Trang thơ của Minh Văn
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 9 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 128 bài trong đề mục
Minh Van 01.12.2008 14:54:11 (permalink)
0
Hoa vàng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/90C22DAEA29A46C0AFEF698E75CD5DBF.jpg[/image]
Attached Image(s)
#76
    Minh Van 01.12.2008 14:56:26 (permalink)
    0
    Tình cờ

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/0EA5B86999804D128482707229F2E89C.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 14:57:26 bởi Minh Van >
    Attached Image(s)
    #77
      Minh Van 01.12.2008 14:58:49 (permalink)
      0
      Kẻ lãng du và mùa xuân.

       


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/DF6524D75F7E403DBC4DBDB062762F22.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 15:01:45 bởi Minh Van >
      Attached Image(s)
      #78
        Minh Van 01.12.2008 15:07:53 (permalink)
        0
        Khó quá đi thôi...

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/3BC6204B3A5845FF809BD9008E86E9BC.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        #79
          Minh Van 01.12.2008 15:10:09 (permalink)
          0
          Khúc than ca!

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/D4A45319FE0940F4A067D3EED084E3DE.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #80
            Minh Van 01.12.2008 15:14:03 (permalink)
            0
            Ngày mới lớn...

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/09D6504AB62D40CD82FEAA92A06D98BA.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #81
              ms.witch 01.12.2008 15:47:39 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Minh Van

              Hỏi em từ dạo ấy...

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/4F93D0AA96984678A5C20E98EB36E64A.jpg[/image]

              Từ dạo ấy...
              từ ngày em cất bước đi
              thân em lạc nẻo biết gì hỡi anh
              Bơ vơ giữa chốn đèn xanh
              Thân em lạc lỏng mong manh cuộc đời
               
              tiếng ai đâu đó gọi mời
              cho tôi san sẻ chút lời nhớ nhung
              Trái tim tim em vẫn còn rung
              Nhịp tim em vẫn tình chung một người
               
              Thiết tha nỗi nhớ xa vời
              Lang thang độc bước giữa trời mùa đông
              Tuyết rơi tê tái tình không..
              Bao năm mệt mỏi cô đơn tìm về
               
              Giấc mơ ngày cũ xa rồi
              Cò xưa vỗ cánh bay về trời nao
              khúc ru mẹ hát , ngọt sao..!!
              tìm đâu cho đến một nơi yên bình

              [sm=huglove.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif] 
              Xứ xa tìm mãi bóng hình
              Trời thu se lạnh, tình mình lìa xa
              Mắt nai ngơ ngác "lạy cha"
              Cho con được mãi đậm đà duyên xưa
               
              Biết anh nơi đó còn..? chưa..?
              Có còn nhớ đến bé..xưa dại khờ
              Bé nay đã xõa tóc thề
              Bé luôn một dạ ngóng chờ tình anh.
              [sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
               
              #82
                ms.witch 01.12.2008 16:43:27 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Minh Van

                Tình cờ

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/0EA5B86999804D128482707229F2E89C.jpg[/image]

                 
                Tình cờ..dấn gót..dạo quanh ?[sm=flower2.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
                Bông hoa ngày ấy đã tàn nhụy phai
                khác chi những áng bèo trôi
                Đục trong tùy bến biết nơi nào tìm
                Cánh hoa tím biết rũ mềm
                Rụng rơi tơi tả giữa thềm xác xơ
                Anh đây..mà ngỡ như mơ
                Mang thêm chút gió..cánh hoa lạc loài
                Chắc anh ngày ấy..vẫn còn
                Chút hương tình cũ..sắc màu yêu thương
                Xót xa ánh mắt lệ vương
                Bao nhiêu mộng ước nẻo đường về đâu
                Dấu yêu xưa vẫn còn sâu
                Nhưng ta giờ đã mất nhau thật rồi

                #83
                  Minh Van 02.12.2008 14:28:47 (permalink)
                  0
                  Cám ơn Minh Thanh nhiều vì đã để lại một dấu ấn trong trang thơ của mình. Chúc Minh Thanh luôn nồng nàn với tình yêu nhẹ nhàng trong sáng của đời thênh thang.
                  #84
                    Minh Van 02.12.2008 14:31:53 (permalink)
                    0
                    Một ngày, như mọi ngày...

                     
                    Không trả lại đời tôi
                    như nhạc Trịnh thường ca,
                    em cuốn mãi đời tôi vào vô định,
                    chiều về chậm,
                    nắng nghiêng
                    triền định mệnh,
                    tàn dần
                    trong cõi u mê.

                    Không trả lại đời tôi
                    như nhạc Trịnh ủ ê,
                    em gian ác giam cầm tôi nơi ngục lạnh,
                    huyễn hoặc quá những tình yêu thần thánh,
                    sáng chiều trôi,
                    hiu hắt
                    một mình tôi.

                    không trả lại đời tôi
                    như nhạc Trịnh pha phôi,
                    em cấu xé tôi bằng
                    những âm thanh chát chúa,
                    bằng men rượu nóng cay,
                    bằng say sưa ụa mửa,
                    trang cổ tích nào bị xé hết những phần sau.

                    Không trả lại đời tôi
                    như nhạc Trịnh u sầu,
                    em gào thét trong tôi những oán hờn giận dữ,
                    những điên cuồng,
                    những đam mê quỷ sứ,
                    tháng ngày man dại thuở mây mưa.

                    Không trả lại đời tôi lời bài hát ngày xưa,
                    em chạy trốn và mang theo tất cả,
                    chỉ còn lại xác thân tôi ẻo lả,
                    hắt hiu dài,
                    những ngày tháng mồ côi.

                    Không trả lại đời tôi lời tình hát trên môi,
                    em quỷ quyệt trộm mang đi biệt tích,
                    để lại tôi
                    những sáng chiều cô tịch,
                    lắt lay dài bóng nắng ngã đầu hiên.

                    Không trả lại đời tôi
                    lời hứa hẹn tình duyên,
                    em lẫn lộn ôm cầm sang bến khác,
                    có con sáo
                    mỗi buổi chiều ngơ ngác,
                    ngẩn ngơ tìm một con sáo ven sông.

                                                                  Balmé _ chiều phai nắng


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/C4803D141B0347B4A76EDD73C17BD41A.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 14:36:39 bởi Minh Van >
                    Attached Image(s)
                    #85
                      Minh Van 02.12.2008 14:40:09 (permalink)
                      0
                      Nhân đôi nỗi nhớ!
                       
                      Tuy không còn uống rượu để mà say
                      Nhưng sao vẫn cứ nhân đôi nỗi nhớ
                      Em trống vắng ở đầu kia hơi thở
                      Để đầu này Ta quạnh quẽ cô liêu.
                       
                      Hồn bềnh bồng trôi dạt chốn phiêu diêu
                      Chim gãy cánh một góc trời lơ đãng
                      Chừng vỡ nát trái tim này phiêu lãng
                      “Không tên cuối cùng” Ta hát vì Ai?
                       
                      “Không tên cuối cùng” Ta hát cho Ai
                      Hỡi những kẻ tóc dài hay tóc ngắn?
                      Ta uống một ngụm cà phê vị đắng
                      Ngẫm cuộc đời rồi lại nhớ mông lung.
                       
                      Ta nhớ Người _ Ta nhớ… _ Nhớ lung tung…
                      Không thứ tự trong đầu Ta sắp xếp
                      Có phải rằng trước khi người ta chết
                      Ký ức về chật ních trái tim đau???
                       
                                                                     Balmé Tháng nhớ
                      #86
                        Minh Van 02.12.2008 14:43:40 (permalink)
                        0
                        Nụ hôn mưa
                         
                        Nụ hôn đầu thấm đẫm cơn mưa
                        vẫn ngọt ngào mát dịu,
                        Theo nhau về tít tắp tự ngàn xưa,
                        dài tay níu.
                         
                        Xoay vòng mãi
                        ta trong mưa
                        mệt xỉu,
                        nụ hôn đầu
                        ngọt
                        trong chốn chơi vơi,
                        môi chạm môi
                        lưỡi ta mất đâu rồi?
                        Mưa
                        vị ngọt
                        trôi vào mồm
                        say ngất.
                         
                        Nụ hôn mưa
                        của ngày xưa
                        rất thật,
                        không như giờ
                        ta quay quắt
                        trong mưa,
                        em đâu xa để nụ hôn rớt mất
                        một vành môi
                        vị ngọt
                        mối tình xưa.
                         
                        Balmé _ những cơn mưa đến trễ
                        #87
                          Minh Van 02.12.2008 14:46:27 (permalink)
                          0
                          Hơi ấm một vòng tay.
                           
                           
                          Từ ngày hai đứa xa nhau
                          Đêm về Em có thấy đau trong hồn?
                          Nữ hoàng Ta đã suy tôn
                          Có thèm hơi ấm một vòng tay Ta?
                           
                          Ta thèm _ Ta nhớ _ Mình Ta
                          Còn Em có nhớ? _ Tình xa xôi rồi.
                          Thôi thì như thế thì thôi
                          Một mình Ta vẫn chiều ngồi nhớ Em.


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/1760025551874BF28325711D12667374.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                          #88
                            Minh Van 02.12.2008 14:50:21 (permalink)
                            0
                                        Thuở dại khờ...
                             
                            Bởi giữ gìn/ một chút/ của ngây thơ/
                            ta e ngại chạm thân em/ vệ nữ/
                            tuổi học trò ngày ấy của dại khờ/
                            đã buộc/ ta không được thành quỷ/ dữ/
                             
                            Đi bên em/ trong lòng đêm/ thành phố/
                            hương tóc em thơm nhẹ/ tuổi yêu xưa/
                            ngày tháng cũ/ ta chưa từng thố lộ/
                            để đến bây giờ.../ cũng vẫn là chưa.../
                             
                            Vẫn là chưa/ nên ta mãi là chưa
                            người tình của thuở dại khờ/ một kiếp/
                            xa lâu rồi/không biết mấy mùa mưa?/
                            Đường phố cũ/ một mình ta/ bước tiếp/
                             
                            Gặp lại nhau/ hai đứa đã già rồi/
                            trong ánh mắt đã có điều tiếc nuối/
                            thuở dại khờ/ tình không nói/ thì thôi
                            yên ngủ nhé/ hai trái tim có tuổi.../
                             
                                                                            19/08/2000


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49687/A868C2163A2F4510B7C0D62E18AC2502.jpg[/image]
                            Attached Image(s)
                            #89
                              Minh Van 04.12.2008 17:51:01 (permalink)
                              0
                              Buồn ơi!

                               
                              Nghe tiếng đêm gọi,
                              buồn ơi!
                              Nỗi đau chan chứa
                              không lời
                              xót xa.
                              Ai người thấu hiểu cho ta
                              niềm vinh,
                              nỗi nhục,
                              thực là đắng cay.
                              Mai đây
                              qua những tháng ngày,
                              mình ta
                              ôm nhớ _ ôm cay
                              một mình.
                               
                              Đã đành phận lẻ lênh đênh
                              thì cam phận,
                              sống bấp bênh biển đời.
                              Mai đây
                              ở một vùng trời
                              làm sao nghe thấy những lời yêu thương?
                              Đã cam cuộc sống muôn phương
                              thì đanh lại lết trên đường chông gai.
                              Nỗi buồn đau
                              giết hình hài.
                              Biết thương nhớ,
                              biết quắt quay...
                              cũng đành...
                               
                              Mai thôi
                              sẽ vỡ tan tành
                              chiếc đèn cổ tích,
                              ánh trăng đêm rằm.
                              Không còn nắng ấm trời trong,
                              không còn mây tím...
                              mây hồng...
                              Gió ơi!...
                              Gió ơi cho nhắn đôi lời
                              hỏi ai có thấu cuộc đời ta đi?
                              Được những gì?
                              Mất những gì?
                              Đời ta có khác xa chi ăn mày?
                               
                              Buồn ơi!
                              Hãy đậu quanh đây,
                              cho ta còn có phút giây nghĩ,
                              buồn...
                               
                              Mai này gió cuốn mưa tuôn,
                              chiếc thuyền đơn mảnh
                              cánh buồm nát tan.
                               
                              Ai cho ta một cung đàn,
                              để hồn ta lệ chứa chan nỗi sầu?
                              Mai xa...
                              xa mãi về đâu..?..?.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2009 13:15:06 bởi Minh Van >
                              Attached Image(s)
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 9 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 128 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9