Tím cho Văn hùn với nghe.

                    12 - Màu Tím hoàng hôn 
                     
                     
                    Khi trời chìm vào trong Tím hoàng hôn
                    Là vô thức trong hồn Ta bỗng dậy
                    Con chim quạ cất tiếng kêu… buồn đấy…
                    Màu Tím buồn là màu Tím Ta yêu.

                    Không gì buồn hơn chữ gọi “buồn thiu”…
                    Giữa hư ảo ngày và đêm dần trộn,
                    Và Trăng nữa _ dường như Trăng chạy trốn
                    Chưa tìm về để Ta thấy buồn hơn.

                    Hoàng hôn chìm, lòng Ta bỗng trống trơn…
                    Ngày xưa nói sẽ yêu ta một kiếp
                    Rồi bỗng gửi cho Ta hồng một thiệp…
                    Ta về _ Trăng cũng thoát thai.

                    Một chuyện tình nay đã chia hai
                    Ta một nửa và ngày xưa một nửa,
                    Ngày xưa đã cùng Ai vào một cửa
                    Ta một mình tìm Trăng khuất nơi đâu?

                    Một mình trong hoàng hôn Tím giăng sầu
                    Vùng vô thức chợt dâng tràn ký ức.
                    Hỡi những kẻ đã yêu theo Ảo - Thực!
                    Hãy cùng ngồi để nói chuyện tương lai…

                                                                Balmé - Buồn
                     


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/9C0C144D291A4F899BCFF9E8B97887F4.JPG[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2008 14:20:33 bởi Minh Van >
                    Attached Image(s)
                    #10
                      CTT 28.05.2008 18:41:03 (permalink)
                      0
                      Chỗ Thủng Trái Tim…

                      Nay xem chỗ thủng trái tim
                      Của ngày hôm trước ai ghim tim mình
                      Chỗ thủng nay đã thành hình
                      Nỗi đau một thưở tương sinh cuộc đời
                       
                      Chỗ thủng xưa đã liền rồi
                      Bây giờ lại vướng ôi đời ngu si
                      Lòng ôm một mối tình si
                      Đem đi lấp chỗ  thủng tim cho lành...
                       
                      Trái tim chỗ thủng sẹo thành
                      Chữ thương chữ nhớ sao đành quên đi...
                      Chân Trời Tím.
                      #11
                        Minh Van 31.05.2008 17:00:14 (permalink)
                        0
                        Gửi Tím!
                         
                         
                         
                        Tím vẫn có những vần thơ buồn quá
                        Ai chạm vào cũng dấy một niềm đau
                        Chưa từng gặp mà như đã quen lâu
                        Một đồng cảm cho phận người cô độc.
                         
                        Trái tim đã tưởng chừng rêu xanh mốc
                        Đọc thơ người vết sẹo hết còn đau
                        Những vần thơ như một phép nhiệm màu
                        Đã đem lại cho ta mùa nắng mới.
                         
                        Vẫn cứ biết chữ thương còn mong đợi
                        Nhưng chữ tình bóng tối vẫn lang thang
                        Cột chữ nhớ vào trong chốn mênh mang
                        Ta chờ mãi một con người qua chữ hận.
                         
                        Cảm ơn Tím gợi cho niềm hưng phấn
                        Nhớ thương mà… sao nỡ vội quên đi
                        Ấp ôm hoài một khối tình si
                        Ta đem cất trong tim làm kỷ niệm
                         
                                                                               Balmé thương nhớ mông lung
                        #12
                          Minh Van 31.05.2008 17:18:47 (permalink)
                          0
                          Đêm nhung nhớ!


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/3C61A3D82C104342B4BF603283BFA98E.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                          #13
                            Minh Van 31.05.2008 17:21:45 (permalink)
                            0
                            Điều linh cảm...
                             
                             


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/DFC766902A2D40199B0BE3067404C74C.jpg[/image]
                            Attached Image(s)
                            #14
                              Minh Van 31.05.2008 17:24:51 (permalink)
                              0
                              Độc thoại 1


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/8CF01D3B768345EABBB597FEF12D7C64.jpg[/image]
                              Attached Image(s)
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 9 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 128 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9