Tiếu Lâm Tứ Tuyệt
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 69 bài trong đề mục
Nam Phuong Nhan 06.04.2008 14:53:26 (permalink)
Để thay đổi không khí, bà con vào ủng hộ quán tiếu lâm tứ tuyệt của Nhạn nha. Yêu cầu đơn giản thôi, phải là thơ tứ tuyệt (dĩ nhiên òy ). Châm biếm, đối đáp, khiêu khích, chọc ghẹo tá lả á. Điều cấm duy nhất là không được tự ái, giận lẩy à nha . Cảm thấy không vui cứ lẳng lặng...chuồn . Để chủ quán mở hàng nha
 
Mấy bà, mấy chị, mấy...em ơi
Vào quán Nhạn tui đủ thứ...chơi
Thơ thẩn, thẩn thơ cùng đối đáp 
Biết đâu kiếm được mối duyên mơ
 
NPN
#1
    lyenson 06.04.2008 15:40:00 (permalink)
    Vô đây định kiếm mấy mối tơ
    Dè đâu toàn một lũ...ngẩn ngơ
    Mới thả...dê ra đà bị...thịt
    Thôi đành dạo bước thẩn với thơ
    LS
    #2
      nguoitoithuong 06.04.2008 17:17:59 (permalink)
      Nam Phương Nhạn quậy lùng tùng xèo
      Mãi Yêu Em riết đã tái nghèo
      Lyên Sơn đang chạy vì bị đeo
      Người tôi thương nhìn cảnh cũng đang teo
      #3
        Nam Phuong Nhan 06.04.2008 22:17:05 (permalink)

        Trích đoạn: lyenson

        Vô đây định kiếm mấy mối tơ
        Dè đâu toàn một lũ...ngẩn ngơ
        Mới thả...dê ra đà bị...thịt
        Thôi đành dạo bước thẩn với thơ
        LS

         
        Thì cứ việc đi kiếm mối tơ
        Ai biểu thấy gái cứ giả ngơ
        Lại còn chọc tức cho bị thịt
        Bây giờ ngồi đây tiếc thẩn thờ
         
        NPN
        #4
          Nam Phuong Nhan 06.04.2008 22:20:50 (permalink)

          Trích đoạn: nguoitoithuong

          Nam Phương Nhạn quậy lùng tùng xèo
          Mãi Yêu Em riết đã tái nghèo
          Lyên Sơn đang chạy vì bị đeo
          Người tôi thương nhìn cảnh cũng đang teo

           
          Người...thương đừng than thở ì xèo
          Mấy...em đâu mở miệng chê... nghèo
          Chẳng qua mắc cở vì bị đeo
          Người tôi thương ơi, nhớ đừng...teo
          NPN
          #5
            hoangau 06.04.2008 22:26:35 (permalink)
            Lục bát chán rồi,... đập bát chơi
            Nhạn xoè tứ tuyệt, cả nhà ơi !
            Chọc ghẹo, đẩy đưa, mời tá lả
            Thêm chỗ "chăn dê", sướng đã đời  !!!





            #6
              Nam Phuong Nhan 06.04.2008 22:29:31 (permalink)
              Mấy bả đi đâu? chửa thấy vào
              Để mặc "Thương", "Sơn" cứ thét gào
              Tứ tuyệt quán em vừa mới mở
              Mấy bà ủng hộ thử coi sao?
              NPN
              #7
                lyenson 06.04.2008 22:36:14 (permalink)
                Tôi xin viết câu thơ tứ tuyệt
                Trãi lòng mình cùng tình cảm bao la
                Để mai này Nhạn có...đi xa
                Còn nhớ mãi thơ vui nơi thư quán!
                LS
                #8
                  Nam Phuong Nhan 06.04.2008 22:50:25 (permalink)

                  Trích đoạn: lyenson

                  Tôi xin viết câu thơ tứ tuyệt
                  Trãi lòng mình cùng tình cảm bao la
                  Để mai này Nhạn có...đi xa
                  Còn nhớ mãi thơ vui nơi thư quán!
                  LS


                   
                  Cha nụi tự nhiên trù ẻo mình
                  Sức khỏe Nhạn giờ rất là...kinh
                  Nhưng nếu trời kêu thì cũng...dạ
                  Chúng sinh là vậy, biết gì...binh?
                  NPN
                   
                   
                  #9
                    lyenson 06.04.2008 22:58:42 (permalink)
                    Ai đi cùng Ngâu về quê xưa
                    Đường quanh cây trúc lá đong đưa
                    Nếu nàng chịu dắt ta về...bển
                    Ta quyết cùng nàng uống...nước mưa.
                    LS
                    #10
                      Nam Phuong Nhan 06.04.2008 23:10:44 (permalink)

                      Trích đoạn: hoangau

                      Lục bát chán rồi,... đập bát chơi
                      Nhạn xoè tứ tuyệt, cả nhà ơi !
                      Chọc ghẹo, đẩy đưa, mời tá lả
                      Thêm chỗ "chăn dê", sướng đã đời  !!!

                       
                      Có "anh" dê cụ, rủ đi chơi
                      Ngâu mà đồng ý, cứ việc...ơi
                      Ăn uống, hát hò thôi tá lả
                      Một lần cho biết thú* trên đời
                       
                      *thú vui
                      NPN
                      #11
                        hoangau 06.04.2008 23:27:56 (permalink)

                        Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


                        Trích đoạn: hoangau

                        Lục bát chán rồi,... đập bát chơi
                        Nhạn xoè tứ tuyệt, cả nhà ơi !
                        Chọc ghẹo, đẩy đưa, mời tá lả
                        Thêm chỗ "chăn dê", sướng đã đời  !!!


                        Có "anh" dê cụ, rủ đi chơi
                        Ngâu mà đồng ý, cứ việc...ơi
                        Ăn uống, hát hò thôi tá lả
                        Một lần cho biết thú* trên đời
                         
                        *thú vui
                        NPN


                        * dã thú


                        #12
                          hoangau 06.04.2008 23:33:06 (permalink)

                          Trích đoạn: lyenson

                          Ai đi cùng Ngâu về quê xưa
                          Đường quanh cây trúc lá đong đưa
                          Nếu nàng chịu dắt ta về...bển
                          Ta quyết cùng nàng uống...nước mưa.
                          LS



                          Vỡ nợ (vì chứng khoán), Lyenson về quê xưa
                          Cỏ cây cũng...ớn, hổng đong đưa.
                          Nàng nào dám dắt ông về... bển
                          Thì chắc tối ngày uống... nước mưa.


                          #13
                            Thi sĩ Ba trợn 06.04.2008 23:41:16 (permalink)

                            Mấy bả đi đâu? chửa thấy vào
                            Để mặc "Thương", "Sơn" cứ thét gào
                            Tứ tuyệt quán em vừa mới mở
                            Mấy bà ủng hộ thử coi sao?
                            NPN

                             
                            Xa xa nghe tiếng thét kêu gào
                            Ghé vào xem tại cớ nàm sao,
                            Hóa ra bọn nhóc đang khát sữa,
                            Mẹ ơi đi chợ trốn nơi nao?
                            TSBT
                             
                            #14
                              lyenson 06.04.2008 23:42:20 (permalink)

                              Trích đoạn: hoangau


                              Trích đoạn: lyenson

                              Ai đi cùng Ngâu về quê xưa
                              Đường quanh cây trúc lá đong đưa
                              Nếu nàng chịu dắt ta về...bển
                              Ta quyết cùng nàng uống...nước mưa.
                              LS



                              Vỡ nợ (vì chứng khoán), Lyenson về quê xưa
                              Cỏ cây cũng...ớn, hổng đong đưa.
                              Nàng nào dám dắt ông về... bển
                              Thì chắc tối ngày uống... nước mưa.

                              Em cứ cùng anh dìa quê xưa
                              Níu cây hổng lắc thì em đưa
                              Về quê cực quá ta qua bển...
                              Sợ em nhớ nhà khóc như mưa!
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 69 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9