Góc tâm hồn
Nỗi nhớ!
Xé toạc chiều thành ngàn sợi nhỏ
Dệt lưới tình tô vẽ mới vần thơ
Yêu anh hoá kẻ ngu ngơ
Ép thời gian mỏng đợi giờ bên nhau
Chót thả vào chiều một chút yêu
Hoàng hôn nát vụn tiêu điều xác xơ
Góp nhặt mây tím hững hờ
Che đi nỗi nhớ giả vờ chẳng yêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2008 03:52:55 bởi hoahn >
Hoa nào? Em thích đoá Hoa lòng
Ánh nhìn anh rực cháy
Em chìm trong mắt đáy
Hạnh phúc lại dâng đầy
Hoa tình yêu không màu
Kết trái ở trong nhau
Hỡi người tình yêu dấu
Hoa nào tặng bền lâu?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2008 12:22:01 bởi hoahn >
Hoa này!
Anh tặng em hoa này
Đâu có gì rực cháy
Giản đơn như cỏ sậy
Theo gió tình lắt lay
Hoa tình yêu nhiệm màu
Mật ngọt ngào trao nhau
Hoa còn thuơng em mãi
Nhiều hơn mọi bền lâu
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/BA359A2266C3451380BE25F58F575740.jpg[/image]
Hoa chân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2008 13:07:32 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Hoa lòng Ánh lửa tình em trao
Rực cháy và ngọt ngào
Hoa tình em trong vắt
Anh ngỡ mình chiêm bao
Yêu nhau tặng nhau hoa
Điểm thêm giọt sương pha
Kiệt tác của tạo hoá
Giây phút cùng thăng hoa! 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2008 13:36:25 bởi hoahn >
Tình ảo
Anh! hiện hữu hư vô
Anh! dồn dập hững hờ
Anh! Mệt mỏi thờ ơ
Anh! ào đến bất ngờ
Chỉ mình ai nhung nhớ
chỉ mình ai đợi chờ
Chỉ mình ai mộng mơ!!!
Hoa reo
Hoa lòng anh đang reo
Giữa cuộc đời đẹp đẽ
Lời tỏ tình đang treo
Thắm khung trời nhân thế
Nhận cho anh, em nhé
Màu hoa đỏ không phai
Lần đầu tiên trong đời
Được tình yêu vẫy gọi!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/A9818E1578AE4101B0203F8507C84E54.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2008 15:46:48 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Hoa reo
Hoa lòng anh đang reo
Giữa cuộc đời đẹp đẽ
Lời tỏ tình đang treo
Bên khung trời nhân thế
Nhận cho anh, em nhé
Màu hoa đỏ không phai
Lần đầu tiên trong đời
Hoa tình yêu vẫy gọi
.........
Hoa xuân
Tặng nhau hoa lửa lòng
Cháy nồng từng hơi thở
Chân thành và rực rỡ
Muốn được nở trong nhau! Hồng trắng của em đâu Đã cháy nồng hoa đỏ Xuân còn đang ngoài ngõ Sao nỡ gọi nắng về!!!
Trốn mơ!
Nhớ em anh giấu trong tim
Canh khuya thao thức trốn tìm giấc mơ
Biết đâu em đến bất ngờ
Ru anh êm dịu vần thơ chữ tình!
Thư xưa Kỷ niệm xưa anh còn níu giữ
Mầu mực phai nét chữ không phai
Hương bưởi nở rộ tháng hai
Còn anh hoa gạo đợi hoài tháng ba
Tháng ba bưởi tàn hoa kết trái
Mặc anh buồn đợi mãi thư xưa
Em mang chút nắng dư thừa
Chờ thu trĩu quả cho vừa lòng ai.
Khát khao Biển khát thèm hồn anh rực cháy Nén sóng chìm nơi đáy con tim Đam mê hoàn hảo anh tìm Bóng hình Kiều nữ cho mình anh yêu! Hoàng hôn buông nhuộm chiều đến tím Ảo giác buồn tắt lịm mơ hoang Bình minh thoảng thốt giật choàng Em tan trong ánh nắng vàng còn đâu!!! Ngày 9/4/2008 Thân tặng Nguyễn Hoàng
Sóng chìm Cố nén sóng tình lặng đáy tim
Nào ngờ âm ỉ chẳng ngủ im
Thấm lạnh tê lòng đêm trở giấc
Bão nổi trào dâng sóng đợt chìm
Tiễn xuân
Xuân nhớ cháy rát chuyển mùa
Xuân thương lệ nhỏ lúa vừa đâm bông
Nắng lên cho má em hồng
Cho ngọt đòng đòng cho sắc phôi phai
Xuân đi giấu kín tên ai
Hè về nhung nhớ đào phai phượng buồn
Mưa cơn mỏi cánh chuồn chuồn
Nàng Bân mãn nguyện Ngâu tuôn lệ hoài
Má em ửng đỏ tháng hai
Hạ về nắng rám duyên ai hững hờ
Còn xuân anh đợi anh chờ
Hết xuân ngơ ngẩn em chờ đợi anh!!!
Mưa xuân
Mưa từng hạt nhẹ vương khoé mắt
Thấm nỗi buồn se thắt con tim
Vì sao nén giấu lặng im
Để mình ai phải ngập chìm trong mưa
Tình thoảng qua hoa dầu lệ ứa
Vướng gió sầu chan chứa ngấn mi
Hoa mua vứt bỏ lối đi
Hoa tình trao tặng vần thi xé lòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2008 13:51:42 bởi hoahn >
Người đang yêu
Câu hờn tô thắm vần thi
Biết yêu không giận gọi gì là yêu
Xa nhau càng nhớ nhau nhiều
Không yêu sao nhuộm tím chiều hoàng hôn
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: