Mật hoa
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 105 bài trong đề mục
hoahn 12.04.2008 16:08:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

EM
.  .  .  .
.  .  .  .
Trăm năm cõi đọa đầy.

Không một phút nguôi khuây

Tình yêu em cay đắng.

Thắm lên da - mặt dầy
 
.   .   .  .

.  . . .  
  

Ảnh Minh Trí

 EM
 

Có chăng là giấc mộng si ngây .

Có phải  men tình chuếch choáng say.

Có luỵ  đắm yêu  - tràn  vị đắng

Có mê muội nhớ  - thoảng hưong bay

Có trao nhau nỗi niềm cao  ngất

Có gởi nhau tâm sự  vun đầy.

Có trọn tin yêu lời ước nguyện.

Có nghe chăng hạnh phúc đâu đây

Trần Mạnh Hùng
 
 
Ảnh Minh Trí

ANH
(thân họa Em)

Chớ hỏi ai làm em ngất ngây
Chớ đòi em tỉnh lúc đang say
Chớ buông lá thắm theo dòng nhớ
Chớ để chim hồng cất cánh bay
Chớ giận gió trăng tình thiếu vắng
Chớ buồn năm tháng mộng vơi đầy.
Chớ quên hẹn ước cùng non nước
Chớ tiếc sao người lại đến đây.
Lá chờ rơi
 
 
Sưu tập trên internet

Ru em
(Thân họa)

Hãy ru em ngủ giấc thơ ngây
Hãy để đêm về lắm mộng say
Hãy hứng cành hoa chao gió thoàng
Hãy gieo phím nhạc vạc mây bay
Hãy tô sắc thắm đời cô độc
Hãy nói lời thương tuổi chất đầy
Hãy thật lòng yêu tình hiến tặng
Hãy quên dĩ vãng xấu gần đây

Vancali 4.6.08

Ảnh Minh Trí
 

Chị
(thân hoạ ANH  - EM) 
 
 
Hỏi ai có thấy vướng tình  ngây .

Hỏi lại luôn mình đã thắm say
Hỏi đất không nghe sầu giấc ngủ
Hỏi trời chẳng thấu mộng mơ bay
Hỏi thuơng có phải tình dư thiếu
Hỏi nhớ vì sao nghĩa ắp đầy 
Hỏi chị bằng lòng anh đến hỏi
Hỏi đi hỏi lại hỏi mình đây
Hoahn
 
 
Ảnh sưu tập Inetrnet


TÌNH
Tình yêu là vướng luỵ hồn ngây.
Tình nhớ quay cuồng ước hẹn say.
Tình cuối nâng niu lòng quý mến.
Tình đầu lý tưỏng mộng cao bay.
Tình si luôn tưởng người yêu dấu.
Tình phụ thường chê kẻ đọa đầy.
Tình hiến cho người không tính toán.
Tình yêu tiếng nói trái tim đây.
Trần Mạnh Hùng


 
Ảnh sưu tầm trên Internet
 
Hoa tình
 
(Thân hoạ Tình yêu)
 
Hoa tình chót ngắm dạ vương ngây
Hoa nhớ còn đương dạ đắm say.
Hoa nụ cành tươi nhiều bướm lượn
Hoa tàn cánh rụng hết ong bay
Hoa tươi sắc thắm tình đang độ
Hoa héo hương phai nghĩa chẳng đầy
Hoa nhuỵ tâm giao nên nỗi nhớ
Hoa lòng hé nở trái tình đây
 
 
Khó quá thưa đại ca

 
Ảnh Minh Trí

KHÓ QUÁ
Khó quá lựa vần đứng ngớ ngây.
Khó vì hoa đẹp lả hồn say.
Khó trong ý tứ sao vừa đúng.
Khó bởi tâm tình muốn chớm bay.
Khó thật mới quen lòng ngại quá.
Khó vì bởi lạ ý chưa đầy.
Khó sao ăn nói cho vừa nhỉ???
Khó biết người vui hay trách đây
Trần Mạnh Hùng

 

Dễ thôi
(Thân hoạ Khó quá)
 
Dễ nhìn lọt mắt đứng ngẩn ngây
Dễ quý thường thôi dạ chẳng say
Dễ mến nâng niu từng ý đối
Dễ thương chắp cánh áng thơ bay 
Dễ hờn tình lặng còn dư thiếu
Dễ tủi tình câm chưa đủ đầy
Dễ ghét hoa tàn cho bỏ ghét
Dễ yêu chẳng phải thích ta đây!!!
Hoahn
 
 
BỞI THẾ...
Bởi cảm đoá hồng bỗng hóa ngây.
Bởi hoa hàm tiếu cuốn hồn say.
Bởi chưng ấp ủ câu đưa đón.
Bởi thế ngập ngừng ý thoát bay.
Bởi nét kiêu sa tình mới chớm.
Bởi hương thanh thoát mộng ươm đầy.
Bởi vì...vì bởi tim đa cảm.
Bởi vậy... cho nên trộm nhớ đây.
Trần Mạnh Hùng

 
Cho nên ....
 
Cho vướng tơ lòng hoá dại ngây
Cho Hoa hé nụ cuốn lòng say
Cho mình ước hẹn theo thư đến
Cho cậu câu thề gửi gió bay
Cho ý thâm sâu tình đương độ
Cho lời chìm lắng nghĩa vơi đầy
Cho nên đã thấy mình sao xuyến
Cho cảm nơi này lại đến đây
Hoahn
 
 
 
NỤ HÔN TRAO...
Có giọng nói nào khiến ngất ngây.
Cho lòng vương mộng vướng tình say.
Tình yêu bất chợt dâng tràn cuốn.
Thương nhớ ngút ngàn chao đảo bay.
Một nụ hôn trao tràn cảm mến.
Trăm lời tình ngỏ nhớ thương đầy.
Thương em giọng nói thì thầm kể.
Mộng...thật...phải chăng đã đến đây.
Trần Mạnh Hùng
 
 

Ảnh Minh Trí



Lời yêu gửi
(Thân hoạ Nụ hôn trao)
 
Em đâu bé nhỏ tuổi thơ ngây
Thả lưới giăng câu nếm vị say
Chẳng biết duyên hư trào nỗi nhớ
Đâu hay mộng ảo cuốn tình bay
Lời yêu nhắn gưỉ còn dư thiếu
Ý tốt trao đi đã đủ đầy
Buổi mới quen nhau chưa kịp hỏi
Ru say chốn ảo lại qua đây
Hoahn ngày 12/04/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 12:33:20 bởi hoahn >
#16
    Trần Mạnh Hùng 15.04.2008 11:26:28 (permalink)
    0
     
     
     
    HUYẼN ẢO
    Em là cô gái cõi liêu trai.
    Em đến với anh giấc mộng say.
    Em kết lưới tình bằng huyễn ảo.
    Em đan nỗi nhớ nhập thiên thai.
    Long lanh sóng mắt chìm mê hoặc
    Thơm ngát bờ môi đắm ngất ngây.
    Thỏ thẻ ru hồn câu luyến ái.
    Tấm thân ngà ngọc thoát hương bay
    Trần Mạnh Hùng
     
     
    HUYẼN ẢO
    Em là cô gái chốn liêu trai.
    Em đến với anh mộng miệt mài.
    Em kết lưới tình bằng huyễn ảo.
    Em đan nỗi nhớ nhập thiên thai.
    Long lanh mắt biếc chìm mê hoặc
    Quyến rũ môi thơm đắm ngất ngây.
    Thỏ thẻ ru hồn câu luyến ái.
    Yêu kiều lơi lả ngát hương say
    Trần Mạnh Hùng
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 17:55:53 bởi Trần Mạnh Hùng >
    #17
      Trần Mạnh Hùng 17.04.2008 02:26:49 (permalink)
      0
      Mời người "đồng bệnh tương thân" họa cho vui đỡ buồn
      TMH

      An Giang kính mời

      NHỮNG NGÀY QUA
      Với những tháng năm đã vội qua.
      Tưởng như giấc mộng mới đêm qua.
      Vẫn còn niú kéo ân cần quá.
      Mà ngỡ chìm quên hời hợt qua.
      Nỗi nhớ vẫn còn - trong dĩ vãng.
      Niềm riêng đầy ấp - những ngày qua.
      Tình yêu chung thuỷ là vương vấn.
      Dẫu đã xa xôi - vẫn thoáng qua
      An Giang


       



      BỎ QUA
      Và  cũng lâu rồi không ghé qua
      Tưởng rằng tình bạn đã trôi qua.
      Tình thân ví phỏng không thăm viếng
      Ruột thịt cầm bằng cũng lãng qua.
      Vì bởi... bởi vì... nhiều cách trở.
      Vậy nên... nên vậy khó thăm qua.
      Nhưng mà nguỵ biện càng thêm lỗi.
      Dù lỗi bao nhiêu xin bỏ qua
      Trần Mạnh Hùng
       
       
      "QUA"
      "Qua" hẹn hôm qua "Qua" muốn qua.
      Mà "Qua" thất hẹn "Qua" không qua.
      Hôm nay "Qua" hứa "Qua"qua lại.
      'Qua" nói "Qua"  qua , "Qua"hứa qua.
      TMH
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 14:02:45 bởi Trần Mạnh Hùng >
      #18
        Trần Mạnh Hùng 17.04.2008 13:47:34 (permalink)
        0
        DỄ THƯƠNG
        Anh tuyệt diệu, tình em tuyệt diệu.
        Tơ lòng đan ngập cõi thiên đường.
        Anh, ơi anh rượu tình ngon ngọt.
        Anh hỡi anh lòng toả ngát hương
        Ôm chặt em nồng nàn chút nữa
        Nói đi anh thắm thiết vô cùng .
        Anh, anh đâu tiếng đêm vang vọng.
        Đêm tuyệt trần, anh thật dễ thương
        An Giang
        1-2007

         
        Hoa Hải Đường ảnh sưu tầm trên Internet


        Đoá Hải Đường
        Em duyên dáng, mặn mà duyên dáng
        Rực rỡ như hoa đoá hải đường
        Nhị phấn còn nguyên màu nhị phấn
        Mùi hương muôn thuở ngát mùi hương
        Nói đi em mối tình thêm thắm
        Nhìn thẳng nhau thương nhớ tột cùng
        Em có nghe tim đang thổn thức
        Bản tình ca ngọt lịm yêu thương
        Trần Mạnh Hùng
        7-2007
        #19
          Trần Mạnh Hùng 20.04.2008 09:41:03 (permalink)
          0
          Phượng Hồng
          Yêu quá cánh hoa Phượng
          Cám ơn người chụp ảnh
           
          Vẫn nhớ thương lưu luyến... Thiệt tình
          Không sao quên được khổ riêng mình.
          Bao giờ em nghĩ về anh nhỉ???
          Chợt thoáng hồn nhiên nhớ...Thiệt tình.
          O O
          O
          Giây phút mơ màng tràn hạnh phúc.
          Thiệt tình...nỗi nhớ quá điêu linh.
          Cầm tay nhau nói câu ân ái.
          Chỉ thế thôi sao, chẳng...Thiệt tình
           
          O O
          O
          Nỗi nhớ tự nhiên đến... Thiệt tình
          -    -     -    -
          Trần Mạnh Hùng
           
          #20
            hoahn 22.04.2008 23:11:09 (permalink)
            0
            Xướng thân mời


            CHẤM PHÁ
            1
            Từng giọt thời gian thắm thịt da.

            Êm như lưới nhện vướng sương sa.

            Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động.

            Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ òa.

            Một thóang ngẩn ngơ vừa vụt đến.

            Đôi lần quần quại đã rời xa.

            Mơ hồ nào biết đâu là mộng.

            Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa.

            Thảo My
             
             
            Hoa Sứ
             

            CHẤM PHÁ 2
            (XÉ LỤA)

            Từng giọt thời gian thắm thịt da.
            Đắm trong cảm xúc lệ chan hòa.
            Nồng nàn hơi thở thêm dồn dập.
            Ngây ngất nhịp tim đập thiết tha.
            Từng sợi thần kinh căng thẳng tắp.
            Mỗi cơ gân cốt bỗng thăng hoa.
            Bên anh muôn thuở lòng rung động.
            Tiếng thóat kẽ răng... Xé lụa là...
            Nguyễn thị An Giang
             
            Mini Purple Carnations


            CHẤM PHÁ 3 

            (TINH HOA) 
            Êm như lưới nhện vướng sương sa.
            Khơi động niềm riêng nỗi xót xa.
            Lắng xuống tâm tư bao luyến nhớ.
            Chìm trong ảo hư ảo kết tinh hoa.
            Sao quên tiếng nói thì thầm gọi.
            Gợi nhớ muì thương thoang thoảng qua.
            Ánh mắt, tình thân tha thiết quá.
            Hình như... nước mắt đã chan hoà.
            Trần Mạnh Hùng
             

             
             

            Hoa Sứ
             



            Chấm phá 4
            (T
            hăng hoa)

            Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ oà
            Hoà tan luyến ái phút thăng hoa
            Nhịp tim dồn dập cuồng giông bão
            Hơi thở nồng nàn kết giọt sa
            Một phút nên duyên ngàn phút nhớ
            Trăm năm hờ hững chẳng lần qua
            Thời gian dừng lại thiêu tan chảy
            Tạo hoá thiên đường cuốn
            khúc ca
            #21
              Trần Mạnh Hùng 30.04.2008 06:53:21 (permalink)
              0
              Thân gởi Hoahn
              Để thưởng thức, giải nỗi buồn vô cớ
               
               
              BÊN EM MÙA BÃO
              Khi em nghĩ về anh..
              Bầu trời bỗng...
              Triều dâng, bão nối.
              Là phũ phàng trăm đắng nghìn cay.
              Là bao nhiêu ghen hận đọa đầy.
              Cứ như thế....
              ... Xin em đừng nghĩ nhé...

              Khi em nhớ về anh.
              Không gian bỗng dưng thu hẹp lại.
              Đầy ấp hận thù, đốt cháy lương tri.
              Bầu trời trong xanh bỗng đen xì.
              Trong u tối của những loài ma quỷ.
              Cứ như thế...
              Xin em đừng  luyến nhớ...

              Em hình dung anh
              Của  ngày xưa luyến ái.
              Dưới nắng vàng hai đứa đợi chờ nhau.
              Một cuộc tình tuyệt đẹp đến nghìn sau.
              Để nghe em nói - mùa cứ đan mùa 
              Thương đôi lứa đương xa.
              Bốc cháy em 
              Giữa cái rét tháng ba.

              .....
              Và sau đó cái rét đông hàn tràn lại.
              Xoá những muà xuân,
              Trong tuyết trắng  - màu tang.
              Cứ như thế....
              ...Xin em...vạn lần  đừng... khóc nhé.
              Trần Mạnh Hùng
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 07:58:59 bởi Trần Mạnh Hùng >
              #22
                hoahn 08.05.2008 00:51:32 (permalink)
                0

                quote:



                quote:

                Trích đoạn: Nhat_Ton

                            Tội lỗi
                 
                Mô phật! trái oan một kiếp ta
                Tấm thân đắng ngắt củ khoai hà
                Nàng Van ngúng nguẩy theo Đồng Lão
                Cô Hổ nhùng nhằng  liếc mắt qua
                Quá khứ giờ đây thành hư ảo
                Tương lai phó mặc nhộn hào hoa

                Tâm thiền mắt nhắm nam mô kệ
                Tiếng mõ tiếng chuông một kiếp qua./. 
                  Nhatton


                Tu hú
                 


                Ơ hay! Sao chẳng đến nhà ta
                Nướng chín khoai kia sẽ bớt hà
                Khổ thân ông Lão rên duyên cũ
                Thương thay chú Khỉ khóc tình qua
                Vườn thơ rượu nhạt buồn thi sỹ
                Quán chiếu chè nồng cảm phận hoa
                Bớ xóm bớ làng Tôn nhất quyết
                Tu thân tích đức nửa ngày qua
                  Hoahn




                Linh nghiệm
                 
                Thầy Hùng tiên Đoán tình duyên ta
                Nhất định Thị Mầu sẽ vượt hà
                Nhân bảo ý thần Gia Cát Lượng
                Người thương kế sách Lão Phàn Qua
                Chắc khi hoàn tục người chờ cửa
                Là lúc lụy vương bẫy dính Hoa 
                Thôi thế thì thôi thôi cũng được

                Còn hơn lủi thủi những ngày qua./.
                Nhatton

                < Sửa đổi bởi: Nhat_Ton -- 4.5.2008 22:27:41 >

                 
                Cô Hoa an ủi khéo quá ta
                Lão Tôn quên béng phận "khoai hà".
                 Gối mộng dệt liền không dám nghỉ
                Cầm cờ phất vội chẳng bỏ qua.
                Thân đành cam chịu theo ngũ giới
                Trí vẫn say vờn với nguyệt hoa.
                Hí hửng , đâu ngờ Hoa đã quyết
                "Hoàn tục rồi mai chết với bà !"
                Hoangau
                quote:
                Sợ
                 
                Cô Hổ sao đành hanh quá ta
                Chửa gì mà đã vội xưng bà
                Hà Đông nổi tiếng oai sư tử
                Hà Nội lừng danh nết chúa ngoa
                Có lẽ muôn đời xa lánh Hổ
                Thôi đành trọn kiếp chẳng mơ Hoa
                Áo nâu đành phận chùa hoang vắng
                Sớm tối nguyện cầu ế tóa loa./.

                Nhat_ Ton


                Nuốt hận

                Dương dương tự đắc Nhất Tôn ta
                Có tốt chi đâu củ đã hà
                Khoai sượng khoai cương đành bỏ xó
                Hoa ngâu Hoa Cúc chớ mơ qua
                Thương tình Chú khỉ nhè khoai héo
                Cảm phận Nhất Tôn khát phấn hoa
                Niệm phật chôn mình mong đoạn tháng
                Nào ngờ nuốt hận bước không qua
                Hoahn


                Hoa Độc
                 
                Tưởng mỗi Hổ ngoa nhất xóm ta
                Xương rồng Hoa cũng gớm không hà
                Thị Mầu chắc vái làm sư phụ
                Thị Kính thôi đành chịu khổ qua
                Hoa loẹt Hoa loè không phấn nhụy
                Độc gieo độc giấu khắp cánh hoa
                Đành hanh cho lắm rồi mai ế
                Đừng có lên chùa quác quạ qua./.
                Nhatton
                  
                Hái hoa

                Cành hoa hồng thắm tưởng của ta
                Hái đóa nâng niu sẽ được hà
                Hoa độc gai đầy đưa tay hái
                Dao tà bén quá chém ngang qua
                Nàng rằng ghét quá mà đeo sát
                Tuấn tú thương tình ôm xác hoa
                Tháng tháng năm năm ngầy ngật sợ
                Ngày ngày chân bước lén đi qua

                Trần Hồng Châu



                Hoàng hoa

                Hoa Ngâu Hoa Cúc họ nhà ta
                Lịch lãm hoàng hoa đất xứ Hà
                Chợt thấy mà say quên chẳng nổi
                Vừa trông đã đắm bước không qua
                Phảng phất nồng nàn hương nhuỵ phấn
                Lung linh quyến rũ nét đài hoa
                Chơi hoa có biết hoa trân quý
                Lỡ để hoa tàn chớ có qua./.
                 
                Hoahn

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 01:02:19 bởi hoahn >
                #23
                  Trần Mạnh Hùng 08.05.2008 06:57:14 (permalink)
                  0
                  NHỚ MÃI EM
                  Thánh thót mưa buồn rót nhạc đêm
                  Nhớ em, nhớ giọng nói êm đềm
                  Nhớ ơi nỗi nhớ lòng quy luỵ
                  Thương hỡi là thương dạ xót mềm
                  Nhớ tiếng thì thầm câu chuyện kể
                  Thương lời thỏ thẻ lúc gần bên
                  Nhớ em anh gởi trên môi mộng
                  Một nụ hôn nồng nhớ mãi thêm.
                  Trần Mạnh Hùng
                   
                   
                  #24
                    hoahn 08.05.2008 12:52:36 (permalink)
                    0
                    quote:

                    Trích đoạn: Đồng Lão


                    Đồng Lão ơi , cho CV ké một bài nhen
                     
                    Đếm mưa

                    Một mùa đếm được mấy cơn mưa
                    điểm hết làm sao những giọt thừa
                    tí tách thêm buồn thân gối chiếc
                    mênh mang đầy nhớ cảnh song thưa
                    nghiêng sầu bên cửa sầu nghiêng ngả
                    vờn bóng trong đêm bóng đẩy đưa
                    trùng điệp hạt rơi tràn tiếng nấc
                    dáng gầy hiu hắt ước duyên xưa

                    Phạm Thị Cúc Vàng 

                    Cúc Vàng đừng khách sáo nha , cứ tự nhiên mà trải tình thơ. Đồng Lão sẽ vào đếm mưa cùng Cúc.
                     
                    Mỗi Lần Mưa
                     
                    Sầu lây nổi nhớ mỗi lần mưa
                    Lỡ chuyến trăm năm khổ vọng thừa
                    Tiếc thưở xuân thì vương tóc bạc
                    Thương ngày tuổi ngọc khuất rèm thưa
                    Vườn hoang u cảnh nhành hoa rủ 
                    Hạt nặng trào mi ngọn gió đưa
                    ngấp nghé tơ lòng xa vẩy gọi
                    Mà yêu chẳng đặng bởi tình xưa..
                     
                    Đồng Lão 
                     
                     
                    Thương chị CV
                     
                    Người ta đang hú hý mây mưa
                    Sao Chị đến đây hóa kẻ thừa
                    Đồng Lão Nàng Van giờ thắm thiết
                    Nghĩa xưa tình cũ đã lưa thưa
                    Đến rồi thêm hận thêm sầu não
                    Về gấp nhanh chân chóng đẩy đưa
                    Duyên Chị bẽ bàng thôi chịu vậy
                    Hãy chôn chết chặt chút tình xưa

                    Cha chả , cái tên lính kiểng này thật đáng ghét , để rảnh rổi Đồng Lão sẽ tìm cách triệt con bọ trổng của hắn mới được. Bây giờ tạm thời để bài họa này xuống dưới rồi sẽ từ từ xử sau  
                     
                    Chúng Mình 
                     Chuyện Ngày Xưa
                     
                    Ngoài song sấm sét gọi mây mưa
                    Phòng ấm em say giấc mộng thừa.
                    Mắt khép hàng mi dài thẳng vút
                    Ngực trần cuốn tóc bết lưa thưa
                    Nụ cười nũng nịu trong mơ ngủ
                    Nét mặt hân hoan chuyện đón đưa
                    Hờ hững tay ôm tròn chiếc gối.
                    Ngắm em.-bỗng nhớ -một ngày xưa.
                    Trần Mạnh Hùng
                     
                    Chế Cúc Vàng ui cho em tham gia mí chị nhe....hì hì
                     
                    Mưa biệt ly
                     
                    Ga chiều lạnh lẽo phủ màn mưa
                    Vội vã người qua tiếng nói thừa
                    Bến đỗ luôn chờ đôi mắt đẹp
                    Tàu đi có nhắc cuộc tình thưa
                    Còi rên xé dạ đời nhung nhớ
                    Bánh nghiến đau lòng kẻ tiễn đưa
                    Ngấn lệ lưng tròng tay mãi gọi
                    Đêm về gậm nhấm gội hình xưa
                     
                    Vancali 5.8.08
                     
                    Về với anh
                     
                    Van hỡi lệ sao lã chã mưa
                    Lão Đồng lạnh nhạt bỏ em thừa
                    Cúc Vàng tình cũ còn lưu luyến
                    Tham bát bỏ mâm bởi thoảng thưa
                    Lão có nhớ gì bao kỷ niệm
                    Thời say đắm đuối chuyến đò đưa
                    Thôi về luộc nốt nồi khoai héo
                    Hàn gắn với nhau nghĩa cũ xưa 

                     
                    Xin lổi Cúc Vàng , anh Trần Mạnh Hùng và em yêu quái cho Đồng Lão xử tên lính kiểng này tí nhé.
                     
                    Em Hại Chị
                     
                    Trời đùn sắc xám muốn sa mưa
                    Sét đánh đen mông gã lính thừa
                    Trị thói rình mò tên mắt lé
                    Bịt mồm nói bậy đứa răng thưa
                    Cho chừa bịa chuyện ngôn xàm tấu
                    Để hết đặt điều tiếng ác đưa
                    Quí chị như vầy thành hại chị
                    Không vầy chị đã sướng từ xưa
                     
                    Đồng Lão



                    Em xin
                     
                    Trời ơi!dịu mát đừng làm mưa
                    Chót dại em xin kẻ thiếu thừa
                    Đóng cửa khuyên nhau màn kính lễ
                    Buông rèm dạy dỗ cách dạ thưa
                    Nhà mình thiếp đợi câu hàm tiếu
                    Lối xóm chàng sang chuyện đón đưa
                    Giữ nghĩa chàng ơi nén giận nhé
                    Thuận hoà êm ấm vẹn tình xưa
                    Hoahn
                                      
                    #25
                      Hoàng Hoa 08.05.2008 15:25:23 (permalink)
                      0

                      Hoàng hoa

                      Hoa Ngâu Hoa Cúc họ nhà ta
                      Lịch lãm hoàng hoa đất xứ Hà
                      Chợt thấy mà say quên chẳng nổi
                      Vừa trông đã đắm bước không qua
                      Phảng phất nồng nàn hương nhuỵ phấn
                      Lung linh quyến rũ nét đài hoa
                      Chơi hoa có biết hoa trân quý
                      Lỡ để hoa tàn chớ có qua./.
                       
                      Hoahn
                       
                      THẤP THOÁNG QUỲ HOANG
                      _____________
                      Hoàng Hoa
                      KTh

                       
                      Hoang dã phô màu hoa với ta
                      Hoàng hoa rực rỡ phủ giang hà
                      Địu mùa ngan ngát môi sơn nữ
                      Luyến nhớ đậm đà thơ khách qua 
                      Ngậm nắng nồng nàn tươi nụ mắt 

                       Ươm mưa ngai ngái dịu hồn hoa
                      Người về dẫu lạc đời cơm áo
                      Thương mãi xứ Quỳ một thuở qua!
                      *********

                      Vốn không thích đặt mình trong một quy ước nào thế nên lười... hoạ! Nhưng... thấy thoáng HOÀNG HOA... :-) thế nên cũng thử viết đôi dòng thơ tạm gọi là... họa!

                      Múa chút cho vui thôi- dở quá thì bỏ qua HH nhé!
                      An lành!

                      Hoàng Hoa
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 15:28:46 bởi Hoàng Hoa >
                      #26
                        anhtrangthu 08.05.2008 16:26:49 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Hoàng Hoa
                        Hoàng hoa

                        Hoa Ngâu Hoa Cúc họ nhà ta
                        Lịch lãm hoàng hoa đất xứ Hà
                        Chợt thấy mà say quên chẳng nổi
                        Vừa trông đã đắm bước không qua
                        Phảng phất nồng nàn hương nhuỵ phấn
                        Lung linh quyến rũ nét đài hoa
                        Chơi hoa có biết hoa trân quý
                        Lỡ để hoa tàn chớ có qua./.
                         
                        Hoahn
                         
                        THẤP THOÁNG QUỲ HOANG
                        _____________
                        Hoàng Hoa
                        KTh

                         
                        Hoang dã phô màu hoa với ta
                        Hoàng hoa rực rỡ phủ giang hà
                        Địu mùa ngan ngát môi sơn nữ
                        Luyến nhớ đậm đà thơ khách qua 
                        Ngậm nắng nồng nàn tươi nụ mắt 

                        Ươm mưa ngai ngái dịu hồn hoa
                        Người về dẫu lạc đời cơm áo
                        Thương mãi xứ Quỳ một thuở qua!
                        *********

                        Vốn không thích đặt mình trong một quy ước nào thế nên lười... hoạ! Nhưng... thấy thoáng HOÀNG HOA... :-) thế nên cũng thử viết đôi dòng thơ tạm gọi là... họa!

                        Múa chút cho vui thôi- dở quá thì bỏ qua HH nhé!
                        An lành!

                        Hoàng Hoa



                        Chào em, lâu lắm qua em chơi, em khoẻ không? Em toàn làm thơ Đường nên chị không hoạ được nhiều hic hic...Chúc em vui nhé...

                        Hoa Hà Nội

                        Đồng hương Hà nội chị em ta
                        Nổi tiếng hoa thơm đất Ngọc Hà
                        Huệ trắng tinh khôi dìu chân lại
                        Hồng hồng quyễn rũ chẳng cho qua
                        Nhật Tân đào thắm làm ngây ngất
                        Nghi Tàm quất ngọt mới thăng hoa
                        Làng hoa truyền thống ngàn năm đó
                        Mãi khắc ghi lòng khách lại qua.


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/431675FEBB524515AEC391E284EC5DC6.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2008 16:32:12 bởi anhtrangthu >
                        Attached Image(s)
                        #27
                          hoahn 10.06.2008 23:56:01 (permalink)
                          0
                          quote:

                          Trích đoạn: Đuyên Hồng

                          Tự Sự
                          Lâu lắm rồi tôi chẳng viết thơ
                          Vì chăng sợ vướng nợ i tờ
                          Biết người mến chữ nên thường luyến
                          Nhớ bạn yêu vần chẳng thể ngơ
                          Lúc rỗi hay tìm câu thắm thiết
                          Khi nhàn thích kiếm vẻ văn hoa
                          Trên đời ai nhỉ còn vui xướng
                          Ta cũng đôi lần thả chút tơ….
                          June 10, 2008

                           
                          Bão
                           
                          Tương tư một gánh gửi vào thơ
                          Bão nổi bên trong nén lặng tờ
                          Nén dập bão lòng kìm tiếng khóc
                          Yên đời cố nén giả ngu ngơ
                          Nhân gian chẳng đẹp như trang vở
                          Thế sự đâu như chốn mộng mơ
                          Gió thoảng đôi khi cuồng bão nổi
                          Mây đưa khát bỏng chót vương tơ
                          Hoahn


                          #28
                            hoahn 11.06.2008 00:02:26 (permalink)
                            0
                            Hoahn xin được xin lỗi hai vị khách quý Hoanghoa và Anhtrangthu nha, xin lỗi vì bỏ quên topic này lâu quá. Bài thơ của hai vị Hoahn xin được trả gần đây nhất. Mong được gặp lại.
                            #29
                              hoahn 11.06.2008 15:36:36 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: anhtrangthu


                              Trích đoạn: Hoàng Hoa




                              Hoàng hoa

                              Hoa Ngâu Hoa Cúc họ nhà ta
                              Lịch lãm hoàng hoa đất xứ Hà
                              Chợt thấy mà say quên chẳng nổi
                              Vừa trông đã đắm bước không qua
                              Phảng phất nồng nàn hương nhuỵ phấn
                              Lung linh quyến rũ nét đài hoa
                              Chơi hoa có biết hoa trân quý
                              Lỡ để hoa tàn chớ có qua./.
                               
                              Hoahn
                               
                              THẤP THOÁNG QUỲ HOANG
                              _____________
                              Hoàng Hoa
                              KTh

                               
                              Hoang dã phô màu hoa với ta
                              Hoàng hoa rực rỡ phủ giang hà
                              Địu mùa ngan ngát môi sơn nữ
                              Luyến nhớ đậm đà thơ khách qua 
                              Ngậm nắng nồng nàn tươi nụ mắt 

                              Ươm mưa ngai ngái dịu hồn hoa
                              Người về dẫu lạc đời cơm áo
                              Thương mãi xứ Quỳ một thuở qua!
                              *********

                              Vốn không thích đặt mình trong một quy ước nào thế nên lười... hoạ! Nhưng... thấy thoáng HOÀNG HOA... :-) thế nên cũng thử viết đôi dòng thơ tạm gọi là... họa!

                              Múa chút cho vui thôi- dở quá thì bỏ qua HH nhé!
                              An lành!

                              Hoàng Hoa



                              Chào em, lâu lắm qua em chơi, em khoẻ không? Em toàn làm thơ Đường nên chị không hoạ được nhiều hic hic...Chúc em vui nhé...

                              Hoa Hà Nội

                              Đồng hương Hà nội chị em ta
                              Nổi tiếng hoa thơm đất Ngọc Hà
                              Huệ trắng tinh khôi dìu chân lại
                              Hồng hồng quyễn rũ chẳng cho qua
                              Nhật Tân đào thắm làm ngây ngất
                              Nghi Tàm quất ngọt mới thăng hoa
                              Làng hoa truyền thống ngàn năm đó
                              Mãi khắc ghi lòng khách lại qua.


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/431675FEBB524515AEC391E284EC5DC6.jpg[/image]



                              Hoa cải
                               
                              Vàng tươi rực rỡ đồng quê ta
                              Hoa cải mênh mông xứ bãi Hà
                              Nhuỵ phấn nồng nàn đưa tiễn hạ
                              Đài hoa thắm sắc trở thu qua
                              Đam mê mắt biếc say màu nhớ
                              Lạc chốn vàng lay giấc mộng hoa
                              Cải trổ hoa bông in ký ức
                              Quê hương sao xuyến mỗi lần qua!!!
                              Hoahn
                               
                              HoangHoa à, Xứ Quỳ có phải là Châu Quỳ không?
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 15:44:42 bởi hoahn >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 105 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9